Trung Quốc đưa giàn khoan ra biển Hoa Đông

Tác giả: H.Bình (Theo SCMP, Hoàn cầu)

KD: Để xem Nhật Bản ứng xử khôn ngoan và cứng rắn với kẻ bành trướng ra sao? Nhật Bản vẫn là một dân tộc có nhân cách lớn mà mình thực sự khâm phục, kính trọng, từ những ứng xử văn hóa đời thường.

———–

Trung Quốc đã triển khai giàn khoan mới đến biển Hoa Đông, khu vực Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ngày 3-9.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 3-9, giàn khoan mới có tên Khải Hoàn – 1 (Kaixuan-1) do công ty đóng tàu Cosco đóng. Hiện chưa rõ vị trí neo đậu giàn khoan này có nằm gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hay không.

Ngày 17-7, giàn khoan được công ty đóng tàu Cosco chuyển giao cho Cơ quan dịch vụ giàn khoan Trung Quốc, vốn thuộc Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc. Đến nay, cả hai đơn vị này vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/2014/0902/20140902042531526.jpg
Giàn khoan tự nâng Khải Hoàn-1 do công ty Cosco đóng. Ảnh: HOÀN CẦU

Tiếp tục đọc

Chẳng có gì mà “lùm xùm” chuyện thi tuyển công chức!?

Tác giả: Lê Chân Nhân

KD: Khi cái sự “lùm xùm” nó trở thành..chuyện ngày thường ở các Bộ thì đương nhiên, còn có gì “lùm xùm” ở Bộ Công thương nữa  😦

Nhưng nói thật, chừng nào mà các quan chức kiểu như ông Thứ trưởng Bộ CT, mà còn phát biểu một cách … trơ trẽn, không biết ngượng là gì, chừng đó, sự bất công trong XH còn dai dẳng, chừng đó, người dân còn mất niềm tin. Đó mới là sự “lùm xùm” đáng sợ nhất với các ổng, những quan chức, những vị lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm trước đất nước, trước dân.

Chừng nào, quan chức có lòng tự trọng, thấy việc xấu biết xin lỗi, biết cúi đầu tạ lỗi với dân và biết sửa chữa bằng sự chính trực, công khai, minh bạch, chứng đó dân mới hết sự… bất hạnh!

——-—-

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 chiều 28/8, về nội dung liên quan đến “lùm xùm” trong tuyển dụng công chức tại Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời suôn sẻ, tóm lại là chẳng có gì mà “lùm xùm”.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Về hiện tượng tiêu cực trong thi tuyển công chức ở Cục quản lý thị trường, Bộ Công thương đã hết sức kiên quyết, ra quyết định xử lý các cán bộ, nguyên là cán bộ Cục, cụ thể có 4 cá nhân nhận kỷ luật. Ban cán sự Bộ Công thương cũng đã ra quyết định huỷ bỏ kết quả thi tuyển công chức tại Cục Quản lý thị trường và sẽ xử lý khi làm rõ hơn các vi phạm.

Tiếp tục đọc

Còn bao nhiêu quan chức có “kho báu bí mật”?

Tác giả: Hương Lan- Phạm Hạnh- Dương Thu

..”Không chỉ có mấy vị như vừa qua bị lộ tài sản, chắc chắn là còn không ít những ông có những khoản tiền lớn, những khối tài sản to. Mà những loại tài sản như thế thường là bất minh”- Đó là nhận định của TS. Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội xung quanh những vụ quan chức bị trộm “viếng thăm” lộ ra khối tiền tỉ.

Kẻ trộm, kẻ cướp, họ cũng “tư duy” lắm!

Thời gian vừa qua có rất nhiều vụ việc quan chức lộ khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỉ đồng hay vài chục ngàn USD… khi trộm “ghé thăm”. Dư luận có dịp “truy xét” về nguồn gốc của số của cải đó và đặt trong mối quan hệ với nạn tham nhũng. Ông suy nghĩ sao về vấn đề này?

Phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được nói khá mạnh mẽ từ  sau Đại hội VI của Đảng, tức là đã gần 1/3 thế kỷ. Nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn là nói lâu như thế, nói nhiều như thế mà tại sao nó vẫn phát triển với quy mô rộng, và ngày càng  tinh vi, thậm chí là ma quái hơn. Hiện nay, không phải chỉ cán bộ có chức tước mới tham nhũng, mà ai đó có quyền trong một công đoạn nào đó của quy trình hành chính là có thể tham nhũng. Vì thế mới xuất hiện thuật ngữ “tham nhũng vặt”. Người dân tiến hành một thủ tục gì đó ở xã, phường là đã có thể phải chi tiền rồi.

Còn <a class=

TS.Bùi Ngọc Thanh, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tiếp tục đọc

Báo TQ: Hà Nội đang chơi trò…liều giữa Mỹ và Trung Quốc

Tác giả: theo Blog Hiệu Minh

Hai thông điệp này xem ra đầy mâu thuẫn. Quan hệ Mỹ Việt tốt hơn sẽ làm Bắc Kinh nghi ngờ về sự thật lòng của Hà Nội. Ông Lê Hồng Anh tới Bắc Kinh cũng chỉ cho Mỹ biết là Hà Nội không quá thiết tha gì với Mỹ đâu.

