Tướng Vịnh đi đâu ?

Tác giả: theo FB Dân Choa

Dư luận đang chú ý về đoàn cán bộ cao cấp của quân đội Việt Nam do ông Phùng Quang Thanh dẫn đầu thăm hữu nghị Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 18/10.


Ngoài ông Bộ trưởng có nhiều vị tướng giữ trọng trách trong quân đội như:
“Tham gia đoàn có Trung tướng Bế Xuân Trường – Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lương Cường – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Dương Đức Hòa – Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phương Minh Hòa – Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Phạm Hồng Hương – Tư lệnh Quân khu 3; Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam – Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Phan Văn Tường – Phó tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Vũ Văn Hiển – Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Vũ Anh Văn – Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng – Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Ngô Quang Liên – Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.”
Tiếp tục đọc

Những cuộc tình nổi tiếng của các mỹ nhân Sài Gòn xưa

Tác giả: Theo DVO

KD: Đọc để thư thái. Và hiểu cái khái niệm “hồng nhan” mà cha ông ta đã tổng kết, ra sao   😀

———-

Sài Gòn xưa đã nhiều phen náo động vì những cuộc tình kiều nữ – chính khách/đại gia, khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Đều là những mỹ nhân đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, nhưng họ lại có quan điểm khác nhau trong việc chọn người tình…

Những cuộc tình nổi tiếng của các mỹ nhân Sài Gòn xưa

Có người tìm được đoạn kết có hậu cho một cuộc tình, có người cuối đời vẫn “cô đơn lẻ bóng”. Song, vì nức tiếng ở đất Sài Gòn, chuyện tình của họ luôn là đề tài “nóng hổi” và bị dư luận “dòm ngó”.

Tiếp tục đọc

Đám đông và nhà khoa học

Tác giả: Lê Đình Phương (Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần)
.

Tôn vinh tri thức, khoa học là việc tốt đẹp muôn đời, tốt hơn xuýt xoa với những giá trị ảo, những bằng cấp học vị nhan nhản được mua bằng tiền. Nhưng Toán học nào có thể thăng hoa trong vòng vây của một đám đông đang vỗ tay ồn ào kia được?

Đám đông và nhà khoa học

1. Sáng tạo thì luôn đòi hỏi sự cô đơn và tránh xa mọi tạp niệm của đời sống. Giữ lòng thanh tĩnh trong hân hoan là điều kiện phải có cho mọi sáng tạo tinh thần. Nhà khoa học phải đạt đến trạng thái này để bùng nổ hay kết tinh lại năng lực trí tuệ ngoại hạng của mình.

Trạng thái solitude đó (tạm dịch: hoan tịnh) đòi hỏi rất nhiều điều kiện, từ mức độ cá nhân cho đến xã hội, mới có thể đưa đến một sự tĩnh tại, solitude tuyệt đối, nền tảng cho mọi sự thăng hoa và bùng nổ của trí tuệ.

Tiếp tục đọc

Khởi tố ông Chiêm, không chỉ là chuyện riêng của ngành tòa án

Tác giả: Thẩm phán Phạm Công Hùng (theo Pháp luật TP.HCM)

KD: Những người tiến hành tố tụng ở tòa án các cấp có lỗi dẫn đến làm oan trong xét xử thì cũng phải chịu hậu quả pháp lý tương ứng với mức độ lỗi của họ (PCH)

Chính “xoác”   😀
———–.

