Những đặc quyền xa xỉ của Tổng thống Mỹ và gia đình

Tác giả: Theo Thu Hương/Bizlive

KD: Với nền quản trị công khai, minh bạch, hẳn không một người đân thường nào dám so bì, suy tị về những chế độ, chính sách nhà nước Mỹ dành cho người đứng đầu.
————-

Tổng thống Mỹ là công việc quan trọng nhất và căng thẳng nhất trên thế giới trong nhiệm kỳ từ 4-8 năm, nên tổng thống và gia đình của mình sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền.

Những đặc quyền xa xỉ của Tổng thống Mỹ và gia đình
10. Nhà bếp phục vụ 24/24Mặc dù khu nhà của tổng thống cũng có một căn bếp riêng nhưng nó hiếm khi được sử dụng, bởi họ có một đội ngũ nhân viên nấu ăn phục vụ tất cả các giờ trong ngày. Gia đình tổng thống có thể yêu cầu bất kỳ món ăn nào mà họ muốn và một trong những đầu bếp năm sao sẽ phục vụ họ.Nhà bếp luôn có đầy đủ những nguyên liệu cơ bản, vì vậy nếu Tổng thống Obama có thèm một bữa ăn nhẹ nửa đêm như pizza hoặc brownies thì ngài chỉ cần yêu cầu.
Những đặc quyền xa xỉ của Tổng thống Mỹ và gia đình
9. Vườn rau và mật ong sạch

Tiếp tục đọc

10 điều bất ngờ về chuyện ái tình của vua Bảo Đại

Tác giả: theo Kiến thức

.KD: Cuối tuần, mời bạn đọc thư giãn  😀.

.

Ảnh của Diễn Đàn Hướng Dẫn Viên Du Lịch Việt Nam.
1. Ngoài Nam Phương Hoàng hậu là vợ chính thức, Bảo Đại còn có đến… 7 bà vợ khác đã sống cùng ông trong những khoàng thời gian dài ngắn khác nhau. Ngoài 8 bà vợ ra, số tình nhân của Bảo Đại là không thể thống kê nổi.
2. Bảo Đại mắc chứng nghiện tình dục. Tác giả Pháp Daniel Grandclément cho biết sở thích hàng đầu của vua Bảo Đại là đuổi theo những người đàn bà đẹp. Vua thẳng thắn bộc lộ sự ham muốn của mình như sau: “Luôn có nhu cầu đối với đàn bà, một thứ nhu cầu thường xuyên không thể dập tắt được như đồ ăn thức uống. Từ khi đến tuổi lớn, đêm nào cũng phải có một người đàn bà nằm bên, mỗi đêm một người”.

Tiếp tục đọc

Oan sai ngày càng nhiều, nhân dân sẽ mất lòng tin vào chế độ

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Cái title quá đắng. Không biết ngành Tư pháp có thấy “động lòng” gì không?  😦

———–

Đại biểu Huỳnh Nghĩa: “Ngành công an, kiểm sát cần báo cáo trước Quốc hội đã xử lý những điều tra viên, kiểm sát viên để xảy ra oan sai như thế nào?”.

.
Sửa án do lỗi của thẩm phán quá lớn

Thảo luận tại hội trường về công tác của ngành tòa án, kiểm sát, chiều 25/10, Đại biểu Huỳnh Nghĩa (đoàn Đà Nẵng) chỉ rõ, những bản án kém đang gây ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Đại biểu Nghĩa nêu thí dụ: Năm 2014, ngành công an đã khởi tố điều tra hơn 159.000 bị can, nhưng phải tạm đình chỉ điều tra hơn 3.200 bị can, đình chỉ điều tra 2.300 bị can. Đặc biệt, có 91 công dân bị oan sai, trong đó phải đình chỉ điều tra 60 bị can do hành vi không cấu thành tội phạm, đã hết thời gian điều tra nhưng không chứng minh được bị can cấu thành tội phạm. Ngành toà án tuyên 21 bị cáo không phạm tội.

Tiếp tục đọc

‘Hậu quả tai hại của Hội nghị Thành Đô’

Tác giả: Dương Danh Dy (Nhà nghiên cứu Trung Quốc)
.
KD: Cảm ơn bạn bè iu quí đã gửi cho cả một vệt bài xung quanh Hội nghị Thành Đô, một vấn đề quá nhạy cảm, từng bị dư luận xã hội xôn xao bàn luận. Xin đưa những nhận xét của bạn bè lên đây, vì nó nghiêm túc, đứng đắn:
.
Trong bài,, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời: “nội dung về ‘khu tự trị’ mà truyền thông Trung Quốc đưa ra ông ‘biết chắc là không đúng’”.

Được như thế thì may cho Đảng và Dân tộc.

