Gặp mặt nhân 20/11

Tác giả:Kim Dung

Ngày thứ 7, Nhân dịp Ngày Nhà giáo 20/11 sắp đến, lớp 10 B Trường THPT Chu Văn An chúng mình (Khóa 65- 67), hẹn nhau đến chúc mừng Thầy Chủ nhiệm cũ- Thầy Hoàng Văn Chiến- dạy Văn bọn mình suốt -03 năm, từ lớp 8 đến lớp 10. Ba năm đó có biết bao vui buồn. Nói là lớp, nhưng chỉ có khoảng gần chục bạn luôn liên hệ thân thiết với nhau  😛    Các bạn khác do nhiều lý do, sức khỏe, bận rộn, ở SG… nên không thể đến thăm thầy và hội ngộ bạn bè

Gần nửa thế kỷ đã qua, bao thế hệ học trò đã được Thầy dạy dỗ, nhưng có lẽ cũng hiếm có một lứa học trò nào gắn bó với Thầy như lứa bọn mình. Quả thật, thầy là một người thầy hạnh phúc. Dù tuổi cao, nhưng tư duy Thầy rất trẻ, và tính tình Thầy cũng rất trẻ trung.

Kính chúc Thầy luôn trẻ khỏe, hạnh phúc và tâm hồn thư thái!

Do máy laptop có vấn đề, nên mình tạm đưa trước một số bức ảnh. Ngày mai, máy phải mang đi sửa . Hi…hi.. 😛

1a

Thầy trò chụp chung một kiểu. Các bạn khác đang thi nhau tác nghiệp. Ảnh: Minh Thanh

2a

Thầy trò đang hàn huyên. ảnh KD

2

Thầy cũng đang “tác nghiệp”. ảnh KD

3

Mình và Bùi Văn Tiến, nguyên Phó Tổng GĐ một TCt về in ấn văn hóa phẩm. Tiến là một học sinh học rất giỏi. Ngày xưa, chàng nàng là “cặp đôi hoàn hảo”. Lên sân khấu múa với nhau, chàng và nàng không dám cầm tay vì xấu hổ, phải cầm chung một cái que tre. Giờ, nàng ghé đầu vào vai chàng, rất tình cảm  😀

4

Sau khi ở nhà Thầy về, bọn mình rủ nhau về nhà bạn Nguyễn Lương Tịnh, nguyên Trưởng ban Kiểm tra Quận ủy Ba Đình, nguyên Trưởng Ban Dân vận Quận. Dạo đi học, Tịnh luôn được các bạn yêu mến. Còn mình là “em kết nghĩa” với Tịnh, trước khi Tịnh lên đường vào Nam chiến đấu. Dạo đó, vì mình là loại bé nhất lớp, còn Tịnh đã ra dáng đàn anh. Liên hoan rất “cây nhà lá vườn”. Có bánh cuốn đặc sản ở Hưng Yên, do bạn Văn Quá, người HY mang lên. ăn với chả quế, nước mắm cà cuống, chút rau kinh giới, bún lá ,đậu rán, và cả mắm ruốc- đặc sản Huế, quê hương của Tịnh gửi ra..Ngon ơi là ngon…  😀

5

Hị…hị… Mình bị camera nhà Tịnh quay, đang tay trái cắt bánh cuốn. Mình thuận tay trái, trừ cầm bút, còn lại, đan len, khâu vá, cầm đũa… tay trái hết. Vậy mà cũng khéo phết.- “Tự sướng”!  😀

6a1

Ông chủ nhà- Nguyễn Lương Tịnh đang rót rượu mời khách.  😛  Còn khách đã nuốt nước bọt ừng ực  😛

8

Nào, chúc sức khỏe tất cả các bạn. Chúc mừng sự gặp nhau là… cười! Ảnh KD

9

Trong lớp, có một anh chàng mà cứ có bạn í là cả lũ mình vui ơi là vui. Bạn là Bùi Như Tứ, ngày xưa học Văn rất giỏi. Vậy mà sau này đi làm doanh nghiệp. Trông rất giống diễn viên kịch nói Trọng Khôi. Tứ tự nhận là Vich to Hydro, – và gọi mình là Natasa Crupxkaia  😛

Ở ảnh đầu tiên, Natasa Crupxkaia đang khoác vai tình cảm với Vichto Hydro. Bọn mình cứ gặp nhau là cười rũ.

Và Tứ là phu quân của người đẹp Vân Anh ở Hang Cua

.10

Nào, anh em kết nghĩa cụng li. 😛

Bọn mình thân và quý nhau lắm. Ngày Tịnh vào chiến trường miền Nam, lội qua suối, không may tấm ảnh của mình và một cô bạn gái thân của mình và của Tịnh bị ướt hết. Vậy mà Tịnh vẫn gắng giữ hai bức ảnh đó đến ngày nay. Nghe chuyện mình cảm động vô cùng. Tuổi học trò có bao điều đẹp đẽ và nó đi theo mãi suốt cuộc đời mình. Ảnh: Quốc Tín

11

Còn đây là Tịnh và Hoa, người bạn đời. Cảm ơn hai người bạn yêu quí đã rất hiếu khách. Chúc cả hai sức khỏe và hạnh phúc, an lành. Ảnh :KD