Việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề: Lật tẩy bản danh sách đáng ngờ

Tác giả: Nhóm Phóng viên

KD: Báo Phụ nữ t/p HCM vẫn quyết tâm đeo bám tận cùng vấn đề. Và lần này cho thấy thái độ làm việc tắc trách, thờ ơ, nếu không phải là vô cảm của cơ quan chức năng, với lý do quá tin vào cấp dưới. Cảm ơn các bạn báo Phụ nữ t/p FCM

————

Thông tin về vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề vẫn đang tiếp tục khiến dư luận phải “chóng mặt”. Chiều 12/8, người đại diện chính quyền thành phố khẳng định: “Công an đã tìm thấy 11 cháu bé nghi là biến mất bí ẩn khỏi chùa Bồ Đề”. Sáng 14/8, lãnh đạo Công an Q.Long Biên lại sửng sốt thừa nhận mình đã chủ quan, quá tin vào cấp dưới báo cáo, “chúng tôi tưởng là cán bộ đã đi xác minh cụ thể, hóa ra không phải…”.

Ông Tháng, cha chị Thuận khẳng định chị Thuận đã mang con cho tại một tỉnh miền Nam

Ai đang hưởng 20 triệu tiền bán bé Cù Nguyên Công?

Trở lại vụ “mua bán trẻ em” xảy ra tại chùa Bồ Đề, hiện Nguyệt khai bé Cù Nguyên Công đã chết, nhưng cơ quan điều tra (CQĐT) chưa khai quật tử thi, chưa thể xác định đó có phải là bé Công thật hay không.

Tiếp tục đọc

Ông tây, cô hàng phở và một chuyện tình…

Tác giả: Nguyễn Hùng

.Quán phở bên bờ vịnh Hạ Long một đêm đầu năm 2003, Michael W.Crisham (tên thường gọi Mike) – giáo viên tiếng Anh tình nguyện của Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã khiến chị Nguyễn Thị Bình – cô bán hàng phở nghèo đang một nách 3 con phải ngỡ ngàng khi ông trịnh trọng cầu hôn bằng một dòng chữ tiếng Việt hoàn toàn không dấu, viết trên một tờ giấy, rằng “tôi muốn làm chồng em, em đồng ý không?”.

Cặp đôi hạnh phúc viên mãn Mike – Bình.
Những tưởng chỉ là sự lãng mạn nhất thời của một người đàn ông xa quê với phụ nữ bản xứ như thường thấy, nhưng hóa ra hơn 10 năm qua, họ đã cùng nhau viết nên một chuyện tình lạ như cổ tích.
.
Quán phở tình yêu

Tiếp tục đọc

Hoàng hậu cuối cùng của VN sở hữu nhan sắc chim sa, cá lặn

Tác giả: theo Tri thức trẻ

.KD: “Được biết đến là hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam, hoàng hậu Nam Phương nổi danh với sắc đẹp ít ai sánh bằng” (TTT).

Và Bà cũng là Hoàng hậu đẹp không tì vết, được coi xứng đáng bậc Mẫu nghi thiên hạ thời đó

———–

Wikipedia có viết: “Nam Phương Hoàng hậu có khuê danh là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh ngày 4 tháng 12, 1914 tại Huyện Kiến Hòa, Tỉnh Định Tường (Nay thuộc Thị Xã Gò Công,Tỉnh Tiền Giang), xuất thân trong một gia đình Công giáo giàu có bậc nhất miền Nam thời bấy giờ, do đó bà còn có tên thánh là Marie Thérèse”

Được biết đến là hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam, hoàng hậu Nam Phương nổi danh với sắc đẹp ít ai sánh bằng.

Hoàng hậu, cuối cùng, Việt Nam, nhan sắc, chim sa, cá lặn
Khuôn mặt thanh thoát, nước da trắng ngần của hoàng hậu Nam Phương khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Từ nhỏ, bà cùng chị đã được cha mẹ cưng chiều hết mực, có cuộc sống sung sướng an nhàn, trải qua tuổi hoa niên êm đẹp với đầy đủ vật chất và tinh thần. 

