Sắc đẹp và tiền bạc

Tác giả: Vô Danh ( Nguồn: Michelle Pham)
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện triết lý thú vị này về sắc đẹp và tiền bạc. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ trong ngày nghỉ cuối tuần thư thái  😛
.

Một cô gái xinh đẹp đã đăng đàn tìm kiếm một người chồng giàu. Câu trả lời của một chủ nhân ngân hàng thật là lý thú!
Dưới đây là lời nhắn của một cô gái đăng trên một diễn đàn hò hẹn để tìm một người chồng giàu có:
 
Tôi rất thành thật về những gì tôi nói ở đây. Tôi hiện 25 tuổi, rất xinh, có phong cách và sành điệu. Tôi muốn lấy một người đàn ông có mức lương hàng năm từ 500 ngàn MK trở lên.

Tiếp tục đọc

Cứ tịch thu, xung công là xong!

Tác giả: Minh Nghĩa

KD: Các bác í phải “lao động đến thối cả móng tay”, xung công thế quái nào được  😛

———–

Kê khai tài sản của cán bộ, công chức từng được kỳ vọng như một vũ khí hữu hiệu trên mặt trận phòng chống tham nhũng vốn rất cam go tại nước ta, song thực tế trong thời gian qua việc kê khai tài sản vẫn diễn ra như theo cách thức cũ không khỏi khiến dư luận phải băn khoăn.

Chẳng thế mà đầu tháng 10 vừa qua, tại cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét rằng, việc kê khai tài sản có vẻ vẫn hình thức.

Thật vậy, người dân cũng nhận xét như vậy. Số liệu thống kê mà lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 càng làm dư luận thêm băn khoăn về việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Cứ tịch thu, xung công là xong!

Biệt thự được khai báo với giá rất rẻ

Tiếp tục đọc

Mời vợ ăn nhà hàng, Tổng thống Obama xấu hổ để vợ trả tiền!

Tác giả:Bích Ngọc (Theo Business Insider)
.
KD: Dễ thương và buồn cười chứ có gì phải xấu hổ nhỉ  😛
————–
Chuyện xấu hổ dẫn vợ vào nhà hàng sang, mà lại không có tiền trả khiến vợ phải trả thay, được Tổng thống Mỹ Barack Obama kể lại: vì thẻ tín dụng của ông bị từ chối.
Vợ chồng Tổng thống Obama trong một lần ăn chung ở nhà hàng. Ảnh TL

Vợ chồng Tổng thống Obama trong một lần ăn chung ở nhà hàng. Ảnh TL

Ngày 17.10, ông Obama kể khi ký một sắc lệnh nhằm bảo vệ dân Mỹ khỏi những vụ gian lận thẻ tín dụng: 
Tối 24.9, trong lần hẹn hò Đệ nhất phu nhân Michelle Obama  vào nhà hàng Estela tại Manhattan (New York) khi ông dự cuộc họp hàng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. 

Tiếp tục đọc

Chưa thấy Bộ trưởng Thăng ra tay như người đồng cấp?

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

.KD: Ơ hay! Cứ tưởng hội chứng đánh nhau chỉ vì “nhìn đểu” hay “trông cái mặt thấy ghét thì đánh”, tức là những nguyên nhân rất “trẻ trâu” thì giờ đây, nó lan đến cả các cán bộ có chức, có quyền. Họ cũng táng nhau máu chảy đầm đìa chỉ vì tranh luận một điều rất… “trẻ trâu”, đó là thời gian chia tách giữa hai đơn vị. (BHT)

Thời của “trẻ trâu” có thể chưa qua, nhưng thời của “già trâu” đang… tới, nhà báo BHT ạ  😀

———–

Hai người đều là lãnh đạo của hai đơn vị cùng cơ quan, vốn “rất thân thiết với nhau” mà nỡ táng thẳng cốc bia vào mặt nhau máu chảy dầm đìa, phải đi cấp cứu thì thật là không thể hiểu nổi và càng không thể hiểu nổi hơn là ngay sau cuộc họp chi bộ, nơi của những người đồng chí với nhau.

Chưa thấy Bộ trưởng Thăng ra tay như người đồng cấp?

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Sau vụ “ông phó ngoại” quại “ông phó nội”, tiếp đến vụ “ông địa” hành hung “ông công” mấy hôm rồi thì giờ đây lại là vụ “ông giám” táng “ông hạt”.

Dạo này bỗng dưng xuất hiện nhiều cán bộ công chức nổi máu “”thảo khấu giang hồ”, hay tung “chưởng lực” với nhau. Tiếp tục đọc

Mốt hoành tráng và “đất nước của những cái lạ”

Tác giả: Kỳ Duyên

Nước Việt có thể tiếp cận thế giới hiện đại hay vẫn một mình một chợ, không bước kịp với văn minh nhân loại?

