Ai chống lưng cho Metro?

 Tác giả: Bảo Sơn
.
KD: “Ngu phí” hay “tiền bạc phí”. Hay cả hai?
——————–
Xôn xao thời gian gần đây là việc Metro “hạ cánh” an toàn tại thị trường Việt Nam sau khi bán tháo toàn bộ hệ thống cho nhà đầu tư Thái Lan. Lúc này người ta mới vỡ ra rằng: đại gia FDI này chưa từng đóng thuế! Trong khi các cơ quan chức năng vẫn kiên trì dựa vào thông lệ quốc tế để “ẩn danh” các đại gia có “vấn đề” thì ngân sách nhà nước hằng năm vẫn thất thoát đều đặn hàng nghìn tỉ đồng. Ai chống lưng cho Metro? Bài học ở đây là gì?

thoát hiểm ngoạn mục

Đại gia đến từ Đức này đã đặt chân vào Việt Nam ngót nghét 12 năm, cho tới nay là chủ sở hữu của 19 hệ thống siêu thị tại 15 tỉnh và thành phố, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP HCM (mỗi nơi 3 chuỗi). Doanh thu đều đặn tăng rất “đẹp mắt” từ 21 triệu euro lên đến 516 triệu euro (2012) nhưng chỉ đóng thuế có đúng năm 2010 với khoản lãi 116 tỉ đồng. Là một doanh nghiệp vốn nước ngoài, lại “nhảy” vào đúng đợt sóng đang lên của thị trường, Metro đã nhận được không ít ưu đãi. Trước hết là việc miễn 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu – thực chất là cũng chẳng đáng bao nhiêu – bởi đằng nào họ cũng có nộp đồng thuế nào đâu ? Cái đáng kể nhất là những khu đất vàng ở cửa ngõ các thành phố lớn: trong khi các doanh nghiệp nội phải van nài vài ba năm mới được một mảnh đất con con thì Metro cứ “sòn sòn” một năm vài ba chỗ.

Tiếp tục đọc

Tổng Thống Mỹ Barack Obama cung thỉnh rước ảnh Phật vào nhà trắng.

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này Vào Google, thì thấy bài đăng ở Kienthuc.net, nhưng đã bị bóc. Hổng hỉu sao. Xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm

——–

“Tôi cần đức Phật nói thay tôi. Vì chính Ngài mới có trách nhiệm với chúng sinh hơn là tôi. Tôi không thể lấy một “bản ngã” của mình để thay thế, sắp đặt lên trên tất cả.”

                                                        Tổng Thống Mỹ Barack Obama

Trước các đồng sự của mình tại tòa Bạch ốc, Tổng thống Barack Obama bất ngờ mang tấm bích chương.

Ông trịnh trọng bước ra trong im lặng và sau đó, Ông nở nụ cười thật tươi, những bàn tay của các nhân viên vỗ đều. Một cử chỉ thật đẹp, một nhân cách “thuyết pháp vô ngôn” của vị Tổng thống nước Mỹ.

Tiếp tục đọc

Chín chữ viết tay

 Tác giả: Tiến Hải

KD: Nhà báo Tiến Hải vừa gửi mình bài viết này. Xin đưa lên Blog để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm. Cảm ơn anh Tiến Hải  😛

Chỉ có 09 chữ. Nhưng nghiệm ra, bao phong trào Học tập theo tấm gương của Bác, nhưng xem lại, thì dường như Dân chủ, Phê và tự phê, Thương yêu lẫn nhau trong Đảng… Hị…hị…,  😀

———————

 Lâu nay, trong các bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, khi nói về cách thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, người ta (kể cả các chuyên gia về tư tưởng Hồ Chí Minh) thường trích dẫn câu nói bất hủ của Bác:”Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi,thường xuyên ,nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng“. Trích dẫn như thế là chưa đủ, thiếu hẳn một ý rất quan trọng. Nếu đọc bản thảo Di chúc đề ngày 15-5-1965 do chính Người đánh máy,có chữ ký Hồ Chí Minh ở dưới, bên cạnh là chứng kiến (viết tay) của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng kèm theo chữ ký Lê Duẩn thì sẽ thấy rất rõ điều này .