Tiếp tục đọc

Chợt rơi ra bài thơ Phùng Quán

Tác giả: Xuân Ba / Quê Choa 

… Bản tính cẩn thận lẫn lắm lời của bà xã đã khiến một dạo cuối năm ấy chỗ làm việc của tôi đã trải qua một cuộc đảo chính! Đám tài liệu giấy má sổ sách của tôi bỗng dưng phải được xếp đặt lại gọn ghẽ!
 Rằng gọn thì có gọn, bặt mắt thì có bặt thật nhưng tính khí luộm thuộm cũng có cái … được của nó là mó tìm cái chi cũng dễ chứ bây giờ trước cái khối vuông vức bằng chằn chặn như đống bánh chưng xếp đứng kia biết lần giở thứ mình cần tìm ở chỗ mô?

Đang ngao ngán lật giở bậy bạ một chồng sổ tay cũ chờ vợ xếp lại cho bắt mắt thị   tôi bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn chán bởi chợt rơi ra một khổ giấy vuông vức ố vàng thẳng đuột vì bị ép trong đó đã lâu ngày!

Một bài thơ của Phùng Quán! Tiếp tục đọc

“Săn cáo” của Trung Quốc: 150 quan “tham” trốn ở Mỹ

Tác giả: Trung Anh (theo SCMP)

KD: Đến bao giờ VN mình “săn chồn” nhể?  😀

———————

Báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 150 nghi phạm và quan chức tham nhũng của nước này hiện “vẫn đang trốn ở Mỹ”, nhưng do Mỹ-Trung không có hiệp ước dẫn độ, nên rất khó có thể đưa họ trở về để xét xử.

 >>   “Bão chống tham nhũng” của ông Tập đã tới Thượng Hải
 >>   Ông Tập Cận Bình ám chỉ đấu đá nội bộ quyết liệt khi “đả hổ”?

Lai Changxing đã bị dẫn độ về Trung Quốc năm 2011, sau khi trốn sang Canada những năm 1990.
Lai Changxing đã bị dẫn độ về Trung Quốc năm 2011, sau khi trốn sang Canada những năm 1990.

Mỹ “đã trở thành điểm đến lý tưởng cho quan chức Trung Quốc trốn tránh pháp luật”, tờ China Daily dẫn lời Liao Jinrong, giám đốc Cục hợp tác quốc tế, Bộ Công an, cho hay.

Tiếp tục đọc

Cầu Rồng được CNN hết lời ca ngợi

Tác giả: Anh Minh (CNN)
.
KD: Mình đã đến Đà Nẵng, đi trên Cầu Rồng để ngắm trực tiếp biểu tượng này của t/p. Thậm chí buổi tối cũng ra gần đó, uống cafe, xem Rồng phun lửa và thích thú, trân trọng những đổi thay trông thấy của t/p biển này. Đà Nẵng là t/p được coi là đáng sống nhất hiện nay ở VN. Cách đi lên, cách xây dựng và cách quản lý của ĐN mang tính chất văn minh, hiện đại rõ rệt . Chỉ hơi tiếc, cái đầu Rồng hơi nhỏ, nên trông xa như bị “lút” đi   😀———–

Kênh truyền hình Mỹ dành những lời tôn vinh cho công trình Cầu Rồng của Việt Nam và nhấn mạnh đây là biểu tượng thành công mới của thành phố biển Đà Nẵng.

Cầu Rồng được phóng viên của CNN miêu tả là giống như biểu tượng của một quốc gia đang trỗi dậy.

Tiếp tục đọc

‘Con cháu các cụ’ và những ‘bệnh’ khó chữa ở VN

Tác giả: Kỳ Duyên (bản gốc)

Chợt nhớ đến chuyện ngụ ngôn Tăng Sâm giết người, nhớ đến câu triết lý của một kẻ độc tài từ thế kỷ trước về cái sự dối trá: “Cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi thì thiên hạ sẽ tin“. Nhưng thời cuộc ta đang sống là của thế kỷ 21, của thế giới phẳng. Và những giá trị văn minh văn hóa, đương nhiên không thể chấp nhận sự dối trá, sự gian dối.

————–

I Thế giới đang ngả nghiêng, lo sợ vì sự hoành hành của căn bệnh Ebola mà y học nhân loại hiện đang vẫn bó tay, chưa biết chống đỡ ra sao. Ngành y tế VN cũng gấp gáp triển khai các phương án dự phòng. Thế nhưng, có một loại virus khác, một căn bệnh khác, còn nặng hơn cả virus Ebola, đã hoành hành ngang dọc trong xã hội từ khá lâu. Và nước Việt hiện cũng dường như botay.com trước nó.

