Day: Tháng Mười 10, 2014
Làm báo để bạn đọc khinh thì dễ, nể thì khó…
Thu Hà Nội
Tác giả: Ảnh: Đầu Tròn / MASK Online
.KD: Hà Nội đang những ngày thu rất… thu. Hôm nay lại là ngày 10/10, ngày tiếp quản Thủ đô. Xin đăng những bức ảnh về thu HN, để thấy HN vẫn rất đẹp, vẫn rất thơ, dù còn bao điều ta chưa ưng ý 😛
————
Hà Nội đang trong những ngày thời tiết đẹp nhất năm, với sắc vàng của nắng mật ong và những cơn gió heo may mát lành.

Lương và công tử Bạc Liêu
Tác giả: Đào Tuấn
Giữa phiên họp về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách, giữa la liệt những báo cáo, giữa trập trùng các con số ngàn tỉ, chục ngàn tỉ, trăm ngàn tỉ, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đặt ra một câu hỏi, một chủ đề: ‘Năm 2015, Chính phủ tiếp tục không nói về việc tăng lương do không bố trí được nguồn. Trong khi năm 2014 việc tăng lương cũng đã bị hoãn lại. Chúng ta có đưa vấn đề này vào không? Và nếu có thì lấy nguồn ở đâu ra?”.
Tăng lương hay không sau đó đã không trở thành một chủ đề thảo luận, cho dù Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lấy ngay ví dụ bản thân đã thẳng thắn “không giải quyết lương cao cho Chủ tịch Quốc hội thì phải giải quyết lương thấp cho cái người thu nhập có hai, ba triệu đồng/tháng”.
Năm 2014, ngân sách vượt thu 52.000 tỉ và có khả năng vượt thu 80.000 tỉ vào cuối năm. Ngân sách không thiếu, nhưng “Công tử Bạc Liêu xuất hiện khắp nơi”. 72% ngân sách dùng để chi thường xuyên, thứ chi mà Chủ tịch QH hình ảnh hóa trong phát biểu nổi tiếng “ăn”: “Nếu ăn hết thì lấy đâu ra mà dự trữ”. Bội chi ngân sách nhà nước là 5% GDP nếu cộng với 85.000 tỉ trái phiếu chính phủ thì mức bội chi đã lên đến hơn 7%.
Bùn và Ngọc trong “văn hóa công chức Việt”
Đã là “giặc” thì phải tiêu diệt, thỏa hiệp với giặc có nghĩa là đầu hàng. Chống giặc nội xâm cũng có ý nghĩa như một cuộc cách mạng nhằm quét sạch tham nhũng.
Cứ đến mùa mưa, việc các nhà máy thủy điện khắp Bắc Trung Nam xả lũ làm dân điêu đứng là điều ai cũng biết. Và, ai cũng biết là không thấy Bộ Công thương xin lỗi dân, thậm chí Bộ còn cho rằng việc thủy điện tích nước gây hạn hán hoặc xả lũ gây lũ lụt là đúng quy trình!
Một bài viết trên Baodatviet.vn đã phải lên tiếng: “Bộ Công thương thay vì nhận lỗi lại loanh quanh phủ nhận, bênh vực thủy điện, Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm, không thể đẩy trách nhiệm cho người dân”. [1]
Chúng ta sẽ đi làm thuê trên chính đất nước của mình?
Tác giả; Nguyễn Vạn Phú
Hiện đang nổi lên luồng suy nghĩ nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc ngày càng nhiều vào đầu tư nước ngoài với hệ lụy cuối cùng là người Việt phải đi làm thuê trên chính đất nước mình. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lập luận này?
Một thực tế phức tạp và đang biến đổi
Điều có thể khẳng định ngay là thực tế luôn phức tạp hơn hình dung kiểu trắng đen “nước ngoài” – “trong nước”; “nội lực” – “ngoại lực”…
Lấy ví dụ, ai cũng biết dược phẩm nhập khẩu giá rẻ từ các nước như Ấn Độ, Hàn Quốc thông qua các công ty Việt Nam đang làm chao đảo sản xuất của các công ty dược có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bởi không thể cạnh tranh nổi bằng giá. Ở đây thật khó lòng phân định đâu là lợi ích cho khu vực trong nước, đâu là lợi ích cho khu vực nước ngoài Tiếp tục đọc
Tôi xin thề…

– Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
– Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy.
– Cả lớp, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Không một cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi:
– Lớp trưởng nào. Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Hội chứng “công chức côn đồ” và… dịch bệnh Ebola?!
Tác giả: Bùi Hoàng Tám
KD: Cán bộ lãnh đạo sở gì mà ăn uống, nhậu nhoẹt rồi đánh nhau đến sứt đầu, mẻ trán. Công chức, viên chức gì mà uống lắm, ăn nhiều rồi hung hăng, hùng hổ đòi hành hung, nhục mạ cả người thi hành công vụ… Những hành vi này chỉ có thể là cách hành xử của bọn giang hồ, thảo khấu chứ không thể là của cán bộ, đảng viên (BHT).
Chít cười với so sánh của nhà báo Hoàng Tám họ Bùi 😀
—————
>> “Ông ngoại “quại” ông nội” và xử lý… cái ly say rượu!
>> Nhóm cán bộ địa chính nhục mạ, giật súng của công an
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ đình đám “ông Ngoại” quại “ông Nội” tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trong lúc vừa nhậu nhẹt vừa hát hò cách đây ít lâu thì giờ đây, lại ồn ã chuyện “ông Địa” đánh “ông Công”. Tiếp tục đọc
Những vụ án oan: Khi quan tòa cũng…chối tội
Tác giả: Lưu Trọng Văn
KD: Nói thẳng, tư pháp là một trong những lĩnh vực cần cải cách nhất. Bởi nó cũng chứa đầy “ung nhọt”. Không chỉ là sự non kém của công tác điều tra, xét xử, mà cả những tiêu cực hậu trường mới là cái kinh khủng. Vụ việc bé xíu diễn ra tại Trụ sở TAND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), mới chỉ ở cấp huyện thôi, cho thấy tất cả những sự giẫm đạp lên pháp luật của ngay chính các vị đại diện công lý. Đó là sự hư hỏng, tha hóa, chứ không chỉ còn là sai phạm nữa.
————
Sự kiện nữ thẩm phán Đặng Thị Bích Loan – Tại TAND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), trong phiên tòa xử nguyên nhà báo Phạm Đình Huy cưỡng đoạt tài sản, đã nhiều lần chăm chú “nấu cháo” điện thoại, phớt lờ những tranh tụng của luật sư phản biện ý kiến của công tố viên, bào chữa cho thân chủ của mình, đã gây phẫn nộ trong công chúng.

Vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những quan tòa – (Ảnh nguồn từ internet)
Khi thẩm phán chỉ là người ‘đọc’ kết luận của cơ quan điều tra
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang chịu 2 bản án dân sự
>> Khởi tố nguyên thẩm phán gây oan ông Nguyễn Thanh Chấn
>> Hoãn phiên xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
Ông Chấn được thả về sau hơn 10 năm ngồi tù oan – Ảnh: Hà An |
Những người cố tình làm sai lệch hồ sơ của vụ án này đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Cựu thẩm phán Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm đã bác đơn kêu oan của ông Chấn cũng đã bị khởi tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.