Khẩn cấp: Truy tìm thiết bị chứa phóng xạ bị thất lạc tại TPHCM

Tác giả: theo Pháp luật t/p HCM

KD: Tin khẩn đáng chú ý

————-

Vào lúc 12 giờ ngày 12/09/2014, tại TPHCM, nhân viên Công ty TNHH A.C.A phát hiện bị thất lạc 01 thiết bị có chứa 01 nguồn phóng xạ kín Ir-192 (Iridium-192) tại nhà trọ (địa chỉ số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình).

Đây là thiết bị phục vụ công tác kiểm tra không phá hủy (NDT), nguồn phóng xạ Ir-192 có họat độ 20,5 Curie (Ci), trong trường hợp nguồn phóng xạ được đưa ra khỏi thiết bị sẽ gây nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe của người dân. Vì vậy việc nhanh chóng tìm kiếm và thu hồi thiết bị này rất cấp thiết. Tiếp tục đọc

Tôi đã tự biến mình thành một con chuột bạch

Tác giả: Nhà thơ Trần Đăng Khoa

KD: Bạn bè iu quí lại gửi cho bài viết này. Cái anh chàng Trần Đăng Khoa, trông thế mà … điệu ghê. Chịu khó làm đẹp lắm  😀

Nhưng chuyện thanh lọc cơ thể, xin bạn đọc đọc để suy ngẫm, không nên nhất nhất làm theo. Vì nó tùy thuộc tạng mỗi người, sức khỏe, bệnh tật đặc thù mỗi người.

————

Thú thực, khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa từng được nhìn thấy con chuột bạch ở ngoài đời. Tôi chỉ biết chuột bạch là một con vật mà người ta thường đem ra làm vật thí nghiệm. Khi tìm ra vac xin, hay một loại thuốc mới, người ta thường đem chú chuột bạch ra để ứng dụng trước, nếu thành công mới dùng điều trị cho người. Có lẽ chú chuột bạch bé nhỏ này có cơ địa gần gũi, tương tự như con người chăng? Khi tìm ra bản đồ gen người, một phát hiện cũng rất bất ngờ, hóa ra người cũng chỉ hơn con ruồi, con nhặng có 300 gen thôi. Vậy thì con người cũng chẳng có gì ghê gớm. Khoảng cách giữa con người với loài súc vật nhỏ mọn cũng chẳng đầy một gang tấc, xem ra mong manh lắm. Bởi thế, nếu không tu nhân tích đức, không tự kiểm soát mình một cách nghiêm túc, ta rất dễ trượt qua khỏi ranh giới của cõi người, tụt xuống hàng súc vật ngay.

Nhưng thôi, cái chuyện con người hóa súc vật, ta sẽ bàn trong một dịp khác. Bây giờ, tôi muốn khoe với bạn đọc về một toa thuốc làm đẹp cơ thể, lại chữa được rất nhiều bệnh, mà lại rất rẻ tiền. Tiếp tục đọc

Cưỡng chế xây dựng sai phép, “lộ” ra nhiều quan chức Công an đứng sau?

Tác giả: Duy Phong

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Báo GDVN sục sạo thật đó   😛

—————

Khi UBND phường Mai Dịch (Cầu Giấy – Hà Nội) tiến hành cưỡng chế công trình sai phép, một số Công an từ Thành phố Hà Nội đến phường “nhảy ra” can thiệp.
Thời gian gần đây, khu đất sản xuất nông nghiệp của một hợp tác xã thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) phía sau số 02 đường Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch) rộ lên việc xây dựng sai phép.
Nhiều hạng mục xây dựng kiên cố mọc lên với mục đích làm nhà hàng ăn uống. Tuy UBND phường Mai Dịch đã tiến hành cưỡng chế (đập bỏ một số trụ cột bê tông) nhưng sau đó, chủ đầu tư vẫn tiến hành xây dựng, lợp mái lá và sắp vào giai đoạn hoàn thiện.
Mặc dù đã bị lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng nhưng công trình phía sau số 02 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Cầu Giấy vẫn thi công.
Câu hỏi đặt ra là vì sao chủ đầu tư lại bất chấp pháp luật và cố tình xây dựng sai phép, sử dụng sai mục đích khu đất này?