Cụ Vĩnh nói:“Tôi đã đọc hồi ký của đồng chí Trần Quang Cơ (người từng là thứ trưởng Ngoại giao) thì chỉ có nói về việc (lãnh đạo hai nước) cãi nhau về việc rút quân ở Campuchia thôi,” ông nói. Ông cho biết khi ông ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu minh bạch hóa về hội nghị Thành Đô thì ông cũng không tin vào thông tin phía Trung Quốc đưa ra.“Chúng tôi hỏi là vì chúng tôi muốn lãnh đạo trả lời là hoàn toàn không có. Đó chỉ là sự bịa đặt để gây nghi ngờ cho người Việt Nam thôi,” ông nói.“Nhưng lãnh đạo lại không trả lời công khai ra,” ông than phiền..

Nhưng mà những sai lầm như ông Dương danh Dy phân tích thì đúng là “cần được phân tích sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, một mặt để thấy rõ sai lầm quá khứ, một mặt để ngăn chặn, phá tan những âm mưu, mánh khoé mới của ngưòi ‘láng giềng bốn tốt’, của ‘những đồng chí’ luôn rêu rao ’16 chữ vàng’ đang không ngừng vận dụng những thành quả cũ vào trong quan hệ với Việt Nam chúng ta hiện nay và trong tương lai”.

(Nat)


Các ông Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười
…Hơn 20 năm sau Hội nghị Thành Đô, nay có dịp nhìn lại vấn đề, người ta sẽ thấy “ngộ” ra được một số điều mà ngay từ khi được phổ biến kết quả của Hội nghị, những người quan tâm đến tình hình đất nước lúc đó đã ít nhiều biểu thị sự không đồng tình.

Bước đầu, xin mạnh dạn công khai một số yếu kém của phía chúng ta, cũng như xin thẳng thắn đề cập tới một vài tác hại của những “quyết đoán” sai lầm khi đó đối với đất nước. Tiếp tục đọc

Cha truyền con nối và Ngăn chặn sự tha hóa

Tác giả: Nguyễn Đoàn và Đồng Nhân (theo Lao động và Thanh niên)
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho hai bài này, nhưng gộp làm một thấy thú vị và logic phết. Xin đăng lên đẻ bạn đọc tiện theo dõi, chia sẻ  😛
————

Quốc tế mở hội nghị về bảo vệ quyền trẻ em. Đại biểu Việt Nam khẳng định Việt Nam là một nước thực hiện có hiệu quả cam kết này. Cả hội trường ầm ầm tiếng vỗ tay hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam.

Duy có một đại biểu nước nọ chất vấn: “Ngài cho biết ở nước ngài chỉ sử dụng lao động ở tuổi 18 trở đi, nhưng tôi nghi ngờ về điều đó vì tôi đến Việt Nam, thấy bộ X, bộ Y, bộ Z sử dụng lao động trẻ em ở tuổi 15-16 khá nhiều. Như vậy là bóc lột sức lao động của trẻ em và vi phạm quyền trẻ em”.

Tiếp tục đọc

Lại chuyện bình với chuột !

Tác giả: Đào Dục Tú

.KD: Chống giặc mà sợ đủ thứ, tra gươm vào vỏ bỏ trống trận địa thì ,thành hay  bại đã nhãn tiền! (ĐDT)

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😛

————–

Trong hai thập kỷ “bản lề”, mười năm cuối thế kỷ hai mươi, ba dòng thác cách mạng, xoay trục sang mười năm đầu thế kỷ 21 hội nhập toàn cầu- chống khủng bố, có một đề tài được làng báo Việt  thâm canh bền bỉ  là cầm cự  chống  giặc nội xâm tham nhũng. Quả là cứu nước như cứu hỏa, người người lên tiếng, nhà nhà cất giọng !.Kết cục nghe chừng cũng chỉ như  tiếng gọi đò sông Cái .

Cử tri cả nước luôn được hể hả nghe diễn giảng từ trên đỉnh thượng lương tứ trụ triều đình xuống tới diễn đàn các cấp với đủ cung bậc cảm xúc chống tham nhũng. Từ những lời cảnh báo cảnh cáo quyết tâm quyết liệt trong các kỳ họp quốc hội tới giọng điệu tâm sự giãi bầy chua chát “bầy sâu tham nhũng ăn hết phần của dân, không từ thứ gì”. Và thêm những ý tưởng sâu sắc huấn thị về mối nguy hại của nạn tham nhũng quá mức trầm trọng đối với tồn vong chính thể ,hưng vong quốc gia. Tiếp tục đọc

Vừa lĩnh án, cán bộ đã quay lại nhiệm sở làm việc (!)

Tác giả: Quang Phong

.KD: Quyền im lặng còn đang … im lặng, chứ “quyền cán bộ” thì được các cơ sở khá… bảo đảm  😛

————-

Phản ánh công tác thi hành án treo, đại biểu Trần Thị Dung (tỉnh Điện Biên) chỉ ra hàng loạt cán bộ bị tòa tuyên án nhưng sau đó chỉ vài tháng đã quay lại nhiệm sở làm việc, gây bức xúc trong dư luận.

