Tu sĩ Thích Thiện Minh (chùa Minh Đạo) đạo đức giả, tham lam, dâm ô, trụy lạc…

Tác giả:  Thành Nguyên

.KD: Đọc các đối thoại mà mình ngớ cả ra. Sao khoác áo tu hành mà không biết ngượng. Nếu đã không có duyên với cửa Phật, thì thầy chùa này bước chân vào làm gì. Để ô uế cả cửa Phật, ô uế thanh danh người tu hành.

————-

Liên tiếp trong Báo Người cao tuổi phản ánh tại các bài viết: “Tu sĩ coi thường pháp luật” đăng số 102 (1419) phát hành ngày 26/06/2014); “Thấy gì từ “thông điệp” của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trụ trì chùa Minh Đạo?” đăng số 120 (1437) ngày 29/07/2014 và bài “Có cơ sở kết luận: dung túng bao che cho sai trái của Tu sĩ Thích thiện Minh” đăng số 132(1449)  ngày 19/08/2014. Về những vụ việc liên quan đến Tăng sinh pháp danh Thích Thiện Minh, thế danh Lê Tấn Bửu,Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã báo cáo Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội là không dung túng cho những sai trái của cá nhân vị tu sĩ này. Nhưng, báo cáo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn không nói gì đến việc làm của Thích Thiện Minhvi phạm nghiêm trọng giới luật của người tu, làm vấy bẩn hình ảnh cao đẹp và tôn kính của người tu sĩ Phật giáo thể hiện sự dâm ô, đồi trụy và bệnh hoạn. Hằng đêm vị tu sĩ này lên mạng chat Sex với nhiều cô gái như: Thảo Trang, Yến Nguyễn, Nguyễn Tường Vy, ngotngot_dautay, hotgirl … bằng những lời lẽ hết sức tục tĩu, dâm loạn và không ngần ngại công khai thân phận thầy tu với các bạn chat và trơ trẽn yêu cầu họ gọi bằng “anh”. v.v…

Tiếp tục đọc

Người thông minh nhất hành tinh

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc cùng chia sẻ. Vì con người này không chỉ có bộ óc lớn, mà nhân cách cũng rất… lạ.

————


Grigori Perelman, sinh năm 1966-đứng thứ 9 trong danh sách 100 thiên tài đang sống giữa chúng ta (bầu năm 2007 khi ông còn chưa được giải Clay vì lời giải bài toán “thiên niên kỷ” của Poincare , trong khi đó đứng đầu danh sách là Hoffmann, cha đẻ của “thuốc lắc”). Tuy vậy theo tôi biết thì cộng đồng khoa học đã từ lâu công nhận ông là nhà khoa học thông thái nhất hành tinh, tôi tuy ngoại đạo nhưng cũng rất tò mò muốn biết con người này thực ra là ai, ngoài những thông tin “lá cải” về việc ông từ chối nhận giải thưởng 1 triệu đôla và ở ẩn đối với tất cả xã hội và sống nghèo đói.

Đơn giản khi một con người đã tuyệt đỉnh thông minh, thì ngoài việc “lập dị” ra thì mỗi hành động của ông ta phải có cả một câu chuyện dài phía sau, chứ không phải kiểu “nổ” bất thình lình…Và qua cuộc đời ông, tôi thấy được một câu chuyện rất hay về các nhà toán học thời hiện đại, cũng như toán học cần thiết để làm gì, từ những cuộc tranh cãi “32 con gà” ngày nay cho đến thành tựu của Ngô Bảo Châu đều có ý nghĩa cao siêu hơn ta hằng nghĩ!

