Bức xúc, nhạc sĩ Phú Quang chấm dứt hợp tác với trung tâm bản quyền

Tác giả: Yến Anh

KD: Ôi trời, đọc thông tin này mà mình ngỡ ngàng. Bởi nếu các nghệ sĩ, cũng là những người rất hiểu biết, có tri thức, mà ứng xử với nhau chả ra gì, xung quanh chuyện tiền nong, thì còn nói ai được nữa. 

————-

Nhạc sĩ Phú Quang vừa thông báo rút tên khỏi danh sách nhạc sĩ ủy quyền cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vì cho rằng trung tâm này làm việc thiếu minh bạch.

.Nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố cho biết ông đã có buổi làm việc với nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và kể từ ngày 1-9-2014 xin ngừng việc ủy quyền cho VCPMC dưới mọi hình thức. Chính nhạc sĩ sẽ là người chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm âm nhạc cũng như lời thơ của các nhà thơ mà ông sử dụng trong tác phẩm của mình trước pháp luật.

Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang

Tiếp tục đọc

Chuyện về chuyện những người đẹp bán dâm giờ sống ra sao

Tác giả: Đào Tuấn

.Những người đẹp “bán dâm” giờ ra sao? Họ đang cố thu mình lại. Họ đang cố lãng quên quá khứ chẳng mấy vui vẻ của một thời dại dột nào đó. Họ đi tìm một người đàn ông biết tha thứ. Họ cố gắng sống bình thường trong những ánh mắt vẫn chưa thôi móc máy, những điệu cười như dao đâm vào lòng. Họ nghĩ về những điều sau này sẽ nói với những đứa trẻ khi chúng lên giường đi ngủ.

Chuyện về chuyện những người đẹp bán dâm giờ sống ra saoHọ làm gì thì làm, ra sao thì ra, miễn mong cho thời gian qua mau để chữa lành vết thương tâm hồn. Và có lẽ, những người đẹp ấy hôm qua sẽ đau đớn tủi nhục lắm khi sau bao nhiêu năm lại phải nhìn lại hình ảnh của chính mình, trong những bài báo viết không biết để làm gì với cái tựa đề “Những người đẹp bán dâm giờ ra sao?”.
Đúng là muốn giết người chẳng cần phải cầm đến súng đạn.
Rất khó để nói chính xác câu hỏi ấy đặt ra để làm gì, trừ phi làm nhục người khác cũng được coi là một mục đích, trừ phi làm thỏa mãn trí tò mò của số đông một cách bất chấp cũng được coi là một trong những nhiệm vụ của báo chí.
Không lẽ khi đã lập gia đình và cố sống thu mình cầu sự lãng quên họ vẫn phải bị lôi dậy để phải mặt đối mặt với quá khứ.

Tiếp tục đọc

Kinh hãi gạo thơm nhưng cơm… độc!

Tác giả: Mai Hạnh

KD: Đọc bài này thấy kinh sợ quá. xin đưa lên đây để bạn đọc chia sẻ, cảnh giác. Bất an không chỉ là tệ nạn, đạo lý xã hội đảo điên, bất an còn bởi chính người Việt bây giờ không biết bảo vệ gia đình mình như thế nào, nếu thực phẩm độc hại trở thành thực phẩm bình thường.  😦

————

›› Cơm nhanh thiu là do gạo?›› Kỹ xảo làm gạo thơm nhờ ướp hương liệu›› Trả lời “nghi án” gạo có độc?.

Không ít người muốn cả gia đình được ăn ngon đã chọn mua loại gạo thơm ngon về dùng. Vậy nhưng khi nấu thành cơm mới tá hỏa vì mùi thơm đã biến mất, cơm lại bị khô và rời rạc. Tìm hiểu thực tế từ chuyện gạo “mất hương” sau khi nấu, chúng tôi thấy lo cho sự mất an toàn của loại gạo này.

Kinh hãi gạo thơm nhưng cơm… độc!  1

Rất khó nhận biết gạo tẩm hương liệu bằng mắt thường mà phải thông qua sử dụng.Ảnh: Chí cường

 Bảo quản gạo bằng thuốc diệt côn trùng
Chị Hà Thị Bình, phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội ấm ức cho biết: “Thường nhà tôi ăn các loại gạo tám nên khi ra cửa hàng cứ thấy loại gạo tám nào mà hạt nõn nà, tròn trịa, nhìn đẹp và thơm là mua. Mới cách đây 3 ngày tôi cũng chọn gạo cẩn thận như vậy ở một cửa hàng mới mở ở gần nhà nhưng chỉ thơm lúc đang sôi, còn lúc ăn thì chả thấy gì nữa, hạt gạo lại bị khô, rời rạc. Tôi ra cửa hàng hỏi thì họ nói, vì là gạo tồn nên không được chất lượng như gạo mới và có giá rẻ hơn bình thường”.

