Lời tiên tri của Vanga: Tìm cô gái Việt mất tích qua 03 viên đường

Tác giả:  Theo Dòng đời

KD: Dạo cả VNN đi du lịch Nga, tình cờ mình biết nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, nhưng lúc đó không hề biết bi kịch của gia đình ông. Hôm nay tự nhiên đọc được bài này, muốn đăng lên, như một lời cầu chúc, sự tiên đoán kỳ diệu của Nhà tiên tri Van Ga rồi sẽ biến thành sự thật- nhất định ông sẽ tìm thấy con gái yêu quý của mình.

———–

Nhà tiên tri mù Vanga cầm trên tay 3 viên đường của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, cảm nhận được năng lượng của anh truyền qua, bà tiên đoán về số phận của cô con gái anh Hoàng bị mất tích 20 năm.

Đó là ngày 11/8/1996, sau lời phán về số phận của cô gái Việt bị mất tích, nhà tiên tri Vanga trút hơi thở từ giã cõi đời và lời tiên đoán này được coi là tiên đoán cuối cùng của nhà tiên tri mù lừng danh thế giới.

Ai đã từng được nghe câu chuyện về Quỳnh Nga – cô con gái đầu của Nguyễn Huy Hoàng bị mất tích khi mới 13 tuổi, đều không khỏi xót xa. Và đau xót hơn nữa là suốt 20 năm qua, anh Hoàng không một ngày nào tắt hy vọng tìm kiếm con. Anh đã đi đến hang cùng ngõ hẻm của nước Nga rộng lớn này và rất nhiều vùng đất khác trên thế giới, để tìm con với niềm tin vào lời tiên đoán của Baba Vanga.

Lời tiên tri của Vanga: Tìm cô gái Việt mất tích qua 3 viên đường - Ảnh 1

“Ngay cả việc thất lạc con gái cũng là số phận và tôi tin lời của nhà tiên tri Vanga cũng chính là số phận của tôi. Tôi vẫn chờ và chưa một ngày nào tắt đi niềm hi vọng”…- nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng trải lòng.

Tiếp tục đọc

Australia phản ứng vụ tiền polymer

Tác giả: Linh Thư

Chính phủ Australia cho hay các cá nhân được đề cập tên trong lệnh kiểm duyệt liên quan đến vụ in tiền polymer không phải là đối tượng trong trình tự tố tụng vụ án.

————-

Đây là giải thích công khai của Đại sứ quán Australia tại VN về lệnh kiểm duyệt của Tòa án tối cao bang Victoria liên quan đến vụ in tiền polymer có nêu tên một số quan chức cấp cao nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Giải thích được Đại sứ quán đăng tải một ngày ngay sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam gặp đại diện Đại sứ quán Australia tại Hà Nội để trao công hàm phản đối về vụ việc này cũng như yêu cầu phía Australia giải thích rõ ràng lệnh kiểm duyệt và công khai thông tin khách quan, đúng sự thật về vụ việc.

Australia, tiền polymer, tham nhũng, Securency

Nguyên văn Tuyên bố giải thích được công bố trên trang web của Đại sứ quán này cho hay:

Tiếp tục đọc

Đi chợ chuột lớn nhất miền Tây

Tác giả: theo Trí thức trẻ

KD: Dù có sạch, có thơm, có ngon, cũng không bao giờ mình ăn nổi. Trông vừa thương vừa sợ. Mình xóa bớt một số ảnh vì … không dám nhìn nữa  😦

Mỗi ngày, chợ Phù Dật, xã Bình Long, huyện Châu Phú (An Giang) tiêu thụ hết 3-5 tấn chuột. Việc săn bắt, mua bán loài vật gặm nhấm này mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Đi chợ chuột lớn nhất miền Tây
Chuột đồng ở miền Tây có quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào mùa lúa chín. Trong ảnh: Người dân ở huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ mang theo chó săn đi đào hang bắt chuột.