Theo một nghĩa nào đó, trò ngoại giao leo dây này làm cho cả Mỹ và Trung Quốc đều thất vọng. Có vẻ Việt Nam đang áp dụng chiến thuật “tự mâu thuẫn mình”  trong bảo vệ quyền lợi quốc gia.

————–

Tranh châm biếm của Hoàn Cầu Thời báo.

UV BCT Lê Hồng Anh vừa thăm Bắc Kinh, về Hà Nội, chưa làm xong báo cáo gửi BCT, thì Trung Quốc đã xỏ xiên bằng một bài báo trên Hoàn Cầu Thời báo (HCTB – Global Times) – phát ngôn của Nhân dân Nhật báo bằng tiếng Anh – với cái tít “Việt Nam đang chơi trò liều giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Chưa dừng ở đó, HCTB còn đăng cái ảnh giễu một anh nông dân đội nón cầm ô, chân đi dép thái, mặc áo nâu sồng gì đó, mồ hôi túa ra và đang…leo dây. Trông na ná ông khách vừa ở Trung Nam Hải. Nhìn mà tức điên 🙄

Xem bài này thấy cái tone của Ngoại giao thuyền thúng 😛

Dịch lược như sau – by Cua Times 🙂

Tiếp tục đọc

Nhìn lại 45 năm để soi rọi chính mình

Tác giả: Mai Hương

KD: Ông Vũ Ngọc Hoàng là một quan chức và một trí thức tử tế, một người giản dị, dễ mến. Đó là cảm nhận của cá nhân mình khi làm việc trực tiếp với ổng

Không hiểu sao bài này đăng trên TT rồi lại bị gỡ  😀

Mình bỗng nhớ một câu mà mình rất thấm thía, để coi đó là phương châm sống ở đời: Có thể lừa được một người, có thể lừa được một tập thể, có thể lừa được một cộng đồng, nhưng không thể lừa được cuộc đời. Phương châm đó dạy cho mình, sống phải thật thà, tử tế, trung thực. GS Hồ Ngọc Đại có câu nói mình rất yêu thích: Sống thật thà là “dễ” hơn cả

Nhưng làm quan hình như không…. được thế ?  😛

——–

Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Ngọc Hoàng – phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương đã có những phát biểu day dứt.

Ông VŨ NGỌC HOÀNG – Ảnh: Việt Dũng

“Mặt làm được cần nêu để thấy sự cố gắng chung, mặt chưa được càng phải nhìn rõ để sửa, để bổ sung giải pháp” – ông Vũ Ngọc Hoàng, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương, nói như vậy về mục đích, yêu cầu của đợt nhìn lại kết quả 45 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Tiếp tục đọc

Uống bia!

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện thú vị này. Xin đăng lên để bạn đọc thưởng thức, và bước vào ngày mới làm việc hữu ích, vui vẻ   😀
.
Một ông vào quán gọi bia uống.
Mỗi lần uống ly bia xong, ông ta móc tấm hình trong túi ra, nhìn và gọi thêm ly bia uống tiếp.
Và cứ mỗi lầ uống xong lại lấy hình ra xem và gọi tiếp bia để uống.

Tiếp tục đọc

​Để “thần dân” trở thành “công dân”

Tác giả: Phạm Vũ (thực hiện)

KD: Nói theo cách nói của cố TT Phạm Văn Đồng về Giáo dục, thì …quan cũng phải ra quan, để dân mới ra dân    😀

Đó trước hêt là về tư cách công dân nói chung.

Và trong thể chế XH, nói Nhà nước pháp quyền cũng có nghĩa là mọi điều, mọi con người phải tuân theo pháp luật, không ai đứng trên pháp luật. Pháp luật phải được thương tôn thật sự. Nếu pháp luật còn được “cầm tay chỉ việc” , còn chịu áp lực, chịu sự chi phối của muôn vàn thế lực, kể cả đồng tiền như hiện nay, thì công dân nước Việt mãi mãi là “thần dân”

Đương nhiên XH sẽ khó phát triển, sẽ tụt hậu, mãi mãi khó hội nhập với nhân loại văn minh.

—————

Mỗi người phải tự nâng mình lên để hiểu và sử dụng đúng quyền của mình, biết cách đấu tranh, đòi hỏi để quyền của mình được tôn trọng, được thực hiện. 

