Đột nhập’ ngôi làng khỏa thân lạ lùng nhất thế giới

Tác giả: Bảo Toàn (Theo Dailymail)
.
KD:  Được biết, nếu muốn mua 1 căn nhà ở đây, bạn phải là một tín đồ khỏa thân và có 85.000 bảng Anh trong túi” (Bảo Toàn)
.
Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Mình hai lần sang Anh công tác, mờ không được biết có làng này (giáp vùng đô thị London) để đến thăm  😀
.
Nay xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ   😛
———–
khoa than
Bên Anh tồn tại một ngôi làng mà thoạt nhìn cũng giống như bao ngôi làng khác. Nhưng toàn bộ cư dân ở đây là những tín đồ theo chủ nghĩa khỏa thân.

Thoạt nhìn, ngôi làng ven thủ đô London của Anh này trông cũng giống như bao ngôi làng khác. Thế nhưng, những người dân nơi đây có một lối sống hoàn toàn khác. Theo đó, toàn bộ cư dân ở đây là những tín đồ theo chủ nghĩa khỏa thân.

Tiếp tục đọc

Cái giá của sự bất công bằng (Về giai cấp “siêu giàu” mới nổi)

Tác giả: Trần Hữu Dũng (Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn/ Viet-studies)

Sự tái cấu trúc thể chế này sẽ cực kỳ khó khăn vì chắc chắn nó sẽ gặp sự kháng cự mãnh liệt, công khai lẫn ngấm ngầm, của giai cấp cực giàu hiện hữu (cấu kết thành các “nhóm lợi ích”) với những thế lực tài chính, kinh tế, và vâng, chính trị nữa, vô cùng to lớn của họ. Một sự tái cơ cấu như thế chỉ có thể thành công nếu nó không bị ảnh hưởng của bất cứ nhóm lợi ích nào, nhất là trong một thực trạng mà những nhóm lợi ích ấy lại “tay trong tay” với tham nhũng.

Một trong những sự kiện gây nhiều phản ứng trên thế giới trong vài năm gần đây (nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008) là sự phân hoá thu nhập ngày càng rộng ra ở một số quốc gia, cụ thể là Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ, và ngay cả Mỹ.  
Nguồn: Trên mạng
Thiểu số giàu có thì càng giàu hơn cực nhanh, đến độ “khủng”, còn đa số trung lưu và nghèo thì hoặc là chững lại, hoặc là nghèo hơn.  Ở Mỹ chẳng hạn, trong hai năm 2009-2010, khi mà thu nhập bình quân của 99% gia đình Mỹ chỉ tăng lên 0,9% thì thu nhập của 1% giàu nhất tăng lên 11,6%!

Tiếp tục đọc

Các dự án “nhạy cảm” của Trung Quốc bủa vây Đà Nẵng

Tác giả: Theo Lê Phi (P/luật t/p HCM)

KD: Khi xảy ra dự án của Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng phản ứng rất quyết liệt giờ đây, đến lượt báo chí “lôi” ĐN ra, cũng với những dự án nhạy cảm chả kém. Hổng biết ĐN lên tiếng thế nào đây?

Đến lượt  Thừa Thiên- Huế cười?  😛

————

Không chỉ có Thừa Thiên-Huế, các dự án “nhạy cảm” của Trung Quốc đang bủa vây Đà Nẵng.
UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định dừng dự án World Shine-Huế trên đèo Hải Vân. Nhưng không chỉ có Thừa Thiên-Huế, các dự án “nhạy cảm” đang bủa vây Đà Nẵng.
 
Ngày 1/12, tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng, vấn đề dự án nước ngoài nằm tại các vị trí ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng lại được người dân Đà Nẵng chất vấn quyết liệt.
“Mất Hải Vân là thua chắc”

Tiếp tục đọc

“Nhà công thành nhà ông” và kem đánh răng của Obama

Tác giả: Mi An

KD: Bạn bè iu quí lại gửi cho bài viết này, với nhận xét và lời nhắn:

Nhìn các cô giáo ở nhà công vụ lại nghĩ đến bộ phận không nhỏ quan chức tham lam vô tội vạ không còn liêm sỉ của con người bình thường nữa rồi; Kim Dung cho bài này lên đi để bạn đọc biết.
.
Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ. Dù nhà công vụ g/v ở miền núi, ở miền nam thì gọi là nhà tiền chế (chỉ bằng tôn, nóng kinh khủng, mà khí hậu miền nam nóng quanh năm), thì mình không hề xa lạ. Có lần ngồi hỏi chuyện mấy cô giáo trong nhà tiền chế, mà mình phải lao ra ngoài, đứng thở một lát vì không thể chịu nổi cái hầm hập của mái tôn, ngay giữa ban ngày.
——–

Một bài báo cho biết Tổng thống Mỹ Obama phải tự trả tiền kể cả một tuýp thuốc đánh răng.