Điều nguy hiểm, nó lây từ tỉnh đến bộ, từ dân sự sang cả lĩnh vực phi dân sự. Và thuộc về phạm trù đạo đức, phạm trù nhân cách. Đó là bệnh gian dối, bệnh dối trá. Nhưng cái “nhân” của nó lại rất… vật chất, rất mê dụ, đến tàn nhẫn- đó là đồng tiền.

Đồng tiền ở xã hội nào cũng là bậc “Chúa tể của những con người”. Nhưng nó sẽ là Chúa tể mặc sức khiêu vũ những vũ điệu ma quái trên những vũ trường quốc gia và quốc tế, mà ở đó, sự công khai, minh bạch thì “che mặt”, mà sự hắc ám lại nghiễm nhiên nhởn nhơ… dưới ánh sáng mặt trời. Tiếp tục đọc

Thanh Hóa: Dựng tượng đài anh hùng để vinh danh… người xây tượng?

Tác giả: Thái Bá

KD: Có gì lạ đâu. Người được vinh danh thì đã mất rồi, đã được xây tượng đài rồi. Người vinh danh thì không ai biết, nên phải tự “thần tượng” mình, kể lể cho đời biết cái tính háo danh, tính toán vụ lợi đậm chất “con buôn” của mình.

Chả cứ tượng đài ở Thanh Hóa. Có dịp, mình đến thăm Trại tù Phú Quốc (Phú Quốc- Kiên Giang), nơi giam giữ những người hoạt động CM thời chống Mỹ. Khó chịu nhất với mình là hình ảnh hàng chục chiếc ghế đá để khách du lịch, tham quan ngồi nghỉ, kẻ rất đậm tên các đơn vị tài trợ (chiếc ghế đá đó), bằng màu đen, nhức mắt, và rất mất mỹ quan.

Bỗng thấy xấu hổ, vì cái sự “kể lể, ghi danh” giữa muôn ngàn hình ảnh chết chóc tù đầy, xương tan thịt nát của những người đã dấn thân cho độc lập tự do Tổ quốc, trong đó có rất nhiều người vô danh. Viết những câu này, chỉ mong các vị quản lý Trại Tù Phú Quốc, nên có sự “điều chỉnh” để mất đi những hàng chữ… vô duyên

———–

Tượng đài “Lão dân quân Hoằng Trường anh hùng” được xây dựng để tưởng nhớ công lao to lớn của dân quân đã bắn rơi máy bay Mỹ. Tuy nhiên, tượng đài này không ghi danh các cụ mà lại đề tên đơn vị tài trợ, thi công, hội đồng nghệ thuật…

Tưởng nhớ công lao các “cụ lão dân quân anh hùng”

Tượng đài “Lão dân quân Hoằng Trường anh hùng” được xây dựng tại trung tâm xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa từ tháng 11/2011 và khánh thành ngày 25/1/2013 với tổng kinh phí đầu tư gần 20 tỷ đồng. Đơn vị tài trợ chính là Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tiếp tục đọc

5 “hổ lớn” nối gót Chu Vĩnh Khang là ai?

KD: Được làm vua, thua làm… tù. Trò chơi chính trị vốn thế!
—————
Tống hổ” Chu Vĩnh Khang vào cũi chỉ là bước khởi đầu để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vây bắt nhiều “hổ” khác, thậm chí cả những con “rồng” phía sau?

Ở Trung Quốc, có một “luật bất thành văn” là các ủy viên thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản không bị điều tra, kể cả sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, sau vụ Bạc Hy Lai và nay là vụ cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang bị tống giam vì tội tham nhũng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chứng tỏ, chiến dịch “đả hộ diệt ruồi” của ông sẵn sàng phá vỡ mọi luật lệ.

5 “hổ” nối gót Chu Vĩnh Khang?

 Truyền thông Trung Quốc loan tin, cơ quan điều tra trung ương sẽ còn tiếp tục “vây bắt” những con hổ khác, thậm chí còn to hơn cả Chu Vĩnh Khang. Nhiều nhà quan sát nhận định, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đang nhắm vào một mục tiêu lớn hơn, con “rồng” phía sau con hổ Chu – cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Tiếp tục đọc