Ông bụt và chàng tiều phu

Tác giả:
.
KD: Hị…hị… bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện thú vị này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Và mơ những giấc mơ đẹp  😀
————–
                   
Claudia Schifer Một anh tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: “Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con”. Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng.
– Đây có phải rìu của con không?
– Thưa Bụt, không phải rìu của con. Tiếp tục đọc

Chuyện “mãn truyền” và giọt mồ hôi của người miền Trung

Tác giả: Xuân Dương

.Thế thì các ông ngồi đó làm gì, sao các ông lại phủi tay cho rằng “ai có ý kiến với việc đó rồi thì phải chịu trách nhiệm”? Làm đến Chủ tịch một tỉnh mà về an ninh quốc gia lại nói rằng “tỉnh cũng chưa rõ lắm”. Với phát ngôn như thế người dân nên hiểu thế nào về khả năng lãnh đạo của vị chủ tịch này?

Giọt mồ hôi của người dân ở đâu cũng mặn, với miền Trung nắng lửa, gió lào lại càng mặn hơn nơi khác…

Bốn năm trước, vào ngày 21/8/2010 ông Hồ Xuân Mãn  được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân sau hai nhiệm kỳ làm Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế (2000-2010).

Bốn năm sau ngày ông Mãn trở thành “anh hùng”,  đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: “Chuyện anh hùng “rởm” Hồ Xuân Mãn bị “lột” danh hiệu”. Bản tin viết: “Có lẽ, nếu đi kèm danh hiệu được tôn vinh, không có các khuyến khích vật chất hay các điều kiện mang lại lợi lộc khác (ví như kéo dài tuổi công tác, thời gian tại vị…) thì chưa chắc người ta đã bất chấp liêm sỉ như vậy? Có ai đó đã nói nhân dân tinh tường lắm, những người một lòng vì nước vì dân thì dù không có huân chương đỏ ngực nhưng vẫn được dân tin yêu, quí trọng, tôn thờ. Ngược lại, thì chỉ làm bia miệng để người đời khinh bỉ”. [1]

Tiếp tục đọc

Bill Gates: 11 lời khuyên cho học sinh, sinh viên

Tác giả: Dương Minh (biên soạn), Nxb Thế giới
.
Thành công của Bill Gates đương nhiên không phải tự nhiên mà có, mà nó xuất phát từ một số nguyên tắc làm việc, làm người của ông. Những nguyên tắc này chính là những điều mà một người có chí theo đuổi thành công nên học tập.
.
Bên cạnh hồ Washington hoa lệ có một ngôi biệt thự. Đây là một biệt thự hiện đại, được xây dựng kỳ công trong suốt bảy năm, trị giá 100 triệu đô la Mỹ, bên trong trang bị hơn một trăm bộ máy vi tính, chúng sẽ căn cứ vào sở thích của chủ và khách để thay đối các đồ trang trí nghệ thuật, điều tiết ánh sáng và âm nhạc trong biệt thự. Bể bơi trị giá sáu triệu đô la có thác nước và đàn âm thanh nổi dưới nước.

Ảnh Trên mạng

Trong nhà xe với sức chứa bốn mươi chiếc xe hơi là một bộ sưu tập các loại xe nổi tiếng và một làn đường có tác dụng giữ nhiệt sẽ làm tan băng tuyết trong mùa đông. Còn về các trang bị khác như rạp chiếu phim, phòng tắm Sauna cũng đều rất hoàn hảo, thậm chí còn có thể câu cá trong dòng suối nhân tạo tuyệt đẹp.

Vị chủ nhân của khu biệt thự này hai mươi tuổi đã bắt đầu lãnh đạo tập đoàn Microsoft, 31 tuổi trở thành một tỷ phú trẻ tuổi nhất trong lịch sử, 37 tuổi trở thành người giàu nhất nước Mỹ và giành được Huy chương khoa học kỹ thuật quốc gia, 39 tuổi trở thành người giàu nhất thế giới. Đó chính là Bill Gates.

Tiếp tục đọc

Anh em Tuổi Trẻ bắt đầu làm báo như công chức?

