Khẩn trương ban hành luật Biểu tình

Tác giả: Chung Hoàng

KD: Quản lý đất nước không gì đúng và khoa học hơn là quản lý bằng luật

————-

Báo cáo Thường vụ QH hôm nay (7/10), Chính phủ cho biết năm 2014, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo giảm, nhưng số đoàn đông người tăng.

Cụ thể, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo (KNTC) giảm 1,8% so với năm 2013 nhưng số đoàn đông người tăng 12,1%.

“Có đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt. Cá biệt có một số đoàn căng khẩu hiệu, biểu ngữ, nhiều ngày tập trung trước cổng trụ sở các cơ quan trung ương, trước nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đưa đơn, yêu cầu được tiếp và giải quyết. Đáng chú ý, có một số đối tượng xúi giục, kích động, lôi kéo công dân khiếu nại đông người có hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phần lớn các vụ việc đông người, phức tạp là những vụ việc phát sinh từ những năm trước; nhiều trường hợp đã được các cấp giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài”, báo cáo nêu rõ.

Tiếp tục đọc

Phan Khôi, người đa tài

Tác giả: Hứa Xuyên Huỳnh
.
Tiếp sau Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh…, đến lượt Phan Khôi được mở hội thảo khoa học tại quê hương Quảng Nam hôm qua 6.10, đúng 127 năm ngày sinh của ông, để vinh danh một con người đa tài.

Người “gây sự”

 
Phan Khôi (người đội nón) chụp chung với Tố Hữu (bìa phải), Văn Cao (bìa trái) và Tú Mỡ tại Việt Bắc – Ảnh: gia đình cung cấp

GS Nguyễn Đăng Mạnh gọi Phan Khôi là người có cảm hứng “gây sự”. Cùng với đặc điểm chỉ nói lý không nói tình, bác học mà bình dân, hài hước châm biếm…, yếu tố “gây sự” đó đã làm nên một phong cách nghị luận, bút chiến độc đáo.

Những công bố gần đây của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân về di sản Phan Khôi càng làm sáng rõ hơn tầm vóc của “người gây sự”, người sở hữu di sản đồ sộ gồm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo cứu, lý luận, phê bình văn hóa, văn học, dịch thuật… chứ không chỉ “đóng khung” ở hoạt động báo chí.

Tiếp tục đọc

Mối hận của vua Gia Long với nhà Tây Sơn: Tấn bi kịch lịch sử

Tác giả: Võ Hương An (Nhà nghiên cứu lịch sử)

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc suy ngẫm, chia sẻ

—————–

Vua Gia Long vốn không phải là con người hiếu sát. Ngay cả việc đối với họ Trịnh, hai bên đánh nhau ròng rã 45 năm trời, vậy mà khi đã lấy được nước (1802), vẫn đối xử tốt với con cháu họ Trịnh chứ đâu đến cạn tàu ráo máng như với Tây Sơn?

Lời người viết: Mùa Vu lan năm Canh dần 2010, tự nhiên tôi nhận được nhiều email của thân hữu gởi đến – có ngày nhận hai ba cái — kèm theo truyện ngắn “Một ngày lễ Vu lan sầu thảm” của Tịnh Thuỷ, viết về sự tàn ác và hèn hạ của vua Gia Long trong việc hành hình vợ chồng Trần Quang Diệu & Bùi Thị Xuân — hai dũng tướng của Tây Sơn — và gia đình (mẹ già và con gái). Nội dung của các điện thư hoặc có ý hỏi tôi sự thật có đúng như vậy không, hoặc tỏ ra đồng ý với tác giả, chê trách vua Gia Long tàn ác. Bài viết này xin xem như một câu trả lời, sự thật lịch sử là một kinh nghiệm chung ở đời…

Đôi nét lịch sử

Sau 25 năm chiến đấu kiên trì và gian khổ, ngày mồng 3 tháng 5 năm Tân Dậu (13/6/1801) Nguyễn Vương (vua Gia Long) tái chiếm kinh đô cũ Phú Xuân, đuổi vua tôi Cảnh Thịnh chạy dài ra Bắc. Một năm sau, ngày mồng 2 tháng 5 năm Nhâm Tuất (1/6/1802), tuy chưa chính thức lên ngôi hoàng đế (1) nhưng theo lời đề nghị của bầy tôi, vua ban hành niên hiệu Gia Long, mở ra một triều đại mới của nhà Nguyễn. Tiếp tục đọc

Người giàu nhất Việt Nam bị ‘đập’ tơi tả thế nào?

