Chí Phèo hiện thân bản ngã Việt?

Tác giả: Đỗ Ngọc Yên (Tạp chí Sông Hương)
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Dù đã muộn nhưng tiếc rẻ quá. Bạn nhận xét: Cả bàn và tán đều hay.
Lại cứ như kẻ tung người hứng vậy (Nat).
.
Xin đăng lên để bạn đọc có nhu cầu đọc và tham khảo một bài mang tính học thuật thú vị phết!  😛
————–

Từ trước tới nay, con người luôn tìm kiếm những mẫu người lý tưởng bằng xương, bằng thịt, tồn tại trong đời sống thực để ký thác những giá trị tâm linh tiềm ẩn, những xung lực tâm lý sâu sắc, mà với những hoạt động thường nhật của nó không thể nào dung nạp được. Thay vì điều đó, nó đã sáng tạo ra các hình tượng chính trị, tôn giáo, đạo đức, văn học nghệ thuật… để thoả mãn cuồng vọng của mình.

Trong các loại trên chỉ có hình tượng văn học nghệ thuật, do tính chất đặc thù của lĩnh vực hoạt động sáng tạo này, cùng với hình thức phản ánh của nó luôn gắn liền với các biểu tượng cảm tính, các dạng thức và hành vi mang tính trực giác về con người, sự vật nên nó tồn tại trong tính bản thể đích thực của nó như chính những con người bằng xương bằng thịt, có thể sờ mó được, còn những hình tượng thuộc các loại hình tư duy khác thường là những định đề có sẵn và mang tính áp đặt. Đấy chính là những nét phân biệt về bản chất của văn học nghệ thuật và các hoạt động tinh thần khác.

Tiếp tục đọc

Anh lính khôn

Tác giả: Tuy Sắc

KD: Bạn bè iu quí gửi cho những mẩu chuyện này. Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn  😀

—————-

Hoa hậu làm đại sứ thiện chí tới thăm các binh sĩ đang điều trị tại quân y viện. Đến giường một anh lính bị thương, cô cầm tay anh và nói:
– Đây là cánh tay đã giết chết biết bao kẻ thù. Tổ quốc biết ơn anh! Tiếp tục đọc

Tướng Nguyễn Việt Thành sẽ bị kiện trong vụ bắt giam oan doanh nhân

Tác giả: Thụy Miên (tổng hợp)

KD: Cuộc đời này không có gì có thể nói trước được. Hôm nay đúng, mai đã lại … sai rồi/ Anh sẽ hiểu cuộc cờ là thế đó (Mượn ý thơ của XQ)

——–
Lời hứa “chịu trách nhiệm trước pháp luật” của Trung tướng Nguyễn Việt Thành đã không được thực hiện khi ông tham gia vào vụ bắt giam oan doanh nhân.

Bắt giam oan doanh nhân

Quay trở lại 10 năm về trước, câu chuyện được bắt đầu từ việc ông Nguyễn Văn Tạo tố cáo các thành viên trong công ty Gas Bình Dương (gồm ông Đỗ Cao Bằng, Phạm Văn Hướng) và ông Bùi Mạnh Lân, chủ đầu tư khu công nghiệp Đồng An là “đệ tử” của Năm Cam đã gây ra vụ “gây rối trật tự công cộng” ngày 18/9/2000 tại công ty Gas Bình Dương. 

Tiếp tục đọc

Xâm phạm quyền con người chỉ có ở xã hội mông muội

Tác giả: Lê Chân Nhân

KD: Title của Dân trí “dữ” quá nhẻ?  😀   

————

Xem Công ước về chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người là một điều ước quốc tế về quyền con người, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc hôm 23.10.

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Quyền con người được thế giới văn minh đề cao. Những quốc gia tôn trọng tối đa quyền con người được xem là văn minh. Và ngược lại, chỉ có sự mông muội, đen tối mới xâm phạm đến quyền con người.

Tiếp tục đọc

Nghịch lý nhân sự

Tác giả: Nguyễn Thị Từ Huy

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin được đăng lên để bạn đọc Blog chia sẻ.

