Khoang bí mật trên máy bay mà hàng không giấu kín

Tác giả: theo VTC News

Thoải mái và nhiều khi sang trọng chẳng kém gì khoang VIP, những không gian đặc biệt này đều có trên các máy bay nhưng không phải ai cũng biết.

hàng-không, máy-bay, hành-khách, khách-vip, đầu-tư,
Đó chính là khoang nghỉ ngơi dành cho phi hành đoàn, thường được bố trí ở vị trí đầu máy bay hoặc ở cùng khu vực chính như các hành khách còn lại. Hãng hàng không luôn muốn giữ kín thông tin về nơi này, có lẽ để tránh ghen tị từ các hành khách đi vé hạng thường.

Tiếp tục đọc

Mại dâm, cặp bồ và những cuộc hôn nhân ngoại đầy may rủi

Tác giả: Đăng Khoa- Trần Tuấn

Từ khi những công nhân ngoại, đặc biệt là công nhân Trung Quốc, “đổ bộ” Formosa làm việc, cuộc sống của người dân các xã Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xáo trộn đến chóng mặt. Người người đua nhau xây nhà trọ, khách sạn cho thuê; hàng quán trương biển chữ tiếng Trung to tướng, để mời mọc những “thượng đế” người Trung Quốc. Rồi quán massage, tẩm quất mọc lên như nấm sau mưa và những cô gái quê giờ đây đã biết cặp bồ và lấy chồng ngoại…

————

Đêm ở ngã ba Formosa
Chúng tôi đến được ngã ba Formosa thì trời đã chuyển về đêm. Không giống như những ý nghĩ mơ hồ về nơi này lúc còn ngồi trên chuyến xe đò chật ních, ngột ngạt trước đó, dọc quốc lộ 1A – ngã ba Formosa (xã Kỳ Liên) tấp nập, rộn ràng chẳng khác nơi phố hội. Cách nay ngót nghét chục năm thôi, nơi đây vẫn là vùng đất nghèo nhất của huyện nghèo nhất tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày những dự án thuộc Khu kinh tế Vũng Áng khởi động, đã có sự tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của người dân, nhất là thời điểm những công nhân ngoại, mà đặc biệt là công nhân Đài Loan, Trung Quốc đến đây làm việc thì các xã Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long đã có sự đổi thay đến chóng mặt.

Tiếp tục đọc

VN thành lập Cục An ninh mạng

Tác giả: theo BBC

Bộ Công an Việt Nam vừa công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng trực thuộc bộ này để bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì lễ công bố quyết định hôm 28/8.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh và an toàn mạng trong thời kỳ mới.

Tiếp tục đọc

Phan Châu Trinh và sự thức tỉnh dân tộc thế kỷ XX

Tác giả: Đỗ Hòa Hới

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này với nhận xét: Đây thực sự là một bài viết có sự đánh giá khá khách quan và sâu sắc về tư tưởng canh tân, dân chủ của Phan Châu Trinh.

Xin được đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ.

————-

Về nhân vật lịch sử Phan Châu Trinh (1872 – 1926) trước đây đã có nhiều người nghiên cứu, nhất là về vai trò, vị trí của ông đối với phong trào cách mạng đầu thế kỷ. Tuy nhiên, do phương pháp, trình độ nhận thức, cũng như do hạn chế về tư liệu mà sự đánh giá về ông cũng có nhiều điểm chưa thỏa đáng. Vấn đề Phan Châu Trinh trong điều kiện cho phép hiện nay đặt ra trước các nhà nghiên cứu nhiều khía cạnh mới mẻ. Trong bài viết này chúng tôi cố gắng tìm hiểu những đóng góp của ông vào sự thức tỉnh dân tộc đầu thế kỷ XX như là một thử nghiệm, một sự lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc.

Ảnh cụ Phan Châu Trinh. Nguồn: trên mạng

Có thể nói suốt cả cuộc đời, Phan Châu Trình đã kiên trì thực thi theo một chủ thuyết. Kể từ khi theo các đồng chí tham gia chuyến Nam du, cho đến khi từ Pháp trở về Sài Gòn và mất ở đây, ông vẫn ôm ấp cao vọng: khôi phục lại độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền cho đất nước.

Tiếp tục đọc

Xác minh thông tin bạn đọc quan tâm về ông Bá Thanh

Tác giả: theo ThanhnienOnline

Từ hôm qua đến sáng nay, rất nhiều bạn đọc hỏi các thông tin về ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Để xác minh thông tin, 9h sáng nay, báo Thanh Niên Online đã liên lạc qua điện thoại với anh Nguyễn Bá Cảnh, con trai của ông Nguyễn Bá Thanh. Anh Cảnh cho biết: Được sự đồng ý của tổ chức, ba tôi đang chữa bệnh ở Mỹ.

Ban nội chính, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Bá Cảnh
Ông Nguyễn Bá Thanh bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tiếp tục đọc

Tranh cãi “nổi lên” sau việc Khánh Ly công bố bút tích của Trịnh Công Sơn

Tác giả: Nguyễn Hằng- Tuấn Hợp..

