Day: Tháng Mười 17, 2014
Nền giáo dục ở miền nam 1954-1975 (trích)
Tác giả: GSTS Nguyễn Thanh Liêm
.KD: Những năm tháng này, GD đang khủng hoảng nặng, khiến cho bất cứ ai, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đều rất lo lắng cho nền học vấn nước nhà, cho hành trình học hành khổ ải của con em mình, mà hiệu quả còn rất nhiều… hoài nghi. Xin đăng bài viết này, coi như một tài liệu tham khảo, để hiểu nền GD của VNCH trước đây. Điều đặc biệt lưu ý, bất cứ nền GD nào cũng cần đặt mục tiêu “dạy người” lên trên hết. Khái niệm “dạy người” hài hòa cả tri thức lẫn kỹ năng sống và đạo lý sống của con người trẻ tuổi. Rất tiếc, nền GD của nước Việt sau gần 40 năm thống nhất, lại chỉ mới đạt được cái sự “dạy chữ” một cách lởm khởm, cho dù vẫn luôn có một bộ phận học sinh giỏi.
———–
Việt Nam thua Lào, Campuchia: Đừng hoảng hốt thái quá!
Tác giả: Bích Ngọc (thực hiện)
Trước mắt Lào, Campucchia chưa thể phát triển như Việt Nam nhưng nếu chúng ta vẫn lãng phí mọi thứ thì nguy cơ thua có thể nghĩ tới.
————
- Việt Nam thua Lào, Campuchia: Dự báo đang thành hiện thực?
- Việt Nam thua Lào, Campuchia: Điều đương nhiên vì…
Chuyên gia kinh tế Bùi Trinh đã chia sẻ như vậy với Đất Việt trước số liệu khảo sát mà Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra về GDP bình quân đầu người năm 2013 của VN là 1.910 USD/người chỉ cao hơn Lào hơn 300USD/người và 900USD so với Campuchia. Tiếp tục đọc
Thủ tướng: Dân chủ là xu thế không thể đảo ngược
Tác giả: Chung Hoàng – H.Phúc – Nguồn clip: Viện Koerber
KD: Nói công bằng, TTCP vẫn là người có những phát ngôn mạnh bạo, gây được sự chú ý và hài lòng của người dân hơn cả. Tuy nhiên, người dân sẽ hài lòng hơn nếu những phát ngôn đó thành hành động và hiện thực. Như vấn đề dân chủ chẳng hạn. Đó không chỉ là xu thế không thể đảo ngược, mà nó còn có sức mạnh như một cái đòn bẩy, có thể “bẩy” nước Việt ra khỏi những trì trệ, xơ cứng, những lạc hậu chậm tiến hiện nay ở tất cả các lĩnh vực.
Đương nhiên, để lãnh đạo một xã hội dân chủ, cũng đòi hỏi quản lý chính quyền các cấp, từ cơ sở trở lên phải có tư duy trẻ, mềm dẻo, thích ứng thực tiễn, và quan trọng nhất, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Và muốn có dân chủ, trước hết, nền quản trị quốc gia cùng những thang bậc giá trị cũng phải thay đổi, thực sự khoa học, hợp quy luật phát triển.
———-
-“Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời trước câu hỏi liên quan dân chủ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi thắng thắn với các học giả Đức về các thách thức mà VN đang phải đối mặt, trong cuộc trò chuyện tại Viện Koerber (Berlin, CHLB Đức) hôm 15/10.
Con giống cha
Tác giả:
KD: Bạn bè iu quí gửi cho chùm cười này 😀
Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn và làm việc vui vẻ 😛
————
Một bà mẹ bực tức rồi la mắng các con.
– Chúng mày thật giống hệt cha chúng mày.
Cô con gái lớn thấy mẹ mắng các em, sau một hồi nhìn ngắm mới khẽ khàng hỏi lại:
– Mẹ ơi! Mẹ mắng chúng con giống hệt cha mà sao con thấy chị em chúng con không có chút nào giống nhau cả? Tiếp tục đọc
Những bài văn độc đáo của học sinh tiểu học (1)
Tả con gà trống
Trường TH Thanh Xuân Trung đã chia sẻ về một bài văn độc đáo của học trò. Đề văn tả con gà trống, có em viết: “Nhà em có một con gà trống, lông nó màu tía rất đẹp. Mỗi sớm mai thức dậy nó gân cổ gáy thùn thụt báo thức cho mọi người dậy đi làm. Hôm giỗ ông em, con gà trống không gáy nữa vì bị bố em làm thịt”.
