Làm thân con gái…

Tác giả: HA

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Một lời khuyên nhân ái, tràn đầy trải nghiệm, sáng suốt, văn minh và khá chuẩn xác của người mẹ về cuộc đời. Về làm thân con gái….

—————

Con thân yêu, hết nửa đời người, mẹ đã đi qua những trải nghiệm và có thời gian chiêm nghiệm, rất nhiều điều mẹ muốn nói với con. Mong đó là hành trang tốt cho cuộc sống của con sau này.

Làm thân con gái...
Là thân con gái, con đừng tin vào bất cứ giáo điều nào, quy chuẩn nào cản trở quyền sống hạnh phúc của con. Đạo lý, giáo điều là do con người tạo ra, nhưng nếu nó đã trở nên cũ kỹ và không còn phù hợp, không còn phục vụ được cho mục đích tốt đẹp của con người, vì con người, thì đừng ép mình phải theo con ạ. Con chỉ có một cuộc đời thôi, sống sao cho cuộc đời ấy trọn vẹn, ý nghĩa con nhé.

Tiếp tục đọc

Vỡ đê dự án bôxít: 5.000m3 nước bùn đỏ tràn ra ngoài

Tác giả: Trùng Dương

Sự cố xảy ra vào lúc 3 giờ 15 phút hôm nay (8/10), tại khu vực hồ thải quặng đuôi số 5, phân xưởng tuyển khoáng thuộc Dự án tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng do Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (gọi tắt Công ty nhôm Lâm Đồng) quản lý.

Thông tin từ công ty cho biết, hồ thải quặng này có dung tích hơn 2 triệu khối, dùng để chứa bùn, nước trong quá trình rửa quặng; không chứa hóa chất và các loại chất độc hại như bùn đỏ.

Lâm Đồng, bô-xít nhôm, bùn đỏ, nguy hại, Tân Rai, vỡ đê, hồ chứa
Báo cáo công ty nhôm gửi cơ quan chức năng

Đoạn để bị sạt lở là đê phụ, vết sạt chiều dài khoảng 5m, cao 1m. Khi đê phụ bị vỡ, đã có một phần nước mặt trong hồ chảy ra ngoài.

Tiếp tục đọc

Chính sách “trong phòng máy lạnh”

Tác giả: Chân Ngôn

Ra quán bia viết chính sách có lẽ hay hơn ngồi phòng máy lạnh. Bởi lẽ, đi ra quán làm vài ly bia thì sẽ biết là quán nóng nhiều hay ít, mát hay lạnh; còn ngồi trong phòng máy lạnh thì khi nào cũng thấy mát.

Bộ Công Thương bảo vệ người uống bia (?!)

Bỏ quy định cấm bán bia vỉa hè

Uống bia nhất bảng, làm việc chót bảng

Dân uống bia đang lấy một chuyện thời sự ra làm “mồi”, đó là dự thảo thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia. Theo đó, các cơ sở kinh doanh bia phải bảo đảm nhiệt độ dưới 30 độ C, người bán phải có chứng nhận an toàn thực phẩm và có trang phục riêng…

Tiếp tục đọc

Đánh chuông báo động về năng lực, đạo đức của cán bộ quản lý giáo dục

Tác giả: Đỗ Tấn Ngọc

KD: Không lạ, bởi GD cũng là sản phẩm của xã hội, của một thể chế. Xã hội nào, GD ấy. Có điều, sự tha hóa khi diễn ra ở GD, ở những con người được gọi là thầy, nó làm tổn thương lòng người ghê gớm, bởi chữ Thầy bao giờ cũng cao đẹp.

———
Giáo dục cần những người thầy có tâm và tài, nhất là cán bộ quản lý giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay có một bộ phận đang tha hóa phẩm chất, sa sút ý chí phấn đấu.

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo nảy sinh nhiều vụ bê bối, tiêu cực, gây ảnh hưởng không tốt đến ngành, dư luận xã hội. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ khâu quản lý, từ năng lực, phẩm chất của cán bộ quản lý một số cơ sở giáo dục còn hạn chế, yếu kém, sự quản lý lỏng lẻo của Nhà nước.

