Day: Tháng Tám 14, 2014
Gửi “tình thương mến thương” đến bác giám đốc vừa mất trộm
Tác giả: Bùi Hoàng Tám
KD: Còn một comment cho bài viết của mình cũng về đề tài này bình rất ngắn mà hóm: Trộm của trộm 😀 Và một comment khác cho rằng phải cảm ơn dân khoét ngạch bởi nếu không có loại dân này, làm sao xã hội biết là các quan chức giàu thế, nếu so với đồng lương hẻo của họ
———–
Thế là lại thêm một quan chức đầu ngành của một thành phố lớn bị trộm hỏi thăm. Có chút khác chăng là lần trước ở Kon Tum, những kẻ đạo chích nhằm tư gia của bác Giám đốc sở Tài chính Đặng Xuân Thọ lấy đi số tài sản hơn 3 tỉ bạc thì lần này, bọn chúng đột nhập vào thẳng văn phòng của vị lãnh đạo đầu ngành Tài nguyên và Môi trường TP HCM Đào Anh Kiệt để cuỗm đi số tiền vẻn vẹn có… 1,6 tỉ VND.
>> Giám đốc sở nói 1,6 tỷ đồng bị mất là tiền mua nhà cho con
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Rồi cách đây khoảng 3 tháng, nhà bác Giám đốc sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn cũng bị kẻ trộm đột nhập lấy đi có hơn 1tỉ VND…
Đọc những cái tin này mà thương cảm thay cho các bác bao nhiêu thì càng căm giận bọn đạo chích bội phần. Tiếp tục đọc
Thư tìm em gái miền Tây
Tác giả: Quách Hạo Nhiên
KD: Ngay sau khi đăng bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh, mình nhận được bài này của tác giả trẻ Quách Hạo Nhiên. Xin đăng lên Blog. Cảm ơn Quách Hạo Nhiên 😀
————
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng
Em gái miền Tây
Giờ lưu lạc phương nào
Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai…?
Em gái miền Tây
Anh hỏi câu này
Quê mình phù sa nước nổi
Bốn mùa quanh năm cây trái
Sao lòng nào bỏ đi? Tiếp tục đọc
Ra ngõ gặp “nhà thơ”
Tác giả: Tiến Hải
KD: Đọc bài này mà mình cười khùng khục. Nhà nhà làm thơ. người người làm thơ. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua 😛
Thời nay, muốn xuất bản sách có gì khó đâu, kể cả những NXB có tên tuổi. Có tiền mua tiên cũng được mà 😀
Cảm ơn anh Tiến Hải 😛
———-
Tôi có một ông bạn rất thân. Thế nhưng từ ngày cả hai đứa về hưu, chúng tôi chưa một lần gặp lại, bởi lẽ ông ấy ở mãi quận Tây Hồ còn tôi ở tít tận khu đô thị Linh Đàm thuộc quận Hoàng Mai. Khoảng cách giữa hai nhà chúng tôi phải tới 15 km . Bỗng nhiên, hôm vừa rồi ông gọi điện nói rằng sẽ đến thăm tôi. Tôi mừng lắm và thật thà dặn bạn: “Ông cứ gọi taxi mà đi , mình sẽ trả tiền xe cho ông” . Ông bạn tôi chẳng những không tự ái mà còn khen : “Ông vẫn ga lăng như ngày nào” .
Ảnh: Giao lưu CLB thơ Hải Phòng- Hải Dương- Nam Định. Nguồn: Trên mạng 😀
Tôi gọi điện đến nhà hàng Hương Rừng trong khu đô thị Linh Đàm đặt trước một phòng VIP và hẹn 11 giờ chúng tôi sẽ có mặt . Tiếp tục đọc
Mình với ta tuy hai mà một !
Tác giả: Đào Dục Tú
KD: Chỉ một chữ “mình”, tác giả Đào Dục Tú diễn giải thành một bài viết, đi từ thể chất tới tinh thần, tình cảm. Đủ hiểu ngôn ngữ VN đẹp và đa diện đến thế nào…
Cảm ơn anh Đào Dục Tú 😀
———–
Người đọc, người học hay người dùng tiếng Việt như một ngoại ngữ, nếu muốn am hiểu ngôn ngữ có phần dị biệt này, trước hết phải hiểu và cao hơn, phải cảm được phần lớn nghĩa biểu ý biểu cảm của những từ thuần Việt, trong đó phải kể đầu tiên là những từ dùng để chỉ các bộ phận thân thể lộ diện của con người. Ví như: Mình, đầu, chân ,tay, mặt, mắt, mũi, miệng, mồm, tai, tóc v..v…
“Hai mình”- nguồn Trên mạng
Nói ngôn ngữ Việt có phần dị biệt là bởi cấu trúc của nó rất “không thuần nhất”. Có người cho rằng quá bán ,hoặc đúng hơn là ba phần tư số lượng từ là thuộc gốc Hán Việt do quá trình tiếp nhận văn hóa suốt hàng ngàn năm Bắc thuộc và diễn trình giao thoa văn hóa sau này cũng . . .hàng nghìn năm bang giao Hoa Việt. Đấy là chưa kể số lượng từ của các tộc người Nam Á cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Tiếp tục đọc
Đừng để cái ác lan rộng như mốt thời thượng
Tác giả: Theo Thanh niên
KD: Tội ác thì quốc gia nào cũng có, nhưng đáng ngại ở xã hội mình, giờ đây, ngày nào cũng được nghe thông tin về tội ác. Mà những cái chết của người vô tội, nhiều khi nó “lãng xẹt” như cái chết của người đàn ông trẻ bị đâm khi đang phát cơm từ thiện, là một minh chứng bi thảm. Vì sự “cạnh tranh” hay còn lý do gì nữa không hiểu. Nhưng nó cũng cho thấy sự bất ổn, bất an của đời sống người Việt hiện nay.
