Kỳ lạ nhà vua trị vì đất nước qua mạng

Tác giả: Sầm Hoa

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đưa lên để bạn đọc thư thái, đỡ nhức đầu   😦

———-

Togbe Ngoryifia Céphas Kosi Bansah là một ông vua châu Phi đích thực nhưng ông thích sống ở Đức và quản lý người dân của mình qua Skype.

vua, châu Phi, Skype
Vị vua 66 tuổi này đã chuyển tới Đức sống cách đây vài chục năm, khi ông còn là một du học sinh. Ông đã đem lòng yêu mến đất nước Đức và quyết định ở lại đây, tờ Odditycentral đưa tin.

Tiếp tục đọc

Blogger Nguyễn Quang Lập bị tạm giữ

.KD:  Chiều nay, lên phố cafe với bạn bè cho thư giãn đầu óc chút ít, vì mình chỉ có thể rảnh ngày cuối tuần, nhận được tin của bạn bè báo cho biết Bọ Lập bị bắt. Sững người. Và giờ trở về nhà đọc tin, được biết “nhà văn Nguyễn Quang Lập bị xét nhà và bị công an dẫn đi. Facebooker Trương Huy San: “Nguyễn Quang Lập vừa bị ANĐT đưa đi lúc 2:00 hôm nay, 6-12-2014; cuộc khám xét bắt đầu lúc 9:00 sáng “.(Nguồn BS)

Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Sáng nay, vào QC của Bọ, đã thấy bài viết của mình đăng trên TVN “chình ình” rồi, trong khi mình còn chưa kịp đưa bài của mình lên Blog. Mà Bọ sau cuộc đột quỵ, đi lại rất vất vả, phải có nạng mới đi lại bình thường. Nhớ dạo Bọ đưa tấm ảnh Bọ biểu tình chống TQ, đi một mình, vì không kịp với đoàn biểu tình, cứ người và gậy khập khiễng giữa con phố SG, trông bật cười. Tiếp tục đọc

GS.Nguyễn Minh Thuyết: “Hổ lớn không bắt được, hổ con sẽ lại sinh sôi”

Tác giả: Ngọc Quang (Thực hiện)

.Một bộ phận cán bộ, công chức, ở ta hiện nay tiếng là phục vụ nhân dân nhưng thực tế lại khác.

Ngày 3/12 vừa qua, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2014 (CPI 2014), xếp hạng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và các chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công ở mỗi quốc gia / vùng lãnh thổ. Năm nay, Việt Nam đạt 31/100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Một điều đáng chú ý là điểm số CPI của Việt Nam không thay đổi trong ba 3 năm liên tiếp (2012- 2014) và tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia.

Tiếp tục đọc

Biệt thự ‘khủng’ chiếm đất công của cựu Phó chủ tịch tỉnh

 Tác giả:  Hoàng Sang

KD: Tự lúc nào, các vị quan chức như Trần Văn Truyền, Hà Hòa Bình… và nhiều vị khác cứ xây tòa ngang dẫy dọc giữa khu dân cư lao động nghèo, xập xệ, mà không cảm giác có chút day dứt, chút áy náy với lương tâm nhỉ?

Hay cái tòa ngang dãy dọc hoành tráng đó, nó phản chiếu rất thật, cái tấm lòng vì dân quá … be bé, xinh xinh của các vị?

Kiến trúc khá đẹp, chỉ không xứng với …. kỳ đức  😛

———

Hình ảnh ngôi biệt thự nguy nga trong khuôn viên rộng hơn 1500m2 thuộc chủ sở hữu của nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc – ông Hà Hòa Bình. Đáng chú ý là quá trình xây dựng khu “lâu đài” này, chủ nhân ngôi nhà đã cho lấn chiếm gần 400m2 đất công.

