Bí quyết giữ chồng

Tác giả: Vo-tong-danh-meo (Khampha.vn)

KD: Hi…hi.. bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện Bí quyết giữ chồng, nhân Ngày phụ nữ VN  Quý hóa quá. Xin đăng lên để bạn đọc Blog chia sẻ  😛

———–

Hình như dạo này chồng không còn yêu tôi như hồi mới cưới nữa. Anh ấy hay về muộn, ít mua hoa, ít mua quà, đêm ngủ cũng ít khi quay sang ôm và hôn lên má vợ dịu dàng.

Những ý kiến, chia sẻ quan điểm của bạn đọc, chị em và cả các chuyên gia sẽ được cập nhật trong sự kiện buôn chuyện hàng ngày. Chủ đề bàn luận bao gồm tất cả các vấn đề liên quan. Sẽ rất hay và hấp dẫn đấy.

Tại anh chán tôi? Hay tại những lo lắng của cuộc sống thường ngày khiến anh trở nên như vậy? Tôi cũng không biết nữa, và tôi đem những băn khoăn của mình tâm sự với chị hàng xóm, chị ấy nghe xong thì tủm tỉm cười, giọng đầy từng trải: Tiếp tục đọc

Thủ tướng: ‘Nợ công tăng nhanh’

Tác giả: Cẩm Quyên

Tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì tỷ lệ trả nợ từ ngân sách Nhà nước hiện ở mức 26,2%, cao hơn so với mức 25% cho phép.

Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2014 và nhiệm vụ 2015 được Thủ tướng Chính phủ trình bày trước QH sáng 20/10.

Theo báo cáo, ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 17,2% so với cùng kỳ. Ước thu cả năm vượt 10,6% dự toán. Bảo đảm chi theo kế hoạch và nhu cầu cấp bách phát sinh. Bội chi ngân sách 5,3% GDP. 

Tiếp tục đọc

Nghệ thuật Nhân sinh: Quên

 Tác giả: Giang Nhất Yến
.
KD: Cảm ơn bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, thấm đẫm triết lý sống ở Đời, với lời bình, mà mình cho là chí lý, xin đưa lên đây:

Gọi là quên, nhưng thực ra là bỏ qua.
Không cần biết/không biết không bằng biết mà bỏ qua.
Hãy biết bỏ qua.

Nat.

—————0102
Một buổi tối, tôi đi thăm người bạn từng bị vu cáo hãm hại. Lúc ăn cơm, anh nhận được một cú điện thoại, người đó muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh.

Tiếp tục đọc

Ukraina: Kính gửi Putin, tôi xin trả lại ông chiếc đồng hồ!

Tác giả: Theo NTD/ Tin Đa Chiều  

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, với lời nhắn: Cho ngay lên Blog đi, KD ơi!

Thật thú vị. Tuổi trẻ trong sáng và không bao giờ chấp nhận những bất công xã hội. Ở góc độ nào đó, tuổi trẻ dạy cho chúng ta, những người không còn trẻ, nhân cách làm người. Bởi họ “trong veo” và họ sống hướng thiện, hướng tới những điều mà họ hy vọng xã hội sớm muộn sẽ phải có.

Mới đây, sau khi Nga triển khai thêm quân đội ở Crimea, một cậu bé 16 tuổi người Ukraina đã gửi trả chiếc đồng hồ đeo tay mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng cậu 10 năm về trước.
Trong đoạn video, Andrei Senko nói bằng tiếng Nga rằng cậu không thể đeo chiếc đồng hồ khi sự đe dọa về cuộc chiến giữa Nga và Ukraina đang tiếp diễn.

Tiếp tục đọc

Người Việt ngày càng dữ!

Tác giả: Đoàn Khắc Xuyên

KD: Cái gốc vấn đề nằm ở chỗ: Nền giáo dục của chúng ta quá nặng về ganh đua thành tích; thiếu đề cao tinh thần hòa bình, tình nhân loại (ĐKX)

Nhận định của bài này vừa trúng vừa xa vời. Trước đây, khi lý giải tính “hiếu sát” của người Việt, chúng ta từng đổ cho chiến tranh. Nhưng chiến tranh ít nhất đã lùi xa gần 40 năm rồi. Mà vì sao người Việt “ngày càng dữ”, như cái title bài viết. Đổ lỗi cho GD là đúng rồi. Vì phần dạy người ở GD là hết sức mong manh, vì quanh năm ngành GD chỉ lo dạy để thi, còn đâu để dạy người?