Tranh cãi về vấn đề bản quyền hai đêm nhạc Khánh Ly tiếp tục “nổ” ra khi nữ danh ca Khánh Ly công bố tài liệu được cho là bút tích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho phép bà sử dụng các tác phẩm của ông với giá 5.000 USD.
 >>  Khánh Ly bất ngờ công bố giấy cho phép tác quyền của Trịnh Công Sơn
 >>  Sau lùm xùm, liveshow Khánh Ly phải trả 250 triệu đồng tiền bản quyền
 >>  Lùm xùm vụ tiền tác quyền liveshow Khánh Ly

Cứ ngỡ những lùm xùm xoay quanh vấn đề bản quyền các tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong liveshow Khánh Ly đã được khép lại sau buổi họp giữa đơn vị tổ chức chương trình, Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) với Thanh tra Bộ chiều ngày 27/8. Số tiền bản quyền đơn vị tổ chức phải nộp cho VCPMC sau khi thỏa thuận, ký kết bằng văn bản là 275 triệu đồng (cả thuế VAT).

Khánh Ly hát tại Hà Nội đêm 2/8 vừa qua
Khánh Ly hát tại Hà Nội đêm 2/8 vừa qua

Tuy nhiên, ngay sau đó nữ danh ca Khánh Ly đã công bố tài liệu được cho là bút tích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho phép bà sử dụng các tác phẩm của ông với giá 5.000 USD. “Tình tiết” mới này khiến dư luận không khỏi xôn xao… Tiếp tục đọc

Việt Nam bảo lưu khả năng khởi kiện Trung Quốc

Tác giả: Trường Sơn (ghi)- theo ThanhNien.com.vn
KD:  Hị…. hị  😀
———
Việt Nam kiên quyết sử dụng mọi biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền của mình.

Đây là khẳng định của ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay 28.8 trước câu hỏi về việc liệu Việt Nam có bảo lưu khả năng khởi kiện Trung Quốc hay không sau chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việt Nam bảo lưu khả năng khởi kiện Trung QuốcNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại cuộc họp báo ngày 28.8 – Ảnh: Trường Sơn

Tại họp báo, ông Lê Hải Bình đã trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Tiếp tục đọc

Nghệ An: Tỉnh bảo dân… say

Tác giả: Xuân Dương

KD: Chít cười vụ này. Dân bảo chưa… chai   😀
Nhưng chắc chắn, liều lượng của các bác quan chức tỉnh nghệ An là hơi kém. Khi ra cái lệnh dạng… ngà ngà   😳
———-

Chữ “say bia” xin để trong ngoặc kép vì tỉnh chỉ khuyến khích “tiêu thụ bia” chứ không khuyến khích say, chuyện uống mà say là lỗi của người uống.

Sắp đến dịp quốc khánh, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp được nghỉ 4 ngày, thế nào cũng có tiệc tùng, gặp gỡ. Con cháu làm ăn xa về bên mâm cơm chẳng thể thiếu chai bia, chén rượu. “Đi tắt, đón đầu thời đại” nên UBND xứ Nghệ đã nhạy bén ban hành luôn cái công văn  yêu cầu các cơ quan công quyền, đoàn thể và người dân “say bia” trước cả tháng trời. Chữ “say bia” xin để trong ngoặc kép vì tỉnh chỉ khuyến khích “tiêu thụ bia” chứ không khuyến khích say, chuyện uống mà say là lỗi của người uống, không phải lỗi của UBND tỉnh.

Tìm ở Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, được biết công văn của tỉnh có tiêu đề: “Chung tay hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh”, công văn này  mang số 5290/UNND-CNTM ban hành ngày 28/7 và được tác giả Kim Oanh tóm tắt đưa lên cổng thông tin tỉnh Nghệ An ngày 1/8/2014.

Tiếp tục đọc

Ông Tập Cận Bình: Quan hệ Việt-Trung đã chịu một “cú sốc nghiêm trọng”

Tác giả: Hồng Thủy

KD: Sợ nhất là chơi với những “bạn bè”, “láng giềng”, nó chơi đểu mình xong, lại vỗ về, xoa vào lưng mình, và bảo: Quan hệ chúng mình vừa trải qua thử thách, xem có…. bền vững không?

——-

Ông Tập Cận Bình cho rằng, tranh chấp giữa những người láng giềng cạnh nhau là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng cả hai cần phải có quyết định chính trị đúng.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bưu điện Hoa Nam ngày 28/8 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hội kiến với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh – Đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam nên có những bước đi thích hợp để giải quyết bất đồng về vấn đề Biển Đông.

Tiếp tục đọc

Đôi bàn tay nguyện cầu

Tác giả:
KD: Bạn bè iu quí gửi cho mình câu chuyện này. Xin đăng lên để bạn đọc thưởng thức và chia sẻ, suy ngẫm.
   Albrecht Dürer và tác phẩm “Đôi bàn tay nguyện cầu”  “The praying hands”
 
albrecht-durer
Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, hai người con lớn trong nhà vẫn có nhiều mơước. Cả hai đều muốn học vẽ vì họ có năng khiếu từ nhỏ.

Tiếp tục đọc