Tổng Thanh tra Chính phủ: Tham nhũng ở Việt Nam 3 năm qua ổn định

Tác giả: Thế Kha

.KD: Chít cười, hôm trước trong một bài báo đăng trên Blog, mình có bình một câu, chỉ tham nhũng là… ổn định. thì hôm nay đọc được bài này, buồn cười rũ

Cười xong, lại thấy buồn  😦

———-

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua (2012-2014) có tính chất ổn định.

Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh cho rằng tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua (2012-2014) có tính chất ổn định
Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh cho rằng tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua (2012-2014) có tính chất ổn định

Tại buổi tọa đàm Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển do Thanh tra Chính phủ và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam tổ chức sáng nay 9-12, trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về việc Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2014 (CPI 2014) cho thấy điểm số CPI của Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (2012-2014) không thay đổi, tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. 

Tiếp tục đọc

Sự thật về ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu

Tác giả: Cử Tạ
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Cái title khiến mình giật mình. Vội đăng lên, để bạn đọc chia sẻ   😀
————-

Một câu nói rất sốc của Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu, không hiểu các thành viên khác có đồng ý?

 
 Chuyện bên lề cuộc thi hoa hậu

Một cuộc thi hoa hậu bãi biển đang diễn ra, tranh thủ lúc các người đẹp đang vào thay quần áo tắm (để thi phần… năng khiếu), ban giám khảo tranh thủ “tám” với nhau về các số đo 3 vòng của phụ nữ. Trưởng ban giám khảo sát mở đầu: “Tớ đặc biệt yêu những phụ nữ với các chỉ số 80-30-42”.
Tất cả các thành viên còn lại tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên với các thông số oái oăm của trưởng ban, họ đề nghị ông giải thích rõ hơn. Trưởng ban giám khảo cười giải thích: “Phụ nữ có chỉ số 80-30-42 có nghĩa là 80 tuổi, có 30 triệu đô và đang bị sốt 42­­­­­­­­­­­o”.*

Tiếp tục đọc

Ông Hoàng Văn Nghiên xin trả biệt thự

Tác giả: Nhóm PV thời sự
.
KD: Cuối cùng thì cựu Chủ tịch T/p HN cũng chấp nhận trả lại biệt thự, sau 08 năm cò cưa mặc cả với t/p. Giá như bác Nghiên và nhiều bác khác có sự tỉnh táo hơn, kiềm chế bớt lòng tham thì chắc hẳn không đến nỗi có chuyện hổ thẹn như hôm nay. Và cũng giá như chính sách nhà công vụ không tù mù, cách xử lý của Hn không cả nể, và bạc nhược, hẳn không đến nỗi dư luận XH mất thời gian bàn loạn và bất bình.Nhưng cứ có giá như.. thì đã chẳng có những lình xình như nhiều vụ việc lình xình khác trong xã hội hiện nay.  😦

————

TP – Ngày 8/12, Thường trực Thành ủy chấp thuận nguyện vọng của nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên là trả lại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Biệt thự sẽ được thu lại ngay trong tháng này.
Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và một số tít các bài báo trên Tiền Phong từ năm 2006 đến nay. Ảnh: Như Ý Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và một số tít các bài báo trên Tiền Phong từ năm 2006 đến nay. Ảnh: Như Ý

Tháng 3/2013, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nỗ lực tìm địa điểm mới là căn nhà tại Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) để ông Nghiên an cư và trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa để thành phố dùng vào việc khác. Ngày 20/5/2013, ông Nghiên có thư chấp thuận với phương án này. Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, ông Nghiên bất ngờ đổi ý, đề nghị tìm nhà ở vị trí mới. Điều này khiến cho công việc tìm nhà cho ông Nghiên kéo dài hơn một năm nữa, từ giữa năm 2013 đến cuối năm 2014. 

Tiếp tục đọc

Hai ngày ở Đu Bai

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này về Đu Bai. Quả là một thế giới còn mới mẻ quá với người Việt vì rất ít thông tin. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, thưởng thức.

——–

Lần đầu tiên đặt chân đến Dubai, tôi cảm thấy choáng ngộp!

Choáng ngộp bởi những căn nhà chọc trời, thành quả của nền kiến trúc tân kỳ và hiện đại!

Burj Khalifa, nhà chọc trời 163 tầng, cao nhất Dubai

Burj Khalifa, nhà chọc trời 163 tầng, cao nhất Dubai

Tiếp tục đọc

Tôn vinh hay nhạo báng danh nhân?

Tác giả: Kiều Khải
.
KD: Tướng ta giống hệt… tướng Tàu. Các nữ anh hùng hệt các cô bé trong game.
.
Kinh ngạc nhất là làm sách này có đủ các vị tên tuổi. Buồn thay cho tư duy họa sĩ, biên tập viên, NXB, và cho cả các vị có trách nhiệm liên quan đến cuốn sách này. Nhìn những hình ảnh phản cảm như vậy, mà sách vẫn được phát hành. Hổ thẹn!
————-
Cuốn sách “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc” có nhiều chi tiết khiến dư luận cho rằng, cuốn sách nhạo báng danh nhân, danh tướng chứ không phải tôn vinh….
Cuốn sách ra đời nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014).
14-19-52_u1e3nh-1
Theo thông tin trên bìa sách, “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc” là cuốn sách liên kết giữa 3 nhà: NXB Văn hóa Thông tin, Nhà sách Tân Việt và Trung tâm dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học công nghệ (CTCS) – Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Đồng chủ biên: TS Nguyễn Hoàng Điệp và Đại tá – bác sĩ Đức Thông….