Tác giả: Bảo Linh

 Đã có thời kỳ nhận danh hiệu người giàu nhất sàn chứng khoán nhưng ông Đặng Thành Tâm lại là đại gia bị thị trường “đập” tơi tả nhất.

» Số phận những tỷ phú số 1 Việt Nam đời đầu
» Nhà giàu mới nổi khiến loạt tỷ phú Việt bật bãi
» Đại gia Đặng Thành Tâm đang toan tính gì?

Giàu nhất sàn chứng khoán

Xuất hiện ngay từ năm 2006, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu sốt nóng nhưng cái tên Đặng Thành Tâm khá mờ nhạt. Năm 2006, thị trường mải tập trung vào ông Trương Gia Bình mà không để ý tới ông Tâm, người “chỉ” nắm giữ khối tài sản trị giá 371,6 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ 35 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Là chủ tịch Hội đồng quản trị của tịch Sài Gòn Investment Group (SIG), một tập đoàn lớn nhưng năm 2006, ông Tâm “nghèo” hơn rất nhiều so với các đại gia khác vì SIG chỉ có một thành viên duy nhất niêm yết cổ phiếu. Đó là Công ty Đầu tư và Khu công nghiệp Tân Tạo (ITA).

Tiếp tục đọc

Người gian bây giờ.. lịch sự

Tác giả: Quảng Yên (DNSGCT)

KD: Tham nhũng còn. …lịch sự hơn nhiều  😀

—————

Đó là câu làm tôi giật mình khi nghe mấy bác bảo vệ ở chung cư nói với nhau đúng lúc tôi đi qua. Chẳng là hôm nay tôi có việc đi lễ tiệc nên mặc bộ vest mỏng, giày da đánh xi bóng lộn, còn được vợ chạy theo… xịt cho chút nước hoa vào tay áo.

Chung cư cao cấp có hồ bơi và đội bảo vệ túc trực 24/24 giờ, đó là ưu thế hơn hẳn những nhà phố, nhà vườn biệt thự. Dù nhiều nhà giàu cũng nuôi chó, thuê bảo vệ, nhưng bọn trộm cắp đâu có ngán.

Một ông bạn tôi kể: “Nhà tường cao lắm, còn quấn thép gai. Thế mà đêm nọ nghe tiếng động tỉnh dậy, tôi thấy hai thằng đang hì hục định phá cửa nhà dưới. Hóa ra, để hóng mát ngày hè, tôi mở cửa sổ không có chấn song, vì tin vào bờ tường cao nhằng nhịt thép gai. Chúng khều cả chùm chìa khóa tôi để đầu giường và đã mở sẵn cả mấy cửa bên dưới, còn mỗi cửa cuối cùng thì tôi tỉnh dậy. Tôi hô hoán, thì rất kinh hoàng ở chỗ chính mắt tôi chứng kiến thằng cởi trần, mặc quần jeans rảo bước nhanh và bình tĩnh, lướt qua đống thép gai bùng nhùng, cứ như chốn không người. Mấy thằng chờ bên ngoài mặc đồ lịch sự như người đang đi dạo mát…”. Tiếp tục đọc

Vụ đấu giá báu vật cổ triều Nguyễn tại Pháp: Chiếc xe kéo vua Thành Thái sắp được đưa từ Pháp về Việt Nam

Tác giả: Đại Dương

 Ngày 6/10, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐH) cho biết chiếc xe kéo của vua Thành Thái đang làm một số thủ tục, chuẩn bị được đưa về cố hương.

———–

>> Vận động đóng góp đưa “báu vật” chiếc xe kéo vua Thành Thái về nước

Theo đó, vào chiều 3/10, chiếc xe kéo đã được chuyển vào Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Chiếc xe sau khi được phía Việt Nam đấu giá thành công, TTBTDTCĐH và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã cho Bảo tàng Guimet mượn để trưng bày trong cuộc triển lãm có tên “L’envol du Dragon – Art royal du Vietnam” từ ngày 9/7 đến 15/9/2014.

Được biết, số tiền mua chiếc xe kéo trên là 55.800 euro. Trong đó UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chi 42.800 euro (trước đây tỉnh chỉ duyệt chi 33.000 euro – PV), còn lại 13.000 euro do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vận động bà con kiều bào và TTBTDTCĐ Huế vận động các tổ chức, cá nhân trong nước.