Xung quanh vụ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố nguyên thẩm phán TAND Tối cao Phạm Tuấn Chiêm (chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang), chúng tôi nhận được bài viết của Thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM). Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Tiếp tục đọc

Quan làm đơn nắn đường, dân làm đơn đánh lộn

Tác giả: Mi An

KD: Cái title ngộ ghê   😀  Có lẽ bác quan chức này bác í nhìn vào những tấm gương sáng nắn đường trước đó trong xã hội nên bác í …học tập và làm theo.   😛

———–

Dư luận đang xôn xao chuyện ở xứ Thanh có ông nguyên Phó Chủ tịch tỉnh làm đơn xin nắn đường để nhà mình được ra mặt phố rộng.

a

Hiện trạng ngõ rộng 8m đi vào cổng nhà ông Nguyễn Văn Thát. Ảnh: Báo Lao động

“Nắn cong đường để qua nhà nguyên phó chủ tịch tỉnh” là tên bài báo trên báo Lao động đang gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây. Bài báo cho biết: Ngày 7.7.2005, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt mặt bằng quy hoạch thi công đường Dương Đình Nghệ kéo dài số 87/XD-UB. Theo đó, đường có chiều rộng 32m và “phù hợp quy hoạch chi tiết khu Nam Ngạn – Cầu Hạc – P.Thanh Hoá”. Tiếp tục đọc

“Vua Mèo” qua lời kể của người cháu nội Vương Duy Bảo

Ông Vương Duy Bảo, cháu nội Vua Mèo – Vương Chí Sình (Ảnh: Xuân Hải)

Mái tóc điểm bạc, khuôn mặt suy tư, lộ rõ những nếp nhăn trên vầng trán của người đàn ông gần 60 tuổi, bên ấm trà trong căn phòng nhỏ của khu tập thể trên phố Trần Quang Diệu, Hà Nội, ông kể cho tôi nghe về cuộc sống của Vua Mèo – Vương Chí Sình.

Tiếp tục đọc

Thẩm phán vừa buôn điện thoại vừa xử: Vì con trai đang nằm viện

Tác giả: H. Minh
.
KD: Không nên biện minh về bất cứ lý do gì xung quanh vụ việc phản cảm này. Nếu vậy, sao vị Chánh án không xin nghỉ để chăm con, và người khác thay thế. Về văn hóa tư pháp quá thiếu, không phải chỉ ở cá nhân bà này, mà còn là ở những văn bản quy định. Xét cho cùng, nó vẫn là sản phẩm của một xã hội từ tư duy đến cung cách quản lý, lề lối làm việc rất tiểu nông, ngay ở lĩnh vực cần tôn nghiêm nhất.
.
Nhưng rồi mình lại nghĩ, có thật “tôn nghiêm” không nhỉ? Câu hỏi này ai có thể trả lời?
———–
“Gần cuối phần tranh luận, tôi có cuộc điện thoại của con trai tôi, khi đó cháu đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198 của Bộ Công an và trong tích tắc bộc phát, xuất phát từ tình cảm mẹ con nên tôi đã mở máy điện thoại nghe”.
.
‘Chủ tọa vừa buôn điện thoại vừa xử’: Tòa thừa nhận sai sót
Phiên tòa ‘chủ tọa vừa buôn điện thoại vừa xử’ qua lời kể người trong cuộc

Cuộc điện thoại xuất phát từ tình mẹ con

Liên quan đến bức ảnh “Chủ toạ vừa buôn điện thoại vừa xử” đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Đặng Thị Bích Loan, thẩm phán Toà án nhân dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) – Chủ toạ phiên toà xử sơ thẩm nguyên nhà báo Phạm Đình Huy.

– Một số bức ảnh chụp tại phiên toà xử nguyên nhà báo Phạm Đình Huy cưỡng đoạt tài sản cho thấy hình ảnh bà -thẩm phán phiên toà cúi xuống nghe điện thoại trong lúc luật sư đang đang trình bày. Bà giải thích thế nào về điều này?