Đầu tiên phải nói thật, gây tò mò nhất đối với tôi là việc ngài Perelman là “chuyên gia từ chối các giải thưởng danh giá”. Hãy xem ông đã từ chối gì:

-1996 từ chối giải của Hiệp hội toán học châu Âu (EMC) dành cho các nhà toán học trẻ-giải thưởng này như một bảo đảm cho người lĩnh giải sẽ được nhận vào làm việc tại các trường đại học danh giá nhất của Âu, Mỹ và đảm bảo cuộc sông vật chất dài lâu. Tiếp tục đọc

10 quân đội có nữ binh sĩ đẹp nhất thế giới

Tác giả: Đức Hải

KD: Mãn nhãn  😀

Trang Wonderslist đã bình chọn 10 quân đội có nữ quân nhân đẹp nhất thế giới. Họ phục vụ lực lượng vũ trang cho dù có thể giành danh hiệu ở mọi cuộc thi sắc đẹp.

http://i.huffpost.com/gen/1153966/thumbs/o-WOMEN-MILITARY-facebook.jpg

http://www.militaryfox.com/var/albums/Military-Women-Costumes/Women%20Military%20Costumes%20176.jpg?m=1370834722

Nữ quân nhân Hoa Kỳ, the best!

Nữ quân nhân Mỹ
Nữ quân nhân Mỹ đứng thứ 10 trong danh sách nữ quân nhân đẹp nhất thế giới. Phụ nữ  là một phần quan trọng từ Chiến tranh Cách mạng, trong những ngày đầu tiên, họ ngụy trang để phục vụ bên cạnh những quân nhân nam. Ngày nay, nữ quân nhân Mỹ chủ yếu hoạt động trong các đơn vị gián tiếp. Tính đến năm 2012, quân đội Mỹ có 14% nữ quân nhân. Hơn 165.000 nữ quân nhân trong đó có 35.000 sĩ quan đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ .

Tiếp tục đọc

Cách cấp cứu ban đầu người bị đột quỵ

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này, và mình muốn đưa lên ngay để bạn đọc biết. Vì mình đã từng chứng kiến một nhà báo bị đột quị, và vợ con ảnh đã chữa bằng cách này, châm kim vào 10 đầu ngón tay, vào hai dái tai. Ổng được vợ con cứu sống, kịp thời, hiện đi làm trở lại.
————-
Khi có người bị đột quỵ, hãy hết sức bình tĩnh. Cho dù bệnh nhân đang ở đâu, cũng không được di chuyển. Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra. Hãy giúp bệnh nhân ngồi tại chổ và giữ không cho bệnh nhân bị ngã, rồi bắt đầu chích cho máu chảy ra. Nếu bạn có sẵn một cây kim tiêm ở nhà thì tốt nhất, nếu không có kim tiêm, bạn có thể dùng kim may hoặc một cây kim thẳng.(Nhớ là phải rữa tay bạn thật sạch trước khi thực hiện các việc sau đây.) 
 
1. Hơ kim trên lữa để khử trùng rồi dùng nó để chích mười đầu ngón tay.    
 
2. Không có các huyệt cụ thể, chỉ cần chích cách các móng tay 1mm. 
 
3. Chích đến khi nào máu chảy ra.

Tiếp tục đọc

Độc quyền sẽ tạo ra cửa quyền

Tác giả: Mai Liêm Trực (Tô Lan Hương ghi)

Nhà nước thực tế chỉ cần điều chỉnh chính sách để thị trường phát triển lành mạnh, chứ không cần phải chỉ đạo giá cả.

———

TVN: Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn thông Mai Liêm Trực được coi là người tiên phong trong việc đưa mạng Internet vào Việt Nam, cũng là người đã quyết tâm xóa bỏ độc quyền, mở cửa ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT) từ cách đây gần 20 năm. Bao năm qua, câu hỏi khiến ông suy tư nhiều nhất vẫn là tại sao BCVT làm được, mà các ngành độc quyền khác không làm được?

Tuần Việt Nam xin tiếp tục giới thiệu câu chuyện của ông, trong  chuyên đề “Làm thế nào để phá  vỡ thế độc quyền, mở rộng đường cho kinh tế phát triển”.

>>Bài 1: Vị Thứ trưởng chống độc quyền…chính mình

Nhiều ngành đang loay hoay

Để thực hiện việc xóa bỏ độc quyền trong ngành BCVT, chúng tôi đã phải trải qua không ít áp lực. Lúc đó  lợi thế của chúng tôi là Thủ tướng Võ Văn Kiệt- một người rất đổi mới, rất nhạy bén- đã nhận ra sự cần thiết phải mở cửa thị trường viễn thông. Chính ông là người đã bật đèn xanh cho quyết định này.

