Tướng Cao Ngọc Oánh lên tiếng về chuyện phạm nhân lướt facebook trong tù

Tác giả: Nam Phong

KD: Không hiểu Tướng Cao Ngọc Oánh so sánh nhà tù ở ta với nhà tù ở mô, để nói rằng “nhà tù của mình là còn khá trong sáng”…khi mà phạm nhân ngang nhiên sử dụng ma túy và lướt FB như đang tự do.

Cũng là một kiểu “Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài”?    😛

Botay.com với phát ngôn ấn tượng!

————

Trao đổi với Một Thế Giới, Trung tướng Cao Ngọc Oánh thừa nhận tình trạng sử dụng ma túy trong trại giam đang là vấn nạn. Tuy nhiên, cũng theo ông thì “nhà tù của mình là còn khá trong sáng”…

Trung tướng Cao Ngọc Oánh.

Trung tướng Cao Ngọc Oánh.

Trao đổi với Một Thế Giới, Trung tướng Cao Ngọc Oánh thừa nhận tình trạng sử dụng ma túy trong trại giam đang là vấn nạn. Tuy nhiên, cũng theo ông thì “nhà tù của mình là còn khá trong sáng”…
Liên quan tới việc trang facebook cá nhân có tên “Nguyễn Đức Hùng”, người này đang thụ án tại trại giam Tân Lập – Phú Thọ đăng những hình ảnh sinh hoạt trong trại giam, trong đó có cả hình ảnh được cho là sử dụng ma túy tại phòng giam. Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII).
 
Việc phạm nhân tại trại giam Tân Lập sử dụng điện thoại đăng ảnh sinh hoạt trong trại giam lên mạng xã hội thời gian gần đây ông đã nắm được thông tin này chưa thưa trung tướng?

Tiếp tục đọc

NS Phạm Duy và ‘cuộc tình trớ trêu’ để có bài ‘Nghìn trùng xa cách’

Tác giả: theo Khám phá

KD: Thú thực, nhạc Phạm Duy thì hay, nhưng người đàn ông như tính cách Phạm Duy, mình rất ghét! Cho dù cụ có trở thành người thiên cổ rồi, mình vẫn phải nói. Dù căn nhà cũ của cha mẹ mình, cũng chính là căn nhà cụ Phạm Duy từng ở  😀   . Khi từ Pháp trở về, cụ đã đến thăm căn nhà này   😛

————–

Mối tình của nhạc sĩ Phạm Duy và người phụ nữ tên là Lệ Lan khởi đầu khá trớ trêu. Lệ Lan chính là con gái của người phụ nữ mà khi còn trai trẻ, nhạc sĩ Phạm Duy đã thầm thương trộm nhớ.

Tấm ảnh hiếm hoi của Phạm Duy và Lệ Lan

Tấm ảnh hiếm hoi của Phạm Duy và Lệ Lan

Những cuộc tình chớp nhoáng
Khi còn sống, nhạc sỹ Phạm Duy từng thừa nhận ông là người “nghiện yêu” và “mỗi bài hát là một cuộc tình”. Ông nói rằng, trên đời này, “chưa ai sướng bằng tôi. Sướng ở cái nghĩa người ta lao tới và không bao giờ quên được nhau. Đôi mắt bao giờ cũng còn đuôi, không bao giờ hận tình”. Với Phạm Duy “tình yêu đẹp lắm. Người nam và người nữ yêu nhau mới có cuộc đời, còn nếu không yêu, tuyệt giống từ lâu rồi”.

Tiếp tục đọc

Đau cột sống và đau cuộc sống!

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: Sau khi Blog KD/KD đăng bài viết Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì ? của ông Trần Xuân Bách, TS Tô Văn Trường đã đọc và vừa gửi cho mình bài viết này. Bài viết thẳng thắn đặt ra vấn đề cốt lõi nhất hiện nay, đó là Dân chủ và Nhà nước pháp quyền- một vấn đề tưởng như hiển nhiên ở rất nhiều quốc gia văn minh, nhưng vẫn còn đang phải mò mẫm từng bước ở Việt Nam, bởi rất nhiều căn nguyên mang tính đặc thù.

