Điếu Cày ‘bất ngờ rời VN đi Hoa Kỳ’

Tác giả: theo BBC

KD: Hot  hot  😛

H1Blogger bị ngồi tù Nguyễn Văn Hải đã rời Việt Nam để đi Hoa Kỳ, theo các nguồn từ trong và ngoài nước.

Anh Trí Dũng, con trai ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải kể lại câu chuyện về ông ‘rời Việt Nam bằng phi cơ sang Hong Kong để đi Hoa Kỳ’ như sau:

“Có người nước ngoài nói là từ Đại sứ quán Hoa Kỳ liên lạc với tôi và nói cha tôi muốn có số liên lạc.”

“Nhưng khi gọi lại thì không được và sau đó, người kia nhắn tin cho tôi nói cha tôi đã rời Việt Nam và phi cơ đã cất cánh.”

“Tôi vẫn giữ số máy mà cha tôi đã thuộc lòng để đợi cha tôi gọi về từ Hong Kong.”

Tiếp tục đọc

Coi chừng gãy cột buồm

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện này. Hị  …hị   😀

———

Có một gia đình nọ, người vợ cả không có con nên đành lòng phải đi cưới vợ bé cho chồng mình nhưng với điều kiện là người vợ bé phải ở nhà phía sau. Ông chồng mừng như vớ được vàng. Ban đêm bà vợ cả mắc cái võng ngủ ngay cái cửa ăn thông hai nhà.
Cô vợ bé còn trẻ cũng háo hức được ngủ với chồng mình nhưng đêm đã khuya mà chưa thấy chồng mình xuống nhà bèn nhắn gửi qua câu thơ trong đêm trường khuya khoắc:
Thuyền ơi có nhớ bến không
Bến thì luôn nhớ và mong thuyền về Tiếp tục đọc

Là người có tuổi hay là người già !!!

Tác giả: S. Th (lược dịch từ tiếng Pháp)

KD: Bất ngờ, chủ Blog nhận được bản dịch này của bạn đọc Blog, là một nhà giáo, có tên là Song Thành. Bài dịch là những triết lý về sống như thế nào để là người già, và sống thế nào để là người có tuổi, rất thú vị. Xin được đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Cảm ơn nhà giáo Song Thành  😀

———-
Làm rõ nghĩa của chúng, có thể làm thay đổi quan niệm của chúng ta.

Người có tuổi khác với người già. Khi về nghỉ hưu, đơn giản là một số người nào đó thành người có tuổi, một số khác trở thành “người già”.
Người có tuổi chơi thể thao, tìm tòi phát minh, đi du lịch,…còn người già thì nằm nghỉ.
Người có tuổi vẫn còn tình yêu dâng hiến; còn người già thì tích tụ những ghen ghét và oán hận.
Người có tuổi dự định những kế hoạch cho tương lai; người già chỉ còn những hoài niệm về quá khứ.
Nhật ký của người có tuổi gồm toàn những việc cho ngày mai; còn cuốn lịch của người già chỉ gồm những việc của “hôm qua”. Tiếp tục đọc

Việt Nam đứng áp chót trong bảng xếp hạng “Quốc gia đáng sống” của LHQ

Tác giả: theo Depplus.vn

KD: Không biết xếp hạng này của LHQ có đáng tin cậy không nữa  😛

———

Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được xếp hạng, thấp hơn nhiều các quốc gia ở Đông Nam Á.  Trong khi danh hiệu “Quốc gia đáng sống nhất” thuộc về Ireland
.
Bảng xếp hạng “Quốc gia đáng sống” dùng để đo những đóng góp của mỗi quốc gia cho hành tinh và nhân loại. Có 7 phương diện được xét đến đó là “đóng góp về khoa học công nghệ, đóng góp về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới,  trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe. từ văn hóa đến đóng góp để cái thiện hành tình và nâng cao sức khỏe cộng đồng”.
Theo công bố của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng tứ 124/125 đất nước được khảo sát, chỉ đứng trên Lybia – đất nước bất ổn ở Trung Đông.

Tiếp tục đọc

Nội Bài, Tân Sơn Nhất tệ nhất châu Á do quá tải?

Tác giả: Vũ Điệp

KD: Ngay sau khi có thông tin 02 sân bauy lớn nhất nước: Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào danh sách “đen”- những sân bay tệ nhất chấu Á, Cục Hàng không ngay lập tức đã có phản hồi. Đó cũng là cần thiết. Nhưng cũng cần phải thấy kênh khách hàng là một kênh cực kỳ quan trọng, bởi sân bay xây dựng nên là để phục vụ khách hàng, chứ chẳng lẽ để làm… cảnh?  😀

Không phải vô lý ở nhiều cuộc tranh tài âm nhạc, Ban GK vẫn chấp nhận một kênh “bỏ phiếu” của khán thính giả. Cái ý nghĩa phục vụ dân sinh quan trọng nhất là ở chỗ đó. 

Mặt khác nói quá tải cũng không biết có chính xác không nếu như có không ít chuyến bay hủy, chậm vì không đủ khách?