Tiếp tục đọc

Vì sao tác giả đường bay vàng “sợ” ông Trần Đình Bá?

Tác giả: P. Thanh

KD: Trong một bức thư gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Đinh La Thăng vào tháng 8 mới đây, phi công Mai Trọng Tuấn – người đề xuất đường bay thẳng nối Hà Nội – TP HCM qua Lào, Campuchia nói rất rõ: ‘Tôi sợ mọi người hiểu tôi với anh Bá là một”. (P. Thanh)

Nhưng cũng phải công bằng, ông TĐB là người nhiệt tình bảo vệ và ủng hộ Đường bay vàng này. Còn vì sao  người ta “sợ” hoặc ngại, không thích tính cách ông TĐB, thì đó là chuyện khác. Hẳn ông TĐB phải suy nghĩ về chính mình, và nên tự “dọn mình”.   😛
————-
Đồ họa
Đồ họa
Ông Bá nói đường bay vàng tiết kiệm 26 phút bay là hoang tưởng
Trong thư, ông Mai Trọng Tuấn viết gần đây được tin Bộ trưởng Đinh La Thăng có chủ trương cho bay Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh và ngược lại, theo kinh tuyến 106o Đông. Đường bay mà công luận và xã hội tôn vinh cho nó cái tên đường bay “vàng”. Tôi vui mừng và giữ thái độ im lặng chờ đợi. Nhưng thấy nhiều thông tin nhầm lẫn và không chính xác. Nên nay tôi xin được nói tóm tắt với những chứng cứ xác thực, để Thủ tướng và Bộ trưởng xem xét. 

Tiếp tục đọc

Bàn về triển lãm Cải cách ruộng đất

Tác giả: BBC Tiếng Việt

Lần đầu tiên một triển lãm với đề tài nhạy cảm này được tổ chức tại Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội vừa khai trương hôm 8/9 một triển lãm về cải cách ruộng đất, mang tên “Cải cách ruộng đất 1946-1957”.

————-

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có triển lãm về sự kiện lịch sử gây tranh cãi này.

Trong cuộc phỏng vấn của BBC Việt Ngữ với Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ông Nguyễn Văn Cường cho biết mục đích của triển lãm là “để nhìn lại một chặng đường đã qua nhân 69 năm ngày nước Việt Nam giành độc lập, đồng thời kỷ niệm 60 năm cải cách ruộng đất.”

Ông Nguyễn Văn Cường cho biết đây là triển lãm chính thức đầu tiên về chủ đề này nhằm giới thiệu cho người xem một sự kiện rất quan trong

Tiếp tục đọc

Triển lãm Cải cách ruộng đất: Cần sòng phẳng với lịch sử

Tác giả: Hà Hương- Ngọc Hà
.
KD: Cái title rất được. Nhưng … khó. Việc lần đầu tiên đưa ra triển lãm những hiện vật mang giá trị lịch sử của quá khứ, của CCRĐ, hẳn đã được cân nhắc, “nâng lên đặt xuống” rất nhiều. Hẳn những người chịu trách nhiệm nội dung họ quá hiểu điều này. Nhưng xã hội VN là vậy.  Bởi một điều từ lâu, CCRĐ đã được dân gian truyền khẩu, đánh giá đúng sai, mà không đợi đến lúc có triển lãm này. Sự đòi hỏi của người dân là chính đáng.
Rất có thể, những lần triển lãm sau, sẽ công khai, minh bạch nhiều hơn. Những thân phận không may trong CCRD sẽ được hậu thế phân minh. Họ sẽ đỡ đi niềm cay đắng. Bởi thời cuộc chuyển dịch, thay đổi. Dân chủ là cái mà xã hội luôn khao khát…
————

150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử về cải cách ruộng đất vừa được trưng bày trong triển lãm Cải cách ruộng đất 1946-1957 khai mạc sáng 8-9 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hà Nội).

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến (thứ hai từ phải) đến xem triển lãm Cải cách ruộng đất 1946 – 1957 – Ảnh: Việt Dũng

Tiếp tục đọc