Đang điều tra nghi án 11 đứa trẻ “biến mất” khỏi chùa Bồ Đề

Tác giả: Quốc Đô

Liên quan đến vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, cơ quan CSĐT vừa nhận được đơn đề nghị điều tra về sự “biến mất” của một số trẻ trong chùa; làm sáng tỏ những nghi vấn của các thiện nguyện viên thường xuyên hoạt động từ thiện tại chùa.

 >>  Bí ẩn nhiều trẻ trùng họ tên biến mất kỳ lạ ở chùa Bồ Đề
 >>  Thanh tra chùa Bồ Đề sau vụ mua bán trẻ sơ sinh

Trong đơn có đề nghị điều tra, làm rõ việc 11 cháu bé trong chùa bỗng dưng “biến mất” trong khoảng thời gian từ tháng 8/2007 đến năm 2012.

Những thiện nguyện viên đứng tên viết đơn đề nghị điều tra cũng khẳng định có các bằng chứng về sự “biến mất” khó hiểu của một số bé đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Tiếp tục đọc

“Anh là người tốt nhưng em không …chốt”

Tác giả: Hiệu Minh

Góc đường 17 cắt Pennsylvania. Ảnh: HMGóc đường 17 cắt Pennsylvania cũng có chốt. Ảnh: HM

Chốt nghĩa là chốt lại. Không chốt nghĩa là từ chối. Câu trả lời của cô gái, anh đáng yêu, anh rất tốt, nhưng em không thể cưới anh làm chồng.

Chuyện của cô gái chưa chồng

Hôm qua đi café ở góc đường 17 và đại lộ Pennsylvania, ngay cạnh Trắng, với một cô bé chưa chồng, mình được thông báo, nàng vừa bỏ mấy người theo đuôi cùng một lúc. Có lẽ trong lòng cũng có gì đó nên lôi mình ra để nghe loa phường. Như một sự trùng lặp, chỗ này cũng có chốt của cái bốt cảnh sát canh gác nhà TT Mỹ.

Cô bé này khá, bỏ một anh đã khó, bỏ 3 anh một lúc, trong 1 tuần, cũng đáng nể. Người tình chết như rạ, có lẽ do nàng duyên dáng, hiểu biết và tự tin.

Tiếp tục đọc

Đừng mù quáng và chủ quan, Petrotimes à!

Tác giả: FB Chu Vĩnh Hải

KD: Thật ra, sự phản biện lại trước một vụ việc này, vụ việc khác là điều bình thường của báo chí. Nhưng hãy đi vào những vấn đề căn cốt nhất, mang tính lý luận có sức thuyết phục khiến người đọc tâm phục khẩu phục, không nên có kiểu “tổng xỉ vả”, đặc biệt moi móc những cái không thuộc về bản chất, có khi lại… trật khấc.

Thậm chí có trường hợp, để “hạ bệ” một nhân vật nào đó, báo chí moi móc cả đời tư, cái mà nhiều khi ta biết ít chính xác nhất, có khi chỉ ăn theo nói dựa. Khoái trí kiểu đó, không hạ thấp được đối tượng, mà chính người viết tự cho thấy cái văn hóa hạ đẳng của mình.

Khi cần “chiến đấu bằng ngòi bút sắc thì lại đưa chuyện kiểu”ngồi lê đôi mách đàn bà”, rất ít hiệu quả, và đứng về văn hóa, là tối kị. Vì dân gian có câu: Chuột chù chê khỉ rằng hôi/ Khỉ lại trả lời cả họ mày thơm.

Tôi định không đôi co với tờ tin nhanh Petrotimes (bản online) hay chính là tờ Năng lượng mới (bản báo giấy) do một cựu đại tá công an làm tổng biên tập vì biết quá rõ phong cách của tờ này: ít trí tuệ. Nhưng, uất ức quá, đành phải đôi co.

