Bắt khẩn cấp người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề ‘mua bán trẻ em’

Tác giả: Nhóm PV.

KD: Bất ngờ, mình nhận được email của Minh Phước báo tin vụ Chùa Bồ Đề kèm theo đường link . Xin đưa lên Blog để bạn đọc theo dõi chia sẻ. Mọi chuyện rồi đây cơ quan chức năng sẽ phải làm sáng tỏ. Cảm ơn anh Minh Phước.

Cảm ơn cách làm đến nơi đến chốn, bài bản, không hề hời hợt của các bạn đồng nghiệp Báo Phụ nữ t/p HCM, các bạn đã kiên trì, không bỏ cuộc,  làm đến cùng vụ này, để đưa kẻ ác ra ánh sáng.

——–

Ngày 3/8, Nguyễn Thị Thanh Trang, cô bảo mẫu kiêm quản lý khu nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP. Hà Nội) đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp với tội danh “mua bán trẻ em”.

Bé Lãi trong thời gian được anh Long chăm sóc – Ảnh: Phụ Nữ

Theo tin báo của nhóm phóng viên Báo Phụ Nữ, đúng 19g00 tối 2/8, các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã ập đến tiệm tóc ở đầu cầu Diễn (Phú Thọ), đưa H. về trụ sở.

Xem thêm bài Việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề: Bé sơ sinh “bỗng dưng mất tích”

Từ lời khai ban đầu của đối tượng H, ngày 3/8/2014, Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang, (SN 1978) làm quản lí khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề.

Tiếp tục đọc

Người phụ nữ tự đẩy lùi tế bào ung thư sau 03 tháng ngồi thiền

Tác giả: Như Nguyệt

KD: Đọc bài này thấy hay quá, nên xin đưa lên đây đẻ bạn đọc có thể chia sẻ và có thêm thông tin về một phương pháp tập luyện sức khỏe rất hay.

———

Cứ ngỡ rằng mình viêm cơ đùi nhưng trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện chị mang khối u ác tính. Sau nhiều lần xạ trị, hóa chất đã không còn tác dụng nên chị được bệnh viện trả về. Chị tuyệt vọng nghĩ đến cái chết và giấu gia đình tự chuẩn bị ảnh thờ cho mình. Tưởng rằng số phận đã được định đoạt thì cơ duyên đưa chị đến với thiền. Rồi niềm tin và nghị lực đã giúp chị viết nên kỳ tích sau 3 tháng luyện tập…

Chị Nguyệt ngồi thiền đều đặn mỗi ngày.

Tiếp tục đọc

Tranh đả kích giàn khoan 981 bất ngờ được TQ đăng lại

Tác giả: Trần Vũ
.
Mạng Duowei của Trung Quốc đã bất ngờ đăng lại những bức tranh của Việt Nam đả kích giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) khiến các bức tranh được nhiều người Trung Quốc biết đến.
.
Theo lời giới thiệu của trang mạng này, những bức tranh này xuất hiện trong vụ căng thẳng Biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây ra. Mạng Duowwei nói rằng các bức tranh này được lưu thông trên phương tiện truyền thông xã hội của cả Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận xét của chúng tôi, những bức tranh này phải nói ngay cả ở Việt Nam cũng chưa có nhiều người biết nay nhờ mạng Trung Quốc mà trở nên nổi tiếng.
.
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu lại, các chú thích do người dịch thêm vào:
Tranh đả kích giàn khoan 981 bất ngờ được TQ đăng lại - Ảnh 1

Hình một tên cướp biển toàn cầu.

Tiếp tục đọc

TQ tham nhũng hiệu quả hơn VN’

Tác giả: Vũ Quang Việt& BBC/ BBC
.
KD: “Một trong những chuyên gia thống kê kinh tế nói dù có nhiều điểm giống nhau nhưng Việt Nam thua kém Trung Quốc đáng kể về hiệu quả quản lý kinh tế và trọng dụng nhân tài” (BBC).
.
Đúng vậy, nếu không thua kém thì thử xem, TQ đổi mới bao nhiêu năm, và cho đến giờ thì trở thành một quốc gia lớn mạnh đến thế nào, trong khi số dân đông hơn 1,3 tỷ người.
Ts Vũ Quang Việt
Trong cuộc phỏng vấn với Nguyễn Hùng của BBC, ông Vũ Quang Việt, người từng làm việc nhiều năm cho Liên Hiệp Quốc, nói với rằng Trung Quốc “tham nhũng hiệu quả” hơn Việt Nam vì họ “làm được việc” và họ cũng có những lãnh đạo được đào tạo bài bản tại các trường hàng đầu của Trung Quốc.
.
BBC: Khi so sánh Việt Nam Trung Quốc, ông cho rằng cả hai bên đều giống nhau ở chỗ “xã hội hóa rủi ro nhưng “tư nhân hóa lợi ích”. Ông cũng nói hai bên đều có vấn nạn tham nhũng nhưng ở Trung Quốc thì tham nhũng “hiệu quả hơn”. Ông có thể nói rõ hơn.
.
TS. Vũ Quang Việt:Nhiều người nói và báo chí cũng đã đưa lên là con cái của các quan chức Trung Quốc đều giàu có cả, gia đình họ cũng giàu có và Việt Nam cũng hệt như vậy. Và những người liên quan tới các hoạt động đầu tư của các công ty nhà nước thì cũng vậy cả. Tham nhũng trong đầu tư công là 20%-30%. Khi hỏi những người trong ngành thống kê hoặc những người liên quan tới việc làm ăn thì họ cũng đều nói như vậy cả. Họ trả lời là họ phải bôi trơn 30%. Thì 20%-30% là chuyện bình thường. 