Dân chủ và Nhà nước pháp quyền, là bí quyết kích thích sáng tạo, kích thích xã hội phát triển, hội nhập quốc tế, đồng thời cũng là điều kiện xác lập một xã hội văn minh, văn hóa mà kỷ cương, lành mạnh, đem lại sự an lành trong tâm hồn con người

Biết đâu, đó cũng là liều thuốc chữa bệnh Đau cuộc sống, mà ông Trần Xuân Bách và hàng triệu triệu người dân chính trực, đã và đang mắc phải.

Đó cũng chính là khái niệm, là căn bệnh Nỗi đau đời, mà từ thời còn rất trẻ, mới 26 tuổi đầu, người viết bài này đã gọi tên và mắc phải.

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường.

————–

Con người thuộc loài linh trưởng là động vật có xương sống cao cấp nhất. Xương sống của chúng ta có đến 33 đốt chồng lên nhau ở giữa các đốt sống có một đĩa đệm. Do đó, cột sống gần như một đoạn thân cây trúc. Xương sống là cột chống duy nhất cho con người để đứng thẳng trên mặt đất.

Thoái hóa cột sống đã rất đau nhưng nặng hơn là gãy cột sống thật sự là tai họa theo cả nghĩa đen lẫn bóng, cả y học lẫn thực tế cuộc sống thường ngày. Từ đau cột sống, nhìn rộng hơn, đau cuộc sống quả là thứ bệnh … làm đau, hành hạ hàng tỷ người!

Ảnh Ông Trần Xuân Bách thời trẻ. nguồn : Trên mạng

Ông Trần Xuân Bách, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng giai đoạn 1986-1990. Khi đang tại chức, cuối năm 1989 ông đã công khai phát biểu về “Chủ nghĩa xã hội là gì”, nội dung yêu cầu đa nguyên chính trị, đổi mới đồng bộ, tổng thể cả cơ chế kinh tế và lẫn cơ chế chính trị (quản lý Nhà nước, quản lý kinh doanh, vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền lực của nhân dân). Kết quả, ông phải trả giá, nhận kỷ luật của Đảng, về hưu từ tháng 8/1990. Ông mất vào năm 2006. Tư duy mẫn tiệp, đi trước thời đại, ông dám hy sinh quyền lực, thẳng thắn bảo vệ quan điểm, lập trường chính trực của mình như bảo vệ chân lý.

Ông Trần Xuân Bách có nhận định rất xác đáng: “Đảng lấy quyền lực thay cho năng lực nên dẫn đến thất bại”. Ông Bách còn có 2 câu thơ, nhiều người rất thích:
Tai trái để nghe lời nói phải,
Trái tai, tai phải để ngoài tai”. Tiếp tục đọc

Người ba lần từ chối cứu sống mạng mình

Tác giả: Nguồn Sưu tầm
.
KD: Câu chuyện này, mình đã đọc từ thời thơ bé, nay bỗng nhiên được đọc lại. Nhân cách của Yanush Korchak – Người Thầy – quá lớn, khiến thân thể ông đã hóa thành cát bụi gần 80 năm rồi, nhưng ai đọc xong, cũng thấy cần cúi đầu trước vong linh ông.
Xin được đăng lên Blog vào dịp này, khai giảng năm học mới 2014, để những nhà giáo, và các bậc cha mẹ nghiền ngẫm về sứ mệnh dạy người của mình. Một sứ mệnh đòi hỏi sự am hiểu tâm lý, sự tôn trọng tư cách, nhân phẩm đứa trẻ, và sự biết nâng đỡ tâm hồn chúng, chia sẻ nỗi đau của chúng trước mỗi thử thách cuộc đời. Chỉ khi đó, ta mới tự thấy ta xứng đáng được gọi với những khái niệm máu thịt thiêng liêng nhất, không phải chỉ  thuần túy ta là người sinh nở: Người thầy- người cha- người mẹ
————-