Ảnh Chủ tịch HCM. Nguồn: Trên mạng

Đúng là lúc đầu, trong bản đánh máy, Người chỉ viết như vậy, nhưng sau đó, Người viết tay thêm chín chữ:”Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” để bổ sung vào đoạn đánh máy nói trên. Nếu trích dẫn đầy đủ thì không thể thiếu được chín chữ rất quan trọng này. Như vậy, tư  tưởng chủ đạo của Bác về cách thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng đã rõ như ban ngày. Nội dung của tư tưởng đó bao gồm ba yếu tố không thể nào thiếu được và có mối quan hệ biện chứng với nhau. Đó là: Tiếp tục đọc

Đàn ông- đàn bà

Tác giả: ST

KD: Cần gì phải chọn, nếu đọc xong bài này. Vì số phận và tờ giấy kết hôn đã chọn cho bạn rùi  😀

Nhưng đọc bài này chợt nhớ câu chuyện của một nhà thơ nổi tiếng, mà người bạn thân của ông, một GS Văn học từng kể lại cho mình. vừa kể ông vừa cười. Sinh thời nhà thơ này rất đẹp trai, nổi tiếng phong độ hào hoa, và đào hoa nữa. Nhưng khi ốm liệt giường, chả còn em nào lai vãng, khiến bà vợ ông, mỗi dần dọn giường chiếu cho ông lại mỉa mai: Sao giờ chả thấy cô nào đến đây mà hầu ông nhỉ?  😛

—————–

Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhìu thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì?

Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè,mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hỗi. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.


Tiếp tục đọc

A dua, kệch cỡm

Tác giả: Hạ Nguyên

KD: Các người đẹp bỗng trở nên vô duyên lạ, khi đua nhau làm những việc vô bổ, chẳng ra đâu vào đâu! Nghèo nàn quá, nên hò hét để đánh bóng tên tuổi, gây sự chú ý của cộng đồng?  😛

————–

Đinh Hương – á quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên – gây sốc khi thách Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng hưởng ứng phong trào Ice Bucket Challenge dội nước đá lên đầu trong video thực hiện thử thách trên Facebook cá nhân của cô vào sáng 24-8.

Trước khi chấp nhận thách thức từ nhóm Bee T – Song Thiều và Nguyễn Trần Trung Quân dội nước đá lên đầu, Đinh Hương đã thách 3 người tiếp theo là:  Nhạc sĩ Nguyễn Phương Uyên, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Bộ trưởng Đinh La Thăng. Cô không quên đề nghị các fan nhắc giùm qua Facebook của Bộ trưởng Đinh La Thăng, phòng trường hợp bộ trưởng không hay biết mình được thách đấu.

Yến Trang thách bằng cách đổ bát nước lạnh lên đầu. (Ảnh cắt từ clip trên facebook của Yến Trang)

Yến Trang thách bằng cách đổ bát nước lạnh lên đầu. (Ảnh cắt từ clip trên Facebook của Yến Trang)

Lập tức, Đinh Hương khiến nhiều người chú ý. Hiện tại, vẫn chưa rõ Bộ trưởng Đinh La Thăng có hay biết gì về lời thách đấu này của ca sĩ mới nổi này hay không nhưng lời thách đố của cô đang gây “sốt” cư dân mạng. Tuy nhiên, màn thách đố này lại trở thành trò cười vì nhiều người cho rằng Đinh Hương đang cố tình học theo các ngôi sao của làng giải trí thế giới thách đấu với các chính khách hàng đầu của các nước như cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Nga V. Putin…

Tiếp tục đọc

Giá trị nào lớn?