Tác giả: FB Manh Kim

.KD: Thật ra mình nghĩ, từ lâu rồi, không chỉ có Tuổi trẻ, mà …làng báo đều thế. Có ở trong làng mới biết làng luôn ở thế “trên đe dưới búa”  😀

.Viết không tử tế thì đương nhiên là bồi bút. Viết hợp lòng dân thì khốn khổ, khốn nạn lắm. Không gì đòi hỏi sự sòng phẳng như nghề báo. Vì chữ nghĩa nó bộc lộ hết tâm tầm, nhân cách, không đánh lừa được ai đâu. Nhiều khi, cầm bút, rất đau mà phải im lặng!

Bởi “hệ quy chiếu”, các thang bậc giá trị hiện nay nhiều cái rất khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Nhưng có một điều, đã cầm bút thì phải nhất quán cả chữ nghĩa lẫn tư cách. Không thể có những bài báo hay mà tư cách sống thảm hại, giả dối, cơ hội, hoặc trục lợi, tham quyền, tham tiền. Nghề cầm bút nó khắc nghiệt là ở chỗ đó! Sớm muộn trong thế giới phẳng này, nó sẽ lật bài ngửa hết tư cách thật của người cầm bút.

Đèn Cù là một ví dụ, dù mình không thích cách viết về những chuyện cá nhân  😛

————-

Trong thực tế thì từ sau thời ông Lê Văn Nuôi rồi ông Huỳnh Sơn Phước, với những “tội” mà ai-ai-cũng-biết, chưa kể chuyện hàng loạt tướng tài, trong đó có ông Bùi Thanh, bị tước “quân hàm”, Tuổi Trẻ đã bị triệt tiêu sức chiến đấu. 
Tinh thần hao mòn, anh em Tuổi Trẻ bắt đầu làm báo như công chức.

Tiếp tục đọc

“Sự Kiện Siêu Nhiên” Khoa Học Không Thể Giải Thích

Một giáo viên mầm non người Indonesia 40 tuổi, được các phương tiện truyền thông gọi là ” người phụ nữ dây thép”. Nuxi Đa mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, cơ thể cô đã bắt đầu mọc dây thép liên tục khắp người từ khi cô bước vào đại học, đôi khi thậm chí chỉ qua một đêm mà chúng đã mọc dài đến tận 10 cm! Nuxi Đa luôn mong muốn tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị căn bệnh lạ này, nhưng không ai có thể cho cô một câu trả lời rõ ràng cả, cho đến tận hôm nay vẫn không có cách nào giải thích nổi nguyên nhân của nó.

Người phụ nữ với dây thép mọc trên người.

2.Cô gái 14 tuổi có đôi mắt thấu thị

Tiếp tục đọc

Ngôn ngữ nghị sĩ hay “phường xã”?

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Hầu như kỳ họp QH nào, báo chí, mạng truyền thông XH cũng liệt kê được những phát ngôn ấn tượng để bình luận, vì nó rất ấn tượng. Không phải vì sự sắc sảo, thông thái của trí tuệ sáng suốt, mà nhiều khi rất tự nhiên chủ nghĩa,  tùy tiện, thể hiện tư duy có vấn đề, hoặc chí ít cũng thể hiện cái “phông văn hóa” đứng ở đâu. Điều đó khiến người dân xấu hổ, vì họ cũng đã góp phần bỏ lá phiếu cho những tư duy kiểu đó- làm … tin

Cảm ơn anh Đào Dục Tú

——

Một trong những câu nói của “người xa lạ” mà tôi thích ,đó là câu : ” Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra chúng ta phải lên tiếng !” Người nói ra  ý tưởng rất đáng “tham khảo” này là ông người Mỹ da đen nổi tiếng một thời trong phong trào đấu tranh cho dân chủ ,nhân quyền Martin Luther King.

Bên trong Nhà Quốc hội sắp khánh thành

Ai cũng hiểu sự “kéo dài thể xác”, sống ở trạng thái “xem như chết” về tinh thần ,tình cảm, chả có gì đáng nói . Chỉ đáng nói thẳng ,nói thật về tất cả những gì không thể không nói với tư cách là một người công dân bình thường của xã hội, một thành viên có trách nhiệm của gia đình ,cộng đồng, một cá nhân trong mọi tương quan giao tiếp.