Yanush Korchak (Janusz Korczak, tên thật là Hendric Goldschmit) – nhà sư phạm, nhà văn, bác sỹ và nhà hoạt động xã hội xuất sắc của Ba Lan, gốc Do Thái. Ông đã ba lần từ chối cứu mạng sống của mình…

Lần đầu tiên đó là lúc Yanush quyết định không di tản sang Palestin, trước khi Ba Lan bị chiếm, để không bỏ rơi “Trại trẻ mồ côi” (do ông thành lập từ 1911 ở Warschau-dành cho trẻ con đường phố không gia đình), trước khi các sự kiện kinh khủng của thế chiến 2 xảy ra.

Lần thứ hai-từ chối trốn khỏi “nhà tù lớn” Varsava.

Lần thứ ba, khi tất cả những con người từ “Trại trẻ mồ côi” lên tàu hỏa đi về trại tập trung, có một sỹ quan SS đến hỏi ông

Tiếp tục đọc

Đã lâu rồi

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Đã lâu rồi ta không gặp nhau

Một nhắc nhớ mùa thu sương khói không màu

Chiều cửa sổ hoàng hôn buông thủ thỉ

Người ơi, nỗi nhớ rất sâu

 

Chiều nhẹ nhàng bồng bềnh bông lau

Hồi ức ập về mắt ai ngấn lệ

Đâu biết những con sóng trào ngực bể

Mất mát đau thương ấm áp tràn trề Tiếp tục đọc

Người Việt tập đi và tập thay đổi tư duy

Tác giả: Kỳ Duyên

Người Việt không chỉ cần tập cách đi khi tham gia giao thông. Mà quan trọng hơn, cần tập cách đi trên hành trình tiến tới những giá trị văn minh, khoa học, văn hóa mang tính phổ quát của nhân loại. Con đường này xa hay gần, phụ thuộc vào cách thay đổi tư duy của nước Việt.

————–

I-Không có ai hình dung hết được, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lại xảy ra liên tục những mất mát đau đớn với con người,  gây sốc cho xã hội. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra tại con đường rừng thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (Lào Cai), khiến cùng lúc 12 người tử nạn, 41 người bị thương, khi chiếc xe biển kiểm soát 29B- 08582 của công ty Sao Việt chở 53 người, va quệt với một chiếc xe con 04 chỗ, rồi lao xuống vực sâu 200 m.

Chiếc xe nát bét và…một chuyến đi du lịch vùng cao chờ đợi, đầy hoan hỉ của 53 con người, bỗng biến thành một chuyến xe tang của 12 người vô tội.

Người Việt, tập đi, tập thay đổi, tư duy, Kỳ Duyên, Ấn tượng trong tuần, giao thông, tai nạn
Xe khách gây tai nạn dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua.

Tiếp đó, ngày 2/9, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, xe khách 53S-5326 của hãng An Huy chạy với tốc độ cao (78km/h) do không kịp phanh, đã đâm vào chiếc xe 07 chỗ biển số 80A-01259 làm 03 người chết, 01 người bị thương. Trong số người chết, có một vị trung tướng công an.

Tiếp tục đọc

Viết tiếp bài “Lại chuyện lạ ở Lâm Đồng: Khi con “quan” là… con nghiện?” (Tiếp theo kì trước)

Tác giả: Điều tra của Mạc Hồng Kỳ

II: Con ông Hoàng Sỹ Sơn có đủ tiêu chuẩn vào ngành Công an?

Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc nêu ý kiến: Ông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chẳng những ít “tỉnh”, mà còn không biết điểm dừng. Bởi, nếu thương con, bất lắm chỉ “cài” vào một cơ quan dân sự nào đó, khi ấy có thể dư luận sẽ cảm thông, chia sẻ phần nào. Đằng này, ông lại “cắm” vào ngành Công an, một lực lượng đặc thù, có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và chống ma túy…

Đọc thêm: http://www.baomoi.com/Lai-chuyen-la-o-Lam-Dong-Khi-con-quan-la-con-nghien/58/14287509.epi

http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/201407/goc-toi-cua-dao-duc-nguoi-lam-bao-qua-bai-viet-lai-chuyen-la-o-lam-dong-khi-con-quan-la-con-nghien-2345273/

 Chỉ muốn cứu con?

