Quy luật Sống…

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho những câu trải nghiệm này, cũng khá thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, chuẩn bị cho một tuần làm việc mới, vui vẻ, hữu ích.
————–
ATT00010ATT00012

Tiếp tục đọc

Bị ‘ném đá’, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đập tường trả đất công

Tác giả: An Nhiên

.KD: Vụ ông Trần Văn Truyền chưa biết sẽ được xử lý rốt ráo đến độ nào, nhưng rõ ràng, áp lực dư luận XH và truyền thông với những hiện tượng tham lam của các vị quan chức cũng phần nào “thức tỉnh” lòng tham của họ. Sẽ tốt hơn, nếu chính quyền địa phương không nể nang, dám thẳng thắn trước việc làm này hẳn không đến nỗi báo chí tốn giấy mực đến vậy. Nhưng cũng chỉ sợ, các bác… khó nói vì quá nhiều lý do???   😛

Nguyen Pho Chu tich tinh Vinh Phuc
Theo Phó Chủ tịch Phường Tích Sơn (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) Nguyễn Duy Báu, sau khi bị dư luận chỉ trích về việc lấn chiếm gần 400m2 đất công, mới đây ông Hà Hoà Bình – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đập bỏ tường để trả lại đất cho dự án.
>Tướng lĩnh Ukraine muốn được cấp nhà nhanh thì “mời anh ra trận“

Đã bị lập biên bản nhưng nguyên phó chủ tịch không chịu ký! Tiếp tục đọc

5 hành vi xâm phạm đời tư phổ biến ở Việt Nam

Tác giả: Trịnh Hữu Long (theo Luật Khoa tạp chí)

KD: Luật Khoa tạp chí lựa chọn năm hành vi sau đây để mở đầu cho tuyến đề tài về quyền riêng tư (privacy rights). Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Trong một số trường hợp, các hành vi dưới đây có thể được chấp nhận ở một mức độ nào đó bởi các bên liên quan (THL)

Đọc bài này chợt nhớ, khi đi công tác ở Mỹ, đoàn công tác của mình gặp một đoàn các em bé lứa tuổi mầm non được các cô giáo dẫn đi thăm Nhà Trắng. Trông yêu quá, các nhà báo vội rút máy ảnh ra chụp, liền bị các cô giáo xua tay, không cho phép. Dĩ nhiên ai cũng phải cất máy đi. Họ bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, ngăn ngừa những tác dụng xấu đối với những đứa trẻ, đến mức như vậy đó.

Tuy nhiên, mỗi  quốc gia có những quy định khác nhau, hoặc như ở xã hội ta, có thể không ai để ý đến chuyện này.

————–

Vụ việc Công Phượng làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư của cầu thủ này trong khi ngay cả những quy định pháp luật cụ thể về quyền riêng tư, quyền bí mật đời tư vẫn đang còn thiếu vắng ở Việt Nam.

Xuất phát từ một nền văn hóa xem nhẹ cá nhân hơn cộng đồng, lại trải qua nhiều cuộc xung đột lãnh thổ lẫn xung đột ý thức hệ đòi hỏi sự hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích giai cấp, người Việt Nam ngày nay chưa đặt quyền riêng tư của các cá nhân ở vị trí xứng đáng của nó. Điều đó dẫn đến những vi phạm xảy ra hàng ngày mà chính người vi phạm lẫn người bị vi phạm có thể cũng không biết.

Luật Khoa tạp chí lựa chọn năm hành vi sau đây để mở đầu cho tuyến đề tài về quyền riêng tư (privacy rights). Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Trong một số trường hợp, các hành vi dưới đây có thể được chấp nhận ở một mức độ nào đó bởi các bên liên quan.

  1. Đăng hồ sơ cá nhân của người khác lên mạng

Tiếp tục đọc

Vai trò của Hội Tam Điểm trong lịch sử chính trị Mỹ

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Nghiên cứu Quốc tế)
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết rất hay này. Xin đăng lên Blog để bạn đọc có nhu cầu có thể tham khảo nhiều thông tin mang tính chất kiến thức lịch sử một quốc gia hùng mạnh.
——-

Khi tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ, có một điều đáng chú ý là các nguyên tắc, sứ mệnh của Hội Tam Điểm (Freemasonry) có dấu ấn đặc biệt quan trọng từ việc đặt nền móng cho nước Mỹ từ thuở sơ khai đến sự phát triển sau này.

Hội Tam Điểm là gì?

Hội Tam Điểm là một hội kín có lịch sử khá lâu đời, tuy nhiên hiện vẫn chưa có ý kiến thống nhất về lịch sử ra đời của hội này. Có một trường phái khá phổ biến cho rằng hội này có nguồn gốc từ Scotland (Scotish Rite), sau đó lan sang Anh và các nước khác. Một số tài liệu khác “truy ngược” nguồn gốc và cho rằng Hội này ra đời từ trước Công nguyên trong thời kỳ xây dựng Ngôi đền Vua Solomon (King Solomon’s Temple).

Tiếp tục đọc

Các nhà văn nói về vụ nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt

Tiếp tục đọc

Lướt qua rừng chữ cụ Phan Khôi

Tác giả: Đào Dục Tú

.KD: Không than thở bi ai; sống đến cùng, đeo đuổi mục đích sống là sáng tạo tri thức đến hơi thở cuối cùng. Đấy là dũng lược của người trí thức trung chính, chân chính….Con người ấy đoạn cuối đời nhiều cam go thất thiệt một mực thủy chung với bản tính ngay thẳng cương trực của mình ,lại là người có những câu thơ ý vị về thế thái nhân tình, về nỗi sầu tư bất đắc chí   (Đào Dục Tú).

