Đã tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường trên sông Hồng

Tác giả: L. Lam (tổng hợp)

KD: Mình chỉ thấy lạ về cái tin. Xác của chị Huyền, theo lời khai của bs Tường, bị ném xuống sông Hồng tháng 10/2013, đến thời điểm này là tháng 8/2014, chỉ còn  2 tháng là tròn một năm. Gần một năm trên sông nước, mà vẫn còn thi thể? Sao không có thêm thông tin gì cho đầy đủ hơn, và có tính thuyết phục hơn, dù chắc chắn, xét nghiệm của cơ quan điều tra,  mẫu ADN được giám định cho thấy có quan hệ huyết thống (với mẹ đẻ và con chị Huyền)?

——-

Thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác phi tang khách hàng, đã được người dân vớt được trên sông Hồng.

Cát Tường, thẩm mỹ, án mạng, kỳ án

Thời gian gần đây, người dân ở khu vực ven sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã vớt được một số xác chết trên sông Hồng, trong đó có một thi thể nghi là của chị Huyền.

Theo nguồn tin của báo Công an nhân dân, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành trưng cầu giám định điều tra tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của mẹ đẻ và con chị Huyền để tiến hành giám định.

Tiếp tục đọc

Khởi tố vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Tác giả:  T. Nhung

 Cơ quan điều tra đã triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai, trong đó có nhà sư Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề. Vụ án mua bán trẻ em cũng đã được khởi tố.

Sư thầy chùa Bồ Đề nói gì về nghi án mua bán trẻ em?

Sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì Chùa Bồ Đề, khẳng định: “Nhà chùa không hề biết việc đứa bé bị bán” và cho biết nhà chùa đã làm đơn gửi cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 4/8, ông Nguyễn Cao Khải, Đội phó Đội Phòng chống tội phạm mua bán người (Đội 12), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, ở Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trẻ em, theo Điều 120, BLHS.

Tiếp tục đọc

Úi giời, để giống… cái chổi à?

Tác giả:
KDHị…hị… Mình hơi bị “ngu lâu” về chuyện tiếu lâm. Bạn bè kể có khi vẫn không hiểu ra. Mọi người cười chê chán, diễn giải cho mình, khi đó, mình mới thấy buồn cười. Cười lăn lộn. Bạn bè iu quý vừa gửi cho chuyện này. Mình hỉu ngay, do trình độ dạo này được TVN “bồi dưỡng” có… nâng lên hơn  : D
Xin đăng lên cho bạn đọc thư giãn. Xin lượng thứ   😀
——–
Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở một cơ sở. Một hôm cô bé xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn nghỉ việc. Ông chủ hỏi duyên cớ vì sao thì cô bé vừa khóc vừa đáp:
– Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời…
– Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem…

Tiếp tục đọc

“Ăn vạ” – cơ chế thỏa thuận dân sự về tác quyền?

Tác giả: Minh Chánh

Làng giải trí Việt lại thêm nhiều xấu xí, qua vụ việc người nhạc sĩ dắt theo một nhà văn đến đòi tiền tác quyền của một chương trình ca nhạc đang diễn ra.

——-

Chưa bàn chuyện đúng sai của vụ việc, hành động nói trên quả là điều rất xa lạ so với chuẩn mực thông thường, của một ứng xử được xem là có văn hóa. Bởi dù muốn dù không, đám đông lẫn an ninh và tính cấp bách của sự kiện đã được lợi dụng như một thứ vũ khí mà người đòi muốn gây áp lực lên người phải trả. Bất cứ nhà tổ chức nào cũng đều sợ hãi những chuyện không hay xảy ra bên lề không gian thính phòng, dễ dàng đánh hỏng cảm xúc của người trình diễn lẫn người hưởng thụ nghệ thuật, vốn đang cùng mưu cầu phương tiện nghệ thuật sẽ đưa đến sự thăng hoa có tính gột rửa tâm hồn.

Khánh Ly, tác quyền, ăn vạ, cơ chế thỏa thuận dân sự
Liveshow thứ hai của ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội vướng phải lùm xùm về tác quyền.

Ngạc nhiên nhất là chuyện ồn ào lại xảy ra giữa những người nghệ sĩ, cả đi đòi lẫn bị đòi, vốn không hề xa lạ nhau trong môi trường sinh hoạt nghệ thuật nhỏ bé.

Tiếp tục đọc

Cảnh hoang tàn và 367 người chết trong trận động đất tại Vân Nam

Tác giả: Tổng hợp

Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra chiều ngày 3/8/2014 ở tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc, khiến ít nhất 367 người thiệt mạng, 180 người mất tích và hơn 1.800 người bị thương.Những người sống sót tuyệt vọng dùng tay không đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người còn mắc kẹt.

Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra ở tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc, khiến ít nhất 367 người thiệt mạng, hơn 1.800 người bị thương.
mảng tường lớn rơi khỏi tòa nhà sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra vào 4h30 chiều nay tại quận Lỗ Điện, Vân Nam, Trung Quốc

Mảng tường lớn rơi khỏi tòa nhà sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter tại quận Lỗ Điện, Vân Nam. Ảnh: Weibo.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 3/8 tại thành phố Chiêu Thông tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Tâm chấn được ghi nhận ở độ sâu 12 km dưới lòng đất, theo báo cáo từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC). Trận động đất làm ít nhất 367 người chết cùng hàng nghìn người bị thương.

Tiếp tục đọc

Trung Quốc bắt đầu ‘đánh’ cựu Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng

Tác giả: Theo MTG

KD: Chính trị không có đúng, không có sai. Chỉ có kẻ yếu thua kẻ mạnh, mà thôi. Vì bản chất chính trị là thủ đoạn, để  tiếm quyền cai trị.