Tiếp tục đọc

Nghĩ về chuyện của “ông nguyên chánh” và “ông đương phó”…!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám
.
“Ông nguyên chánh” ở đây là ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, một nhân vật đang “hót” hiện nay. Còn “ông đương phó” là ông Ngô Văn Khánh, đương nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Chuyện với ông “nguyên chánh” là 69 cái quyết định bổ nhiệm “phút 89” và với ông “đương phó” là làm rõ nguồn gốc khối tài sản khổng lồ!

 >>   Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu yêu cầu “làm tiếp” vụ ông Truyền
 >>  Thanh tra Chính phủ nhận khuyết điểm vì bổ nhiệm cán bộ tràn lan
 >>  “Không có gì không minh bạch trong kê khai tài sản của lãnh đạo”

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Việc UB Kiểm tra Trung ương công bố thẳng thắn những sai phạm của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trong lĩnh vực đất đai thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc công khai, minh bạch được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tiếp tục đọc

Thêm một chủ blog bị bắt theo điều 258

Tác giả: Theo BBC Tiếng Việt

KD: Mình không biết bác này, chỉ biết bác là chủ trang Blog Người lót gạch thôi. Nhưng vì là cũng làng Blog nên đưa thông tin để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm.

——–

H1Ông Hồng Lê Thọ, chủ blog ‘Người lót gạch’, vừa bị công an bắt giam vào tối thứ Bảy ngày 29/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo điều 258 Bộ luật Hình sự.

Thông tin bắt người này được thông báo trên trang chủ của Bộ Công an Việt Nam và đã được gia đình ông Hồng Lê Thọ xác nhận.

Tiếp tục đọc

Trong một môi trường ‘đầy quyền lực’ dễ dẫn đến bị cám dỗ, tha hóa

Tác giả: Theo Đời sống pháp luật
.
KD:  Trong một môi trường quyền lực như tướng Thứơc nói, chỉ có thể kiểm soát con người phải bằng công cụ cơ chế, không thể bằng các cuộc vận đồng mang tính phong trào, học tập gương đạo đức. Nếu không rút cục rơi vào chuyện nói dối… lẫn nhau.
Còn một khi đã xảy ra thì sẽ mất thời gian, công sức vô cùng, mà cái được về lòng tin cuối cùng vẫn vô cùng be bé   😀
———–
Trong thời buổi cơ chế thị trường, có quyền lực trong tay rất dễ dẫn đến nảy sinh, tư tưởng cá nhân, vụ lợi. Và trong một môi trường “đầy quyền lực” cũng dễ dẫn đến bị cám dỗ, tha hóa, biến chất.
Trung tuong Nguyen Quoc Thuoc

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước Tiếp tục đọc

Trung Quốc: Nữ quan tham ‘thăng chức trên giường’

Tác giả: Thu Thủy
.
KD: Thật ra ở VN, báo chí khó hoặc không đi vào những đề tài này thôi, chứ mình tin không thiếu.
Nhưng đọc thấy kinh thật. Phụ nữ thật ra là phái mạnh, khi biết sử dụng vốn của mình để đầu tư sinh… lãi  😛
————-
Ngày 26/11 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương ĐCS Trung Quốc (UBKTKLTW) ra thông báo khai trừ đảng và cách chức, cách ly điều tra 2 nữ quan chức cao cấp tỉnh Sơn Tây là Trương Tú Bình, Phó bí thư thành ủy Tấn Trung và Dương Hiểu Ba, Thị trưởng thành phố Cao Bình do phạm một số tội, trong đó có “thông gian với người khác”.
Nữ quan tham Trương Tú Bình và Ủy viên thường vụ Kim Đạo Minh

Đây là lần đầu tiên đoản ngữ “thông gian với người khác” được sử dụng trong văn bản chính thức của cơ quan KTKL để chỉ việc nữ quan chức dùng thân xác hối lộ cấp trên để được thăng chức, hay nói theo kiểu dân dã là “thăng quan trên giường”. “Cấp trên” của Trương Tú Bình là Kim Đạo Minh, Ủy viên thường vụ, Bí thư UBKTKL tỉnh ủy, còn đối tác của Dương Hiểu Ba là Tạ Khắc Mẫn, nguyên Bí thư thị ủy, hiện là Phó Giám đốc Sở giám sát tỉnh Sơn Tây.

Tiếp tục đọc