.Cảm ơn anh Đào Dục Tú!

——                                                                                    

Đối với danh nhân văn hóa Phan Khôi (1887-1957) cháu ngoại Tổng đốc Hoàng Diệu nổi danh lịch sử giữ thành Hà Nội chống thực dân cuối thế kỷ 19, thì việc đọc và hiểu hết những trước tác của cụ với tôi là điều bất khả.

Nắng được thì cứ nắng. Nguồn: Trên mạng

Cách đây ít lâu, nhờ ông bạn phê bình văn học thành danh giới thiệu và cho mượn, tôi có dịp đọc cuốn Nắng được thì cứ nắng do con trai cụ, Phan An Sa là tác giả, tôi mới có được một hiểu biết tổng quát về  bậc danh sĩ khí khái và khí phách có một quá trình hoạt động trí thức đáng kính nể này. Tiếp tục đọc

Từ vụ án Hồ Duy Hải, cần cấp thiết ghi nhận quyền im lặng của bị can, bị cáo

Tác giả: Luật sư Nguyễn Văn Hậu
.
Qua vụ án Hồ Duy Hải, một lần nữa chúng ta cần thiết ghi nhận quyền được im lặng của bị can, bị cáo cho đến khi có luật sư tham gia để tránh tình trạng oan, sai trong các vụ án hình sự. Cần có cơ chế, tạo điều kiện để luật sư được quyền tham gia vụ án ngay từ đầu.

Hồ Duy Hải khi xét xử tại tòa – Ảnh: Hoàng Phương

Việc hoãn thi hành án vào phút chót đối với một “tử tù” trước khi đem ra tử hình có lẽ trước giờ chưa có tiền lệ. Xung quanh vấn đề hoãn thi hành án tử hình trong vụ này, cũng có nhiều quan điểm trái chiều.

Tiếp tục đọc

Chuyện xưa, chuyện nay – chuyện Bờm, chuyện Cuội

Tác giả: Xuân Dương

.Người viết cứ nghĩ mãi, sao không phải “cháu ông, con cha” mà lại là “con ông, cháu cha”? Hóa ra các cụ ngày xưa không “ngược dòng lịch sử” như lẽ thông thường mà lại “ngược tới” tương lai, ấy là các cụ nói về hàng trăm, hàng nghìn năm sau chứ không phải thời các cụ.

Thế đấy, ngày xưa việc cắt cỏ ngoài đồng là việc của phụ nữ, còn cưỡi ngựa là của đàn ông nhưng đằng này thì cha đi cắt cỏ, mẹ lại cưỡi ngựa đi gặp quan viên!

Kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam có một loại hình câu đố mà người ta gọi là “đố tục, giảng thanh”, lại còn một loại hình tạm gọi là “nói ngược, hiểu xuôi”  chẳng hạn:

Bao giờ cho đến tháng ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng…

Hay

Sinh con rồi mới sinh cha

Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

….

Ngày nay, sự “nói ngược” phổ biến nhất, được cả xã hội “hiểu xuôi”, được cả lãnh đạo Đảng và nhà nước quan tâm  là chuyện “con ông, cháu cha”.

Tiếp tục đọc

Ông Trần Văn Truyền nói “xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân…“?

Tác giả: theo Tâm Phúc (Pháp luật t/p HCM)

KD: Sáng nay dậy muộn, rồi lại đạp xe vòng quanh Hồ Tây ngắm trời ngắm đất ngắm mây, ngắm cả cuộc đời đang ồn ào đủ thứ chua chát, đắng cay    😀   

Nên giờ mới cập nhật được bài vở lên Blog. Anh Ba Sàm, rồi Bọ Lập- những người mình quý đều đã bị bắt. Còn Trương Duy Nhất vẫn đang lao tù. Buồn bã, và có gì đó một chút lặng lẽ trên trang mạng XH.

Nhưng vừa đọc cái title bài đã thấy buồn cười. Các bác cứ tha hồ lợi dụng chức vụ đặc quyền đặc lợi, rồi khi bị phát hiện, điều tra, bị dân “tổng xỉ vả” thì rồi mới nhận khuyết điểm, xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân.

Đảng thì có thể tha thứ cho bác, nhưng nhân dân liệu có tha thứ cho không nhỉ, dù người dân Việt vốn bao dung, hồn nhiên. Chắc chắn, bác không bao giờ ở trong “bộ nhớ” của nhân dân với ý nghĩa tử tế, được tôn trọng!

——–

ong Tran Van Truyen
Tin từ Bến Tre cho biết ông Trần Văn Truyền nói chung “thừa nhận mình đã sai” và cam kết đến ngày 18.12 sẽ tháo dỡ căn nhà kho sử dụng làm đại lý bia ở phường Phú Khương, TP Bến Tre…
Chiều 6.12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham dự cuộc kiểm điểm này có đại diện các ban trung ương gồm: Ban Nội chính, Ban Tổ chức, Ban Dân vận…; 16 vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tra và ông Nguyễn Tấn Quyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ). 

Tiếp tục đọc