Các khách mời tham gia bàn tròn “Niềm tin và pháp quyền”: luật sư Trương Thị Hòa, luật sư Lê Minh Phiếu, tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa (từ phải sang) – Ảnh: Tiến Long
 ​Luật sư Trương Thị Hòa nhận định như vậy khi tham gia bàn tròn “Niềm tin và pháp quyền” do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Tiếp tục đọc

Thiếu văn hóa biển, người Việt “chậm tiến”

Tác giả: Đoan Trang
.
Vậy “tư duy biển” là gì? Ông Phan Chánh Dưỡng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Khu chế xuất Tân Thuận, một chuyên gia về kinh tế biển, từng giải thích rằng những dân tộc có “tư duy biển” có rất nhiều con người dũng cảm, mạo hiểm vươn ra đại dương để khám phá, chinh phục: “Khát vọng và tinh thần vươn lên đó từng bước hình thành một thứ văn hóa, gọi nôm na là văn hóa biển, hay gọi là văn hóa hải dương”. 
————
.
Thủ tướng vừa phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” từ nay đến năm 2015. Đề án này là một bước cụ thể hóa chiến lược biển của Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự thay đổi lớn về tư duy: Từ “quay lưng ra biển” thành “hướng ra biển”.

Từ lâu người ta đã cho rằng những xứ sở phát triển nhất trong mỗi thời kỳ của lịch sử văn minh nhân loại đều là những quốc gia ven biển, quốc đảo, hay nói cách khác đều là xứ sở của những dân tộc sinh sống gắn bó với biển, có tư duy biển.

Tâm lý ngại biển 

Vậy “tư duy biển” là gì? Ông Phan Chánh Dưỡng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Khu chế xuất Tân Thuận, một chuyên gia về kinh tế biển, từng giải thích rằng những dân tộc có “tư duy biển” có rất nhiều con người dũng cảm, mạo hiểm vươn ra đại dương để khám phá, chinh phục: “Khát vọng và tinh thần vươn lên đó từng bước hình thành một thứ văn hóa, gọi nôm na là văn hóa biển, hay gọi là văn hóa hải dương”. 

Tiếp tục đọc

Những gáo nước lạnh cho ý thức

Tác giả: Nhạc sĩ Tuấn Khanh
.
Trong một nghiên cứu được công bố vào ngày 28 tháng 8, tổ chức ALS, tức nơi đang sở hữu trò chơi thách thức dội nước đá (Ice Bucket Challenge, tạm gọi IBC) cho biết họ lấy làm tiếc rằng có đến 73% số tiền gọi là tham gia trò chơi này để quyên góp từ thiện, đã hoàn toàn sai mục đích. Đã có quá nhiều người dùng trò IBC này để đánh bóng tên tuổi cũng mình, làm trò ruồi và cười vui ngớ ngẩn trên nghĩa cử của người tạo ra trò chơi này cho mục đích nhân đạo.
.
IMG_1059-0.JPG

Cũng như mọi điều mới lạ ập đến từ thế giới bên ngoài, trong vài tháng nay, Việt Nam đã mau chóng bắt chước với những trò trình diễn IBC trên truyền hình cũng như trên các trang mạng xã hội, với mục đích tạo sự kiện cho chính bản thân mình hơn là một giá trị nhân văn. Tiền thu được của các cuộc IBC chỉ thường dùng vào các cuộc ăn nhậu hay giải trí – thay vì góp vào việc trợ giúp các bệnh nhân đang đau đớn.

Tiếp tục đọc

Nơi đàn ông khoe nhà, phụ nữ khoe quà?

Tác giả: Mỹ Hạnh

KD: Mình chưa có FB, nhưng các bạn bè, các con mình nghiện FB lạ lùng. FB cũng là chất “gây nghiện” hiện nay. Xét cho cùng FB chẳng có tội. Lỗi là do tầm trí tuệ của người sử dụng. Đôi khi bạn bè mở ra cho mình xem một số thông tin trên FB của họ. Thú thật, mình thấy nhạt nhẽo. Nhưng nó cung cấp kịp thời những thông tin đời sống. Một thế giới ảo lại rất thực. Bài viết dưới đây mình nghĩ chỉ là một góc nhìn mà thôi   😛

———–

Trên Facebook, người dùng luôn thấy người khác được hưởng thụ nhiều hơn mình và dễ sinh cảm giác đố kị hay chán nản với bản thân.

Tháng 7 vừa rồi, bài viết “Vì sao tôi bỏ Facebook” của tác giả Chris Chan trên trang Linkedin đã khiến Facebook bồn chồn lo lắng. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ ủng hộ quan điểm của Chris Chan và để lại những bình luận “rủ” nhau bỏ Facebook. Và dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu facebook có đang bị người dùng tẩy chay?

Lí do của việc quay lưng bỏ đi…

Không phải tự dưng người dùng lại “dứt áo ra đi” với một công như Facebook. Người dùng đã ngày càng mệt mỏi với những gì diễn ra trên mạng xã hội này. Thay vì giải trí, họ lại dễ bị trầm cảm, xì-trét vì hàng loạt trào lưu “đánh bóng bản thân” trên Facebook. Những thông tin được cập nhật trên bảng tin của Facebook không chỉ khiến người dùng lãng phí thời gian bổ ích, giảm chất lượng làm việc mà còn gây nên những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống.

Tiếp tục đọc