Tiếp tục đọc

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay Kỳ 43: Từ văn kiện tuyệt mật chống VN đến 600 ngày tăm tối của Mao

Tác giả: Giao Hưởng

KD: Văn kiện có đoạn: “Nước ta và nhân dân Việt Nam có mối hận thù dân tộc hàng nghìn năm nay. Chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta trao cho họ. Ngược lại chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nước họ ở trong tình trạng không mạnh, không yếu mới có thể buộc họ ở trong tình trạng hiện nay. Về bề ngoài chúng ta đối xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần ta phải chuẩn bị họ trở thành kẻ thù của chúng ta…” (theo văn kiện của Bộ Ngoại giao nước CHXHCNVN: “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua” công bố 4.10.1979 – Phần thứ tư).(Giao Hưởng)

Bạn bè iu quí có gửi cho mình bài viết này với lời bình: Đến mức này, thì chỉ có kẻ đồng lõa với giặc mới chưa sáng mắt ra?

Ảnh và chú thích của Tư liệu VNCH tháng 3.1974: Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ.16 từ Hoàng Sa trở về trong sự reo mừng của hàng ngàn người dân Việt Nam đang đón chờ

Ảnh và chú thích của Tư liệu VNCH tháng 3.1974: Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ.16 từ Hoàng Sa trở về trong sự reo mừng của hàng ngàn người dân Việt Nam đang đón chờ

Đời Mao, có 600 ngày phải chìm trong bóng tối bởi mắt bị mờ dần, rồi không nhìn thấy hẳn – bất hạnh đó đến liền ngay sau những ngày đầu Mao “đụng tới” Hoàng Sa…

Tiếp tục đọc

Hình ảnh xúc động về tình bạn chân thành vô điều kiện

Tác giả: Bích Ngọc (Theo Bored Panda)

KD: Khi một chú chó đã hình thành tình cảm gắn bó thân thiết với chủ, sự trung thành của chú chó đó là không thể lay chuyển. Nó sẽ gắn bó với chủ bất kể người chủ đó về sau giàu hay nghèo, phú quý hay cơ hàn…(BN)

Và mình còn thấy, trong sâu xa, những cộng đồng “dã man” mới có thói quen ăn thịt ngay chính con vật vốn trung thành, chung thủy và tận tụy với con người, Đừng vin vào tập quán dân tộc, đừng vin vào đủ thứ để ngụy biện cho thói tật tham sân si. Nhìn con vật thông minh, thần kinh cao cấp, rất gần người bị sát hại, mình không sao cầm lòng nổi.

———–

Tình cảm trung thành, gắn bó của những chú chó là một trong những điều đặc biệt nhất khiến chó trở thành người bạn thân thiết của con người. Ở thế giới phương Tây, người ta càng có thể chứng kiến rõ hơn sự trung thành tuyệt đối của những chú chó, bởi ở đây hình ảnh những người vô gia cư đồng hành bên chú chó thân thiết là khá thường gặp.

Những chú chó “vô gia cư” này gắn bó với chủ, yêu quý chủ bất kể người chủ đó có thể cho chúng một mái nhà và những bữa ăn đầy đủ hay không.

Tiếp tục đọc

Đất đai đứng đầu danh sách tham nhũng

Tác giả: Hoàng Hường

Trong một khảo sát gần đây do Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ thực hiện, quản lý đất đai bị đánh giá là một trong những ngành tham nhũng nhất, chiếm xấp xỉ 60%.

Bị gây khó dễ vì tìm hiểu thông tin đất đai

Một trong những nguyên nhân được đề cập đến trong nhiều văn bản và nhiều cuộc hội thảo lớn nhỏ, là việc bạch hóa thông tin về đất đai không đầy đủ, không được làm nghiêm túc, hoặc bị cố tình bưng bít, làm sai, khiến cho người dân không tiếp cận được thông tin, dẫn tới việc hiểu lầm, gây khó dễ cho cán bộ; hoặc bị cán bộ gây khó dễ.

“Ở nhiều tỉnh, huyện, và phường/xã nơi các nghiên cứu viên thực hiện khảo sát thực hiện khảo sát, các công chức thường đơn giản là từ chối cung cấp thông tin.

Tiếp tục đọc

Cả nước có hơn 2000 điểm “báo động” nguy cơ lũ quét, sạt lở

Tác giả: Ngọc Quang
.

