Phù thủy thôi miên” cướp ngân hàng bằng giấy trắng

Tác giả: Theo Trí Dũng (Theo DailyMotion) (Khampha.vn)

.KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho mình câu chuyện thú vị này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, thư giãn thú vị

—————

Với khả năng thôi miên của mình, ông đã thực hiện một vụ “cướp ngân hàng” không tưởng với vũ khí chỉ là một mảnh giấy trắng, khiến Nguyên soái Liên Xô Stalin cũng phải thán phục.

Từ bao đời nay, bộ não của con người luôn là một bí ẩn, và những năng lực nhận thức vô cùng phức tạp của nó vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Có những bộ não sở hữu những khả năng phi thường khiến giới khoa học không thể nào lý giải được một cách thấu đáo, và một trong những năng lực đặc biệt đó chính là khả năng thôi miên.

"Phù thủy thôi miên" cướp ngân hàng bằng giấy trắng - 1

“Phù thủy thôi miên” Wolf Grigorievich Messing

Tiếp tục đọc

“Đốc công” hay chính khách?

Tác giả: Ngô Văn Minh (ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) – Lê Kiên ghi

.KD: Khái niệm “đốc công” cũng là một khái niệm mình từng nhận xét về Bô trưởng ĐLT khi thấy ông xông xáo, xông vào giải quyết nhiều vấn đề cụ thể. Từ đốc công tới chính khách là cả một con đường. Nhưng nếu không có những phẩm chất kiểu đốc công, miệng nói tay làm, nếu không có cái tâm thực sự, thì sẽ không có sự biến đổi về phẩm chất của một người lãnh đạo- vươn tới tầm chính khách. Vì muốn có chính sách vĩ mô, phải hiểu thực tiễn có khi từ những việc cụ thể. Nếu không, anh đề xuất chính sách xuất phát từ đâu? Từ sự tưởng tượng ở trong phòng máy lạnh à? Hay chính khách chỉ là ngồi chỉ tay năm ngón?

Cần thấy nền chính trị nước Việt cũng chưa phải là nền chính trị chuyên nghiệp. Còn cần quá nhiều sự thay đổi trong tư duy, để nền quản trị quốc gia đất nước này thay đổi, hoàn thiện, cập nhật với những giá trị mang tính tinh hoa của văn minh nhân loại. Thì những quan chức lãnh đạo như Bộ trưởng ĐLT vẫn là sản phẩm của nền chính trị đó. Nhưng hơn hẳn sự vô cảm, quan liêu của một số vị khác, ông ĐLT thực sự làm việc và nước Việt hiện nay vẫn cần có nhiều hơn những bộ trưởng miệng nói tay làm như ĐLT. Thực tiễn cuộc sống, thông tin thời cuộc sẽ dần giúp cho họ những tri thức cần thiết, những tư duy khai mở và hoàn thiện cả văn hóa, hiểu biết, cách ứng xử của một người có tầm chính khách

——–

Không ngạc nhiên khi dư luận nêu lên câu hỏi ấy và có hai luồng ý kiến khác nhau. Chắc chắn chúng ta không thể có câu trả lời tuyệt đối.

Bộ trưởng Đinh La Thăng – Ảnh: Việt Dũng

Vấn đề đặt ra không chỉ riêng với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng mà còn với các tư lệnh ngành, lĩnh vực khác.

Tiếp tục đọc

Tự tin cháu nhé

Tác giả:  Trần Quang Hùng

KD: Bất ngờ mình nhận được bài thơ này của bạn đọc Blog gửi cho Công Phượng. Bài thơ vui và hài. Mình nghĩ, khi CP đứng trước những dư luận chê trách hay ủng hộ, thì em nên suy nghĩ, để thấy một điều tấm lòng người dân rất nhân ái, độ lượng. Nhưng cũng vì thế, trên con đường đời còn rất dài, trong cái nghề nghiệp bóng đá đầy cạm bẫy, hãy gắng “dọn mình” để trở thành một cầu thủ không chỉ tài năng, mà phải có cả nhân cách. Chỉ khi đó, em mới thật sự “ngộ” được hạnh phúc của chữ “làm người”, “ngộ” được những tôn vinh của xã hội ưu ái với em hôm nay. Xin được đăng lên để tùy bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm

Ngôn từ trong bài là của tác giả bài thơ.