Nhưng không thể phủ nhận một điều, XH VN đang rất rối loạn những giá trị. Các tệ nạn như tham nhũng, sự giẫm đạp lên pháp luật,  sự mua quan bán tước, sự duy thoái của một bộ phận không nhỏ (không biết nằm ở đâu), phải chăng là những hình ảnh rất tồi tệ, của châm ngôn đau xót: “thương bất chính, hạ tác loạn”?

Khiến lòng người không còn biết đặt niềm tin của mình ở cái gì, sống vì cái gì, vì ai, hay chỉ còn mỗi điều sống cho mình.

“Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Xin hãy hiểu cái GD trong câu này không còn là GD trong cánh cửa trường học, hay gia đình nữa. Đó là cái GD của cả môi trường XH đang bị ô nhiễm bởi những tệ nạn trên.

————

Người Việt hiền hòa? Xưa rồi! Bây giờ người ta có thể đâm nhau chỉ vì một cái nhìn bị cho là “đểu”, một lời nói “khó ưa”; truy sát nhau chỉ vì va quệt xe máy. Thậm chí, thói quen sử dụng bạo lực đang lan cả vào giới công chức. Vì sao?

Trào lưu… tự xử!

Trưa 12-10, ông Trần Đình Hiển – cán bộ CSGT huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên – đang đi xe máy cùng một nhóm bạn khoảng chục người thì gặp Phạm Văn Điệp (cán bộ quản lý một trại tạm giam ở địa phương) đi cùng chiều. Cho rằng bị Điệp nhìn đểu, khi Điệp dừng xe tại một cửa hàng, nhóm của Hiển đã nhào tới khiêu khích, còn Hiển thì mở cốp xe lấy dao tấn công, chém trọng thương anh Điệp.

Tiếp tục đọc

Cha mẹ trực thăng

Tác giả: Minh Thư (tổng hợp)
.
KD: Về vấn đề này trong GD, quả thật người Việt thua xa về cung cách dạy trẻ của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia. Nhưng nghĩ cho cùng, cũng không có gì lạ. Vì xã hội ta luôn sống trong một môi trường GD “lớn” hơn là… cầm tay chỉ việc toàn diện  😛
.
Nên người Việt rất chậm trưởng thành    
————–
Cụm từ tượng hình này được một số chuyên gia giáo dục dùng để nói về những ông bố bà mẹ – như trực thăng – luôn “lảng vảng” trên đầu các con để sẵn sàng “bổ nhào” xuống hỗ trợ chúng.
.
Ảnh: womenonthefence.com
Ảnh: womenonthefence.com

Và họ làm việc đó, bất kể chúng có cần trợ giúp hay không!

Tiếp tục đọc

Cờ và trách nhiệm trong tay các vị đại biểu?

Tác giả: Tư Giang.

Các vị đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 8 tới đây sẽ phải thẳng thắn đối mặt với thực tế một ngân sách nhà nước cạn kiệt, và môi trường kinh doanh đầy rào cản. Họ được trông chờ gì trong bối cảnh đó?.

Dầu thô đóng góp phần lớn trong số tiền thu ngân sách vượt dự kiến 52.000 tỉ đồng trong năm 2014. Trong khi đó, tỷ lệ động viên từ thuế và phí vào ngân sách nhà nước đang giảm dần, không phải vì thuế hay phí giảm mà vì doanh nghiệp còn quá khó khăn. Ảnh: TRIỆU TRÙNG ĐIỆP

Kỷ luật ngân sách lỏng lẻo

Những màn pháo hoa rực rỡ rợp trời Thủ đô và dự án sân bay Long Thành trị giá 8 tỉ đô la Mỹ dễ dàng được bật đèn xanh ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối tuần trước tạo ra một cảm giác dễ chịu về mặt vật chất trong lòng xã hội. Cảm giác đó được mơn trớn thêm khi Bộ trưởng Tài chính còn khẳng định, ngân sách nhà nước sẽ còn vượt thu 52.000 tỉ đồng trong năm 2014 này. Tiếp tục đọc

Điều thú vị về tòa nhà Quốc hội mới

Tác giả: Nguyễn Đức Lam

KD: Bài viết “phác thảo” ra một Quốc hội lý tưởng, tương xứng với tòa nhà QH mới. Nhưng không biết trong thực tế, chất lý tưởng đó có thành hiện thực không? Về quy chuẩn, QH là cơ quan quyền lực cao nhất- cơ quan Lập pháp, đại biểu cho ý nguyện và lợi ích nhân dân. Tuy nhiên, các ĐBQH có thực hiện đúng những bổ phận mà người dân đã tin tưởng trao vào tay các vị, hay các vị còn “nợ” dân nhiều, thì vẫn còn phải nhìn vào việc làm của các vị.