Sáng 25/10, các đại biểu thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng.

Vừa lĩnh án, cán bộ đã quay lại nhiệm sở làm việc (!)
Đại biểu Trần Thị Dung nêu tình trạng hàng loạt quan chức hưởng án treo vẫn quay lại nhiệm sở làm việc

Tiếp tục đọc

Không còn cô đơn trên mạng

Tác giả: Nguyễn Vạn Phú

.KD: Bài viết thú vị về những thành quả của công nghệ iPhone

————

Tờ New York Times vừa đăng một bài báo cảm động của một bà mẹ kể về đứa con 13 tuổi bị tự kỷ đã làm bạn với Siri như thế nào. Đọc xong không thể nào không suy tư về cái thế giới chúng ta đang sống, đâu là khôn, đâu là dại.

Nhưng trước hết xin tóm tắt câu chuyện, mà theo bà mẹ, bắt đầu khi bà đọc một bài về “21 điều bạn không biết chiếc iPhone có thể làm được”. Một trong những điều đó là bạn có thể hỏi phần mềm Siri có sẵn trên iPhone, “Trên đầu tôi đang có những chuyến bay nào?” Siri sẽ đáp ngay, “Đang kiểm tra các nguồn” và ngay sau đó liệt kê cho bạn danh sách đầy đủ các chuyến bay, số hiệu, độ cao, đang thật sự bay ngang đầu bạn. Tiếp tục đọc

Phải làm rõ nguyên Bí thư Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên hay không?

Tác giả: Nguyễn Phương
.
KD: Và cũng cần làm rõ, liêm sỉ của không ít quan chức nói chung, ông Hồ Xuân Mãn nói riêng vì sao… không có  😀
Vì sao với số phận người dân thì không ít người chịu cảnh nghiệt ngã, mà với những người như ông HXM, thì lại được “nương nhẹ”, được iu chiều đến mức, nếu không có vụ cướp công đồng đội, vụ khai man này, hẳn HXM như một nhân vật anh hùng… mỉa mai cái danh hiệu AHLLVT. Nếu biết nói, hẳn cái danh hiệu ấy sẽ chỉ còn biết khóc?  😦
.
Nó cũng cho thấy, sự mất dân chủ không chỉ trong xã hội, mà ngay cả trong hệ thống chính trị nơi ông này từng làm vương làm tướng.
———–
Chuyện ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế vào đảng là chuyện khó tin, không có thật nên Trung ương cần truy lại quá trình vào đảng của ông Mãn”, một cựu chiến binh nói.
Các cựu chiến binh cho rằng việc hủy quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVT đối với ông Hồ Xuân Mãn là việc làm đúng

Các cựu chiến binh cho rằng việc hủy quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVT đối với ông Hồ Xuân Mãn là việc làm đúng

Sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định hủy danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT) đối với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế, nhiều cựu chiến binh dũng cảm tố giác về sự gian dối của ông Mãn hết sức vui mừng.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thỏa mãn, khi nội dung tố cáo ông Mãn không chỉ dừng tại đây.

“Ông mãn không phải là đảng viên”

Tiếp tục đọc

Cái ôm nổi tiếng của ông Obama và cô y tá gốc Việt

Tác giả: theo Mỹ Loan (tuổi trẻ)

KD: Không biết với TT Obama thì thế nào, nhưng với cô y tá gốc Việt Nina Phạm, đây là cái ôm đặc biệt nhất trong đời  😛

Và với làng nhiếp ảnh thế giới, đây cũng là bức ảnh về “cái ôm” đặc biệt sẽ được lưu lại trong lịch sử nhiếp ảnh

————–

Tấm ảnh Tổng thống Obama ôm chặt nữ y tá gốc Việt vừa được tuyên bố hết bệnh Ebola đã được lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông thế giới.

Nina Phạm gặp Tổng thống Barack Obama ở phòng Bầu Dục ngay sau khi cô xuất viện hôm 24-10 - Ảnh: Reuters

Nina Phạm gặp Tổng thống Barack Obama ở phòng Bầu Dục ngay sau khi cô xuất viện hôm 24-10 – Ảnh: Reuters

Bước vào phòng Bầu dục của Nhà Trắng buổi chiều 24-10 còn có mẹ của Nina là bà Diane và em gái Cathy.

Quyết định nhanh chóng

Nhằm thể hiện niềm tin vào đội ngũ bác sĩ, Nhà Trắng đã không bắt buộc cô Phạm phải xét nghiệm một lần nữa trước khi gặp Tổng thống.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Cô Phạm đã được xét nghiệm năm lần để chắc chắn virut không còn trong cơ thể. Do đó, cuộc gặp giữa cô ấy và tổng thống là hoàn toàn an toàn”.

Tiếp tục đọc