Trong chuyến thăm đảo Santa Cruz ở Galapagos, Ecuador, nhiếp ảnh gia 38 tuổi người Colombia Kristhian Castro tình cờ chụp được những hình ảnh khá đặc biệt của một chú hải cẩu đi xin cá.


Trong chuyến thăm đảo Santa Cruz ở Galapagos, Ecuador, nhiếp ảnh gia 38 tuổi người Colombia Kristhian Castro tình cờ chụp được những hình ảnh khá đặc biệt của một chú hải cẩu đi xin cá.
Tác giả: Theo Thành Văn- Thu Nguyệt (Báo Pháp luật t/p HCM)
KD: Các bác làm thế nào, chứ dân bi giờ cũng … “tâm tư” lắm! Tướng thì nhiều, tham nhũng thì lắm, thu nhập đất nước có nguy cơ sa “bẫy trung bình”, kinh tế tụt hậu.
Liệu có giống như câu thơ lạc quan xưa không: Nơi hầm tối là nơi sáng nhất/ Nơi ta nhìn ra sức mạnh VN? 😛
—————
“Thời chiến chúng ta có 36 tướng mà vẫn đánh tan những đế quốc ghê gớm như Nhật, Pháp, Mỹ. Vậy thời nay nhu cầu phong tướng của chúng ta là gì?”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nói.
Sau nhiều cuộc họp kín tại Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân được thảo luận công khai sáng 6/11.
Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã bày tỏ sự băn khoăn đối với những quy định về quân hàm, cấp bậc tướng tá khi thảo luận dự thảo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân sửa đổi ngày 6/11.
Tác giả: (Theo BoredPanda)
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Đẹp và thương quá. Mình luôn iu quí các loài, tội nghiệp chúng lắm. Xin đưa lên để bạn đọc thư thái trong ngày cuối tuần 😀
————–
Đọc thêm:
Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
Nỗi nhớ ghìm nén
Niềm thương đầy tràn.… (trích thơ của một tác giả)
KD ở Rừng thu Đảo Nami (Hàn Quốc). Ảnh Kim Thanh
Còn đây một cõi thẳm sâu
Vẹn nguyên kiếp trước nợ nhau nụ cười
Còn đây ngọn lửa giữa đời
Nhen trong khao khát phương trời có nhau Tiếp tục đọc
Tác giả: Đào Dục Tú
KD: Cái title hay, bài viết hay. Cảm ơn tác giả Đào Dục Tú 😀
———–
Khi người ta hỏi cố nhân:”Em làm sao còn thấy cái gầu mo trên miệng giếng- cái gáo dừa múc nước chè sôi”, những vật dụng cùng cảnh đời thường nhật một thủa vô cùng quen thuộc của quê nghèo ,thì cũng là lúc người ta biết tình xưa chỉ còn là kỷ niệm. Nhân tình đã thành cố nhân !
Vàng hoa ký ức 😛 Ảnh Trên mạng
Kỷ niệm bao giờ chả đẹp. Vẻ đẹp của những mối tình dân dã thường chẳng có gì liên quan đến phố thị và đời sống thị dân nhiều xa hoa hào nhoáng đam mê những cũng lắm cạm bẫy lọc lừa . Vẻ đẹp tình quê gắn liền với cảnh trí và dấu ấn thôn dã ví như cái gầu mo nằm yên trên miệng giếng, cái gáo dừa chia san những bát chè xanh nóng hổi đậm đà tình nghĩa người quê! Hay cái bát sứ men thô trên cái dần cái sàng bầy làm mâm cơm, mâm cơm nhà nghèo thêm đạm bạc rau dưa tương cà mắm muối . Tiếp tục đọc
Tác giả: Kỳ Duyên (Kỳ II)
.Văn hóa ĐBQH, dù trong nghị trường hay ngoài đời sống, vẫn luôn “bị” xã hội soi chiếu. Bởi người dân khi bỏ lá phiếu cho người họ tin, họ có quyền đòi hỏi niềm tin của họ là có thực, chứ không phải là… ảo như khi ngồi trước màn hình (tiếp theo và hết).
.Đọc thêm Kỳ I: Quan chức và hối lộ tình dục!
.I- Kỳ họp Quốc hội khóa XIII năm nay, gây ấn tượng với xã hội lại là những ồn ào với phát ngôn ấn tượng của các đại biểu QH. Đến nỗi có ĐBQH bị dọa kiện. Còn có ĐBQH khác lại “khẩu chiến” với “đồng nghị viên” của mình trên blog bằng những lời lẽ … khó nghe, khiến ĐBQH này phải khiếu nại cấp có thẩm quyền.