Đường trong làng hoa dại với mùi rơm…
Tác giả: Đào Dục Tú
KD: Tất cả bài là một bức tranh quê, có hồi ức quá khứ, có hiện tại đầy những lúng túng, quẩn quanh của một vùng quê đang phát triển, một chân đã bước vào phố thị, chân kia còn ở lại với …lũy tre làng. Và có cả mong ước văn minh đáng trân trọng
Vậy mà mình vẫn lại nhớ nhất hai câu thơ của Huy Cận được trích dẫn trong bài, cũng là hai câu mình yêu thích nhất từ thuở thiếu nữ: Đường trong làng hoa dại với mùi rơm. Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm. Mà tại sao mình lại thấy nó có gì đó rất phương Tây, rất văn minh. Lạ thế!
Cảm ơn anh Đào Dục Tú 😀
————–
Những ngày này quê tôi bắt đầu gặt lúa mùa chính vụ. Rơm phơi ngoài ngõ xóm, rơm chất đầy ria đường cái. Đi bộ rơm quấn quanh chân ,đi xe máy phải lượn từ từ qua những đống rơm xiêu đổ tràn ra đường. Khi ngày thu đã tàn, vầng trăng trung tuần tháng chín đã “đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn”(thơ Xuân Diệu) nhởn nhơ lơ lửng trên trời, thì thóc nhà nào vào bồ nhà ấy rồi.
Nguồn Trên mạng
Chỉ còn rơm phơi được nắng, tỏa một mùi hương đồng nội quê mùa quen thuộc. Tự dưng nhớ câu thơ Huy Cận thời lãng mạn tiền chiến ” Đường trong làng hoa dại với mùi rơm- Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm”. Con đường thơm hương tình ái ấy là con đường làng đầy “hoa dại với mùi rơm” ! .Không phải là chuyện văn hoa chữ nghĩa, một vùng quê ngoại ô rơm rạ mùa này, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếp tục đọc
Rúng động: Cán bộ văn hóa xã làm hàng loạt phụ nữ mang thai
Tác giả: Vũ Vân Anh
KD: Thật kinh tởm loại cán bộ văn hóa này. Trong mọi tội ác, mình căm giận nhất là tội xâm hại, hiếp dâm trẻ em. Những kẻ phạm tội này không còn là con người nữa. Chúng là con thú đáng khinh 😦
———-

Tuổi già là thời sung sướng nhất
Khi đã lớn tuổi, thì con người được nhiều tự do hơn, được thong thả hơn để sống. Không còn phải như em bé bị cha mẹ ép buộc, bây giờ thì muốn làm chi thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì, cũng chẳng còn ai la mắng dọa nạt, rầy la. Nếu vợ vì thương, sợ mất sức khỏe, thì cũng cằn nhằn chút chút thôi, mình không nghe thì cũng chẳng bị roi đòn gì.
Không còn phải khổ công học tập, lo lắng cho tương lai mai sau, chẳng phải học thêm chi cho mệt trí, biết quá nhiều, biết quá đủ rồi. Nếu đã nghỉ hưu, thì học thêm làm chi. Nếu còn đi làm, thì cũng đã rành nghề, quen tay quen việc, làm việc dễ dàng.
Bộ trưởng Tư pháp không nên khôi hài trước cơ quan dân cử!
“Quy trình làm luật hiện nay rất chặt chẽ, công phu”
Trước đó, trong đợt ĐBQH tiếp xúc cử tri tại quận 1, quận 3 (TP.HCM) vừa qua, nhiều cử tri đã bày tỏ lo lắng khi cho rằng, trong một thời gian ngắn Quốc hội khó có thể bàn bạc và thông qua hàng chục văn bản pháp luật như dự định.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.