Đọc bài này, mình vẫn nghĩ một điều, rằng một khi văn hóa là điều được các quan chức có trách nhiệm thấu hiểu và bảo vệ nó, thì sẽ có những quyết sách đúng đắn. Và nhất là, một khi các chính khách là những nhà văn hóa, hoặc chí ít am hiểu văn hóa, tôn thờ văn hóa, sẽ có những quyết sách dân sinh vì con người, vì bản sắc văn hóa của đất nước, để phát triển, chứ không phải ngược lại, tàn phá một cách thô thiển nhân danh phát triển. Những quyết sách đó đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, mà không vì một lợi ích nhóm nào chi phối.

Chuyện Bí thư Hội an Nguyễn Sự cũng có thể là một hình ảnh thu nhỏ của cách biết bảo vệ văn hóa, Hội an đặc sắc, văn hóa Việt nói chung ngay trong cách làm kinh tế dân sinh của một t/p. Nhưng có vẻ những tấm gương tốt rất khó… nhân rộng?  😛

————-

Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự đang “vi hành”. Nguồn: Baomoi.com

Đánh giá về năng lực của đảng viên, đặc biệt là của các đảng viên đứng ở cương vị quản lý các cấp, hiện nay có hai luồng ý kiến khác nhau, khác đến mức đối lập nhau. Không cần phải so sánh các tin tức trên hai luồng báo chí đối lập (lề phải/lề trái) để có nhận xét này. Chỉ cần đọc báo chính thống cũng thấy được sự mâu thuẫn trong đánh giá về năng lực lãnh đạo và quản lý của hệ thống cán bộ. Tiếp tục đọc

Nhiều người bảo đọc xong bài này KHÓC, vì thương dân tộc VN !

Tác giả: Tony (theo Tony Buổi sáng)

KD: Bất ngờ, mình nhận được email này của nhà báo Nhật Tân với lời nhắn, xin đăng nguyên văn: Kim Dung ơi! Anh gửi Kim Dung bài này, em đọc và cho lời bình rồi post lên nhé!

Tại sao Việt Nam không mở to mắt mà học tập Hàn Quốc nhỉ? Riêng mình nó nói với mọi người cách đây hơn 10 năm trời: Việt Nam nên tìm kiếm và mua bản quyền bộ sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên của các nước tiên tiến về dịch ra dạy cho học sinh vừa hiệu quả vừa đỡ tốn kém? Chắc các quan Bộ Giáo dục đà tạo sẽ không muốn tí nào vì làm như vậy thì họ ăn gì?????

Năm 2004 Việt Nam chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” của Hàn Quốc có đoạn Tổng thống Bak Jeong-hi(Park Chung-hee –tại vị từ 17/12/1963 đến 26/10/1979) đã khóc vì thấy dân khổ quá và người đã tuyên bố sau 10 năm nữa nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc và sự thật đã đến với họ trong đó có dân VN.

Đọc bài này, mình bỗng nhớ tới cái câu của những năm xưa: Rằng những gì của chuyên môn xin để cho chuyên môn quyết định. Mặc dù vậy, tất cả những gì của chuyên môn ở xã hội ta luôn có bóng dáng cao quý của những gì không phải chuyên môn quyết định  😀

Sự định hướng, theo một cái đẹp không tưởng, dẫu là vẻ đẹp của lá Diêu Bông, đã là cái giá đau đớn phải trả.

Chắc gì ở đó, con người ta có thể khóc vì lòng yêu nước bị tổn thương như cô bé Hàn Quốc trong bài. Hay người ta sẽ vô cảm “hôi của” của đồng loại như báo chí đã từng đau đớn đưa.

Nhưng chắc chắn có nhiều người, trong đó có mình, khóc vì những gì nước Việt luôn lẹt đẹt đi sau, nay mai đi sau cả Lào, CPC  😦

————–

Kinh nghiệm Hàn Quốc.

Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên từ cách đào tạo của giáo dục phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, để còn lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội. Tiếp tục đọc

Quan chức Việt ‘không thích đùa’?

