Thế là hai vợ chồng… cãi nhau

Tác giả: ST

Ông chồng “lắm chiêu” khiến bà vợ không ít lần phải nổi “cơn tam bành”…

Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì không anh?

Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
 
***
 
Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền.
Tôi chở bả tới tiệm bán xăng.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Tiếp tục đọc

Tuổi già hải ngoại và niềm vui Internet

Tác giả: Bảo Mai

KD:     😛

Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.

Tuổi già hải ngoại và niềm vui InternetChúng ta, trong đó có bạn và cả tôi nữa, ít nhiều đều là dân ghiền Internet chẳng khác nào mình ghiền… một loại ma túy tinh thần nào đó.

image

Lợi ích của Internet thì đã quá rõ ràng rồi, tuy nhiên nó cũng đã bị một số người chỉ trích và kết án thậm tệ như là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tội phạm trong xã hội.

Tiếp tục đọc

Từ chú bé đánh giày thành tổng thống Brazil

Tác giả: Haley (Dịch từ Historystories)

KD: Bạn bè iu gúi gửi cho câu chuyện có thật này, về tuổi thơ nghèo khó của vị TT Brazil. Sự thành đạt và nên người của một chính khách lớn có nhiều yếu tố cần và đủ. Nhưng sâu xa phẩm chất “người” ở con người này thật sâu sắc. Đáng ngưỡng mộ.

————

Từ một đứa bé đói ăn, Lula có cơ hội làm việc ở tiệm giặt là nhờ biết đưa tay giúp đỡ những người khốn khó.

Chú bé Lula, sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại một gia đình nông dân ở Brazil. Nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, chú đã phải đi bán đậu phộng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và thiếu ăn. Sau khi lên tiểu học, lúc đó gia đình đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, tan học, chú bé thường đi với hai người bạn cùng lứa, đánh giầy ở đầu đường, hôm nào không có khách, thì coi như nhịn đói.

Luiz Inácio Lula da Silva, tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2002 - 2010.

Luiz Inácio Lula da Silva, tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2002 – 2010.

Tiếp tục đọc

Khi “4 ệ” trở thành mầm họa!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

KD: Hết 5C rùi sang 04 ệ. Quá tệ  😦

————–

Trong một bài viết nhân Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thốt lên: “Chúng ta vẫn còn phải trăn trở, đau lòng khi nghe những câu truyền miệng lâu nay trong nhân dân: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ…” trong công tác cán bộ”.
 >>   (Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Một câu “thành ngữ mới”, một “công thức” tuyển dụng và bổ nhiệm, cất nhắc cán bộ mang vần “ệ” lưu truyền lâu nay trong dân gian đã được chính người đứng đầu Nhà nước thốt lên như một nỗi xót xa, đau xót.

Thực tế cho thấy cái “công thức 4 ệ” đã và đang báo động cho một hiểm họa đối với dân tộc. Tiếp tục đọc

Việt Nam muốn vay 01 tỷ đôla để đảo nợ?

Tác giả: Theo BBC Tiếng Việt

Giới chuyên gia cảnh báo hậu quả việc lấy nợ mới để trả nợ cũ sau khi chính phủ Việt Nam thông báo có thể sẽ phát hành 1 tỷ đôla trái phiếu quốc tế.

Hai lần phát hành trái phiếu quốc tế gần đây nhất của Việt Nam là các năm 2005, 2010

Hôm 28/8, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên được các báo trong nước dẫn lời xác nhận rằng “chính phủ đang tính toán vay một khoản khác tương đương với lãi suất thấp hơn” do khoản vay khoảng 1 tỷ đôla trước đây lãi cao”.

Nếu kế hoạch được thông qua, đây sẽ là lần thứ ba chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế.

