‘Tê liệt sân bay’: Không thể là sự cố kỹ thuật

Tác giả: Huy Thịnh
.
KD: Vậy nó là cái gì? Kinh khủng quá  😦
.
Không biết các nhà chuyên môn, cơ quan chức năng đã điều tra ra cái gì chưa?
————-
Trao đổi với Tiền Phong vào ngày 22/11, TS Nguyễn Bách Phúc, chủ tịch Hội tư vấn Khoa học công nghệ & quản lý TPHCM HASCON, Viện trưởng Viện Điện – Điện tử- Tin học EEI cho rằng vụ trung tâm kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh mất điện hàng giờ vào trưa 20/11 không phải là sự cố kỹ thuật.
.
Sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay Tân Sơn Nhất.
Ông Phúc nói, đây là một sự cố hàng không đặc biệt nghiêm trọng, hy hữu. Các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ để khắc phục, tránh tái diễn trong thời gian tới. 
Cơ sở nào để khẳng định sự việc đáng tiếc vừa qua không phải là sự cố kỹ thuật?
Cung cấp điện cho trung tâm điều khiển không lưu trên thực tế không phải ba mà có tới bốn nguồn, gồm nguồn chính, nguồn dự phòng từ lưới điện quốc gia, động cơ điện và bộ lưu điện UPS.

Tiếp tục đọc

Các người là quan thanh tra mà ăn bẩn nhường ấy thì thanh tra được ai?

Tác giả: Tran Manh Hao
.
KD: Bạn bè iu quí lại gửi cho bài viết của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ ý kiến của một nhà thơ, một nhà phê bình vốn đanh thép, sắc sảo.
.
Chủ Blog đã biên tập câu chữ, ngôn từ một số chỗ để bảo đảm phù hợp với tinh thần Blog KD/ KD
Ông Trần Văn Truyền – nguyên Ủy viên trung ương đảng, nguyên Tổng thanh tra chính phủ

Kinh Thánh chép lời Chúa răn dạy các tông đồ như sau : “Các ngươi là muối mà không mặn thì còn có thể muối được ai nữa !”

Nay mượn lời Kinh Thánh, người dân nước ta cũng có thể phán dạy ngành thanh tra và chính phủ rằng : “Các ngươi là thanh tra, là phương diện quốc gia mang tên chính phủ, mang danh đảng cầm quyền mà ăn bẩn dường ấy, tham nhũng toàn diện dường ấy…thì còn thanh tra được ai, còn làm gương cho ai khi mặt mình đen hơn cả đít nồi thế ?”

Tiếp tục đọc

Kỷ niệm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-2014): Người của nhiều người

.
KD: Hôm nay, là Ngày sinh của Cố TT Võ Văn Kiệt, một vị Thủ tướng mà sinh thời ông đã được nhân dân nể trọng vì cái tâm cái tầm của ông. Ở ông kết hợp được cả ba điểm: Trí tuệ, văn hóa và lòng nhân ái, bao dung với con người, đặc biệt với giới trí thức, văn nghệ sĩ, tầng lớp tinh hoa của xã hội. Vì thế ông cũng là một chính khách hiếm hoi tập hợp được họ, được họ iu quí, tiếc thương. Xin được đăng bài viết này lên Blog để bạn đọc chia sẻ
———
Người của nhiều người

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TTO

1. Cách đây mấy năm, TP.HCM công bố đề án thí điểm quản lý, khai thác và bảo trì toàn tuyến đại lộ Đông Tây – theo đó đoạn đường dài nhất của đại lộ này mang tên Võ Văn Kiệt sẽ hoàn toàn được quản lý bằng camera thay vì cảnh sát giao thông. Những người rành Võ Văn Kiệt đều bảo nhau, hay tin này chắc ông Kiệt nửa hài lòng, nửa không. Quản lý đô thị bằng phương tiện hiện đại để kéo giảm ách tắc và tai nạn giao thông thì ông vui là chắc. Nhưng cái vụ đặt tên ông cho một con đường nào đó, chứ đừng nói đường lớn, thì chắc ông chẳng vui. Không phải ông lập dị. Tiếp tục đọc

