ĐBQH Hoàng Hữu Phước: Tôi thông cảm với ông Trương Trọng Nghĩa

Tác giả: C.Quyên – T.Lý – X.Quý – H.Nhì – M.Thăng – P.Hải

.KD: Phải chăng các nghị sĩ tận dụng về quyền miễn trừ trách nhiệm với ĐBQH mà kỳ họp này, các nghị sĩ “đá miệng” lung tung”. Sau việc “đá” giới luật sư, giờ các nghị sĩ “đá” lẫn nhau. Khiến bức tranh nghị trường nước Việt thêm phần … zui zẻ   😀

Mà chả ra làm sao!

———–

 – ĐBQH Trương Trọng Nghĩa vừa gửi báo cáo tới Chủ tịch nước và đoàn ĐBQH TPHCM, đề cập chuyện ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết blog “có nội dung công kích, vu khống, bôi nhọ và có chủ đích làm nhục” mình.

Trong báo cáo gửi đoàn ĐBQH TPHCM, ông Trương Trọng Nghĩa cho biết: “Bắt đầu từ ngày 8/7/2014, Hoàng Hữu Phước đã đăng trên blog của anh ta những bài viết có nội dung công kích, vu khống, bôi nhọ và có chủ đích làm nhục tôi. Cho đến nay, Hoàng Hữu Phước đã đăng ít nhất 4 bài có nội dung nói về tôi với chủ đích như trên. Bài gần nhất và nặng nhất đăng vào ngày 17/10”.

Tiếp tục đọc

Sau “tứ đại ngu”, nghị Phước viết blog công kích Trương Trọng Nghĩa

———-

Đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa vừa gửi báo cáo đến Chủ tịch nước và lãnh đạo Đoàn đại biểu QH TP.HCM. Báo cáo đề cập chuyện ông Hoàng Hữu Phước (đại biểu QH TP.HCM) viết blog “có nội dung công kích, vu khống, bôi nhọ và có chủ đích làm nhục” ông Nghĩa.

 

Ông Trương Trọng Nghĩa (trái) và ông Hoàng Hữu Phước

Ông Trương Trọng Nghĩa (trái) và ông Hoàng Hữu Phước

Chiều 3.11, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Du Lịch cho biết: “Ông Trương Trọng Nghĩa đã gửi văn bản cho đoàn, lãnh đạo đoàn và tôi đã nhận được văn bản này rồi, vì vậy đoàn phải có cuộc họp và có ý kiến. Mấy ngày qua thì đoàn chưa có lịch trống, tới đây chắc sẽ phải họp”.

Tiếp tục đọc

Não trạng “ Diên An” còn đó…

Tác giả: Nhà văn Nhật Tuấn/ blog Nhật Tuấn

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Vụ việc này diễn ra từ rất lâu. Đọc lại thấy buồn cười vì sự ấu trĩ của con người. Chợt nhớ tác phẩm “Trại súc vật” năm trước đây. Thật ra, xét cho cùng,  những sự kết án hùng hồn về tác phẩm của NNT cũng chẳng xa lạ, vì nó là sản phẩm chính chủ của việc “chính trị hóa” toàn bộ đời sống xã hội, trong đó có văn chương mà thôi.

.Nó chỉ dẫn đến một hệ lụy cay đắng, xã hội sẽ rất.. khó phát triển   😦

“ 

Sau gần 20 năm được cố Tổng Bí thư Nguyễn văn Linh “cởi trói”, các nhà văn Việt Nam tưởng như đã thoát được những gông xiềng mao – ít Đảng đã nhập cảng của tàu từ đầu những năm  thập kỷ 1950 

Những “thắt buộc ngặt nghèo” trong “đề cương văn học Diên An”  như “văn học phục vụ chính trị”, “ văn học của Đảng”, “tính Đảng, tính giai cấp trong văn học”…một thời đã thành “não trạng” cán bộ lãnh đạo văn học nghệ thuật, đã ăn sâu vào tim óc các nhà văn để sản xuất ra một thứ văn học “phục vụ kịp thời”, liền sau đó bị người đời vứt vào sọt rác…  Tiếp tục đọc

Tập Cận Bình: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung mọi thối nát”

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên Blog để hiểu thêm “nước bạn láng giềng”  😛

————

/Nhân các sự kiện Tập Cận Bình quyết liệt  “làm trong sạch đảng –CSTQ”- lật lại Tư liệu, BVN đăng từ 17-3-2012/

Cái nhà anh này, nói gở!

Thà rằng anh nói “một bộ phận không nhỏ” (quãng 97 tới 99 phần trăm gì đó) là bọn thối nát, thì người ta còn thấy anh chưa lú lẫn và còn chưa lý lộn mà vẫn có lý luận, chứ nói năng như anh thì chả ra làm sao cả!

       Hóa ra, gần thế kỷ dưới sự lãnh đạo lúc nào cũng anh minh và sáng suốt, hóa ra mọi thắng lợi là nhờ ở những trại tập trung à? Mọi sự thông thái đi tắt đón đầu là nhờ ở sự lèo lái của bọn Beria à?

