Tác giả: Đ. Dương (tổng hợp (theo VnExpress và nhiều nguồn khác)
.KD: Lê Uyên và Phương là một hiện tượng âm nhạc chói sáng ở SG trước năm 1975. Nhưng đó là điều mãi sau này mình mới biết qua tiếp cận thông tin. Còn những năm tháng đó, mình chỉ biết âm nhạc miền Bắc với những khúc ca hào hùng dành cho cái chung. Nhưng cũng không thiếu đỉnh cao như Tình ca của Hoàng Việt, Trường ca Sông Lô của Văn Cao….
Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Chỉ khi biết đến cặp đôi này, và âm nhạc của họ từng làm mưa làm gió một thời lay động và tỉnh thức biết bao con tim, mình đã vô cùng cảm phục. Chuỵện tình yêu và âm nhạc của họ luôn quyện lấy nhau, dù sau này hai người đôi ngả. Nhưng ngay cả khi chia lìa, có cảm giác, yêu thương vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong nụ cười, trong nước mắt, trong buồn thương kỷ niệm của họ.
Khiến cho mình, trong buổi chiều HN mưa thấm đẫm lại bỗng nhớ SG da diết với những chiều mưa. Đến nỗi mình viết bài thơ Khúc hát chiều mưa (đã đăng trên VNN, ngày 20/8/2013), chính là buổi chiều mưa HN, nghe những giai điệu của Lê Uyên Phương.
Xin đọc thêm bài này của BS Lê Đình Phương, một Blogger mình rất quý mến, trân trọng và cực kỳ am hiểu âm nhạc:
http://www.drnikonian.com/?p=4995 (Những Preludes không đầu đuôi cho Lê Uyên và Phương)
Và bài thơ của mình 😛
http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/136455/khuc-hat-chieu-mua.html
———————
Như báo Một Thế Giới đã đưa tin, ca sĩ Lê Uyên về Việt Nam làm liveshow, chúng tôi giới thiệu thêm một số thông tin về chuyện tình Uyên và Phương được công chúng yêu âm nhạc ngưỡng mộ nhưng cũng đầy sóng gió đến khi chết qua lời kể của chính nữ ca sĩ…
Ca sĩ Lê Uyên và chồng là nhạc sĩ Lê Uyên Phương
Gần hết những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc Lê Uyên Phương là viết về chính cuộc tình của họ. Cái tên Lê Uyên và Phương là tên thật ghép lại của hai người. Phương đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi tại Mỹ. Và giờ đây, Lê Uyên, trong tháng 11, vượt ngàn dặm về Việt Nam để thực hiện Liveshow Dạ khúc cho tình nhân phục dựng hay sẽ kể lại chuyện tình của họ qua những bài hát ám ảnh người nghe hơn nửa thập kỷ qua…
Nữ ca sĩ hải ngoại luôn canh cánh trong lòng lời trăn trối của người chồng quá cố là tìm cách đưa dòng nhạc Lê Uyên Phương về quê hương.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.