Tâm tư

Tác giả: Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

KD: Anh Bảy Nhị, một trong số ít những quan chức mình rất kính trọng vừa gửi cho mình bài viết này. Bài viết chất chứa tâm tư của một người từng lãnh đạo, quản lý một tỉnh lúa, đến giờ, vẫn nặng lòng với đất nước, nặng lòng trước những vấn đề mà sự phát triển bất cập, lúng túng của đất nước này đặt ra, nặng lòng trước cả những vấn đề của cái tâm cái tầm của con người…. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Cảm ơn anh Bảy Nhị  😀

————–

Có bài hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” mà tôi hay ngâm nga lúc trẻ và tôi từng tự hào “Tôi là người Việt Nam” !. Nhưng từ lâu rồi không nhớ hồi nào, nhất là từ khi Đảng chủ trương “Đổi mới” và “Công khai”, “Dân chủ” theo tin thần Nguyễn Văn Linh – “NVL”, “Nói và làm” sau Đại hội VI cách đây gần 30 năm và đặc biệt là từ khi dân theo dõi được các buổi truyền hình trực tiếp “Chất vấn và trả lời chất vấn” tại các kỳ họp Quốc hội và các báo in xuất bản hàng ngày thông tin các hoạt động của các yếu nhân trong hệ thống chánh trị, tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn.

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh trên mạng

Vui vì dân chủ có bước tiến cho dù cấp số cộng, nhưng tâm tư vì trình độ năng lực chánh khách, cán bộ và vấn đề luật pháp và pháp chế có sự “bật cập” ở cấp số nhân!. Nghe họ nói tiếng Việt mà tôi không yêu mến họ được thật đáng tâm tư!.

Tiếp tục đọc

Thương

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Hị…hị.. Hôm nay Blog bé nhỏ của mình “lẹt đẹt” mãi cuối cùng em cũng đến con số 03 triệu hit. Thương quá  😀

Cảm ơn bạn đọc, các CTV, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và iu quí luôn chia sẻ. Mong tất cả sức khỏe, hạnh phúc và an lành

 ———————————

Thương người cửa đóng then cài

 Chuyện buồn người đắp biển dài người ơi

 

Tình sầu tình thấy đơn côi

Một lời yêu dẫu xa xôi hóa gần Tiếp tục đọc

Vườn thức một mùi hoa đi vắng !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Một bài bình ngắn về câu chữ của “phu chữ” Lê Đạt. Giữa đời thường này, lúc nào cũng thấy sâu là sâu, thấy tiền, quyền, danh vọng, cái ghế… thì được lặng lẽ mà viết, mà đọc về “cố nhân” của Thơ- Lê Đạt cũng là một niềm vui thanh tao rồi.

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😛

———–

          Cơn mưa đêm thu ” nhuận nguyệt”  trái mùa nặng hạt khiến búi mộc chiều qua đầy hoa trắng xinh khuy bấm . . . ngày xưa rụng tơi tả quanh gốc . Ngẩn ngơ tiêng tiếc.

Chợt câu thơ “vườn thức một mùi hoa đi vắng” của bác Lê Đạt ở miền vô thức nào hiện về. Lại nhớ đến những sáng quanh hồ Gươm, một gương mặt nhân-văn giai- phẩm duy nhất còn sót lại thản nhiên đi bộ dưỡng sinh, lẫn giữa mọi người, chả có nét gì khác lạ đặc biệt. Có chăng là dưới mái tóc bạc húi cua, người tinh ý thấy trong nét thanh thản thường trực của gương mặt, có một nụ cười ẩn nhẫn dấu kín , phảng phất          Tiếp tục đọc

Khi cỗ xe đang đi chệch hướng

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho bài viết này. Xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn Ts Tô Văn Trường  😀

———–

Báo Tuổi trẻ ngày 21/11/2014 thông tin Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu có hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xảy ra sự cố sạt lở đập hồ thải ở dự án bauxit vừa qua.

Lúc này, phải dùng từ “nhắn nhe” vì từ lâu rồi, các vị lão thành cách mạng, trí thức và người dân đã cảnh báo sai lầm từ chủ trương, quy mô, công nghệ kỹ thuật, chọn nhà thầu Trung Quốc và đối tượng triển khai thử nghiệm đến bài toán bất cập về kinh tế xã hội, môi trường của dự án bô xit Tây Nguyên nhưng lời nói như gió bay! Khi cỗ xe đang đi chệch hướng, không xoay lại hướng mà cứ tìm cách thúc đẩy thì … càng đủn nó càng đi chệch hướng xa hơn mà thôi. Tiếp tục đọc

Cứ ra ngõ gặp toàn anh hùng lao động?