Nguyên PCT tỉnh xây biệt thự “khủng” trên đất lấn chiếm

Ngôi biệt thự nguy nga, được thiết kế cầu kỳ nằm trong khuôn viên rộng hơn 1500m2 thuộc chủ sở hữu của nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc – ông Hà Hòa Bình.

biệt thự; Phó chủ tịch Vĩnh Phúc

Tiếp tục đọc

Vụ ông Truyền: Đến mức nào xử mức ấy, kể cả khai trừ Đảng

Tác giả: Chung Hoàng

Câu chuyện nguyên Tổng TTCP Nguyễn Văn Truyền được nhiều cử tri nêu trong buổi tiếp xúc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay.

Cử tri Nguyễn Minh Chung (Ba Đình) nói: Khi được QH chất vấn, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh nói ông Truyền do Ban bí thư quản lý nên chưa thể trả lời.“Nếu vụ này đưa ra ngay trong QH là hay nhất, cử tri sẽ hài lòng hơn. Chống tham nhũng không nên có vùng cấm, vi phạm thì cấp nào cũng phải thi hành”, ông Chung nói.Do chưa hài lòng về tính quyết liệt của cuộc chiến chống tham nhũng, cử tri kiến nghị “có những chiến dịch như “săn cáo” ở TQ.

Tiếp tục đọc

Tràn ngập

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                        Em vẫn là cô bé tí tẹo
                        Luôn ở bên anh…(6/12)

————–

Có một cái tên em gọi là tràn ngập
Lần đầu gặp mặt
Dịu dàng ánh mắt
Tươi tắn làn môi

Thu Hà thành bỗng trong veo ngợp mắt
Gió Hà thành loang hương ngây ngất
Nắng Hà thành long lanh rải mật
Tràn ngập thời gian tràn ngập không gian Tiếp tục đọc

Quốc gia nào thông minh nhất thế giới?

Tác giả: Phương Thảo
.
Khái niệm thông minh ở đây không đề cập đến chỉ số IQ của người dân, chất lượng giáo dục tổng thể. Tiêu chí để xếp hạng thông minh ở đây là thành tựu, phát minh của quốc gia đó đóng góp cho nhân loại và cụ thể là số giải Nobel của quốc gia đó.

Dựa trên số giải Nobel đã được trao, trang The Richest đã tổng kết 10 quốc gia thông minh nhất.

Giải Nobel cao quý là tiêu chí xếp hạng các quốc gia thông minh nhất.

Giải Nobel cao quý là tiêu chí xếp hạng các quốc gia thông minh nhất.

Cho đến thời điểm này, chỉ có 876 cá nhân đã từng nhận giải Nobel tương đương với khoảng 1,2 triệu tiền thưởng (năm 2012). Vậy quốc gia nào có nhiều người được nhận giải Nobel nhất?

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia thông minh nhất thế giới.

Tiếp tục đọc

Hà Nội thêm nhiều tượng đài “để ai ngắm”?

Tác giả: Minh Quân- Diệu Thu
.
KD: Thật ra, ở nhiều nước văn minh, tượng đài tô điểm thêm cho khung cảnh môi trường sống, thiên nhiên hài hòa, cũng là một điểm du lịch hấp dẫn, phản chiếu tài năng sức sáng tạo tuyệt vời của con người. Nhưng tại sao ở HN, thì bị phản ứng.
.
Là bởi trong các tượng đài mang tính “chính trị” nhiều hơn, nó khô cứng, bé tủn mủn, trông rất tội nghiệp. Chưa kể ý thức sống của con người, vứt rác, hàng quán xung quanh tượng đài, chưa kể do “không có tiền tu sửa” nên các tượng đài cứ trơ gan… cùng cái xấu  😛 
.
Và thú thật, mình cũng chán nhất là phải ngắm các tượng đài ở HN. Vì nó thiếu cái gì đó. Hình như là cái… Đẹp, mặc dù rất có ý nghĩa chính trị   😀
.
Ôi trời, bây giờ lại đề xuất mỗi thị trấn của Thủ đô một tượng đài. Chợt nhớ tượng đồng Điện Biên Phủ, chưa chi đã nứt toác, chỉ thấy cái thê thảm của sự làm ăn gian dối hôm nay của con người, giữa một địa bàn chiến thắng năm xưa
.
Hay nó chỉ là cơ hội hiếm có để các bác … ăn dầy?
———-
“Nhiều nơi làm tượng đài chẳng có ai ngắm, giao thông không tấp nập, không gian chật hẹp lại dựng tượng đài là kỳ lạ”, Kiến trúc sư Phạm Ngọc Thảo bày tỏ.

