Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
Cái nhớ sao cồn cào
Như lúc nào cũng đói
Cái nhớ không biết nói
Chỉ âm thầm khôn nguôi
.
Cái nhớ ngược nhớ xuôi
Vui buồn và ấm lạnh
Cái nhớ như mưa tạnh
Mong chờ hửng nắng vàng
Cái nhớ như cung đàn
Quấn quýt và da diết
Cái nhớ như mắt biếc
Đăm đắm phương trời xa
Cái nhớ khi là ta
Khổ đau và cay đắng
Cái nhớ khi … lẵng nhẵng
Vỗ về và xót xa
Mùa thu cũ đã qua
Cho đông tàn xuân tới
Cái nhớ xanh rời rợi
Tràn đầy hương cỏ hoa
Cái nhớ ơi là nhớ
Xa biệt mà thiết tha…
Bạn phải đăng nhập để bình luận.