——————

   Thân yêu gửi Công Phượng

                          Chuyện từ nhiều năm trước
                          Cháu bé tí biết gì.
                          Tất cả do người lớn
                          Nên chẳng buồn làm chi

                           Cái thời lắm giả dối
                           Đến ủy viên trung ương
                           Còn muối mặt khai khống
                           Để nhận danh “anh hùng”. Tiếp tục đọc

Bất ngờ trong báo cáo về tuổi thật của Công Phượng

Tác giả: Theo Zing.vn
.
KD: Làm người của công chúng rất khổ. Nhưng với những người trẻ tuổi, xin hãy nhìn họ với sự trân trọng, và nếu cần thì nhắc nhở, phê bình để họ hướng thiện mà không phải là niềm cay đắng, tổn thương sâu sắc. Những người lớn ở VTV 24 không nên “quyết thắng, ăn thua” đủ kiểu, nhất là cuối cùng kết quả lại … bất ngờ. Cũng có dư luận, họ định nhằm một ý đồ khác. Nhưng mình nghĩ, đố dám đấy.
———-
Theo hồ sơ của Đoàn thanh tra VFF công bố sau khi thu thập toàn bộ giấy tờ từ xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) thì Công Phượng tốt nghiệp THPT muộn là do có 2 năm học lớp 4.
.
Bản học bạ của Công Phượng do trường tiểu học Mỹ Sơn cấp có ghi rõ Phượng phải học ở lớp 4D trong 2 năm.

Tiếp tục đọc

GS Đặng Phong nói chuyện với các bạn trẻ

Tác giả: Lê Ngọc Sơn ghi lại (Hà Nội – Tháng 11-2008)

Viet-Studies

KD: Bất ngờ, bạn bè iu quí gửi cho bài viết này, với một nhận xét, xin đưa lên đây để bạn đọc biết về một trí thức tài hoa, uyên bác, nhưng tên tuổi khá lặng thầm, mà mình rất quý trọng, và từng có hai bài viết, một bài báo, một bài thơ tặng ông khi ông đã “đi xa”, như một niềm ân hận xót thương ông- một người bạn vong niên:
 
Bài này ghi lại năm 2008.
GS. Đặng Phong mất ngày 20.8.2010.
Điều thú vị là ông chưa hề được sắc phong giáo sư, và là giáo sư lịch sử kinh tế nhưng mọi người, nhất là giới học giả nước ngoài, đều gọi ông là giáo sư.
“GS. Đặng Phong sinh năm 1939 tại Hà Tây, tốt nghiệp khoa Lịch sử Đại học Hà Nội năm 1960 và khoa Kế hoạch Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1964. Cuộc đời làm khoa học của ông gắn bó với công việc nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử kinh tế. Trên cương vị nhà giáo, ông đã đào tạo hàng ngàn sinh viên với một phong cách giảng dạy độc đáo và thú vị, rất được sinh viên ưa thích. Trên cương vị nhà nghiên cứu, ông từng là chủ nhiệm nhiều đề tài cấp bộ như: Biên niên kinh tế Việt Nam, 60 năm kinh tế Việt Nam 1945-2000, Những mũi đột phá trong kinh tế Việt Nam v.v… . Đặng Phong còn là tác giả của nhiều cuốn sách về sử kinh tế, trong đó có hai cuốn rất nổi tiếng là Tư duy kinh tế Việt Nam 1975-1989 (2008) và Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới (2009)”. (Nat)
.
—————
Trong vai trò là một nhà nghiên cứu về lịch sử kinh tế, GS nhận thấy điểm nổi trội nhất của tư duy kinh tế Việt Nam là gì?
.
GS Đặng Phong