Tiếp tục đọc

Thông điệp ẩn chứa trong những món quà ngoại giao

Tác giả: Trà Xanh

KD: “Văn hoá tặng quà của các vị lãnh đạo thế giới chú trọng nhiều đến ý nghĩa quốc thể hoăc truyền tải một thông điệp nào đó...” (Trà Xanh)

Và nó còn thể hiện tầm văn minh, văn hóa của quốc gia có quà tặng!

1. Khi bạn muốn tặng ai đó một món quà, tất nhiên bạn sẽ phải suy nghĩ, tìm hiểu sở thích của người đó để chọn một món quà ý nghĩa, nói lên được chủ định của mình với người được tặng.

Với người thường còn vậy, với những vị lãnh đạo cao cấp hay nguyên thủ quốc gia thì món quà được trao tặng trong các chuyến thăm cấp Nhà nước, được truyền thông hai nước và thế giới “săm soi” thì càng không thể là một món quà tầm thường.

Trong các loại quà tặng thì động vật hay được lựa chọn. Trung Quốc nổi tiếng với “ngoại giao gấu trúc” bởi các nhà lãnh đạo nước này thường chọn gấu trúc làm quà tặng ngoại giao trong hơn 1.000 năm qua. Năm 1972,Tổng thống Mỹ Richard Nixon được tặng 2 con gấu trúc khi thăm Trung Quốc.

Tiếp tục đọc

Khi luật sư chỉ là cái bóng của công lý

Tác giả: Lê Chân Nhân

.KD: Với nền Tư pháp chịu đủ thứ áp lực, từ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đến cả sự lãnh đạo của… đồng tiền như hiện nay, thì chắc chắn Luật sư chỉ là cái bóng của Công lý. Không phải vô lý khi Bầu Kiên nhắn gửi vợ: Không được “chạy án” cho ông ta. Bởi bầu Kiên cũng quá hiểu đời này!

—–

Trong tất cả các tội ác mà con người có thể gây ra, thì bức cung nhục hình để ép bị can nhận tội là tội ác ghê tởm nhiều khi còn hơn cả giết người.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Bởi vì, có những trường hợp giết người vì không làm chủ được bản thân, vì tự vệ, vì bộc phát nhất thời. Còn dùng nhục hình để ép án là hành vi có chủ đích, kéo dài ngày này qua tháng khác, hành hạ người vô tội. Người dùng nhục hình và bức cung là cán bộ điều tra, hiểu biết pháp luật, có quyền sinh sát đối với số phận người khác. Chính vì họ được đào tạo, được nhà nước giao trách nhiệm điều tra tội phạm, nhưng họ dùng quyền và sức mạnh được giao để nhục hình một công dân nên mới đáng ghê tởm

Tiếp tục đọc

“Tầm” của BT Thăng qua con mắt TS Lê Đăng Doanh, bà Phạm Chi Lan

Tác giả: Hồng Anh (theo Trí Thức Trẻ)

KD: Mình đồng ý với ý kiến của cả hai vị chuyên gia cao cấp về kinh tế này. Tầm một Bộ trưởng thì cần tập trung lo vào việc lớn, chiến lược, vĩ mô, và giải quyết những vụ việc lớn, khi cần. Còn một Bộ trưởng cũng phải lo cả cái hộp ngủ ở sân bay, chứng tỏ ba điều: Thuộc cấp của ông không làm việc. Hệ thống GTVT của ông trì trệ quá. Ông cũng chưa phải là người có quan niệm đúng đắn về vị thế của mình.

Như thế, bộ trưởng sẽ rất vất vả bởi hàng đống việc vi mô, có đủ sức chạy theo không

———–

Cuộc tranh cãi gay gắt quanh quyết định dừng dịch vụ cho thuê hộp ngủ 5 sao ở sân bay Nội Bài cho thấy hai góc nhìn trái ngược về bộ trưởng Thăng.

