4.000 tỷ đồng làm sách giáo khoa điện tử?

Tác giả: Lê Huyền

KD: Hết Bộ GD, giờ đến GD t/p HCM. Hết 34.000 tỷ đồng SGK, giờ là 4000 tỷ đồng SGK điện tử. Không biết t/p đã tính kỹ chưa? Không lại đùng cái xin lỗi xã hội, như ngành GD trước đây, quá bằng những người đùa dai  😛

————

Thông tin được đưa ra chiều 18/8, tại hội thảo “Đề án thí điểm mô hình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM năm học 2014 – 2015”. Nếu được thông qua sẽ cần 4.000 tỷ đồng để thực hiện.

Sách giáo khoa, điện tử, tham khảo
Bà Lê Thị Ngọc Điệp: Kinh phí cần được tính kỹ, nhất là phải tính sao để phụ huynh được trả góp dài hạn

Đề án thí điểm mô hình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học (Đề án SGK điện tử và máy tính bảng) cho từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM đang chờ Bộ GD- ĐT phê duyệt.

Theo dự tính nguồn kinh phí thực hiện sẽ được chi từ ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa. Trong đó, kinh phí 4.000 tỷ được tính toán:

Tiếp tục đọc

Bí mật ‘chân mạng đế vương’ của Nguyễn Văn Thiệu

Tác giả: theo Hôn nhân và Pháp luật
.
Cuộc đời của Nguyễn Văn Thiệu có những ẩn số khá bí hiểm và nặng dấu ấn tâm linh. Từ ngày tháng năm sinh ẩn giấu đến việc trấn yểm long mạch tại núi Mặt Qủy, hòn Đá Dao trên núi Đá Chồng quê hương Ninh Hải của ông, rồi phá thủy, yểm đuôi rồng, trấn phong thủy hồ Con Rùa, ba vị chiêm tinh gia…
.

Thiếu nữ ám sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bây giờ ra sao? Bí mật vụ buôn lậu của vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (Kỳ cuối)

Mạng “tứ tý quý trùng”trong phủ đầu rồng

Bí ẩn đầu tiên là ngày tháng năm sinh của Thiệu dường như đã có sự sắp đặt có ý đồ cho hậu vận, thiên cơ, có “chân mạng đế vương”.Bàn tay sắp đặt đã có từ khi Thiệu cất tiếng khóc chào đời. Mãi đến khi Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở tuổi 78, tại cáo phó và văn bia khắc ghi: sinh ngày 5/4/1923 âm lịch, tuổi Qúy Hợi.Không giống như từ trước đến nay người đời nhầm tưởng ông sinh năm Giáp Tý ngày 24/12/1924, tức ngày 28/11 âm lịch, nhằm vào ngày Đinh Sửu, tháng Binh Tý của năm Giáp Tý.

Bí mật 'chân mạng đế vương' của Nguyễn Văn Thiệu - Ảnh 1

Nguyễn Văn Thiệu và vợ (ảnh tư liệu)

Tiếp tục đọc

Để hiểu thêm Tố Hữu

Tác giả: Vương Trí Nhàn

KD: Khi đọc bài viết này, mình bỗng nhớ đến câu nói của một nhà thơ về thơ: Thơ là thật, thật đến tận cùng của sự hoàn toàn chân thành thật. Thế mà nhiều khi vẫn giả, kể cả chân thành giả tạo. Đó là một bí ẩn của thơ.

Bí ẩn ấy bao gồm một nghịch lý tệ hại : Có bài thơ hay, xúc động lòng người, mà người viết bài thơ ấy rất giả.

         Thơ, là chính cuộc đời này.
—————-

Trước mắt tôi là sưu tập Văn Nghệ số 40 ra 3-1953. Lúc này cơ quan Hội văn nghệ đang đóng ở rừng Việt Bắc. Nhân cái chết của Stalin, tạp chí của Hội ra một số đặc biệt, không chỉ Tố Hữu mà nhiều tác giả khác có bài liên quan tới sự kiện này

Về thơ
Chế Lan Viên có Stalin không chết, mở đầu bằng mấy câu
Stalin mất rồi
Đồng chí Stalin đã mất!
Thế giới không cha nặng tiếng thở dài

Tiếp tục đọc

Tri kỷ ơi!