Tiếp tục đọc

To, nhỏ…. Nhỏ, to

Tác giả: Một du học sinh VN

KD: Bạn bè iu quí gửi cho “cái lày”. Đọc chít cười  😛

VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ.
  Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.

  Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.
Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to.
Tiếp tục đọc

Cô bán báo xinh đẹp ơi, còn báo…không?

Tác giả: theo Nguyễn Văn Khánh

KD: Cảm ơn bạn bè iu quí gửi cho truyện ngắn 25 chữ, mà thông điệp thì hơi…. “vĩ mô”   😀

CÔ BÁN BÁO XINH ĐẸP!
TRUYỆN CỰC NGẮN (25 chữ)
-Bán báo gì vậy cô?
-Dạ, Thanh Niên, Phụ Nữ nhưng hết Văn Hoá.
Có Nhân Dân, Công An mà không còn Pháp Luật ạ!
— 
 
 

———

Nguồn: Theo NLG

GDP nó “chạy” vào các báo cáo thành tích

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Cũng như tham nhũng, bệnh “dối trá” mà VN hay gọi cho hoa hòe hoa sói là “bệnh thành tích” cũng là thứ bệnh trọng, mang tính “lỗi hệ thống” từ quá lâu rồi- từ thời bao cấp, trở thành một thứ “phẩm chất”  đáng hổ thẹn của xã hội VN.

Trong khi trẻ em ở nhà trường thì luôn phải học bài học đạo đức:  Thật thà- dũng cảm.  Thế mới lạ!

———

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan có lần nói: “Thú thật, tôi thấy các con số thống kê nó thế nào ấy, tôi không dám tin”.

Còn Trưởng ban kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ, từng giữ các chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì từng đặt câu hỏi: “GDP tỉnh nào cũng tăng cao mà chỉ tiêu cả nước chỉ 5,5% thì không biết GDP chạy đi đâu?”.
Nó chạy đi đâu thì có trời mà biết. Song người dân thì biết chắc rằng hai cộng với hai không thể bằng một, biết chắc rằng 100.000 đồng năm nay không mua nổi một yến gạo như năm ngoái.
Bởi đơn giản, họ nhìn vào cuộc sống bằng giá cả ngoài chợ và sức mua của đồng tiền trong ví chứ không nhìn vào các con số với những ký hiệu nào là GDP, CPI mà thật ra không phải người nào trong dân chúng cũng hiểu được.
Ngày hôm qua, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, có một người đã nói “rất thật” vào sự thật:

Tiếp tục đọc

Nhận

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Sáng nay đạp xe ở Hồ Tây. Đã thấy sen tưng bừng hương sắc. Đẹp quá. Mua một bó về nhà. Dọc đường một chàng “trẻ” như “mềnh” cũng xe đua, tay lái lụa hẳn hoi, cố đuổi theo:  Mua Sen hay Quỳ đó? Mình tủm tỉm: Dạ, Quỳ đó anh ạ.

Chàng nhoẻn miệng cười. Ghê phết. Vì Quỳ rất giống Sen, nhưng không nở được. Khác với Sen, đầu bông hoa khi hé nở, tròn tròn, rất dễ nhận. Còn đầu bông hoa Quỳ nhọn hoắt, và không nở, chỉ khi héo, cứ thâm lại, trông rất … tội nghiệp

“Sen đây đâu phải là Quỳ/Ghẹo nàng chàng được cái chi hỡi chàng?”   😛

————-

 Ảnh: KD

sen HT- 2Chỉ một tiếng em ấm áp rụt rè

Một giọng nói dịu dàng nhen lửa

Một nhắn nhủ xa xôi ngày cũ

Một thương yêu gói giữa ngày mưa

 

Giữa đời người rạng rỡ ánh xưa

Ngọt lành đấy mà giông bão đấy

Mùa thu nào cũng hương cốm dậy

Sen Tây Hồ lộng lẫy đón đưa

 

 

 

Tiếp tục đọc

Tình nghĩa vợ chồng thật thà mà như. . . mơ !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Bài viết này khiến mình bỗng có sự suy luận, so sánh về hạnh phúc gia đình người Việt hôm nay. Thời cuộc đã khác xa nhiều, nên “hạnh phúc gia đình, hôn nhân của con người cũng… khác xa theo” chăng?