——–

Kết quả bình chọn trên trang mạng Sleepinginairports cho rằng 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm 10 sân bay tệ nhất châu Á là chưa phản ánh được đầy đủ, khách quan về chất lượng dịch vụ của 2 sân bay này – Cục Hàng không VN cho biết.

Xung quanh việc thông tin website The Guide to Sleeping in Airports xếp hạng Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào danh sách 10 cảng hàng không kém nhất năm 2014 tại châu Á, đại diện Cục Hàng khôngVN cho rằng, trang mạng này không phải của một tổ chức chuyên môn đánh giá về dịch vụ hàng không.

Tiếp tục đọc

Đặt tên 03 loại trí thức

Tác giả: Nguyễn Tuấn (FB)

.Trong trò chuyện cá nhân, ai cũng trăn trở trước hiện tình đất nước, nhưng họ chọn thái độ khác nhau. Phần đông là im lặng

Đọc trên blog Quê Choa có bài phân tích rất thú vị của Nhà thơ Thạch Quỳ về trí thức (1). Theo Nhà thơ, ở VN có 3 loại trí thức: loại 1 là những người có tư duy phản biện, dứt khoát chống lại cái ác và gian dối; loại 2 là những người chỉ muốn giữ mình, an phận, im lặng trước những cái ác; và loại 3 là những kẻ a dua theo cường quyền, sẵn sàng phục vụ bộ máy đàn áp và tham gia vào những cái ác. Cách phân chia này xem ra rất sát với tình hình thực tế. Tôi có thể hình dung vài người cụ thể cho từng nhóm. Tiếp tục đọc

Thủ tướng nói gì về kiểm tra kê khai tài sản?

Tác giả: Ngọc Quang

.KD: Chừng nào mà nền quản trị quốc gia hiện vẫn đầy khiếm khuyết như hiện nay, chừng nào mà mọi giao thương tài chính chủ yếu vẫn là tiền mặt như hiện nay, chừng nào mà pháp luật còn được “cầm tay chỉ việc như hiện nay” chừng đó tham nhũng còn rất khỏe và chống tham nhũng thì rất… ốm  😦

———

Công tác kiểm tra thanh tra hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Công tác giám định tư pháp còn bất cập…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, mặc dù vẫn còn không ít hạn chế yếu kém nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chủ quyền quốc gia được bảo đảm; chính trị xã hội ổn định; vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên. Cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đã đề ra. Trong 14 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt, vượt và 1 chỉ tiêu không đạt (tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49% so với kế hoạch 52%).

Tiếp tục đọc

12 quan chức Bộ Tài chính nộp lại quà tặng

Tác giả: Anh Đào
.
KD: Gương … tốt?  😀
.
Năm 2014, có 32 trường hợp nộp lại quà tặng. Ảnh minh họa
“Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích”- nhận định của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trước Quốc hội sáng nay 20.10.2014.

Tiếp tục đọc

5,4 tỉ USD và “những con đường đỏ”

Tác giả: Đào Tuấn
.
KD: Có thể, chẳng mấy ai quan tâm khi đọc được ở đâu đó con số 5,4 tỉ USD được dành để nhập ngô, nhập đậu tương hằng năm. Có thể, cũng chỉ như gió thoảng mây bay khi biết rằng vốn đầu tư cho nông nghiệp giảm 30 lần sau 15 năm. (ĐT)
.
Nhưng người Việt nên học cách “vô cảm” ở những thông tin kinh tế phát triển, để có thể sống được mà không đau, nhà báo Đào Tuấn ạ  😦

Nhưng hàm chứa trong những nghịch lý ấy lại là nỗi bi phẫn của 70% dân số.

Nhưng hàm chứa trong con số 5,4 tỉ USD ấy, là biết bao mồ hôi nước mắt nông dân. Hơn 60 triệu nông dân Việt Nam, chẳng hạn năm 2013, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời để mang về một giá trị 2,9 tỉ USD cho 6,6 triệu tấn gạo. Nhưng ngay cả “kỷ lục mồ hôi” ấy cũng không đủ chỉ để nhập 9,2 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, như ngô, như đậu mành.

Tiếp tục đọc

Thành tích nông nghiệp Việt: Nhập khẩu hết, trừ… đất, nông dân?

Tác giả: Thành Luân

Việt Nam có làm được gì đâu mà không nhập?! Bao nhiêu năm nay nay vẫn thế. Cái gì thế giới không có mà Việt Nam làm hơn được thì làm, còn thế giới có mà Việt Nam không làm hơn được thì tốt nhất là nhập cho nhanh, tội gì không tận dụng tài nguyên của thế giới. Trong nhà mỗi người Việt Nam có cái gì không phải nhập khẩu?”

Để có được những con số ấn tượng về số lượng xuất khẩu, ngoài đất và con người, hầu hết đầu vào của nông nghiệp Việt Nam đều nhập khẩu.

TS Lê Hưng Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết khi trao đổi với Đất Việt về tình trạng nông sản Việt bội thực những “người khổng lồ chân đất sét”. Tiếp tục đọc