                      Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                                                        Viết cho ngày 18/6…

                      Báo ND (KD_ 40)

                     Ta đã đi cuối đất cùng trời

                      Để tận cùng trời cuối đất gặp nhau

                      Rưng rưng lạ lẫm

                      sương trắng một mầu

                      Bàn tay trong bàn tay run run nắm chặt

 

                      25 năm nổi trôi được mất

                      Đen trắng cuộc đời

                      bẽ bàng nhân thế

                      Ở hai đầu không gian quạnh quẽ

                      Có đêm nào thao thức nhớ nhau Tiếp tục đọc

Mừng vợ Sếp được cắt Q

 Tác giả: Tiến Hải   

KD:  Cảm ơn anh Tiến Hải đã gửi bài viết này. Chuyện này có ở bất cứ cơ quan nào, nếu vợ Sếp cùng làm cơ quan với Sếp. Mình đã chứng kiến không ít anh đàn ông “vai năm thước rộng thân mười thước cao” suốt ngày thụt thò vào ra phòng vợ Sếp, chị chị em em. Và mình đã thầm nghĩ, sao thảm hại thế nhỉ.  Hị…hị…   😛

————-

Biết tin vợ sếp vừa mới được “cắt Q” và có quyết định chính thức làm vụ trưởng ở một bộ đầy quyền lực , thế là các đệ tử thân tín dưới quyền sếp bèn đánh một chiếc xe 12 chỗ đến nhà sếp để chia vui . Chia vui với sếp và vợ sếp chả lẽ lại không có gì . Đi như thế xem ra có vẻ thiếu văn hóa quá . Vì vậy , đoàn đệ tử quyết định mua một lẵng hoa tặng vợ sếp , kèm theo là một phong bì nho nhỏ , xinh xinh trong đó có mười tờ 100 USD .

Ảnh chỉ mang tính minh họa

 Sau ít phút chúc tụng , thăm hỏi xã giao , chánh văn phòng nói với vợ sếp : “Cơ quan em có cái lệ là bất cứ ai được đề bạt , lên lương , được đi nước ngoài , mua được xe máy hay ô tô mới , hoặc có nhà mới … đều phải làm một cái lễ rửa . Thí dụ , lễ rửa nhà , lễ rửa ô tô , lễ rửa ghế ( lên chức) , vv . Chị là vợ của sếp chúng em , mà người đời có câu “của vợ công chồng” , chị được cắt Q và tiến bộ như thế là có phần công lao của anh . Vì thế , tuy là con dâu nhưng chị cũng phải tuân theo luật lệ của cơ quan chồng . Đề nghị chị cũng phải làm một cái lễ rửa nhân việc chị được cắt “cờ u” . Cả hội được một trận cười vui . Thấy cơ quan chồng , mọi người sống với nhau thoải mái , chân tình đến thế , vợ sếp cảm động lắm . Tiếp tục đọc

Phản biện không đồng nghĩa với . . . phản động !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Nhưng “phản động” theo nghĩa triết học, là trở thành “vật cản” tiến trình phát triển của xã hội đó, anh Đào Dục Tú ạ. Cảm ơn anh đã gửi bài viết này  😀

———-

Gợi cho tôi ý tưởng viết bài phiếm luận này là lới của một ông Tổng thống Mỹ nổi danh hào hoa và đoản mệnh ở Nhà Trắng, Giôn Ken-nơ-đi : ” Không có tranh luận ,không có phê  bình, không một tổ chức hay quốc gia nào có thể thành công và không một nền cộng hòa nào có thể sống sót”. Hay nói cách khác,mở rộng và khái quát, tranh luận ,phê bình là hoạt động trí thức bình thường và cần thiết của đời sống tinh thần con người trong đời sống chính trị xã hội , tương tự như dưỡng chất ;như dưỡng khí tự nhiên tối cần cho nhu cầu  thiết yếu nhất để tồn tại của một sinh thể.

Loa phường. Nguồn Trên mạng

Thế nhưng ở Việt Nam ? Hoạt động rút gọn là tự do ngôn luận tưởng như bình thường đó, lại thực tế hóa ra trở thành rất không bình thường trong nhiều thời điểm ,trong nhiều bối cảnh chính trị xã hội khác nhau Tiếp tục đọc

200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sỹ y khoa

Tác giả: Nhóm PV

KD: Chuyện “ngày thường ở huyện”, mà đọc vẫn thấy kinh tởm, vì nhân cách lẫn liêm sỉ của con người trong thời buổi này chả là “cái đinh gỉ gì” thật!   :(

———-

Qua giới thiệu của một nguồn tin, PV Dòng Đời đã tìm gặp Phó Giáo sư (PGS) Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng, Đại học Y Thái Nguyên để nhờ vị Phó GS này tìm cách “tậu” cho tấm bằng Tiến sỹ Y khoa danh giá.

