Tác giả: Tú Anh (tổng hợp)
KD: Đến bao giờ nước mình bớt “nổi danh” những chuyện “dã man” kiểu này. Xin đừng ngụy biện rằng đó là tập quán. Tập quán nếu xấu, tàn nhẫn, thì phải thay đổi. Bởi niềm tự hào về nhân cách một dân tộc không phải chỉ là ý chí, bản lĩnh chống giặc ngoại xâm, mà còn phải bao hàm cả những yếu tố, những giá trị đời sống văn minh, văn hóa nữa
Khi đi du lịch nhiều nước, trong có có cả những nước châu Á, rất gần với VN, mình cứ buồn bã so sánh, tại sao xã hội họ ít những chuyện bất an. Nhìn đâu cũng thấy gương mặt người dân vui tươi, thanh thản, và cả sự lương thiện
Hãy thử tham gia giao thông bằng xe máy ở HN, vô tình va chạm xem. Sẽ chỉ có những gương mặt lập tức “hầm hố”, đầy chất hiếu sát, rất sợ. Hoặc nếu họ có lỗi với mình, rất ít khi được nghe câu xin lỗi. Mình đã từng ước HN làm sao GD cho người sống ở HN biết nói hai câu Cảm ơn, Xin lỗi, trước khi nghĩ đến chuyện hợp pháp hóa mại dâm.
Chả lẽ, dân tộc Việt “hiếu sát” đến vậy? 😦
——-
Tạp chí Diplomat của Nhật vừa viết về những hành vi trộm cướp chó đầy bạo lực và nguy hiểm ở Việt Nam.
Những năm gần đây, việc hôi của, chi tiêu kiểu “đại gia” hay thói quen ăn uống kỳ quặc của người Việt cứ thay nhau lên các trang báo nước ngoài khiến không ít người nước ngoài thấy “sốc”.
Nạn trộm chó ở Việt Nam lên báo nước ngoài
Theo kết quả công bố năm 2014 của Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA), chỉ riêng tại Việt Nam, hàng năm ước tính có khoảng 5 triệu con chó bị giết để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt của con người. Chính vì thế, nạn trộm cũng trở nên khá phổ biến ở Việt Nam. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.