Hôm nay tôi nói chuyện với các bạn trẻ tức là tôi nói với tôi 50 năm về trước. Khi nói chuyện với các bạn trẻ thì tôi nhớ lại rằng khi tôi 20 tuổi, tôi nghĩ như thế nào, tình cờ theo cách gì, tôi đọc sách báo, nghe thầy/cô giảng thì tôi nghĩ gì? Hôm nay có một bước lùi 50 năm của đời tôi, nói chuyện với các bạn khiến tôi phải hình dung như tôi nói với chính tôi trước đây 50 năm. Nói như thế thì mình khởi đầu hơi xa một chút, bởi nếu không thế các bạn trẻ sẽ không hiểu được khi đọc cuốn “Tư duy kinh tế” của tôi. Những người lớn hiểu, các bạn trẻ tôi chắc sẽ chưa hiểu được mục đích là tại sao thế hệ trước lại có nhiều cái huý kỵ như thế, lại sùng bái một số lý thuyết như kế hoạch hoá tập trung, công hữu xã hội chủ nghĩa, tại sao các cụ già mình lẩm cẩm thế, các bạn sẽ đặt câu hỏi là công xã mình tồi quá nhỉ? Tôi muốn nói để các bạn hiểu thế hệ đó không tồi và nếu không có người giải thích, các bạn trẻ sẽ hiểu mấy ông già này cuồng tín quá.

Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Thăng: Đường cao tốc êm ru, đã có khách làm thơ

Tác giả: Phạm Thịnh

KD: Không phải tôi nhé  😛

Bộ trưởng Đinh La Thăng được cái rất năng nổ và lăn xả vào công việc, đôi khi lăn cả vào những việc cụ thể của cấp dưới. Bởi có thế ông mới có thể hiểu thực tiễn để có những quyết sách đúng. Nhưng Bộ trưởng đừng vội lăn xả vào cả… phát ngôn, như khi ông khẳng định “đường sắt trên cao” tuyệt đối an toàn.

Ở nước Việt mình, không gì là không có thể. Nhất lại công nghệ của bạn láng giềng, dù là công nghệ cao. Vì cái thâm của bạn này cũng … cao không kém  😛

————

Bộ trưởng Đinh La Thăng ví von sự tiện lợi, an toàn của đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai khiến hành khách có thể làm thơ.

» Bán đường cao tốc cho nước ngoài: Không thể tăng phí tùy tiện
» An ninh hàng không từ góc nhìn ông Đinh La Thăng
» Truyền hình trực tiếp: Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời chất vấn những vấn đề nóng

Chiều 18/11, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trả lời nhiều câu hỏi chất vấn của các Đại biểu Quốc hội.

Trước băn khoăn của Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) về mức thu phí ở các dự án BOT liệu có quá cao hay không, Bộ trưởng Thăng cho rằng mức thu này dựa vào nhiều yếu tố. Mức thu phí phụ thuộc tổng mức đầu tư, lưu lượng xe đã được tính toán.

 

Tiếp tục đọc

Ông bộ trưởng “nếm phân”…

Tác giả: Mai Tú Ân (theo Blog Mai Tú Ân)

.KD: Mỗi kỳ họp QH đều có những phát ngôn ấn tượng. thì đây là một phát ngôn vào loại ấn tượng nhất. Có điều ấn tượng của nó không thuộc phạm trù trí tuệ, đặc sắc, mà thuộc loại … tùy tiện, tự nhiên chủ nghĩa. Tưởng bộ trưởng thương quân mình, nhưng hóa ra bộ trưởng dẫn chứng cho XH hài hước. thương nhau như thế bằng 10 hại nhau  😛

——–

Dĩ nhiên đây là nếm phân hóa học, và ý của Bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng muốn có một ví dụ chính xác về việc các nhân viên của bộ ông vì thiếu phương tiện nên là đã phải dùng miệng để nếm phân bón xem chất lượng. Chính xác là như vậy. Nhưng mọi người cũng có thể hiểu, qua câu nói trời ơi của ông trên diễn đàn Quốc Hội rằng, nhân viên của ông đã nếm phân. NẾM PHÂN ! cũng hoàn toàn chính xác, không bắt bẻ đi đâu được, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Và đưa bản thân ông bộ trưởng biến thành một kẻ ngô nghê nhất cũng như cả bộ máy chính phủ rơi vào một cái thế vô duyên chẳng giống ai… Tiếp tục đọc

5 điều có thể bạn chưa biết về bỏ phiếu bất tín nhiệm

Tác giả: Trịnh Hữu Long – Đoan Trang

KD: Những thông tin, kiến thức thú vị đáng quan tâm của Luật khoa Tạp chí. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, tham khảo

———–
Ngày 15/11, Quốc hội Việt Nam tiến hành cuộc “lấy phiếu tín nhiệm” lần thứ hai trong lịch sử của mình. Vì đây là một hoạt động mới mẻ ở nước ta, có thể có những điều bạn chưa biết về cơ chế đánh giá tín nhiệm thường được gọi là “bỏ phiếu bất tín nhiệm” này. Chẳng hạn, bạn có tin là Tổng thống Pháp được miễn trừ khỏi các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm? Sau đây là năm điều lý thú mà Luật Khoa tạp chí đã chọn ra để chuyển tải đến bạn đọc.

1. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên trên thế giới đã diễn ra cách đây… 232 năm
Tháng 10/1781, quân Anh bại trận ở Yorktown trong một cuộc chiến với Mỹ. Quốc hội Anh liền bỏ phiếu để tuyên bố rằng họ “không còn có thể tin tưởng vào các vị bộ trưởng hiện tại nữa”. Tháng 3/1782, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên trong lịch sử diễn ra ở Anh. Phản ứng của Thủ tướng Lord North là yêu cầu vua George đệ Tam chấp nhận cho ông từ chức. Cho tới giữa thế kỷ 19, việc bỏ phiếu bất tín nhiệm để giải tán chính phủ đã trở thành một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra ở Anh. Trong lịch sử, Liên hiệp Vương quốc Anh đã có tới 11 thủ tướng bị mất chức vì bỏ phiếu bất tín nhiệm, mà gần đây nhất là James Callaghan (1979). Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Vượt cấp phó do họp nhiều

Tác giả: Thu Hằng- Thu Nguyệt

KD: Nhưng không hiểu, sau những việc nêu ra thực trạng này, ông Bộ trưởng NV Nguyễn Thái Bình có giải pháp gì không, hay rồi các bộ, tổng cục lại vẫn … Thái Bình như thế?   😀

———

“Lạm phát cấp phó”, “bệnh vô cảm”, “tự chế hàm vụ trưởng”, “công chức lười nhác nhưng muốn làm lãnh đạo”, “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ” …

Những cụm từ đầy hình ảnh sống động này chính là những câu hỏi làm nóng nghị trường trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, ngày 18-11.

Bình quân có đến 5,4 cấp phó

Trả lời câu hỏi của ĐB Bùi Thị An (TP Hà Nội) về vấn đề lạm phát cấp phó, Bộ trưởng Bình cho biết hiện có cấp bộ, tổng cục, vụ và cấp sở có lượng cấp phó vượt quy định. Trong đó cấp bộ vượt cấp phó nhiều nhất. Cụ thể, theo quy định cấp bộ chỉ có bốn cấp phó thì thực tế bình quân có đến 5,4 cấp phó. Còn cấp tổng cục quy định là ba thì bình quân có 3,69. Tương tụ cấp vụ quy định là ba thì bình quân có 3,04 và cấp sở quy định là ba thì bình quân là 3,06.

Tiếp tục đọc

Ở Việt Nam, Xuất Bản cũng là một diễn viên hài

Tác giả: Đức Hoàng
.
KD: Vì nước Việt cũng là một xứ sở của những người thích đùa… dai với dân. Nhất là chuyện chống tham nhũng. Nên thần Công lý chọn ảnh diễn viên hài thì có khi lại phải khen NXB này  😛
————–
Cuộc đời diễn viên hài thường rơi vào một bi kịch là ngay cả khi họ đóng những vai buồn, khán giả nhìn thấy mặt họ là đã thấy buồn cười. Cuộc đời diễn viên hài thường rơi vào một bi kịch là ngay cả khi họ đóng những vai buồn, khán giả nhìn thấy mặt họ là đã thấy buồn cười.
.

Công Lý vốn là một diễn viên đa năng, không chỉ diễn mỗi hài. Anh có diễn cả những vai chính kịch, thậm chí có chút bi thương.

Nhưng Công Lý cũng thừa nhận rằng trong nhiều trường hợp, ngay cả khi anh không chủ động diễn hài thì cũng có thể tạo ra tiếng cười cho khán giả. Ví như trong phim “Bão qua làng” mà Công Lý đóng chính, diễn viên tâm sự rằng tất cả các nhân vật đều diễn rất dung dị, không hề cố tình diễn hài, nhưng tiếng cười vẫn được tạo ra.

Tiếp tục đọc