Tôi tìm 30 đô cho ông vay!

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho mấy mẩu chuyện này. xin đăng lên để bạn đọc cười chút, để quên đi những báo cáo tổng kết mòn chán, chẳng thấy hé ra niềm lạc quan, hy vọng nào.

————

Bà vợ nói với chồng:
– Kể từ hôm nay, mọi việc tôi làm sẽ phải tính bằng tiền! Tôi chán làm
không công lắm rồi.
– Cụ thể thế nào?
– Nấu ăn 30 đô một bữa, giặt quần áo 40 đô một chậu, lên giường 100 đô…
Đến tối, ông thì thào:
– Trong túi tôi chỉ còn 70 đô, bà bớt cho tôi lần này được không?
Tiếp tục đọc

Đừng lấy độc giải độc- gía như nối tiếp giá như

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: Đất nước này không phải là của riêng, tài sản sở hữu riêng của nhóm lợi ích và những người cầm quyền. Những vấn đề kinh tế trọng đại đụng tới quốc kế dân sinh phải được công khai minh bạch trong cả nước và có sự đồng thuận, giám sát của cả nước. Trước hết, là phải tạo ra một cơ hội để cho các nhà quản lý, các nhà lập chính sách và các nhà khoa học cùng nhau thảo luận để có sự đồng thuận cao, đáp ứng được lòng mong mỏi và kỳ vọng của nhân dân (TVT)

Tiếng kêu thương!  😦

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường

———-

Giá như chủ trương khai thác bô xít chỉ có tính chất thử nghiệm, quy mô nhỏ, công nghệ tiên tiến, nhà máy đặt ở ven biển (không phải vận chuyên xút, than lên Tây Nguyên và nếu có sự cố bùn đỏ thì thải ra biển) thì chắc công luận không phải chứng kiến việc tranh cãi dai dẳng, quyết liệt trong suốt thời gian qua.

Tiếp tục đọc

Kinh tế Việt Nam bị tụt rất xa

Tác giả: V.V. Thành- Kim Liên- V. Sự
.
KD: Cá nhân tôi cho rằng đến thời điểm này các động lực phát triển đã tới hạn rồi, tức là đã hết động lực phát triển. Chúng ta cần cơ chế, chính sách mới để phát triển. Chúng ta cần đổi mới thể chế để tìm ra những động lực mới(BQV)
Trong số các Bộ trưởng, chỉ thấy bác BQV, và ĐLT là dám nói và dám làm. Chỉ tiếc, Bộ trưởng BQV nói như cũng như muối bỏ biển,  hệt giới báo chí VN. Tựa ném sỏi ao bèo  😀
———–
Nhiều đại biểu có chung ý kiến: mặc dù kinh tế đã có bước phục hồi tích cực nhưng chưa vững chắc tại buổi thảo luận tổ ngày 21-10.
.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – đầu tư Bùi Quang Vinh – Ảnh: V.Dũng
Cá nhân tôi cho rằng đến thời điểm này các động lực phát triển đã tới hạn rồi, tức là đã hết động lực phát triển. Chúng ta cần cơ chế, chính sách mới để phát triển. Chúng ta cần đổi mới thể chế để tìm ra những động lực mới
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – đầu tư BÙI QUANG VINH

Ðáng lo ngại: sản xuất trong nước nói chung, trong đó có công nghiệp phụ trợ, còn nhiều yếu kém dẫn đến phụ thuộc nhập khẩu nước ngoài từ ghim giấy, kim khâu, ốc vít…

Tiếp tục đọc

Đối tượng tham nhũng thường có chức, liên kết thành nhóm lợi ích

Tác giả: V.V. Thành
.
KD: Cái title cũ mèm hay tư duy của bác Tổng TT cũng cũ mèm. Nói một điều hiển nhiên ai cũng biết.
———–
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết như trên trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng nay 20-10.
.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, tham nhũng ở nước ta ngày càng khó phát hiện

>> Toàn văn báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức

Tổng Thanh tra cho biết Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phải tiến hành kiên trì, liên tục để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2014 đạt kết quả tích cực trên một số mặt công tác.

Tiếp tục đọc

Ánh sáng văn hóa bắt đầu từ con chữ !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Nghĩ lại để ý thức hơn về một thứ ánh sáng tưởng vô hình hóa ra lại rất hữu hình kiến tạo nên cuộc sống con người là ánh sáng văn hóa  khởi đầu từ những con chữ  mẫu tự la tinh ABC.