Dư luận bức xúc, sự việc có thật

Dư luận từng bức xúc, trước khi về nghỉ hưu theo chế độ (tháng 7/2010), một nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT (tỉnh Phú Thọ) đã ký tổng cộng 396 quyết định luân chuyển cán bộ công chức giáo viên từ miền núi, vùng sâu vùng xa về thành thị sai quy định. 

Tiếp tục đọc

Bô xít Tân Rai: Bùn đỏ tràn ra đường nội bộ

Tác giả: Gia Bảo

Sáng nay, tại khu vực hồ thải quặng đuôi số 5 (Lâm Đồng), nhiều xe đào và xe ben chở đất đắp thêm phần đập ngăn chặn bùn đỏ tràn xuống phía dưới.

Mặt đập hồ thải quặng đuôi số 5 được gia cố thêm đất để ngăn bùn đỏ tràn ra ngoài
Một nông dân đang hái chè tận thu ngay phần trên của hồ thải quặng đuôi số 5

Tiếp tục đọc

Phọt Phẹt- Diệt chuột

Tác giả: Phọt Phẹt (Blog Phọt Phẹt)
.
KD: Trong bài viết có một vài chỗ chửi bậy. Nhưng nếu xóa đi, thì sẽ mất hẳn cái “bản sắc” độc đáo của Blog này. Vì thế, xin được đăng nguyên văn. Nghe cho nó… sướng    😀  
Mong bạn đọc lượng thứ   😛
.
Ném chuột lo vỡ bình, nghe rất có lý. Nhưng nếu chuột nhiều quá trong cái bình, thì cần xem lại cái bình, nó có quý đến mức như vậy không, nếu cái bình đó lại là nơi trú ngụ của loài chuột  😀
.
Ảnh: Blog Baron Trịnh
.
Phọt _Phẹt: Đỵt mẹ mấy con chuột trốn đâu rồi?
.
Chuột: Dạ, bọn em ở trong bình ạ.
.
Phọt _Phẹt: Thằng bình đâu? Mày mới 84 tuổi, chưa quá trăm năm để được gọi là đồ cổ sao đã đổ đốn cho lũ chuột làm tổ trong đấy là thế nào?
.
Bình: Dạ, bá cáo anh vì ở trong này chúng được an toàn ạ. Chủ nhà trưng em làm cảnh nên chỉ lau bóng bên ngoài mà chả mấy khi ngó vào bên trong. Tiếp tục đọc

Bức ảnh “chủ tọa vừa buôn điện thoại vừa xử” nhìn từ án oan ông Chấn

Tác giả: PV thực hiện
.
KD: Nó cũng cho thấy ngay chính đại diện cho tư pháp cũng chẳng coi trọng cái nghề cầm cân nảy mực của mình là gì. Bởi những gì ở hậu trường tòa án còn “quan trọng” hơn nhiều?
.
Còn nói một cách nghiêm túc, những quy định rất thiếu về văn hóa xử án cần bổ sung. Từ việc ăn mặc cẩu thả như trường hợp bị cáo Dương Tự Trọng, ăn mặc hoa hòe hoa sói của siêu lừa Huyền Như, cho đến thái độ tùy tiện, thiếu văn hóa của bà Chủ tọa Đặng Thị Bích Loan, như trong bức ảnh minh họa này, đều là những ví dụ sinh động.
.
Quan trọng hơn nữa, cải cách tư pháp là vấn đề cần quyết liệt thực hiện, và mô hình phiên tòa tranh tụng cần ra đời, thay thế cho mô hình phiên tòa thẩm vấn lạc hậu, độc đoán, không bảo đảm vai trò bào chữa của luật sư, không bảo đảm việc tôn trọng quyền con người, khi họ chưa bị kết án.
.
Bức ảnh chủ tọa vừa “buôn điện thoại” vừa xử, nhìn từ vụ “ông Chấn”
Luật sư Trần Đình triển trình bày, Chủ tọa phiên tòa nghe điện thoại (ảnh: Báo Xây dựng)
Trong khi cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn thì bức ảnh “chủ tọa vừa buôn điện thoại vừa xử” khiến cộng đồng giật mình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tại TAND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), trong phiên tòa xử nguyên nhà báo Phạm Đình Huy cưỡng đoạt tài sản, vị Chủ tọa – Thẩm phán Đặng Thị Bích Loan đã nghe điện thoại nhiều lần, phớt lờ những trình bày của luật sư, đương sự. Một số phóng viên có mặt tại phiên tòa đã ghi lại hình ảnh đó.