Và nó cho thấy cái đạo lý xã hội đang xuống cấp thê thảm đến thế nào. Phải chăng sự “hiếu sát” của người Việt còn bắt nguồn từ những nguyên cớ khác sâu xa, mà các nhà tâm lý, các nhà XH học nên tìm hiểu, khảo sát, điều tra. 😦
————–
Khi mọi người xôn xao về những cái xấu xí của người Việt ở nước ngoài như không chịu xếp hàng, xả rác bừa bãi, ăn cắp vặt… thì hôm nay khi đọc bản tin Bị đâm chết khi phát cơm từ thiện, hẳn ai cũng rùng mình.
![]() Chị Tâm, vợ của anh Trần Minh Phước, khóc ngất. Anh Phước bị đâm chết khi đang phát cơm từ thiện – Ảnh: Đình Tuyên |
Tôi đã rùng mình khi nhìn người phụ nữ gầy gò ấy ôm con khóc với cái xác của người chồng. Họ đang làm những công việc ở tầng thu nhập thấp nhất của xã hội: ăn xin và nhặt ve chai. Cái việc phát cơm từ thiện của anh vừa làm việc đẹp, đơn giản, vừa giúp anh chị có thêm được hai phần cơm miễn phí sau khi làm việc. Chẳng hiểu vì đâu, một công việc thuần túy từ thiện, người phát cơm thuần túy nhọc nhằn và “món lợi” to nhất cũng chỉ là hai hộp cơm, lại có thể bị kéo vào một tội ác kinh khủng như vậy: bị giết vì người đợi phát cơm thấy đông quá, mãi không tới lượt nên tức giận.
Cái trứng… ở trong mát từ nhỏ mà nó vẫn đen thui à!
Tác giả: FB Caubay Thiem
.KD: Đọc bài này chít cười. Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn. Xin lỗi vì nó hơi … tục một chút . Xin lượng thứ 😀
Chuyện kể rằng bữa kia bên lề cuộc họp báo, 3 ông N.T.D, N.B.T và L.T.H ngồi tán gẫu với đám phóng viên rất bình dân. Ba anh, anh nào cũng có bụng khoe con. Đám ký nô được một bữa nâng bi, giành nhau khen con các cụ tuổi trẻ tài ba đẹp trai như tài tử…
Phụ nữ Việt Nam tệ lắm không?
Tác giả: Tuấn Khanh/ Blog Tuấn Khanh
KD: Mình đăng bài này lên của nhạc sĩ Tuấn Khanh, coi như trả lời cho bài viết thâm tệ
Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ, đăng trên Trí thức trẻ. Những bài viết kiểu này của Trí thức trẻ chỉ làm mất uy tín thêm cho tờ báo. Đủ hiểu trình độ làm báo của tờ báo này ra sao.
.
![]() |
Hot girl miền Tây ( Ảnh lấy từ 360 ảnh đẹp) |
TS Lê Đăng Doanh: Tính vống GDP để nhóm lợi ích lũng đoạn
Tác giả: Châu Anh (thực hiện)
» Thủ tướng chỉ đạo: Chấm dứt thời kỳ ‘GDP địa phương’ » Tăng lương có là ‘gánh nặng’ với nền kinh tế? » 5 nền kinh tế tồi tệ nhất thế giới năm 2013 |
Câu chuyện về cách tính GDP (tổng sản phẩm quốc nội) không phải là mới nhưng việc mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thẳng thắn thừa nhận: “Cách tính GDP của các tỉnh thành hiện nay là không xác thực và so với quốc tế thì không giống ai cả”, đây được xem là một thông điệp mới cho một chuyện cũ.
![]() |
Độ tin cậy về con số GDP của địa phương đã từng được mổ xẻ tại nhiều diễn đàn. |
Nói cũ là bởi, cách đây nhiều năm, từ diễn đàn Quốc hội nhiệm kỳ trước, độ tin cậy về con số GDP của địa phương đã từng được mổ xẻ.
Người Việt công khai đánh bạc: Hoan hỉ và hệ lụy
Tác giả: Phạm Huyền- Trần Thủy
Đề xuất cho người Việt trên 21 tuổi được vào chơi casino được các nhà đầu tư hoan hỉ đón nhận, trong khi nhiều người tiếp tục lo ngại hệ lụy xấu nếu không kiểm soát tốt.
Tiền tấn sắp đến rồi?
Đề xuất mới đây của Bộ Tài chính được xem là thay đổi quan trọng với kinh doanh casino tại VN vì trước đó có hay không cho người Việt vào casino đang vấn đề tranh cãi.
Với các ông chủ sòng bạc, nếu đề xuất này hiện thực sẽ thu hút đầu tư và phát triển du lịch một cách nhanh chóng. Theo lập luận quen thuộc của các ông chủ này, dường như hàng tỷ đô la sẽ nhanh chóng đến với VN.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.