Tiếp tục đọc

Họa thơ Nồng Nàn Phố

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

KD: Bất ngờ, mình nhận được bài thơ này của Quách Hạo nhiên, với email: Cháu đọc báo thấy có tác giả Nồng Nàn Phố (hình như là đồng nghiệp của cô tên thật là Phạm Thiên Ý – làm việc ở Sài gòn) vừa ra mắt tập thơ  “Anh ngủ thêm đi anh/Em phải dậy lấy chồng”. Đọc bài thơ cùng tên trong tập thơ này cháu thấy ngồ ngộ, dễ thương của tuổi trẻ nên cháu có họa lại bài này. Cô đọc chia sẻ với cháu nhé. (Vì cháu không có địa chỉ mail của NNP nên không gửi cho tác giả được.)

Hi…hi….  thú thực, mình không biết bạn Nồng Nàn Phố là ai. Xin đăng lên cả hai bài thơ của hai người trẻ tuổi, để bạn đọc chia sẻ, thư thái trong ngày nghỉ cuối tuần. Cảm ơn QHN.

Nghe lời em anh ngủ/Để em đi lấy chồng

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Trên mạng

Nghe lời em anh ngủ

Để em đi lấy chồng

Mùa thu còn chiếc lá?

Anh vùi suốt mùa Đông…

 

Anh ngủ nên không thấy

Không khóc và không nghi

Không cười nhưng anh biết

Em rất sợ… lỡ thì… Tiếp tục đọc

Tản mạn về trăng trong truyện Kiều

Tác giả Đào Dục Tú

KD: Trăng vốn là hình ảnh quen thuộc với con người, nhất là người Việt- vốn thuộc Kiều, yêu Kiều tự thuở… nằm nôi, nghe tiếng bà, tiếng mẹ ru hời. Năm tháng qua đi, dường như ở cái thời kinh tế thị trường này, sự lãng mạn về “Trăng” cũng mất mát đi nhiều lắm. Nhưng khi thu về, con người ta lại nhớ trăng, lại viết về Trăng, như không thể thiếu…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😀

Từ thủa còn thơ “mẹ bồng ra ngõ hái hoa em cầm”, có người mẹ Việt nào lại không một lần chỉ  cho bé nhìn ông trăng trên trời  cùng với những ngôi sao đêm lấp lánh, để con trẻ  khởi đầu cảm được từ vô thức, bằng vô thức, tượng hình kỳ diệu  của vũ trụ vô tận vô cùng. Cũng tương tự như mẹ hát ru con, con chưa “ngộ” được những câu ca buồn buồn tràn đầy một nỗi niềm thương cảm, thương thân, thường người, thương đời của người Việt; những là “sung chát với đào chua”, những là “trăm năm trong cõi người ta-chữ tài chữ mệnh. . .”; những là “muối mặn gừng cay”. . .


Nhưng trái tim thơ bé, qua đôi tai “thẩm âm” bé bỏng đã “lọt” tiếng ru ngàn đời ấy như cơ thể non nớt ngấm từng giọt sữa mẹ quê nghèo chắt ra từ thân gầy đen đúa lam lũ nhọc nhằn. Và rồi biết đâu, vầng trăng ấy sẽ theo chân bao nhiêu con người tài hoa tài tình tài tử mà trái tim của họ như “cây đàn muôn điệu” (Thế Lữ). Ví như cụ Nguyễn Tiên Điền, luôn có  trăng “theo ta” trên “đường thế đồ gót rỗ kỳ khu” (Cung oán ngâm- Nguyễn Gia Thiều) ở mọi “thiên nhai giác hải”- chân trời góc bể của cuộc thế trầm luân Tiếp tục đọc

Chùa Bồ Đề không được phép nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi

Tác giả: Minh Anh

KD: Thật ra, xét ở góc độ nhân văn, cửa chùa vẫn là nơi nhiều con người, do nhiều nguyên nhân của số phận, vẫn đến nương nhờ. Cửa chùa vốn từ bi, luôn mở rộng để đón nhận mọi kiếp người đau khổ nương náu. Quốc gia nào cũng thế, nhất là ở phương Đông. Nhiều con người từ cửa Phật vẫn lớn lên, trưởng thành, có công ăn việc làm và họ không bao giờ quên tấm lòng tư bi của Đức Phật.