Chiếc xe kéo vua Thành Thái tại đại sứ Quán Việt Nam ở Pháp (ảnh: TS. Phan Thanh Hải cung cấp)

Chiếc xe kéo vua Thành Thái tại đại sứ Quán Việt Nam ở Pháp (ảnh: TS. Phan Thanh Hải cung cấp) Tiếp tục đọc

Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước?

Tác giả: Nguyên Thảo
.
KD: Hi…hi… Tự nhiên mình nghĩ DNNN như đứa con trưởng mắc bệnh nghiện “ma tiền”, trong một gia đình gia trưởng, độc quyền. Bao tiền của đổ vào, càng đổ, càng… lỗ, càng nghiện. Mà “cái gậy” này, nó không xứng đáng để được chống nữa rùi.. …  😀
———
.
Chính phủ bất ngờ kiến nghị “xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước”...
Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước?

Cũng bởi không dùng tiền ngân sách, nên sự ra đời của VAMC được coi là “sáng kiến” riêng có của Việt Nam.

Nợ xấu đang xấu đến thế nào và cần giải pháp mới gì để bớt xấu? Với Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014 và sau đó là Thống đốc trả lời chất vấn rồi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát tái cơ cấu nền kinh tế, câu trả lời cho câu hỏi trên liên tục được đề cập trong hơn một tuần qua.

Xin bớt lại những lời hoa mỹ

KD: Tự… sướng  😀

——–

Ở tivi, đài báo, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp đây đó những lễ kỉ niệm, những festival, những lễ hội hay đại lễ… Sân khấu hoành tráng, phông màn rực rỡ, bóng bay rợp trời, quan khách “ngực nặng huân chương và bút máy” và các diễn văn chúc tụng thì tràn ngập những từ ngữ văn hoa bóng bẫy.

Xin bớt lại những lời hoa mỹ
Ở tivi, đài báo, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp đây đó những lễ kỉ niệm, những festival, những lễ hội hay đại lễ… Sân khấu hoành tráng, phông màn rực rỡ, bóng bay rợp trời, quan khách “ngực nặng huân chương và bút máy” và các diễn văn chúc tụng thì tràn ngập những từ ngữ văn hoa bóng bẫy.

Đã thành quen tai tiếng rổn rảng của những lời hoa mỹ vang ra từ các diễn văn: địa linh nhân kiệt, khí thiêng hội tụ, ngang tầm thời đại, hào khí ngàn năm, chấn động địa cầu…

Tiếp tục đọc

“Doanh nghiệp Việt không sản xuất nổi ốc vít”: Bộ trưởng nói gì?

Tác giả: Bích Diệp (ghi)

KD: Một nền kinh tế mà không sản xuất nổi cái ốc vít. Một đất nước của “tre xanh xanh tự bao giờ” mà que tăm cũng đi nhập. Một xứ sở có bờ biển dài hàng nghìn km nhưng hạt muối cũng đi mua. Trong khi đó nợ xấu đến 500.000 tỷ đồng. Não cả lòng   😦

———–

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, doanh nghiệp Việt Nam nhiều năm nay đã sản xuất được con ốc vít, nhưng việc tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu lại phụ thuộc nhiều yếu tố khác, trong đó có sự cạnh tranh về giá bán.

 >>  Nghịch lý kinh tế Việt Nam nhìn từ ốc vít, sạc pin
 >>  Vì sao không làm nổi sạc pin và ốc vít?
 >>  DN Việt không sản xuất nổi cục sạc, ốc vít: Vì đâu nên nỗi?

* Chuyện con ốc vít: Làm được nhưng bán cho Samsung là chuyện khác

Ở tầm quốc gia, hiện nay, mỗi năm Việt Nam mất tới hơn 50 tỷ USD để nhập khẩu các linh, phụ kiện phục vụ cho ngành sản xuất, xuất khẩu. Con số này lớn hơn tổng sản lượng của tất cả các doanh nghiệp nhà nước cộng lại.

Thứ hai, ở tầm doanh nghiệp, gần đây dư luận xôn xao trước việc không doanh nghiệp Việt Nam nào đủ khả năng sản xuất được ốc vít theo đặt hàng của Tập đoàn Samsung.  Tiếp tục đọc