Tác giả: Nguyễn Cao/ VNTB
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Đọc bài, quan chức nào có tật giật mình, sẽ thấy được an ủi 😀
————
Trên thực tế, dù gọi là “hối lộ tình dục” nhưng hành vi này không cấu thành Tội nhận hối lộ tại điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung bởi năm 2009) cũng như không cấu thành bất kỳ tội danh nào khác.
Tác giả: Bài và ảnh Vũ Phong- Bình Dương
KD: Đọc bài này, mình lại thấy khâm phục tài năng của con trai ông Cựu Chánh TTCP. Tý tuổi đầu mà rất giỏi. Nhân tài ở đây chứ còn ở đâu? 😛
————-
Khu dinh thự quá sang trọng được cho là của ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, xây dựng trên khu đất rộng 16.657,4 m2 thửa số 684, tờ bản đồ số 7 thuộc thành phố Bến Tre đã được Báo Người cao tuổi và một số báo khác phản ánh từ đầu năm 2014. Gia đình ông Truyền còn có chủ quyền sở hữu một số biệt thự và quyền sử dụng đất mặt tiền tại trung tâm thành phố Bến Tre.
Đây là cơ sở để Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kiểm tra (90 ngày) dấu hiệu vi phạm của đảng viên Trần Văn Truyền (tại cuộc họp báo TTCP ngày 23/10 thông báo vẫn chưa có kết luận). Tuy nhiên, rất ít người biết tường tận nguồn gốc 16.657,4 m2 đất và việc xây dựng dinh thự của gia đình ông Truyền.
Về 16.657,4 m2 đất được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất đứng tên Đại úy Trần Hoàng Anh (con trai ông Trần Văn Truyền), sinh năm 1981, Đội trưởng Đội CSGT Công an tỉnh Bến Tre, cấp bậc Đại úy ở thời điểm tháng 3/2014 với 8 sổ đỏ. Tổng diện tích đất này do Trần Hoàng Anh “nhận” chuyển nhượng của 8 hộ nông dân nghèo và được UBND thành phố Bến Tre cấp 8 GCN quyền sử dụng đất đứng tên Trần Hoàng Anh. Đó là:
Tác giả: Nguyễn Đình Ấm
KD: Bạn bè iu quí gửi cho mình bài viết này. Trước hết, sân golf vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm, khi mà nhiều năm trước đây, nó đã gây nên bao tranh cãi dữ dội. Trong bối cảnh xã hội nước Việt hiện nay, “niềm tin thì ít, hoài nghi thì nhiều”, bất cứ sự bảo vệ nào cho việc xây sân golf cũng không tránh khỏi những dấu hỏi to tướng?
Để bảo đảm tính thông tin đa chiều, xin đăng bài viết này lên Blog, với ý nghĩa, đây là quan điểm riêng của tác giả Nguyễn Đình Ấm
Chủ Blog đã biên tập một số chỗ về ngôn từ cho phù hợp tinh thần Blog. Và rất mong nhận được bài viết phản biện lại vấn đề này, với tinh thần trách nhiệm và thái độ xây dựng 😀
———–
Xin đọc thêm bài này: http://huunguyenddk.blogspot.com/2014/11/so-lieu-san-luong-hang-khong-san-bay.html
Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội “Tại sao có sân golf trong sân bay?”, chiều 4/11/2014, ông đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh giải trình: “…Trước hết là sử dụng đất, thì đất ở đây là đất lưu không, đất ở loại khung sườn, tức là không dùng gì vào việc xây dựng hạ tầng ở bên dưới…”.
Tôi cũng như dư luận rộng rãi ở ngành hàng không Việt Nam (HKVN) hết sức kinh ngạc, bất bình về lời giải thích này của ông PQT. Ông Thanh nói, đất mà doanh nghiệp quân đội làm sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) là đất “lưu không, đất khung sườn, tức không dùng gì vào việc xây dựng hạ tầng…” là hoàn toàn không chuẩn xác. Bởi vì: Ở một sân bay, để máy bay hoạt động an toàn thì nó phải có khoảng tĩnh không rộng đủ cho việc hạ, cất cánh nên ở sân bay nào cũng phải có quỹ đất để trống rộng gấp nhiều lần những diện tích có công trình như đường băng, nhà ga, xưởng… Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.