Tiếp tục đọc

Lời “khó nghe” của Phó Thủ tướng với các lãnh đạo bộ, ngành

Tác giả: Nguyễn Cường
.
KD: Lời “khó nghe” nhưng là lời… “xứng đáng”   😛  . Có điều, cá nhân con người thi hành công vụ bao giờ cũng là sản phẩm của một thiết chế quản trị, quản lý. Lời “khó nghe” cũng nên giành cho cái thiết chế quản trị, quản lý của các bác đầy khiếm khuyết, lỗ hổng, để cái lòng tham con người, sự vô cảm, vô trách nhiệm của họ… chui lọt dễ dàng   😀
——–
“Tôi thường nói nhà tôi có đám giỗ, bao nhiêu người tới cảnh sát khu vực biết hết, vậy sản xuất hàng giả, buôn lậu sao lại không biết được? Quản lý thị trường đông như thế làm sao không biết được?”

Trong cuộc họp bao gồm nhiều lãnh đạo của TP.HCM cùng các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những phát biểu thẳng thắn, nói lên nhiều hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại TP.HCM.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chiều ngày 6/10.

Tiếp tục đọc

Dân vất vả lắm, trách nhiệm của cán bộ thế nào?

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Cán bộ cũng … rứa. Đang lao động thối cả móng tay để xây… biệt thự đây nè!  😀

————–

Số vụ việc khiếu nại tố cáo vượt cấp tăng lên nhanh chóng, con số ấy nói lên điều gì về tinh thần trách nhiệm của cán bộ trước dân, trước Đảng, trước Quốc hội?

Báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2014 chiều nay tại Thường vụ Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ – ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo (KNTC) giảm 1,8% so với năm 2013 nhưng số đoàn đông người tăng 12,1%, có đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt.

Báo cáo của ông Tranh còn khiến nhiều người lo lắng khi tỷ lệ KNTC ở địa phương giảm, nhưng Trung ương lại tăng cao. Điều đó phản ánh hai vấn đề: Thứ nhất, người dân không đồng tình với cách giải quyết của địa phương; Thứ hai là nhiều người dân không tin chính quyền địa phương. Trong khi đó bên tòa án lại còn tồn đọng tới 5.000 vụ việc.

Tiếp tục đọc

Tự tử để lại thư cho công an: ‘Tôi mong mấy ông điều tra lại’

Tác giả: Thanh Minh

KD: Mạng người Việt … rẻ bèo. Nhưng làm điều ác thì sẽ phải trả giá đắt. Đời cha chưa trả, đời con, đời cháu sẽ phải trả. Đó là luật Nhân- Quả để trừng phạt con người.

Bởi pháp luật xã hội nước Việt giờ đây nhiều khi thành bất lực, bị cả cái Ác lẫn Đồng tiền giẫm đạp không thương tiếc   😦

——————

Ngày 6/10, phóng viên có mặt tại nhà ông Phạm Hồng Thái (51 tuổi, thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam), người đã tự tử vì cho rằng mình bị oan, bị công an đánh, ép nhận tội. Căn nhà xập xệ, nghèo nàn của gia đình ông Thái bao trùm không khí tang thương.

Đông đảo người dân đến viếng và chia buồn với gia đình. Bà Nguyễn Thị Nhất, vợ ông Thái ấm ức cho rằng chồng mình bị oan.

Anh Phạm Hồng Phong (36 tuổi) em ruột của ông Thái, đưa lọ thuốc sâu mà ông Thái đã uống và hai bức thư tuyệt mệnh của anh mình cho phóng viên xem và không giấu được bức xúc, xót xa cho anh mình. Bên cạnh, ông Phạm Tấn Huề (77 tuổi) cha đẻ của ông Thái chỉ biết đấm ngực, kêu oan thay con mình.

Anh Phạm Hồng Phong (giữa) và ông Phạm Tấn Huề kể lại sự việc

Tiếp tục đọc