Mà xưa nay, đã nói “nợ: hình như ít khi … trả được?   😛

————

Thật thú vị khi tòa nhà Quốc hội nằm trên con đường Độc Lập, cửa chính vào từ đường Độc Lập. Xuất phát từ vị thế đại diện cho lợi ích quốc gia, biểu tượng của chủ quyền nhân dân, không gian nghị trường là nơi rất cần đến tính độc lập trong hoạt động của Quốc hội, ĐBQH.

Tòa nhà quốc hội mới dù có đẹp đến đâu, nhưng người làm việc trong đó mới làm nên cái hồn của nó. Cái hồn của không gian nghị trường.

Trước hết, không gian nghị trường là nơi hội tụ ý chí quốc gia, dân tộc, chủ quyền nhân dân. Tòa nhà thì mới nhưng chủ quyền đó tiếp nối từ bao đời nay, trải hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước còn đọng lại ở đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, trên quảng trường Ba Đình hay trong những tầng gạch rêu phong của Hoàng thành Thăng Long.

Tiếp tục đọc

Người Việt không xấu…

Tác giả: Alan Phan (Góc nhìn Alan)
.
KD: Chít cười. Bạn bè iu quí gửi cho bài này của ALan Phan với comment: Không biết là ông này vừa viết vừa chửi hay vừa viết vừa khóc?
Có lẽ là ông ấy khóc.
.
Còn vì sao “ông ấy khóc” thì phải đọc hết bài mới biêt  😀
————-

Gần đây tự phát một phong trào đánh hội đồng về người Việt xấu xí, từ dân đen trong nước đến Việt Kiều hải ngoại, từ các mạng lề trái đến báo lề phải. Bị nhiều phóng viên và BCA quay hỏi về đề tài này, ông già Alan xin xác định rõ ràng: chúng ta không xấu.

Trước hết, xấu xí là một tĩnh từ chung chung, nhất là khi nói về con người. Người này có ngoại hình xấu, cô này nhiều tật xấu, anh này thích chơi xấu, thằng bé này xấu ăn, bà lão kia đang “làm” xấu…và tất cả điều đó cũng không bầy tỏ điều gì rõ ràng lắm.

Tiếp tục đọc

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

                                   

Hôm nay là Ngày Phụ nữ  VN 20/10. Theo truyền thống, chủ Blog xin gửi tới bạn đọc xa gần, trước hết là các bạn nữ lời chúc chân thành- sức khỏe, niềm vui, xinh tươi, hạnh phúc và… khéo tay hay làm

Xin gửi tới những người bạn đời yêu quý của các bác, các anh, các em là bạn đọc gần xa, đồng nghiệp, cộng tác viên iu quí của chủ Blog. Chúc các bác gái, các chị, các em gái sức khỏe và niềm hạnh phúc, sự an lành của tâm hồn.

Và mình cũng gửi tới những người phụ nữ trẻ trung, những “phụ nữ tí tẹo” của nhà mình niềm yêu thương vô hạn. Chúc cả nhà luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, tiếng cười tươi vui và hạnh phúc an lành nhất.

Và xin được cảm ơn các anh chị em bạn bè, đồng nghiệp iu quí đã có lời chúc mừng gửi tới mình, qua email, tin nhắn trong ngày này. Thú vị nữa, nhà báo Nhật Tân gửi mấy câu thơ “khen tặng” cô em đồng nghiệp. xin đăng nguyên văn:

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Chúc mừng Nhà báo đảm đang mọi bề

Việc nhà, việc nước miễn chê

Viết báo trung thực đứng về phía dân

Làm nghề coi trọng chữ tâm

Bạn đọc xa gần tất cả … tin yêu.

20/10/2014

Nhật Tân

Xin chúc mừng tất cả!

                                           .  chan dung KD- DN-ruou