Từ năm 2000 đến 2014 đã xảy ra 250 đợt lũ quét, sạt lở ảnh hưởng tới các vùng dân cư, làm chết và mất tích 646 người, bị thương gần 351 người.

————

Ngoài thiệt hại về người, còn có hơn 9.700 căn nhà bị đổ trôi; hơn 100.000 căn nhà bị ngập, hư hại nặng; hơn 75.000 ha lúa và hoa màu bị ngập; hàng trăm ha đất canh tác bị vùi lấp; nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, dân sinh kinh tế bị hư hỏng nặng nề, tổng thiệt hại ước tính trên 3.300 tỷ đồng.

Các tỉnh thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất nhất gồm miến núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh duyên hải.

Tiếp tục đọc

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh của dân

 Tác giả: V.V. Thành/ Tuổi trẻ
(Theo Quê Choa)
 

TT Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp – Ảnh: Chinhphu.vn.

.Lời bình của Huy Đức: Tám năm sau khi ngồi trên ghế Thủ tướng, lần đầu tiên thấy ông Nguyễn Tấn Dũng chủ trì một cuộc họp và chỉ ra điều cốt lõi mà nền kinh tế đang cần. Tuy nhiên, để làm được điều này và để có thể loại bỏ hết hàng loạt giấy phép mọc ra như “đầu Phạm Nhan” kể từ năm 2006 tới nay, Thủ tướng – trong phạm vi quyền lực của mình – cần tái cấu trúc lại bộ máy hành pháp.

Theo đó, cần tách bạch chức năng hành chính công vụ và chức năng hành pháp chính trị (Điều này tôi đã nói trong bài Ba Khâu Đột Phá Của Thủ Tướng. Thủ tướng vẫn còn gần một năm rưỡi để xuất hiện trước Đại hội Đảng với tư thế của một nhà cải cách. 

———— 
“Quản lý nhà nước không phải là giành thuận lợi cho chúng ta, mà quản lý là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn”.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói như vậy ngày 19-8 khi thường trực Chính phủ họp với các bộ, ngành thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo rà soát, xây dựng danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh; danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và danh mục ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tới. 

Tiếp tục đọc

Chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ’

Tác giả: Trương Tấn Sang (Uỷ viên Bộ CT, Chủ tịch nước)
.
 Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ ta – nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện Di chúc của Bác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài viết riêng cho Tạp chí  Cộng sản.

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết này.

Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, chủ quyền, lợi ích nhóm, cách mạng tháng Tám

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Chúng ta đau lòng khi nghe những câu truyền miệng trong nhân dân “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ…”. Ảnh: TTXVN

Sáu mươi chín năm trước, vào mùa thu năm 1945, nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại trong lịch sử nước nhà: đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến; giành lại nền độc lập dân tộc; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước của nhân dân và vì nhân dân; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Tiếp tục đọc

Viết về Đại hội XII sắp tới của ĐCSVN: Chúng ta lựa chọn gì cho tổ quốc?

Tác giả: Nguyễn Trung (theo Viet-studies)

KD: Mình luôn kính trọng bác Nguyễn Trung bởi sự trí tuệ, hiểu biết và tấm lòng, nhiệt huyết của ông với đất nước. Đăng bài viết này lên Blog, mình cũng mong mỏi, làm sao các quan chức có trách nhiệm chịu đọc, lắng nghe, tìm hiểu và suy ngẫm. Có thể có những quan niệm khác nhau, nhưng vận mệnh đất nước không phải “sở hữu” của riêng ai

————–

Bài 3 – Viết về Đại hội XII sắp tới của ĐCSVN

.Bài 2: Hiểm họa đen?

.Bài 1: Còn cay đắng hơn cả câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy

Lời nói đầu

          “Nước Việt Nam là của người Việt Nam!”

    Đấy là khẩu hiệu quyết định nhất làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945.

Người viết bài này mong khái nhiệm “chúng ta” ở đây được hiểu với nghĩa như vậy.

Đất nước 40 năm độc lập thống nhất rồi, tôi thấy rất đau lòng hôm nay vẫn phải mở đầu bài viết của mình với đôi lời định nghĩa như vậy về khái niệm “chúng ta”. Đơn giản vì đã 69 năm trôi qua, thế nhưng hôm nay vẫn còn không ít những rạn nứt chia rẽ cộng đồng dân tộc Việt Nam ta, đang làm mờ đi hay làm thiếu vắng khái niệm “chúng ta” khi bàn đến đại sự của đất nước. 

Tiếp tục đọc