Tiếp tục đọc

Vết sẹo sau lưng hoa hậu

Tác giả: Đào Tuấn
.
KD: Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đợt này phải chịu làn sóng chỉ trích không thương tiếc của dư luận XH, chỉ trích đến từ cái tên trở đi. Mình cũng giật mình. (Vì cái bút danh của mình- Kỳ Duyên- nó có lịch sử riêng của nó, đâu phải vì nó đẹp, mà vì nó rất đẹp theo nghĩa khác, do một người bạn rất iu quí đặt, trong một bối cảnh đặc biệt của cuộc đời. Nó trở thành kỷ niệm và bút danh đi theo mình suốt nửa thế kỷ nay, từ khi mình còn ở cơ quan cũ). Mình đã rất trân trọng bút danh này  😀
.
Nó cho thấy thời buổi bây giờ, sự hoài nghi luôn đặt lên trên. Vì những tiêu chí, những thang bậc giá trị của XH có nhiều cái rối loạn. Cô bé HH Nguyễn Cao Kỳ Duyên về hình thức, không được khả ái như cô Á hậu 1, nhưng em không có lỗi chỉ vì em được chọn lựa. Em lại còn rất trẻ. Đường đời của em còn rất dài. Rất may, hồ sơ học bạ, phẩm cách em đến lúc này còn chưa có “tì vết” để XH săm soi. Nhưng biết đâu, chính những săm soi kỹ lưỡng đến tận vết sẹo ở lưng lại là cái kích, khiến em có nghị lực và bản lĩnh hơn để vươn lên trong đời, bằng chính năng lực đứng trên đôi chân dài của mình?   😛
———
Chỉ ngay sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên- cô gái Thành Nam 18 tuổi đã phải đối diện với một câu chuyện không lấy gì làm dễ chịu.
Một tin nhắn nặc danh gửi vào điện thoại, email của những người có trách nhiệm, thậm chí gửi cho báo chí tố cáo cô “có vết xóa hình xăm trên người”.

Tiếp tục đọc

Xử ‘con ông cháu cha’: Dấu ấn Bộ trưởng Thăng nhưng…

Tác giả: Hiếu Lam

.KD: Quả là thách đố cho BT Thăng. Mình thấy, BT Thăng là người nhiệt huyết, muốn làm để thay đổi những lình xình, tiêu cực của ngành GTVT. Nhưng thú thật, đố ông làm được đấy về những cái gọi là “quan hệ, tiền tệ… “

Chỉ sợ đến lúc nào đó, ổng cũng mắc một chữ ệ. Đó là… kệ!

———-

Lời tuyên chiến của Bộ trưởng Thăng trong bối cảnh hiện nay có thể coi là dấu ấn rất đáng hoan nghênh nhưng…

Đáng hoan nghênh…. nhưng

TS Lê Hồng Sơn (Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp) cho rằng 40% cán bộ, nhân viên Tổng Công ty quản lý cảng, quản lý bay mà Bộ trưởng Thăng thấy rằng không đạt yêu cầu cho thấy một thực tế về chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đang có vấn đề, không chỉ ở ngành hàng không. Tiếp tục đọc

“Chạy đủ thứ” và chuyện tư lợi trong bổ nhiệm cán bộ

Tác giả: Hương Lan- Anh Đức- Lại Cường

 

KD: Báo chí, các trang mạng XH viết ra rả về những chuyện này. Chỉ ngạc nhiên, dường như XH chả có gì thay đổi. Báo cứ… “chửi”, bổ nhiệm cán bộ một cách tư lợi cứ… tiến (mượn thành ngữ VN)

Đến chuyện bác Trần Văn Truyền bổ nhiệm gấp 60 cán bộ trước khi hạ cánh, mà còn được chính Phó TTCP tuyên bố là hợp lý, thì đủ hiểu thành ngữ VN chỉ có… đúng trở lên  😦

———–

– Quy trình bổ nhiệm cán bộ của ta tiếng là chặt chẽ, được làm qua rất nhiều bước nhưng xem ra “con voi vẫn chui lọt lỗ kim”. Những quyết định bổ nhiệm đầy vụ lợi, sự cả nể, rồi những cái “tặc lưỡi” của tập thể đã vô hình trung tạo điều kiện cho tham nhũng, tiêu cực, chạy chọt.

PV báo Đời sốngPháp luật đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Bỉnh, Giảng viên cao cấp khoa Triết học – Học viện Chính trị Khu vực 1 (nguyên Chủ nhiệm bộ môn Duy vật lịch sử, khoa Triết học – Học viện Chính trị Quân sự) để đem đến cái nhìn sâu sắc hơn về hiện tượng này.

“Chạy đủ thứ” và chuyện tư lợi trong bổ nhiệm cán bộ - Ảnh 1

Ông Lê Bỉnh.

Bổ nhiệm “ồ ạt” vì… tư lợi

Ngoài lùm xùm liên quan đến việc bổ nhiệm 60 cán bộ trước khi về hưu của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, dư luận không khỏi lo ngại tình trạng trên cũng xảy ra ở ngành này, ngành kia. PGS nghĩ sao về hiện tượng, lãnh đạo trước khi “hạ cánh” đã ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ và có dấu hiệu không minh bạch?

 

 

 

 

 

Tiếp tục đọc