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😛

————-

Dù rằng xa lộ thông tin toàn cầu thiết lập đã hàng thập kỷ nay nhưng thực tế cho thấy  không ít người cao tuổi xa quê hương vẫn có một ấn tượng tổng quát không mấy sáng sủa về tình hình đất nước. Có thể do nguồn thông tin không cập nhật dồi dào; hoặc đáng nói hơn, vì “nấm mồ quá khứ” chiến tranh, chia cắt, thù hận chưa hất đi được ,thậm chí còn đè nặng bản mệnh tuổi già ở xứ người Âu Mỹ . Nếu có ai đó trong số họ truy vấn tôi rằng  thành quả văn hóa mà họ thường quan tâm có tính cách mạng, ấn tượng nhất là gì, tôi chẳng  ngại ngần  ,nói rõ ngay.

GS Ngô Bảo Châu đang dạy học cho các bé em Lũng Luông (Võ Nhai- Thái Nguyên). Nguồn trên mạng

Trước hết đấy là thành quả giáo dục,bắt đầu từ đại sự xóa nạn mù chữ cho đại trà cho toàn dân. Tiếp đến là phổ cập tiểu học, THCS cho một bộ phận lớn cư dân ở Việt Nam. Song hành với đại sự đó, là mấy chục năm,đặc biệt kể từ thời điểm đổi mới toàn diện kinh tế xã hội, đưa các thế hệ trẻ kế tiếp nhau tới trường để cố gắng đến mức cao nhất hướng tới phổ cập bậc trung học cho phần lớn người lao động chân tay và trình độ đại học trở lên cho người lao động trí óc trong tương lai gần.  Tiếp tục đọc

32 người nộp lại quà tặng: Tham nhũng đang biến hình?

Tác giả: Phương Nguyên

.Cùng với đó là con số chứng minh sự bao che, dung túng khi nói tình hình tham nhũng ngày càng tinh vi nhưng cả năm chỉ có 32 trường hợp nộp lại quà tặng, trong khi đó trong khi năm 2013 là 364.

Tình hình tham nhũng là “phức tạp” và “tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính công, ngân hàng”….

Nhận định khá thẳng thắn của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khi thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 2014 của Chính phủ được xem như nói đúng bản chất vấn đề. Tiếp tục đọc

10 năm sau vẫn là “có chuyển biến tích cực”!

Tác giả: Hoàng Dược

KD: Vì nó là … báo cáo mà. Kiểu văn phong chán ngắt này có thể thấy ở bất cứ văn bản báo cáo tổng kết nào, của bất cứ ngành nào. Cái tư duy làm báo cáo nó cũng “xơ cứng” hệt tư duy kinh tế   😛

———

Nền kinh tế hiện nay rất cần được chẩn đoán sát thực tế, chứ không phải giấu bệnh, vì như thế sẽ không thể điều trị được.

Liên tục trong báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội hàng năm, người dân thường thấy câu “tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nền kinh tế tiếp tục phục hồi quí sau tăng trưởng cao hơn quí trước”. Năm nay cũng không là ngoại lệ và tăng trưởng kinh tế chín tháng đầu năm nay đạt 5,62%. Đọc đến đây người dân không khỏi băn khoăn ở mấy điểm sau: Tiếp tục đọc

‘Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này’

Tác giả: Cẩm Quyên- Phạm Hải
.
KD: Các ĐBQH phát biểu ngày càng mạnh. Nhưng dân sẽ được nhờ hơn, nếu những phát biểu đó sớm trở thành các quyết sách, cho dân nhờ. Chứ nghe mãi, nghe hoài mà không thấy thành hiện thực cũng… oải   😛
——-
40 ngàn tỷ đồng để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình không tìm đâu ra được. Muốn có nguồn tăng lương cho cán bộ cần làm 2 việc: Tinh giản biên chế và tiết kiệm chi tiêu.

Không tìm ra 40 ngàn tỷ cải cách lương

cải cách lương, biên chế, công chức

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm

ĐB Nguyễn Văn Minh cho rằng việc tăng lương bị trì hoãn là vấn đề lặp lại nhiều, cần xem xét lại, cần thiết phải tăng lương tối thiểu theo lộ trình để đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức.

Tiếp tục đọc

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài bị chê: Cần một cách nhìn cầu thị

Tác giả: Steven Nguyễn
.
KD: Thời của độc quyền đã qua, thời của cạnh tranh đã tới. Nhưng nếu trong môi trường cạnh tranh ấy, mà tư duy vẫn là của cung cách độc quyền như thời nào, thì những tiếng lành đồn xa, và tiếng …dở cũng đồn xa.
Ở nhà nhất mẹ nhì con. Ra đường còn lắm kẻ giòn hơn ta, là vậy   😀
———
Những nhận xét về những hạn chế của Nội Bài và Tân Sơn Nhất là chính xác. Người dân và báo chí nhiều lần góp ý nhưng không ai nghe, chỉ khi một trang mạng cá nhân ở nước ngoài thông tin mới à lên kinh ngạc. Đó không phải là tâm lý của những người cầu thị… 

Nhà chờ trong sân bay Nội Bài – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tiếp tục đọc