Tác giả: Kim Dung
Đang ở nhà tất bật công việc, thì nhận được cú điện thoại của Ts Tô Văn Trường. Anh Hổ, hẹn đi Hòa Bình buổi chiều cùng với “các anh”. Các anh đây là bạn thân thiết của Ts TVT- TS Phạm Quang Khải, Giám đốc Công ty tư nhân Nusa (nước sạch), TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Than Đồng bằng sông Hồng, Tập Đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) . Ba Tiến sĩ cùng một Báo sĩ là mình, đi ngao du lên vùng sơn cước Hòa Binh, thăm cơ sở sản xuất bể và bình lọc nước sạch NuSa, phục vụ bà con nông dân, vùng nông thôn, mà TS Phạm Quang Khải làm Giám đốc. Khỏi phải nói, các doanh nghiệp tư nhân hiện làm ăn vất vả thế nào. Nusa mới thành lập được 03 năm, và chặng đường hành trình hẳn còn rất gian nan.
Nhưng gian nan thì cứ gian nan, đường ta đi chơi ta cứ đi. Lâu lắm rồi mình mới có dịp trở lại con đường này. Con đường của hoa gạo tháng Ba, của những mái nhà thờ cao vút, và tiếng chuông ngân nga dóng dả……
Xin đưa mấy tấm ảnh anh em nhà Hồ- Báo ngao du vùng sơn cước Hòa Bình.
Ảnh: Bốn anh em trên một chiếc… ô tô: 😀
Kim Dung, Phạm Quang Khải, Tô Văn Trường, và Nguyễn Thành Sơn Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.