Chính lời thừa nhận của ông Hoàng Sỹ Sơn (tại buổi gặp mặt các cựu lãnh đạo, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các thời kì vào ngày 23/7/2014): Do “học ít, chơi nhiều” nên “quý tử” Hoàng Long “đến tuổi nghĩa vụ đi nghĩa vụ trong ngành Công an”. Tương tự, một cán bộ đầu ngành của tỉnh lí giải (với phóng viên): Sở dĩ, ông Sơn đưa con vào Công an là muốn tạo môi trường có tổ chức, có kỉ luật tốt, ngõ hầu “cứu” con không dính dáng đến ma túy để từng bước trưởng thành… Tuy nhiên, tại sao không có ai “tư vấn” cho người lãnh đạo, rằng: Đến “bác” là quan to nhất nhì của tỉnh nói “đối tượng” còn không nghe thì liệu ai bảo ban, răn dạy được đây?

Tiếp tục đọc

Phạm nhân thoải mái lướt Facebook trong tù!

Tác giả: Đan Hạ- Thái Sơn

 Cảnh sinh hoạt được phạm nhân cập nhật qua Facebook Cảnh sinh hoạt được phạm nhân cập nhật qua Facebook 2
Cảnh sinh hoạt được phạm nhân cập nhật qua Facebook – Ảnh: Facebook Nguyễn Đức Hùng

Tiếp tục đọc

“Đường bay vàng”: Hòa vốn cũng bay

Tác giả: Bài và ảnh Tô Hà

Nếu chi phí tiết kiệm được do rút ngắn 5 phút bay tương đương với mức chi phí quá cảnh phát sinh, Cục Hàng không cho rằng đường bay thẳng vẫn có tính khả thi

————–

Sau khi có kết quả bay thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội – TP HCM trên mô hình buồng lái giả định (SIM) chỉ tiết kiệm được 5 phút so với đường bay hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết vẫn tiếp tục tháo gỡ những vấn đề liên quan để xem xét khả năng hiện thực hóa đường bay  này.

Đàm phán giảm phí quá cảnh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Cục trưởng Cục HKVN Lại Xuân Thanh cho biết trong báo cáo kết quả bay thử nghiệm gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng, cục đề xuất bộ trưởng tiếp tục chỉ đạo, cho phép giải quyết một số vấn đề lớn. Theo đó, làm việc với Bộ Quốc phòng về tổ chức lại vùng trời; đàm phán với Lào và Campuchia để giảm giá điều hành bay quá cảnh.

Đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp hàng không
Đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp hàng không

Tiếp tục đọc

Bình Dương thông tin nguồn gốc tài sản “khủng” của Chủ tịch tỉnh

Tác giả: Trung Kiên

KD: Cũng may là các cơ quan chức năng “dưới quyền” của Chủ tịch tỉnh Bình Dương đã thanh minh hộ cho Chủ tịch, không thì oan chết  😛

Lại phải xin nhắc lại câu này: Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, một nửa sự thật đã không còn là sự thật.

————–

Trước những thông tin về căn biệt thự nhiều tỷ đồng và “vườn cao su trăm tỷ” của Chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương đã thông tin sơ bộ về nguồn gốc khối tài sản “khủng” này.

Trong cuộc họp giao ban báo chí quý 3/2014, ông Nguyễn Minh Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết, khối tài sản “khủng” của ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch tỉnh Bình Dương, là do ông Cung có được từ trước khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo tỉnh. “

Căn biệt thự bề thế của ông Lê Thanh Cung nằm trên đường ĐX81

Căn biệt thự bề thế của ông Lê Thanh Cung nằm trên đường ĐX81

Tiếp tục đọc