a

Tổng thống Obama đi mua sắm cùng con gái trong ngày lễ Tạ ơn. Ảnh: Reuters

Trông cái túp lều bằng gỗ tạp trống thưa trống thếch gió vào thông thống, nền đất lở lói ngày mưa lầy lội, ngày nắng bụi mù, dăm cái bàn ghế chân khập khiễng đóng gá mà thấy buồn và xót xa. Tiếp tục đọc

Tổng thống Obama phải bỏ tiền túi mua …kem đánh răng

Tác giả: Bảo Vinh
.
KD: Báo chí đang đưa vụ ông Obama bỏ tiền túi ra mua thuốc đánh răng, để so sánh với vụ Nhà công vụ. Ai bảo ở VN là khổ. Ở VN sướng lắm chứ?  Ít nhất là với giới quan chức
Thế nên nếu mình được làm quan, cứ nghĩ đến cơ chế công khai, minh bạch là mình…. giãy nảy lên!  😀
————
Chẳng có bữa ăn nào miễn phí cho Tổng thống Barack Obama vào ngày lễ Tạ ơn hay bất kỳ ngày nào khác. Tổng thống cũng phải trả cho những chi tiêu thường ngày khác từ kem đánh răng đến việc giặt ủi, theo The Guardian.
 Tổng thống Obama trong ngày lễ Tạ ơn tại Nhà trắng - Ảnh: Reuters
Tổng thống Obama trong ngày lễ Tạ ơn tại Nhà trắng – Ảnh: Reuters

Có một quy định tồn tại từ lâu là các tổng thống phải chi trả cho các bữa ăn của bản thân, gia đình và khách mời riêng. Tổng thống Obama phải bỏ tiền túi cho bữa tiệc của mình từ gà tây, giăm bông, khoai lang ngọt,… đến kem đánh răng và cả việc giặt ủi.

Tiếp tục đọc

Tại sao “con cán bộ và nhà có điều kiện” ít nhập ngũ?

Tác giả: Phong Nguyên

Ông Lê Việt Trường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội chỉ ra lý do chỉ có 15% con em cán bộ nhập ngũ.

Thảo luận về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XIII vừa qua, nhiều Đại biểu Quốc hội bày tỏ sự băn khoăn về quy định kéo dài thời gian đi nghĩa vụ quân sự từ 25 lên 27 và thời gian phục vụ tại ngũ kéo dài từ 18 tháng lên 24 tháng bởi họ cho rằng làm như vậy đối tượng thiệt nhất vẫn là con em của nông dân.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Việt Trường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội.

Tiếp tục đọc

Ai để “lọt lưới” đường dây vận chuyển gỗ sưa tiền tỷ sang Trung Quốc?

Tác giả: Hải Ninh

.KD: Cái … lỗ kim nó để lọt, còn ai nữa? Chả lẽ hỏi Công an tỉnh Hà Nam?

.Thời buổi này, “cái lỗ kim” nó có giá vô cùng. Cái gì cũng lọt. Chỉ có nhân cách, sự đàng hoàng, tử tế là khó chui qua   😦

———–
Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng Công an tỉnh Hà Nam lại bất ngờ “tạm đình chỉ vụ án” khi thu được tiền và không có ai bị xử lý hình sự.

Gỗ sưa hơn 10 tỷ đồng được vận chuyển trót lọt

Ngày 26/9/2011, ông Nguyễn Đình Thi ở xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Hà Nam) mua 01 cây sưa (huê) trị giá 6,6 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1976, trú tại số 8/55 đường Phùng Khắc Khoan, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Tiếp tục đọc

Nhà công vụ và chuyện người bán vé số ‘chê’ tiền tỷ

Tác giả: Nguyễn Trọng Bình

.KD: Bài viết này có sự phát hiện rất hay. Đó là “cơ chế” mà các quan chức đưa ra đổ lỗi vì sao không trả nhà công vụ, so sánh với cái “cơ chế” của chị bán vé số. Xét cho cùng, mọi sự vòng vo đổ tại cơ chế, không trả nhà chỉ là ngụy biện cho lòng tham mà thôi. Những người như chị bán vé số có thật trong đời, họ có “cơ chế” riêng- đó là sự chính trực, tự trọng, nhân cách làm người.

———–

Không một chút đắn đo, ngay lập tức chị đưa ra quyết định: 6,6 tỉ đồng không mua được lòng tự trọng ở con người chị.

1. Mới đây nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng yêu cầu rà soát lại những trường hợp các quan chức đã về hưu nhưng vẫn quyết “bám trụ”, chưa hoặc không chịu trả lại nhà công vụ. Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi trẻ số ra ngày 30/11 có bài viết “Vì sao các quan chức chưa trả nhà công vụ?”. Theo đó, thật bất ngờ khi tất cả những người “người trong cuộc” đều khẳng định sẵn sàng trả lại nhà khi có yêu cầu.

Điều đáng chú ý, các vị quan chức trong khi phân trần nguyên do chưa chịu trả nhà công vụ cho Nhà nước là vì lỗi của… “cơ chế”. Ví như một vị đã nói:

Tiếp tục đọc