Tiếp tục đọc

Lãnh đạo tòa án mặc cả chạy án ngay giữa công đường

Tác giả: Quốc Toản
.
KD: Ôi trời. Đây mới chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”? Nếu vậy, có lẽ các bác tòa án mắc “tai nạn nghề nghiệp” kinh niên rùi. Có điều vì trường hợp này, ông Quý khôn ngoan đã ghi âm nên coi như có tang chứng, vật chứng thôi.
.
Một anh cưỡng đoạt tài sản, bị một anh … “cưỡng đoạt” tiền hối lộ- cũng đều là  “sản phẩm” chính danh của một thiết chế quản lý đầy khuyết tật, mà tham nhũng đã thành “lỗi hệ thống”.
————-
-Toàn bộ cảnh “làm tiền” của chánh án, thẩm phán và thư ký Toà án Nhân dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đối với bị can để giúp chạy án, đã được ghi âm lại đầy đủ.
.
Kỳ kèo bớt một thêm hai”

Tháng 7/2014, Công an huyện Triệu Sơn đưa ra kết luận điều tra đối với ông Nguyễn Bá Quý – nguyên chủ tịch UBND xã Tiến Nông (Triệu Sơn, Thanh Hóa) phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Để “thanh minh” cho hành vi của mình, Ông Quý đã thuê luật sư Lê Quốc Hiền – Trưởng đoàn luật sư Lê Quốc Hiền (Thanh Hoá) bào chữa.

Trước thời điểm xét xử, ông Quý  đã nhờ bà Nguyễn Thị Niên (người có họ hàng với ông Quý) kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Triệu Sơn giúp đỡ việc “chạy án”.

Tiếp tục đọc

Nạn nhân lật xe khách ở Sapa: Nhà báo các người có lương tâm hay không?

Tác giả: Phạm Công Trình (theo FB Phạm Công Trình)
.
KD: Đọc thấy buồn cho giới nhà báo nói riêng, cho người Việt nói chung. Vì sao thế nhỉ? Vì sao bây giờ người làm nghề sẵn sàng bịa đặt, người làm việc cứu người sẵn sàng đòi trả ơn. Cái chất người Việt tử tế ở đâu rồi?
———–
Chào các bạn, trước khi đọc những gì mình sắp viết, mình chỉ muốn nhờ các bạn chia sẻ những lời gan ruột này của mình. Bởi vì có quá nhiều sự thật đang bị bẻ cong đi và nó khiến trái tim mình đau đớn, có lẽ không ít người còn sống sót trên chuyến xe định mệnh đó cũng phải chịu cảm giác như mình đang chịu đựng. Vì vậy, mình xin các bạn hãy chia sẻ, để xã hội này biết rõ được một phần câu chuyện mà người ta chưa cho các bạn biết hết, về những thứ mà họ cố tình không mang lên khỏi đáy con vực kia…

truyền thống, nhà báo, lương tâm, lật xe ở sapa, Bài chọn lọc, Hãng xe xảy ra vụ lật xe ở Sapa vào ngày 01/09/2014

Tiếp tục đọc

Những chiêu lừa đảo tinh vi đến khó tin ( Phần 1)

Tác giả: Minh Phạm (theo Blogtamsu.vn)
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đưa lên Blog để bạn đọc chia sẻ.
————-
Quá khủng khiếp, những chiêu lừa đảo đáng sợ. Mọi người hãy xem để đề cao cảnh giác.
logowweb2 (5) - Copy - Copy
Câu chuyện 1: 
Gia chủ đang ở trong nhà một mình, đột ngột mất điện, mở cửa sổ ngó ra ngoài thấy nhà hàng xóm đều có điện liền mở cửa đi ra ngoài kiểm tra cột điện nhà mình. Vừa mở cửa đã bị  một con dao kề vào cổ, kẻ trộm đột nhập vào nhà và cướp đoạt tài sản.
 
Nhắc nhở : Trong nhà đột ngột mất điện, đừng vội vàng mở cửa ra. Nhà nào cửa có gắn mắt thần trước tiên hãy quan sát xem động tĩnh bên ngoài. Nếu nhà nào cửa không gắn mắt thần hãy ở yên trong nhà lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, đến lúc không có tiếng động lạ thì mới ra ngoài.

Tiếp tục đọc

10 việc làm cứu cả thế giới của Bill Gates

Tác giả: Theo Bưu điện VN

Từng là người giàu có nhất thế giới, nhà sáng lập Microsoft đã cùng vợ cho đi hàng tỷ USD để góp phần cứu giúp hàng triệu người trên toàn thế giới.

—————

>>Bill Gates – nhân vật quyền lực nhất làng công nghệ
>>Bill Gates lại là người giàu nhất thế giới
>>9 sự thật kinh ngạc về Bill Gates

Phải cảm ơn những công việc Bill Gates đang làm với quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates, khi ông cho đi hàng tỷ USD của mình để chống lại sự lây lan của dịch bệnh và phát triển nguồn lương thực cho những người cần thiết nhất trên thế giới. Theo Business Insider, dưới đây là 10 dự án ấn tượng nhất từ quỹ từ thiện của Bill Gates.