Tác giả: Hoàng Nguyên Vũ (Nhà báo – Tạp chí FAME)

Nhìn những dòng người xếp hàng chỉ để mua được hai cái bánh trung thu ở Hà Nội hay đội mưa đội nắng cả buổi trên ống cống để được có cơ hội ngồi chen chúc ăn một bát phở làm tôi nhớ câu nói của một anh bạn chuyên gia truyền thông: “Việt Nam dân đông, nhưng cách truyền thông hiệu quả là những lời rỉ tai”.

Ngẫm lại thấy đúng. Cái đám đông mà rất nhiều thương hiệu nhắm đến, nghĩ ra đủ cách để thuyết phục, té ra nhiều khi đơn giản hơn ta nghĩ. Niềm tin đến với họ từ cộng đồng và đó cũng là môi trường thuận lợi cho mọi tin đồn vô ý và chủ ý, cho mọi sự thể hiện, tung hô và tự tung hô.

Trở lại với chuyện chiếc bánh trung thu, tôi từng có cơ hội thưởng thức khi công tác tại Hà Nội. Háo hức với tin đồn của đồng nghiệp, tôi cũng chen lấn, chịu khổ mua về và ngồi trong một quán cà phê cóc Hà Nội, ăn bánh cùng với uống trà nóng, thấy ngon miệng. Vài năm sau, có cô nhân viên khoe vừa xếp hàng mua được cái bánh đến biếu, tôi ăn và thấy nó quá thường

Tiếp tục đọc

Thành dân tộc lớn từ những bài học rất nhỏ

.
Người Đô thị:  Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc từng là những nước đồng văn. Hàng nghìn năm qua, các quốc gia này có mối quan hệ phức tạp, có tương tác, giao lưu, ảnh hưởng tích cực; có xâm lấn, cai trị, lệ thuộc, tác động tiêu cực… Nhưng khác hẳn Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những bước đi ngoạn mục, vượt thoát khỏi những ảnh hưởng, kiềm toả của Trung Hoa, trở thành quốc gia phát triển hùng mạnh, có ảnh hưởng lớn trong khu vực, với cả Trung Quốc và thế giới.
.
Sau chuyến đi trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc vừa qua, trong khi tình hình biển Đông, quan hệ Việt – Trung có những diễn biến phức tạp, nhà nghiên cứu văn hoá trẻ Trần Quang Đức dành cho Người Đô Thị vài trao đổi chung quanh những gì ông trực cảm về thái độ, tinh thần “thoát Tàu” của người Hàn Quốc.
.
Thành dân tộc lớn từ những bài học rất nhỏ

Đông Tây kết hợp, điều thường thấy ở thủ đô Hàn Quốc. Ảnh: CTV

Tiếp tục đọc

Giải mã Di chúc Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đình Huỳnh (nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng)

KD: Lẽ ra, cái sự giải mã Di chúc của Bác nên đưa ra sớm hơn nhiều. Để sự công khai, minh bạch khiến lòng dân am hiểu, chia sẻ, cảm thông. Không nên để thông tin rò rỉ, ghé tai nhau “trên mạng”, thành ra chuyện “chính danh” lại khiến dư luận thầm thì to nhỏ, hoài nghi.

———–

 Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà năm nay chúng ta kỷ niệm 45 năm là bản được công bố trong lễ truy điệu Người ngày 9/9/1969 tại Hội trường Ba Đình.

Vì sao để ngày mất 3/9?

Còn nguyên văn các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày mất chính thức của Người nhưng phải tới hơn 20 năm sau mới được công bố (căn cứ vào Thông báo số 151-TB/TW ngày 19/8/1989 “của Bộ Chính trị về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Tổng bí thư khóa VI của Đảng Nguyễn Văn Linh ký).

Theo thông báo trên, “Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, ngày Quốc khánh của nước ta nên để ngày Bác mất không trùng với ngày vui lớn của cả dân tộc nên Bộ Chính trị quyết định công bố Chủ tịch Hồ Chí Minh mất vào lúc 9 giờ 47phút ngày 3/9/1969”.

Tiếp tục đọc