Tác giả: Nguyễn Công Thảo

KD: Có lẽ đã đến lúc những vở kịch vụng về cần phải được hạ màn, những “con sâu thi đua” cần phải được cho uống thuốc giải, những danh hiệu cần phải được trả về đúng vị trí (NCT).

Buồn cười quá. Hết khái niệm “sâu tham nhũng” giờ có cả khái niệm “sâu thi đua”. Thế mới càng cần phải xem lại cái vườn rau cơ chế nước Việt này, sao nó đẻ ra lắm bác sâu thế. Gương mặt bác sâu nào cũng đầy… đạo đức, phát sợ   😦

Đã có nhiều bài báo và quan chức chính phủ từng cảnh báo, bộ phận công chức “cắp ô” sáng đi muộn, chiều về sớm đang ngày càng tăng hay không ít cơ quan có giảm đi một nửa biên chế vẫn vận hành bình thường. Theo công bố năm 2013 của Tổ chức Lao động Quốc tế, năng xuất lao động của công nhân Việt Nam thấp hơn Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần. Với các nước ASEAN, một lao động Malaysia làm việc bằng 5 lao động Việt Nam…

Nghịch lý này khiến cho người ta phải đau đáu nhiều câu hỏi…

Tiếp tục đọc

Cần làm rõ nguồn gốc tài sản của nhà ông Truyền

Tác giả: Thế Kha (thực hiện)

KD: Khởi xướng vụ này đầu tiên là Báo Người Cao tuổi. Sau đó các báo “người trẻ tuổi” mới ăn theo. Các cụ cao tuổi kiên trì làm lộ rõ chân tướng các cụ cao cao  😛

Nhưng vấn đề TBT Báo Người cao tuổi trả lời rất quan trọng. Nó liên quan đến “văn hóa tiền mặt” hiện nay là dòng văn hóa “chủ đạo của nước Việt. Nếu quản lý nguồn gốc tài sản, thu nhập công dân bằng cơ chế công khai, minh bạch mới hy vọng kiểm soát và hạn chế được tệ nạn tham nhũng. Còn không nước Việt còn mệt lử vì đấu tranh chống các “bác sâu”   😀

Đến mức, Chủ tịch nước cũng phải hỏi không biết các “bác sâu” nằm ở đâu 

Tự nhiên mình nghĩ, giá “bác sâu” nào cũng có một bản đồ “nhà cửa, nhà đất” như bác Trần Văn Truyền, thì không hiểu diện mạo nước Việt này … nó trống rỗng đến thế nào  😦

———–

Tổng biên tập Báo Người Cao Tuổi – ông Kim Quốc Hoa – nhấn mạnh như vậy xung quanh việc tiên phong vạch trần những sai phạm và nghi vấn về khối tài sản quá lớn của cha con ông Trần Văn Truyền

Phóng viên: Thưa ông, ông đón nhận kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về vụ ông Trần Văn Truyền với tâm trạng thế nào?

– Ông Kim Quốc Hoa:

Cần làm rõ nguồn gốc tài sản của nhà ông Truyền
TBT Kim Quốc Hoa

Khi nghe TTXVN và Đài Tiếng nói Việt Nam phát bản tin về kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, tôi thấy rất thanh thản.

Tiếp tục đọc

99% công chức ‘chuẩn mực’:Tất cả xuất sắc,cớ gì mình nhận kém?

Tác giả: Lam Lam

KD: Bộ trưởng Nội vụ đang làm nhiệm vụ thầy bói sờ voi   😀

Nó cũng cho thấy năng lực quản lý của bộ này xa rời thực tiễn, hoặc quá quan liêu, hoặc bệnh thành tích

——-

Không phải tranh cãi con số công chức vô dụng là bao nhiêu, mà Bộ Nội vụ buộc phải đưa ra được giải pháp xử lý.

“Tôi không biết họ khảo sát thế nào, bằng cách gì, trên những cơ sở, tiêu chí nào để có được con số đó, nhưng tôi không tin số liệu này”, ông Phúc nói.

Ông Phúc cho biết, khi tiếp cận con số báo cáo của Bộ Nội vụ cá nhân ông thấy rất bất ngờ nhưng ông cũng không thể đưa ra được một con số khác để so sánh vì hiện nay không có một tổ chức, hiệp hội hay ban ngành nào đứng ra nghiên cứu, đánh giá vấn đề này. Tiếp tục đọc