Tác giả: Nguyễn Giang

KD: Hị…hị… Liên quan tới VNN “của mềnh” nên mềnh muốn đưa. Chuyện phạt là quy định thế nào đó, mình không bàn. Ở đây chỉ bàn chủ đề bài báo. Một dân tộc biết hài hước là một dân tộc đáng kính nể. Có thế mới đủ sức vượt qua những khổ đau để sống. Nhưng cái sự “hài” nhiều khi bị nghiêm trọng hóa thì thường là của các dân tộc phương Đông chịu ảnh hưởng đủ thứ lễ giáo.

Có điều, người ta hài mà người ta vẫn tôn trọng, kính trọng là một chuyện. Người ta không hài mà người ta không kính trọng, mới là… đau khổ  😛

BBC – Các báo Việt Nam hôm 23/10 chỉ đăng tin thật ngắn gọn:
“Thanh tra Bộ TT&TT đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet vì đã có hành vi xúc phạm danh nhân khi đăng bài viết “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” hôm 8-10 trên trang thông tin điện tử tổng hợp http://www.2sao.vn.”
“Một vi phạm khác của trang này là không thực hiện trích dẫn nguồn tin chính thức theo quy định tại một số tin, bài. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet bị phạt 55 triệu đồng; trang 2sao.vn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn ba tháng.”

Tiếp tục đọc

Những điều chưa từng công bố về Chủ tịch HĐQT OceanBank vừa bị bắt

Tác giả: Duyên Duyên
.
KD: Một cuộc chiến khác lại bắt đầu…
——–
Xuất thân từ một gia đình nông nghèo, ông Hà Văn Thắm như hình tượng “doanh nhân thành đạt”, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, nhiều danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, ngày 23.10.2014, ông chính thức bị cách chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương – OceanBank, ngay sau đó bị bắt vì có nhiều sai phạmbị bắt vì có nhiều sai phạm. Một Thế Giới “hé lộ” cùng bạn đọc những nguồn tin chưa từng công bố…
Những điều chưa từng công bố về Chủ tịch HĐQT OceanBank vừa bị bắt
 Từ xuất thân nghèo khó…

Ông Hà Văn Thắm sinh năm 1972, xuất thân trong một gia đình nông nghèo tại xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Năm 1993, ngay khi vừa ra trường, được một người bạn làm nghề luật sư khuyên nên kinh doanh, ông Thắm mạnh dạn chạy đi vay mượn bạn bè số vốn vài nghìn đôla để bắt đầu sự nghiệp.

Tiếp tục đọc

Chống tham nhũng: voi, hổ đi săn, chỉ bắt được vài con chuột nhắt

Tác giả: Theo Người Đồng Bằng

KD: Phải thẳng thắn thế này, chống tham nhũng, hay đổi mới tư duy, nhận thức, dẫn đến sự đổi thay theo hướng tốt đẹp hơn cho xã hội, với bất cứ quốc gia nào cũng thế, đều phải từ trên xuống dưới, chứ không phải từ dưới lên trên. Không phải ngẫu nhiên mà ngay TQ cũng nêu khẩu hiệu: Đả hổ, diệt ruồi.

——-

Có lẽ hiếm có quốc gia nào có đội ngũ lực lượng chống tham nhũng mạnh mẽ như ở nước ta. Cả hệ thống chính trị Đảng, Chính Phủ và Mặt trận cùng vào cuộc chống tham nhũng.

Về cơ quan chuyên môn trực tiếp hoặc gián tiếp chống tham nhũng thì khó có thể kể hết tên. Phía Đảng có Ủy Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra; phía nhà nước có Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Phòng chống tội phạm, hệ thống các cơ quan tố tụng từ trung ương đến địa phương; phía cơ quan quyền lực, Quốc hội có vai trò giám sát tối cao; phía nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc các cấp cũng có vai trò phát hiện, phản biện đấu tranh chống tham nhũng. Quả là cả một đội ngũ trùng trùng điệp điệp.  Tiếp tục đọc