Trong vai một người có nhu cầu làm nghiên cứu sinh, phóng viên Dòng đời đã tiếp cận với vị giáo sư này cũng như công nghệ lấy bằng tiến sĩ mà “thầy” đã vẽ ra
Trước khi tiếp PV tại nhà riêng, PV đã điện thoại trước cho Phó GS Hoàn, tự giới thiệu có mong muốn được vị Phó GS này hướng dẫn Nghiên cứu sinh. Khi đó, vị Phó GS đang bận một cuộc nhậu. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng 30 phút, vị Phó GS này rời cuộc vui để gặp PV tại nhà riêng của mình.
Ông Đàm Khải Hoàn chụp ảnh cùng sinh viên.

Tiếp tục đọc

Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Thêm nhiều sự thật phơi bày

Tác giả: theo Công an t/p HCM
.
KD: Những phát biểu “nhanh chóng” của bác quan chức có trách nhiệm của HN, và của ngay cơ quan chức năng cho thấy các vị quá tắc trách, nếu không nói là vô trách nhiệm với số phận những đứa trẻ ở chùa Bồ Đề. Vì sự tế nhị của cách làm chính trị, để an dân? Hay còn vì cái gì nữa. Một khi báo chí cứ mỗi ngày lại lật ra những sự thật không như lời phát biểu của các bác.

————–

Khi Phạm Thị Nguyệt, SN 1979, quê ở xã Hòa Khánh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình bị bắt cùng Nguyễn Thị Thanh Trang về hành vi mua bán trẻ em, PV đã tìm gặp một số người quen của Nguyệt để tìm hiểu thông tin. Chị M., một người bạn của Nguyệt, kể: “Có lần cô ấy khoe làm giấy chứng sinh dễ lắm, em vừa mua hai tờ với giá 10 triệu đấy”.

Xuất phát từ manh mối này, chúng tôi đã lần ra những nơi chuyên cung cấp giấy chứng sinh khống. Cụ thể, Nguyệt đã được Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cấp hai giấy chứng sinh. Nhưng với những bằng chứng mà chúng tôi mới thu thập được, sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều. Thậm chí, Nguyệt còn làm giấy chứng sinh cho bé trai đã chết.

Tiếp tục đọc

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey: Mỹ không buộc VN phải chọn phe

Tác giả: An Điền

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này với nhận xét: Bài viết hay, Mỹ không buộc VN chọn phe nhưng TQ thì có   😛

———–

Một VN mạnh mẽ và độc lập là điểm mấu chốt để giải quyết tranh chấp biển Đông và Mỹ luôn nỗ lực đóng vai trò hòa giải trong khu vực.


Đại tướng Martin Dempsey duyệt đội quân danh dự trong lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng VN ngày 14.8 -Ảnh: Reuters 

Ngày 16.8 tại TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đại tướng Martin Dempsey đã có cuộc tiếp xúc với báo giới trong và ngoài nước trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến thăm VN.

Tiếp tục đọc

Giới ‘tinh hoa’ TQ giấu mình vì chống tham nhũng

Tác giả:Thái An (theo taipeitimes)

Chi tiêu xa xỉ, lối sống hưởng lạc giờ đây có thể chấm dứt sự nghiệp của các quan chức khi TQ đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và kêu gọi tiết kiệm. 

Các nhà bán lẻ Hong Kong, hay sòng bạc tại Macau vì thế mà thất thu khi nhiều quan chức phải “giấu mình”. 
Những người chi tiêu lớn của TQ đã phải kiềm chế trong việc thể hiện sự giàu có của họ, hoặc hoãn các chuyến mua sắm đến Hong Kong. Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã công khai công bố chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi lên nắm quyền năm ngoái với hàng loạt quan chức cấp cao bị sa lưới gây nên làn sóng chấn động trong giới tinh hoa – những người ít khi phải che giấu sự giàu sang.
TQ, Tập Cận Bình, tham nhũng
Ảnh minh họa: Bloomberg

Chỉ thị thắt lưng buộc bụng được ban hành đồng nghĩa với việc chấm dứt việc tặng quà xa xỉ, tổ chức tiệc tùng trong lĩnh vực nhà nước.

Tiếp tục đọc