Nhưng dẫu sao, trong thẳm sâu lòng người, mình vẫn thấy không gì thay thế được tình chồng vợ. Vì nó có những sợi dây máu thịt thiêng liêng nối liền, đó là những đứa con

Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😛

———-

Với một vốn  kiến thức văn học cận đại tầm tầm, người Việt mình tầm tuổi 70 “xưa hiếm nay không hiếm” trở lên, hỏi  mười người như một, ai cũng  thích bài thơ viết về người vợ tảo tần của cụ Tú thành Nam: “Quanh năm buôn bán ở mom sông- Nuôi đủ năm con với một chồng- Lặn lội thân cò khi quãng vắng- Eo sèo mặt nước buổi đò đông”.

Với một vốn  kiến thức văn học cận đại tầm tầm, người Việt mình tầm tuổi 70 “xưa hiếm nay không hiếm” trở lên, hỏi  mười người như một, ai cũng  thích bài thơ viết về người vợ tảo tần của cụ Tú thành Nam: “Quanh năm buôn bán ở mom sông- Nuôi đủ năm con với một chồng- Lặn lội thân cò khi quãng vắng- Eo sèo mặt nước buổi đò đông”.
Tiếp tục đọc

‘Tôi bị điều tra viên nhồi nước đá vào vùng kín’

Tác giả: Việt Tường

KD: Một trong những ngành, lĩnh vực của nước Việt phải cải cách khẩn cấp, chính là Tư pháp. Tư pháp một quốc gia cho thấy quốc gia đó văn minh, bình an và chứng tỏ hiệu lực pháp luật đến thế nào, và ngược lại…. Kể cả sự vũ lực, thô bạo với con người giẫm đạp lên cả những quy định pháp luật, cho thấy sự bất lực và hèn, ác với dân mà thôi!   😦

——–

Thật oan cho tôi, nhưng nói vô tội thì điều tra viên không nghe. Đại úy Triệu Tuấn Hưng dùng nước đá nhồi bóp vào vùng kín khiến bìu và dương vật co lại như hạt đậu vì lạnh”.

Sáng nay 9/8, người dân Sóc Trăng xôn xao khi hay tin 3 cán bộ liên quan đến vụ bắt oan 7 người đã bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam. 

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân và đại úy Triệu Tuấn Hưng (nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng) bị khởi tố tội Dùng nhục hình. Nguyên kiểm sát viên Phạm Văn Núi (VKSND tỉnh Sóc Trăng) bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

1
Thạch Sô Phách kể lại chuyện bị ông Hưng dùng nhục hình.

Vụ án liên quan đến các tội xâm phạm hoạt động tư pháp tại Sóc Trăng được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm rõ từ đơn tố giác của anh Thạch Sô Phách (ở xã Đại Ân 2, Trần Đề, Sóc Trăng), sau khi thanh niên 27 tuổi này được đình chỉ điều tra, cho về nhà sau hơn nửa năm bị tạm giam.

Tiếp tục đọc

Bắt Phó ban Tổ chức Quận uỷ liên quan vụ giết người giữa phố

Tác giả: Lê Dương
KD: Cán bộ Quận ủy mà hành xử hệt lưu manh thế này!
————–
 Liên quan vụ giết lái xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng xảy ra sáng 5/8, tối 9/8 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã bắt thêm 2 đối tượng liên quan, trong đó có Phó trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Theo đó, 2 nghi can gồm Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản), Lê Trung Kiên (33 tuổi, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Phó trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy).

Tiếp tục đọc