Tiếp tục đọc

Lẽ sống của chúng tôi

Tác giả: Hoàng Thị Minh Hồ
.
KD: Bà Hoàng Thị Minh Hồ là vợ của ông Trịnh Văn Bô, nhà tư sản yêu nước. Một gia đình tư sản yêu nước, không chỉ cống hiến hàng ngàn lạng vàng cho CM, mà còn dâng hiến cả ba người con trai cho cuộc chiến độc lập tự do của Tổ quốc. Họ không hề tiếc của cải, máu thịt của mình cho CM. May mắn lớn nhất là các con họ nguyên vẹn trở về.
Nhưng nếu nhìn vào những lợi ích nhóm hiện nay hoành hành trong XH, họ có nghĩ gì không nhỉ?

————–

Tôi là người phụ nữ xuất thân trong một gia đình nhà buôn. Là nhà buôn, chứ không phải là con buôn. Đã là nhà buôn, thì phải có uy tín làm ăn. Chẳng ai dại gì mua danh ba vạn, bán danh ba đồng!

Hai họ nội, ngoại của chúng tôi đều là những đại gia đình có uy tín trong xã hội lúc bấy giờ. Các cụ nội, ngoại chúng tôi đều là các nhà nho yêu nước, tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ngày ấy, vào năm 1944, các anh Khuất Duy Tiến, Hoàng Hữu Nhân đến gia đình chúng tôi giác ngộ cách mạng. Chúng tôi tham gia Việt Minh. Từ chủ nghĩa yêu nước chúng tôi đến với cách mạng là như vậy. Nó thật là đơn giản. Chúng tôi yêu nước, mong muốn đất nước mình độc lập, như ngày hạn mong gặp cơn mưa.

Tiếp tục đọc

Tới thăm “Vương quốc của những người lùn”

Tác giả: Việt Hà (theo Xinhua)

.KD: “Vương quốc” này là một công viên giải trí nổi tiếng ở Côn Minh, Trung Quốc. Nơi đây là điểm du lịch hút khách bởi ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ. “Vương quốc” tập trung nhiều vũ công là những người lùn có chiều cao không quá 1m30. (VH)

Độc đáo và nhân bản!

Vương quốc người lùn ở Côn Minh, Trung Quốc
Vương quốc người lùn ở Côn Minh, Trung Quốc

Doanh nhân Trần Minh Cảnh là người đưa ra ý tưởng và xây dựng “Vương quốc người lùn” vào năm 2008. Anh tiết lộ: “Người lùn thường chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những người bình thường khác. Với bất lợi chiều cao, họ khó lòng kiếm việc như người bình thường và dễ bị ngược đãi. Việc xây dựng công viên và mời họ về làm việc, tôi hi vọng mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Tiếp tục đọc

Pax Thiên ôm chầm mẹ Angelina Jolie trong đám cưới

Tác giả: M.Khuê (Tổng hợp Facebook, Us Magazine)

KD: Cặp nghệ sĩ vĩ đại. Chúc họ hạnh phúc trăm năm bạc đầu   😀   Tấm lòng, nhân cách sống của họ đáng để cả thế giới kính phục

————-

Đám cưới riêng tư của “cặp đôi vàng” Hollywood vẫn là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Mới đây, thêm một loạt ảnh trong đám cưới Angelina và Brad rò rỉ trên mạng. Trong một bức ảnh, Pax Thiên và Knox cùng ôm chầm lấy mẹ Angelina Jolie.

Angelina JolieBrad Pitt công bố kết hôn khiến người hâm mộ rất bất ngờ xen lẫn thích thú. Những lời chúc mừng hạnh phúc từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ tấp nập gửi đến cặp đôi này. Những ảnh cưới đầu tiên của họ được tạp chí People, Hello công bố. Sau đó, hình ảnh chi tiết hơn trong đám cưới đăng tải trên các tạp chí này xuất hiện trên trang mạng xã hội Facebook.

Pax Thiên và Knox ôm chầm Angelina
Pax Thiên và Knox ôm chầm Angelina

Tiếp tục đọc

Khoan dung – động lực để chấn hưng đất nước

 Tác giả: Hoàng Giang

KD: Để có thể khoan dung, thì phải có lòng thương lớn với dân, và tầm nhìn lẫn tấm lòng bao dung với phía đối lập. Chứ nếu chỉ muốn “vắt kiệt” sức dân và nhìn đối lập vẫn như nhìn kẻ thù, thì đến… Tết Công gô cũng không thể có sức mạnh của sự thu phục nhân tâm.