>>> Bài 1: Chuyên gia giải mã “phía sau thương hiệu” Đinh La Thăng

Những hành động vi hành, trảm tướng, ra mệnh lệnh, phát ngôn mạnh mẽ trong thời gian qua của Bộ trưởng Thăng đã nhận được những phản hồi trái chiều. Nhiều người ủng hộ một bộ trưởng hành động, nhưng cũng có người cho rằng ông đã có dấu hiệu quá đà khi can thiệp quá sâu vào những công việc cụ thể và làm thay thuộc cấp.

Tiếp tục đọc

Thói hư tật xấu của người Việt : Quan lớn như hạ lưu, Ảo tưởng thoái hóa, trì trệ bất lực

Tác giả: Vương Trí Nhàn (theo Thể thao văn hóa)
.
KD: Thói xấu của người Việt, bây giờ “đụng chạm” đến mới không bị chính người Việt phản ứng. Trước đây, báo chí đưa ra, đã từng có những lúc bị phản ứng dữ dội. Điều đó chứng tỏ người Việt cũng tự huyễn hoặc và quá đề cao mình. Chỉ sau khi có cuốn “Người TQ xấu xí”, thì dư luận người Việt chúng ta mới bớt đi sự… mặc cảm   😀  
 .
Và giờ đây, thấy nước Việt tụt hậu quá thể, người Việt cũng mới thấy mình đang đứng ở đâu. Bớt hẳn đi sự tự huyễn hoặc!
———-

Quan cao chức lớn cũng sống như kẻ hạ lưu
(Tản Đà, Đông Pháp thời báo, năm 1927)

Nghĩ như những người quan cao chức lớn, cửa rộng nhà to, mũ áo đai cân, mày đay kim khánh mà gian tham xiểm nịnh, bất nghĩa vô lương hút máu hút mủ của dân thứ để nuôi béo vợ con, như thế có phải là hạng người hạ lưu không, tưởng công chúng cũng đều công nhận. Lại nghĩ như những người tây học nho học, học rộng tài cao duyệt lịch giang hồ, giao du quyền quý mà quỷ quyệt giả trá, bôi nhọ ra hề, lấy văn học(1) gạt xã hội để mua cái hư danh, phụ xã hội thân người ngoài(2) để kiếm bề tư lợi , như thế có phải là hạ lưu không, tưởng công chúng cũng đều công nhận.

(1) văn học ở đây tức là học vấn nói chung.

(2) người ngoài: chỉ người Pháp cũng như người Tàu là các thế lực lúc ấy đang có nhiều ảnh hưởng.


Từ ảo tưởng tới thoái hóa
(Phan Khôi, Báo Thần chung, năm 1929)

Tiếp tục đọc

Đại sứ Mỹ: Quan hệ Mỹ – Việt – Trung tốt mới có hòa bình

Tác giả: VnExpress

Đại sứ Mỹ David Shear, khi trả lời phỏng vấn trực tuyến tại VnExpress, cho biết Mỹ đang cân nhắc về việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định các nước Việt, Trung, Mỹ xây dựng quan hệ tốt với nhau thì mới có hòa bình, ổn định.
————-

– Thưa ngài Đại sứ, trước hết, cho phép tôi và nhân dân Việt Nam cám ơn ngài về những đóng góp to lớn của ngài trong mối quan hệ hai nước thời gian qua. Tôi xin phép được hỏi ngài là Mỹ và Việt Nam có thể nâng tầm quan hệ song phương từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược không và nếu có thì khi nào? Xin cảm ơn ngài! (tran ngoc dong, 30 tuổi)

Xin cảm ơn bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng để nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam. Tôi nghĩ là chúng ta đã có một mối quan hệ đối tác vững mạnh được thiết lập khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Mỹ vào tháng 7 năm ngoái.

Chúng tôi rất mong được tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam để nâng cấp quan hệ. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này trong thời gian tới.

live_interview-1407401590_480x0.jpg
Đại sứ Mỹ David Shear trả lời phỏng vấn các câu hỏi của độc giả tại tòa soạn VnExpress chiều nay.

An ninh quốc phòng

Tiếp tục đọc