Tác giả: Mi An
.KD: Con số 57.000 phụ nữ phải tha hương xứ người làm dâu với rất nhiều bấp bênh may rủi, theo bạn, đó là một niềm tự hào cho người Việt hay là nỗi xót xa? Nếu các gia đình chấp nhận gả bán con đừng quá nghèo, nếu các em gái được học hành, giáo dục đến nơi đến chốn, tôi tin rằng con số kia sẽ không cao đến thế. (MA)
Trong số 57000 phụ nữ phải tha hương lấy chồng Hàn, có bao nhiêu người gặp may mắn, hạnh phúc, bao nhiêu người bất hạnh, tủi hổ và phải nuốt nỗi đau lênh đênh xứ người kiếm sống, và cứu nhà? Còn mình chỉ nghĩ, ngoại trừ những người phụ nữ họ theo người chồng Hàn vì tình yêu, còn lại, vẫn là nỗi đau, nỗi cay đắng của phận đàn bà. Và lớn hơn cả, là nỗi hổ thẹn của một xã hội 😦
———–
Nhiều khán giả Việt Nam tỏ ra phẫn nộ vì một bộ phim Hàn Quốc có lời thoại đánh giá cô dâu Việt rẻ như bèo.
 |
Cảnh trích từ bộ phim “Nông dân hiện đại” của Hàn Quốc
|
Mấy ngày qua, chuyện bộ phim truyền hình “Nông dân hiện đại” chiếu trên đài truyền hình SBS của Hàn Quốc có lời thoại xúc phạm các cô dâu Việt Nam đang làm xôn xao cộng đồng. Phân cảnh xuất hiện câu thoại ấy là khi người mẹ nhìn thấy con trai mình say bí tỉ, nằm ngủ quên trong nông trại, liền vừa lay con dậy vừa quát: “Con muốn kết hôn thì cai rượu đi. Con uống rượu cả ngày thì dù có sang Việt Nam cũng không tìm được dâu đâu”. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.