Hôm qua voi, mai đã lại… ruồi rồi!  😛

——

Như đã từng nêu chiến dịch đả hổ, diệt ruồi của ông Tập Cận Bình không dừng lại sau khi điều tra nhân vật cộm cán Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị và cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Mục tiêu tiếp theo sẽ là nhân vật cao hơn ông Chu: cựu Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng. Và giờ chiến dịch đánh họ Tăng bắt đầu triển khai.

Một ngày sau khi chính quyền Trung Quốc công bố cuộc điều tra với Chu Vĩnh Khang, phương tiện truyền thông Trung Quốc được bật đèn xanh đưa tin rằng con trai ông Chu Vĩnh Khang là Chu Bân đã có mối quan hệ chặt chẽ với cháu gái của Tăng Khánh Hồng là Tăng Bảo Bảo. Hiện Tăng Bảo Bảo đang nằm trong vòng giám sát của cơ quan kiểm tra.

Tiếp tục đọc

Tuổi thơ

Tác giả:
KD: Cảm ơn bạn bè iu quí gửi cho những bức hình này. Xin đưa lên Blog để bạn đọc thư thái, chuẩn bị cho một tuần làm việc hữu ích   😀
Hãy tạm gác qua những trăn trở, mệt mỏi, lo toan mà ngắm nhìn những khoảnh khắc tuổi thơ để nhớ rằng: “À thì ra… mình đã có một thời vô lo, hồn nhiên như thế”
.
Nếu một lần để ý, bạn sẽ nhận ra ở trẻ thơ những khả năng tưởng tượng gần như không giới hạn. Dù gia đình có khá giả hay thiếu thốn, dù nền văn hóa ở mỗi địa phương có khác nhau, thế nhưng, với những đứa trẻ, vẫn không là vấn đề khó khăn để có thể tự tìm cho mình những niềm vui.
 Và nếu một ngày được nói về tuổi thơ, bạn sẽ kể những điều gì? Là những trò chơi tụm năm tụm bảy không bao giờ biết mệt, là những trưa hè trốn ngủ trưa mà chạy rong cùng lũ bạn, hay những lần tắm mưa đến bị cảm nhưng vẫn canh mưa mà lao đầu chạy ra không ngần ngại… Đó là những kí ức tuổi thơ mà có lẽ không một ai có thể quên được dù có bước qua bao nhiêu cái xuân xanh.

Tiếp tục đọc

“Bộ trưởng Thăng, ngó xuống mà coi”

Tác giả: L.GIANG – Q.NAM – NG.LINH – M.TỰ thực hiện
.
 Đó là câu nói mà các phóng viên Tuổi Trẻ đã nghe từ rất nhiều người dân khi thực hiện phóng sự ảnh về cuộc sống khốn khó của họ trong hơn một năm nay, khi bắt đầu nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ Quảng Bình đến Huế.

Gia đình ông Phạm Xuân Tiến (Bố Trạch, Quảng Bình) phải làm chiếc cầu tre dài hơn 4m để lấy lối đi vào nhà từ khi khởi công quốc lộ 1 cách đây cả năm trời – Ảnh: Lam Giang

Người dân mong Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng để mắt tới cách làm ăn cẩu thả, chậm chạp của các nhà thầu.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ với hàng chục dự án thành phần, khởi công từ đầu năm 2013 và dự kiến hoàn tất vào năm 2016, sẽ có 1.038km được mở rộng với bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ.

Tiếp tục đọc

Nghi vấn về căn “siêu” biệt thự của ông Trần Văn Truyền tại Sài Gòn

Tác giả: Nhóm PV

KD: “Trước nghi vấn về những căn biệt thự bề thế bậc nhất của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, ông Truyền đã đăng đàn nói với báo giới rằng, tại TP.HCM ông chỉ có một căn biệt thự ở quận 9, do người em gái nuôi góp vốn xây dựng” (Nhóm PV)

Còn mình cho rằng, vụ này là thách thức không nhỏ với chủ trương chống tham nhũng của NN. Để rồi xem những kết luận của UBKTTW, và đặc biệt là vụ “sơ suất” ký gấp gáp 60 vị lên các ghế cục, vụ… Không thể coi là chuyện bình thường

Nhìn từ xa đã thấy căn biệt thự

Như Một Thế Giới đã đưa tin, mới đây Ủy ban Kiểm tra trung ương đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Trần Văn Truyền. 
Theo đó, Ủy ban đã cử đoàn cán bộ phối hợp với tỉnh Bến Tre để kiểm tra, xác minh toàn bộ tài sản và bất động sản của ông Truyền. Thời gian làm việc kéo dài 90 ngày.

Tiếp tục đọc

Không tiệc tùng và bay giá rẻ

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Có một điều chắc chắn, rất nhiều trường hợp đi công tác nước ngoài nhưng rất vô ích, chơi là chính, lãng phí vô cùng. Họ dùng tiền thuế của dân để đi du lịch. Cho nên, siết chuyện đi công tác nước ngoài là vô cùng đúng đắn, được nhân dân ủng hộ (LTP)

Vâng! Để xem các bác trong diện đối tượng của chỉ thị này thực hiện thế nào.

Hay lại giống thành ngữ xưa mà thành “Nước đổ … đầu quan chức”   😀

Theo Chỉ thị số 38-CT/TW, các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ”.
Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm ngân sách bằng những việc làm thiết thực và cụ thể.

“Các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ”.

“Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức …bằng ngân sách nhà nước; không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân mật ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết và phải được cấp có thẩm quyền cho phép).

Tiếp tục đọc