Có giải pháp ĐÓ, nhưng anh và bè lũ thầy trò nhà anh không dám thực hiện: DÂN CHỦ HÓA cuộc sống xã hội dựa trên TAM QUYỀN PHÂN LẬP và chịu sự kiểm soát của BÁO CHÍ TỰ DO – HỘI ĐOÀN TỰ DO. Tránh uống thuốc trị đúng bệnh, lại chỉ thích uống thuốc độc pha đường cho nó PHÊ … PHÊ , thì nhất định sẽ không thể nào tránh bị chết vì TỰ DIỄN BIẾN.

Đấy rồi coi!

Phạm Toàn

                            *         *        *

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định là nhân dân Trung Quốc gần như mất hết tin tưởng vào đảng Cộng sản. Lời tuyên bố này mới được công bố hôm nay 16/03/2012 trong bối cảnh tranh giành quyền lực ở cấp thượng tầng cùng lúc với lời cảnh báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về nguy cơ xảy ra một vụ “Cách mạng văn hóa” như trong thập niên 60. Tiếp tục đọc

‘Bộ trưởng từ chức không dễ xin việc’

Tác giả: H. Nhì (ghi)

KD: Thật đau khổ cho một thiết chế chính trị, một nền quản trị quốc gia, khiến mọi điều gần như đi ngược lại với những quy luật thực tiễn của sự phát triển. Nhưng đây lại là vấn đề nhạy cảm nhất, nên chẳng ai muốn nói. Vì rất dễ được “đội mũ”   😀

Ông Nguyễn Sĩ Dũng luôn có cách diễn đạt khôn ngoan  😛

————

Ở VN, nếu từ chức, một bộ trưởng muốn xin việc ở đâu không dễ. Nghỉ hưu xin việc còn dễ, từ chức lại rất khó, bởi bối cảnh xã hội vẫn “bịt cửa” của người ta – Phó chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng trao đổi với báo giới bên hành lang QH ngày 3/11.

Trao đổi của ông Nguyễn Sĩ Dũng với báo chí bên hành lang QH liên quan đến đề xuất đưa quy định về từ chức vào luật Tổ chức chính phủ sửa đổi.

từ chức, luật Tổ chức chính phủ, Nguyễn Sĩ Dũng
Phó chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng. Ảnh: Minh Thăng

Tiếp tục đọc

Tái cơ cấu chính các ông đi!

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Thực chất là công tác tổ chức cán bộ nó có “tiền sử bệnh án” từ thời bao cấp. Từ rất trẻ, mình đã nhận định công tác cán bộ là “phản động” nhất (theo nghĩa triết học), cản trở sự phát triển. Thời bao cấp thì kẻ dốt nát, ngu si đến mấy, nhờ lý lịch ba đời trong sạch mà lên ngôi. Thời nay, thì mua quan bán tước… Nghĩa là thời nào thì công tác cán bộ cũng là “vật cản” của sự phát triển.

—–

“Trước khi đi họp Quốc hội, có một lãnh đạo doanh nghiệp nói với tôi thế này: Các ông đặt vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhưng không thấy ai đặt vấn đề tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tái cơ cấu chính các ông” – đại biểu Nguyễn Văn Hiến đã phát biểu như vậy tại buổi thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, diễn ra ngày 1.11.

Quá hay, quá đúng và quá thẳng thắn.

Tiếp tục đọc

“Thoát Trung”: Nhập từ cái tăm…, có lợi ích nhóm không?

Tác giả: Theo Vũ Lan (Đất Việt)

Không thể đổi mới kinh tế và tạo bước đột phá… nếu nhiều quan điểm còn đang “ngập ngừng”, trái chiều nhau – Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa khẳng định.

 >> Việt Nam cũng có thế mạnh, sao lại “lệ thuộc” kinh tế Trung Quốc?
 >> Xuất – nhập khẩu: Trung Quốc vẫn “cầm đằng chuôi”

PV:- Vấn đề giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường, cụ thể là Trung Quốc đã được thống nhất từ ý chí của Quốc hội tới quyết tâm điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, trong suốt 10 tháng qua, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 35,6 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính đạt 23,1 tỷ USD, tăng 17,6%. Xuất khẩu gạo, nông sản và tài nguyên thô vẫn chủ yếu sang Trung Quốc. 

Thưa ông, các số liệu trên đã nói lên điều gì? Theo quan điểm của ông, vướng mắc lớn nhất trong việc thoát khỏi phụ thuộc thị trường TQ là gì?  Tiếp tục đọc

Tạp chí Time: Nếu không đương đầu với Trung Quốc, Việt Nam sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn

.
KD: Chưa bao giờ nước Việt đứng trước nhiều thách thức như hiện nay. Nhưng mỗi thời cuộc, vận mệnh đất nước dù “treo trên đầu sợi tóc” vẫn có những cơ hội biến nguy thành an. Vấn đề là nước Việt có nhận chân ra điều đó, để cập nhật các giá trị văn minh và đó chính là cách tăng cường nội lực mạnh mẽ. Còn nếu kinh tế- xã hội cứ bất an như hiện nay, lòng người cứ bất an như hiện nay thì thôi rồi… Lượm ơi!

Tàu cảnh sát biển VN đương đầu với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền vùng đặc vùng kinh tế

Tàu cảnh sát biển VN đương đầu với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền vùng đặc vùng kinh tế

Tuần báo Time Magazine trong số xuất bản ngày 27.10 đã đưa ra nhận định như trên sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tiếp tục đọc