1. Nghiên cứu chuối

10 việc làm cứu cả thế giới của Bill Gates

Quỹ Gates đang tài trợ cho việc nghiên cứu để bổ sung chất sắt và Vitamin A vào chuối.

Tiếp tục đọc

Mua đàn bà Viet Nam- không ưng được đổi lại

Tác giả: Ngô Nhân Dụng

KD: Những người đàn bà Việt đó có tủi hổ không, không biết. Nhưng nước Việt thì tủi hổ. Vì đã không nuôi nổi những đứa con gái tội nghiệp của mình   😦

—————–

  Khán giả ti vi ở Pháp sẽ được coi một chương trình đặc biệt và một phóng sự hình ảnh về  đề tài, nạn mua bán đàn bà Việt Nam đưa sang Trung Quốc (Les Branches esseulées: Trafic de femmes vietnamiennes en Chine).


  
  Tựa đề “Les Branches esseulées” dịch nguyên văn hai chữ Hán mà người Tầu phiên âm là “Guang-gun,” đọc lối Hán Việt là “Quang Côn.” Quang là sáng, cũng nghĩa là trống trải, như khi ta nói “phong quang, quang đãng.” Côn là cây gậy, có thể dùng để đánh nhau, “Côn quyền ra sức lược thao gồm tài” (Truyện Kiều). Quang côn là cây gậy trơ trụi, là cành cây không lá không hoa. Trong từ điển Hán Việt ghi nghĩa thông dụng nhất của từ này: Quang côn là đàn ông con trai chưa có vợ, độc thân, thường gọi là ế vợ. Tiếp tục đọc

Một cái “kết” không có “quả”

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Nhưng vẫn nên mừng. Vì nó cho thấy cách chống tham nhũng như lâu nay là thất bại. Sớm muộn phải đi bằng một con đường khác. Ngay từ khi triển khai, dư luận XH đã thấy là có kết mà không có quả, không chỉ đến bây giờ. Vì nó phụ thuộc vào nền tảng một XH, không quản lý được từ cái gốc tạo ra tài sản, thì việc kê khai, kiểm tra tài sản chỉ mang tính chất kiểm soát ngọn.

———-

Vila 43 tỉ ở Quảng Nam; căn hộ Ruby 40,9 tỉ ở TPHCM; biệt thự Hồ Tràm Vũng Tàu 37,8 tỉ; cặp đôi căn hộ Phước Điền 24 tỉ; đất tại An Giang, tại Đà Lạt, 49 tỉ tiền mặt; 3 xe ôtô… Đây là những tài sản của bị cáo nổi tiếng Huỳnh Thị Huyền Như mà cơ quan chức năng đã kê biên.

Tổng cộng là 229,5 tỉ đồng.
Quá lớn so với thu nhập của một cán bộ ngân hàng.

Tiếp tục đọc

Quyền lực-tiền bạc-tình cảm “đi vào” thì công lý “đi ra”!

Tác giả: Ph. Anh

KD: Sẽ luẩn quẩn loanh quanh cải cách tư pháp. Bởi cái gốc là thể chế quản lý thì lại chỉ có mỗi một… chân “lãnh đạo toàn diện”   😀  . Chừng nào tư duy quản lý của nước Việt vẫn chỉ có một chân, chừng đó nước Việt còn cà nhắc vòng quanh, mà không thể đi lên được các bậc thang văn minh. Khốn khổ là thế!  😦

Còn cứ mãi đi theo bài học tư duy cũ rích như cái ông Trần Văn Tư đề ra là củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, sẽ chỉ tốn thời gian, công sức vì nó quá duy ý chí. Bởi con người phải được kiểm soát bằng cơ chế, không thể kiểm soát được bằng vài phong trào học tập. Có học tập… Giời thì con người cũng vẫn là con người với tất cả tham sân si   😛

—————

Đó là phát biểu của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền khi Chính phủ đề nghị quản lý tòa án địa phương. Theo ông Thuyền, công lý sẽ được thực thi khi thẩm phán có cái tâm trong sáng!

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 17 tại TP HCM, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã tiến hành thẩm tra dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) vào sáng 17-9.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, hiện nay các tòa án địa phương do Tòa án nhân dân tối cao quản lý theo ngành dọc. Để bảo đảm nguyên tắc tòa án xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, hạn chế sự can thiệp vào quá trình xét xử của tòa án cấp trên đối với cấp dưới, Chính phủ đề nghị giao tòa án địa phương cho Chính phủ quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyến Thái Bình đề nghị giao tòa án địa phương cho Chính phủ quản lý

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị giao tòa án địa phương cho Chính phủ quản lý

Tiếp tục đọc