Tiếp tục đọc

Sống thời đại và tinh thần đức Phật

Tác giả: BS Bùi Mộng Hùng
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Thiết tưởng ở thời cuộc rối loạn những giá trị, và tâm thế con người luôn bất an, xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ, và có thể tìm ra những điều tâm đắc, cho lòng người được tĩnh tại, bằng an hơn./ Và xin đăng cả các comment để thấy một đề tài gây sự quan tâm sâu sắc ra sao.
Cảm ơn bạn bè iu qúi rất nhìu   😛
——–

Chính vào những giai đoạn xáo trộn biến động như hiện nay, con người phân vân trước cuộc sống bao nhiêu thì nhu cầu xét lại gốc rễ nguồn căn làm cơ sở cho hành vi ứng xử của mình, của xã hội lại càng bức thiết bấy nhiêu.

Sống thời đại và tinh thần đức Phật

Phật giáo là một trong số không nhiều lắm truyền thống đã làm gốc làm rễ văn hoá cho nảy nở nhiều nền văn minh của một bộ phận rộng lớn nhân loại. Trong chính lúc dân tộc Việt Nam ta bước vào một giai đoạn quyết định cho vận mạng của mình, xét lại một yếu tố căn bản của truyền thống dân tộc như Phật giáo trước thách thức của thời đại là một việc không tránh né được.

Tiếp tục đọc

Lời đề nghị bất thường của cựu Ngoại trưởng Mỹ

Tác giả: Hoài Linh

KD: Một người bạn của mình đã bình về bài viết này. Đọc xong, thấy chát quá. Xin đưa nguyên văn:

Ở Mỹ cũng có, nhưng ở đó người ta coi đó là chuyện bất thường.
Còn ở ta, đó là việc làm thường xuyên của BTGTW.
Ở Mỹ người ta cảm thấy hối hận khi đã nghe theo chỉ giáo bịt miệng của bà cựu Bộ trưởng, đại diện cho chính quyền.
Còn ở ta đó là kỷ luật bắt buộc nên có thể quên đi nỗi nhục nhân quyền.

———–

Trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng, bà Condoleezza Rice đã triệu tập lãnh đạo báo New York Times và yêu cầu báo này ngừng đăng tải một bài viết.

Theo kênh RT, mới đây trong một chương trình của đài CBS, bà Jill Abramson, Tổng biên tập New York Times từ 2011 tới đầu năm nay, tiết lộ từng bị bà Rice triệu tập và đề nghị ngăn phóng viên giành giải Pulitzer James Risen kết thúc bài báo liên quan tới một nỗ lực của CIA nhằm phá vỡ năng lực hạt nhân của Iran.

Đề nghị, bất thường, Condolezza Rice
Bà Rice

Bà Abramson cho hay, Ngoại trưởng Rice chỉ đơn thuần “tìm thông tin” trong buổi triệu tập và thay vì đọc những ghi chép một cách lạnh lùng, mà theo bà Abramson là chứa đựng “hết quan điểm này tới quan điểm khác rằng, vì sao bài báo sẽ gây hại cho an ninh quốc gia”.

Tiếp tục đọc

Một bộ phận không nhỏ không biết nằm ở đâu

Tác giả: Theo VOV, TTO, PLO

KD: Đọc cái title mà mình phì cười. Nhưng như vậy thì kết luận của thông báo HNTW Đảng
“về một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái” vẫn không đủ căn cứ, mới chỉ là cảm tính   😛

————–

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, có một bộ phận mà Đảng nói là không nhỏ, bây giờ không biết nằm ở đâu… Đi tìm “một bộ phận không nhỏ” này nhằm sửa bản thân bộ máy công quyền, phục vụ dân tốt hơn.

Tiếp xúc với cử tri quận 4, TP.HCM hôm nay, Chủ tịch nước đã giải đáp băn khoăn của cử tri về đội ngũ cán bộ hưởng ngân sách nhiều. Chủ tịch nước khẳng định, với con số gần 500.000 công chức hành chính công từ cấp quận huyện trở lên so với các nước Đông Nam Á không phải là nhiều, mục tiêu giảm không đáng kể, điều quan trọng là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chết sống với công việc, với đất nước của cán bộ.

Tiếp tục đọc