Mà muốn có được cả hai điều ấy, cái tâm, cái tầm đều phải rất lớn, vì đại nghĩa.

—————

Công cuộc chấn hưng đất nước không thể tách rời triết lí khoan dung. Có thể nói rằng, đất nước đang cần sự khoan dung hơn bao giờ hết.

1.Nếu phải chỉ ra một đặc điểm nổi bật của dân tộc Việt Nam, tôi sẽ lựa chọn tính đa dạng (diversity). Có thể bạn sẽ nghĩ khác, nhưng tôi có lí do riêng: Kỳ thực, dân tộc Việt Nam được cấu thành trên sự đa dạng. Nếu thử quan sát đất nước mình, từ mọi góc nhìn, chúng ta đều thấy toát lên vẻ đa dạng, như nguồn gốc, thành phần tộc người, địa lí, sinh thái, khí hậu, ngôn ngữ và văn hóa … Vì thế, tính đa dạng không chỉ là đặc điểm nổi bật, mà còn là đặc tính tự nhiên của dân tộc ta.

Đặc tính này đòi hỏi một triết lí phát triển phù hợp, đảm bảo tính thống nhất về lãnh thổ và lí tưởng chính trị mà không làm phương hại tính đa dạng về tự nhiên và văn hóa. Câu hỏi được đặt ra, triết lí ấy là gì vậy? Lịch sử Việt Nam để lại một gợi ý, cũng là một bài học sâu sắc và thiết thực, những nhà nước thành công nhất đều mang gương mặt khoan dung (tolerance).

Tiếp tục đọc

Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN: Vì sao Trung Quốc dễ trúng thầu ở Việt Nam?

Tác giả: Trung Ngôn (thực hiện)

KD: Các chuyên gia kinh tế, và báo chí đã cảnh báo mãi rồi, cảnh báo chán chê, nhưng vì sao các nhà thầu TQ vẫn thắng thầu, với công nghệ cũ kỹ, lạc hậu chất lượng công trình thấp, thì đó là một bí mật. Chỉ có Trời biết, và “đôi ta” (nhà thầu và chủ đầu tư) biết   😛

——–

“Trước hết do ta thôi. Ta cứ nói Trung Quốc tìm mọi cách ký để hạ giá xuống. Công nghệ của ông thấp, thì Trung Quốc thấy  có khe hở thì họ thừa cơ đẩy lên.”

TVN:  Việc  2 nhà thầu Trung Quốc  vừa qua tự dưng bỏ không thi công tiếp dự án thủy điện 220MW Thượng Kon Tum dấy lên mối lo ngại lớn vì đây chỉ là một trong nhiều dự án, công trình trong các ngành công nghiệp: điện lực, cơ khí, hóa chất…sử dụng công nghệ Trung Quốc.  Tại sao ta vẫn “mở cửa” nhập thiết bị, dây chuyền lạc hậu, về lâu dài sẽ để lại hệ lụy gì?Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam sẽ phân tích cụ thể dưới đây.

In Trung Quốc, by Trung Quốc

Theo ông, việc sử dụng công nghệ Trung Quốc hiện nay tại Việt Nam diễn ra thế nào?

Phải phân biệt giữa công nghệ nhập từ Trung Quốc và  công nghệ made in Trung Quốc.

Trung Quốc cũng có những công nghệ hiện đại, các nước khác họ cũng dùng. Nhưng ở đây có câu chuyện là  Việt Nam lại nhập toàn thứ  chất lượng thấp, cũ kỹ lạc hậu. Như nhà máy ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) vẫn tuyển chuyên gia Trung Quốc luyện thép. Mấy chục năm nay, chỉ có Trung Quốc luyện thép chứ chẳng có nước nào làm cả.

Tiếp tục đọc