Theo đề xuất của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, mỗi thị trấn của Thủ đô Hà Nội cần xây dựng 1 tượng đài. Kinh phí thực hiện mỗi tượng đài ít nhất từ 20 tỷ đồng trở lên.

Trao đổi với phóng viên,  Kiến trúc sư Phạm Ngọc Thảo – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ – Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho rằng, đề xuất mỗi thị trấn một tượng đài là kỳ lạ.

 - 1

Tượng đài “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” đặt ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Tiếp tục đọc

Biệt thự ông Hoàng Văn Nghiên: Giá 120 tỷ?

Tác giả: theo Infonet

.KD: Do tính chất là nhà công vụ, nên số phận những biệt thự kiểu như 12 Nguyễn Chế nghĩa rất hẩm hiu. Người ở sử dụng mà không cần gìn giữ, nên những loại biệt thự công vụ này xuống cấp, mà nhà nước lại không có tài chính đầu tư, trông rất thê thảm. Mặt khác, cái văn hóa sống cũng không… xứng kỳ đức, nên biệt thự chỉ còn tên gọi, còn lại khung cảnh nhếch nhác. Trông tiếc vô cùng. Làm xấu thêm HN vốn đã xuống cấp về môi trường sống…

——–

Bán thì trên trăm tỷ, thuê cũng trăm triệu mỗi tháng, đó là giá khủng bậc nhất Hà thành đối với “biệt thự ông Nghiên” 12 Nguyễn Chế Nghĩa, thuộc nhóm biệt thự giá đắt đỏ nhất trung tâm Hà Nội.

Sau 8 năm lình xình chuyện thu hồi căn biệt thự công vụ 12 Nguyễn Chế Nghĩa của cựu Chủ tịch Hà Nội thu hồi được đang là câu chuyện gây chú ý dư luận.

Vậy căn biệt thự này có giá trị thế nào?

Tiếp tục đọc

Không quản được thì cấm và… buông

Tác giả: Kỳ Duyên             

Taxi Uber và nhà công vụ- hai con đẻ của hai thời đại khác nhau đều đang hồi hộp, nín thở chờ đợi cái cách hành xử của quản lý nhà nước các ngành

Cấm đoán hay sẽ tiếp tục… buông?

———

Phải nói thẳng, đây là một đặc điểm quản lý của nước Việt.

Trong tuần, có hai vụ việc gây ấn tượng với dư luận xã hội và rút cục những ầm ĩ của nó chưa rõ sẽ ra sao, nhưng đều phản chiếu rất rõ cung cách này.

I-Vụ thứ nhất, là taxi Uber. Có thể nói ngành GTVT, các cơ quan chức năng còn đang … ngơ ngác với loại dịch vụ mới mẻ này. Mới hay, cái tư duy kinh doanh của doanh nhân nào đó, hay một nhóm DN nào đó, ở nước Mỹ xa xôi, quá là “quá mở” trong thời đại công nghệ cao, khiến cho giới dịch vụ taxi ở nước Việt tư duy thị trường nửa vời, cung cách quản lý lại lỏng lẻo, cứ nháo nhào cả lên.

Taxi mà không phải taxi, mà vẫn là taxi. Thế mới là… Uber!

Tiếp tục đọc