——————

I-Tuần này, nợ xấu còn chưa qua, nợ công đã… sồng sộc đến!

Số liệu công bố mới nhất của Chính phủ cho thấy đến hết năm 2014, nợ công dự kiến lên đến 60,3% GDP và đến cuối năm 2015 đạt mức 64% GDP (Người lao động, ngày 14/10). Nợ công, là tổng giá trị các khoản tiền mà Chính phủ (từ TƯ đến địa phương) đi vay hỗ trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Để hiểu được tính chất quy mô nợ công, người ta thường đo khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Cũng tính đến 09 giờ ngày 14/10, đồng hồ nợ công toàn cầu trên trang The Economist.com cho biết, nợ công của VN ở mức trên 84,607 tỷ USD. Bình quân nợ công theo đầu người là 933,41 USD/ người. Nợ công đến thời điểm này, chiếm 47,3% GDP, tăng 10,6% so với năm 2013.

Tiếp tục đọc

Giáo dục rẻ tiền là một nền giáo dục chất lượng thấp?

Tác giả: Lê Quỳnh (thực hiện)

.KD: Cả ba yếu tố giáo sư Vũ Đức Vượng nói đều rất chuẩn: Tự chủ tài chính, tự trị quản lý và tự do học thuật- hoàn toàn chính xác. Nhưng có hai cái mà mình cho là rất khó. Nếu tự trị quản lý, thì cái tư duy bao cấp xin- cho còn đâu đất để tồn tại, có nghĩa là quyền lực Bộ chủ quản bị đe dọa. Và nhất là tự do học thuật, một vấn đề bị cho là khá nhạy cảm, khiến người ta luôn đề phòng. Mà không có tự do học thuật lấy đâu sự sáng tạo?

Không phải không có con đường sáng. Mà vấn đề là nước Việt… rất sợ, rất sợ   😛

Vì đã quen với vẻ đẹp và sự lãng mạn của… lá Diêu bông rùi  😀

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Giáo dục rẻ tiền có phải là một nền giáo dục chất lượng thấp?” Trước đây thỉnh thoảng vẫn rộ lên ý tranh luận này, và trong vài hội thảo về giáo dục gần đây, ý kiến này cũng được đưa ra, thậm chí là khẳng định. Trao đổi với Một Thế Giới về điều này, chuyên gia giáo dục GS Vũ Đức Vượng, cho rằng: yếu tố quan trọng hơn cả quyết định chất lượng giáo dục là tự do học thuật!

GS Vượng chia sẻ quan điểm cùng báo Điện tử Một Thế Giới:

Tiếp tục đọc

Mỗi người làm việc bằng 6 lần – ai vậy?

Tác giả: Nguyễn Vân Cầm

.Bức xúc với năng suất lao động của cả nước thấp mà không thấy các yếu tố cản trở năng suất này như thủ tục hành chính rườm rà, sự nhũng nhiễu của bộ máy hành chính, sự vô cảm của công chức nhà nước… là cũng chưa thấy được vấn đề.

Công nhân Việt Nam trong một nhà máy sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài. Cái làm nên năng suất lao động không chỉ là sự cần mẫn, nó còn là vốn, công nghệ, óc sáng tạo, cách tổ chức sản xuất.Ảnh: MINH KHUÊ

 Có lẽ chúng ta đã nghe nói nhiều đến nhàm tai về câu chuyện năng suất lao động của người Việt Nam, rằng công nhân Việt Nam làm việc yếu lắm, thua dân Singapore đến 15 lần hay chỉ bằng một phần năm lao động Malaysia. Thế nhưng đã có ai tự hỏi vậy năng suất lao động của chính người Việt trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra sao, cao thấp như thế nào so với các khu vực khác?

Góc nhìn này có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau việc so sánh năng suất lao động. Tiếp tục đọc

Đi tìm câu trả lời về “một bộ phận mà Đảng nói không nhỏ”

Tác giả: Hà Văn Thịnh

.KD: Các quan chức có trách nhiệm còn lúng túng không tìm ra, thì người dân thấp cổ bé họng cứ hãy đợi đấy mà … chịu đựng cái sự suy thoái của bộ phận không nhỏ  😛

———–

Nói chuyện với cử tri TP HCM, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã thẳng thắn nhận trách nhiệm trước dân rằng: “…có một bộ phận mà Đảng nói là không nhỏ…, bây giờ không biết nằm ở đâu. Dân hỏi mãi, Đảng hỏi mãi nhưng không trả lời được. Từ Trung ương đến cơ sở đều lúng túng chỗ này”(Vietnamnet, 15.10.2014)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 4. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 4. Ảnh: TTXVN

Thuật ngữ (và, đã trở thành thành ngữ) “một bộ phận không nhỏ” chính thức được ghi trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, ban hành ngày 16.1.2012: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”…

Tiếp tục đọc