Bầy giờ, từ chuyện chùa Bồ Đề đang bị “nghi vấn”, lại đặt vấn đề pháp lý. Thế tại sao, từ trước đến nay, chùa Bồ Đề vẫn nhận nuôi trẻ lang thang cơ nhỡ, thì báo chí lại ca ngợi, sao không dùng pháp lý can thiệp?  Nó cho thấy trong XH ta, không có chuyện gì nhất quán. Khi không có tai tiếng gì thì ca tụng hết lời. Khi có vấn đề thì đặt chuyện pháp luật. Trong khi phải đi tìm căn nguyên của chuyện có hay không có chuyện buôn trẻ ở đây!

———–

 Xét về phương diện pháp lý thì việc nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, đăng ký nuôi con nuôi của  chùa Bồ Đề là không đúng pháp luật, không phù hợp với Luật Nuôi con nuôi.

Như báo Đời sống và Pháp luật đã phản ánh, Chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội)- nơi từng được mệnh danh là “thiên đường” của những “mầm sống bị bỏ rơi” đang chao đảo trước nghi vấn của dư luận: kênh trung gian mua bán trẻ mồ côi.

Có nguồn tin cho biết, mỗi đứa trẻ được đưa vào chùa Bồ Đề, người môi giới sẽ nhận được 5-7 triệu đồng tiền “lại quả” (?) Cũng có thông tin rỉ tai, nếu đứa trẻ này được nhận làm con nuôi, nhà chùa sẽ được “cung tiến” vài chục đến hàng trăm triệu đồng từ cha mẹ nuôi chúng (?!).

Chùa Bồ Đề không được phép nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi - Ảnh 1

Chùa Bồ Đề hiện đang nuôi dướng rất nhiều trẻ em.
Tuy nhiên, làm việc với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, cả chính quyền phường Bồ Đề và sư trụ trì Thích Đàm Lan đều phủ nhận những thông tin trên. Sư thầy Thích Đàm Lan còn khẳng định, nếu làm sai sẵn sàng đi tù.

Tiếp tục đọc

Hé lộ ‘người phụ nữ bí mật’ của nhà thơ Hoàng Cầm

 
Vào năm 1991, ở Sài Gòn, một cô giáo đồng thời là nhà thơ có tên Đặng Nguyệt Anh vì yêu thơ Hoàng Cầm đã mở quán rượu mang tên Diêu Bông. Quán nằm trên đường Hồng Thập Tự, phía sau Dinh Độc Lập lại do một nàng thơ có nhan sắc mong manh, ngọt ngào làm chủ đã làm say lòng biết bao thi nhân mặc khách. 
Một thời gian ngắn sau khi mở quán, Diêu Bông đã nổi danh khắp Sài Gòn. Qua bạn bè, tin xa bay đến tận tai nhà thơ Hoàng Cầm đang ở Hà Nội. 
Đặng Nguyệt Anh viết: “Quán nghèo em gọi Diêu Bông/ Cũng là như có, như không vậy mà…”. Những vần thơ giản dị, trong sáng ấy đã tiếp sức cho Hoàng Cầm (khi ấy nhà thơ đã hom hem vì bệnh tật) vào Sài Gòn theo tiếng gọi Diêu Bông. 
Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh tuổi đã xế chiều 

Tiếp tục đọc

Cuộc sống đế vương của các vị “hoàng tử đỏ”

Tác giả: Lê Vy
.
Tạp chí Le Nouvel Observateur số ra tuần này quan tâm đến chiến dịch bàn tay sạch của Bắc Kinh và đặt câu hỏi : ai là đối tượng của chiến dịch này ? Tạp chí cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhắm đến những « hoàng tử đỏ » mà tài sản của những nhân vật này lên đến hàng tỷ euro.
Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình nhắm vào phe hoàng tử đỏ - Reuters

Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình nhắm vào phe hoàng tử đỏ – Reuters

Tạp chí nêu lên một chuyện tình của một hướng dẫn viên chương trình trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc với phó ban lưu trữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô gái này vừa hay tin « vị hôn phu » của mình đã kết hôn và đã có con riêng. Ấm ức và cảm thấy bị xỉ nhục, cô ta đã công khai chia sẻ với cộng đồng cư dân mạng vì cô bị xem là vợ bé, tiếng Trung Quốc gọi là « ernai », một từ rất mang nghĩa tiêu cực và miệt thị.

Tiếp tục đọc