Mộ phần của học giả Trương Vĩnh Ký đang xuống cấp

Tác giả: Hải Minh

.Ông Phạm Hữu Mí, cán bộ Phòng quản lý di tích Sở Văn hóa – Thông tin cho biết, hiện nay khu mộ phần và nghĩa trang dòng họ Trương vẫn chưa được công nhận là di tích văn hóa, lịch sử của thành phố. Vì thế, vẫn không có mặt trong diện được trùng tu của Sở. Theo ông Mí, nguyên nhân chính là thành phố có quá nhiều di tích cần ưu tiên sữa chữa, tôn tạo. Ngoài ra, hiện nay vẫn còn nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về thân thế và sự nghiệp của vị học giả lỗi lạc này. Đây cũng là rào cản trong việc xét phong di tích này vào danh sách những hạng mục di tích văn hóa lịch sử của thành phố.

Giữa trung tâm TP HCM tồn tại một di tích được xây dựng hơn 100 năm, nhưng đang xuống cấp trầm trọng. Đó là khu mộ phần của một người Việt Nam từng được xếp vào hàng “thập bát văn hào” của thế giới thế kỷ 19: học giả Trương Vĩnh Ký.

.
dd
Cổng trước khu mộ phần của học giả Trương Vĩnh Ký. Ảnh: Hải Minh
Theo tư liệu gia đình, khu mộ phần này được xây dựng trước khi Trương Vĩnh Ký mất (năm 1889) tại Chợ Quán, Sài Gòn, nay là nhà số 520, Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM. Mộ được xây dựng ngay tại sinh phần của dòng họ, nơi có hơn 50 ngôi mộ. Tiếp tục đọc

Nhà văn Nguyễn Quang Lập bị khởi tố

Đang rất bận viết bài, đọc trên Blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, ông cho biết, ông vừa nhận được tin xấu qua điện thoại từ Sài Gòn: Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã bị khởi tố. Như vậy Bọ Lập sẽ bị tạm giam mấy tháng theo quy định của pháp luật để điều tra theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Vội dừng công việc để đưa tin về Bọ lên Blog cho bạn đọc gần xa biết, suy ngẫm và chia sẻ. Bỗng thấy thương xót Bọ quá, vì sức khỏe, chân cẳng của Bọ. Tiếp tục đọc

Tại sao đàn ông giống ngôi nhà, đàn bà giống chiếc xe?

Tác giả: Theo Mei Ying – dịch (Khám phá)
.
KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho bài viết này. Người nào viết bài này đầy chủ quan về sức mạnh đàn ông, mà quên mất rằng, đàn bà mới là ngọn lửa ấm. Thử vắng đàn bà trong ngôi nhà xem, lạnh lẽo như … nhà hoang. Nhưng đó lại là một triết lý kiểu khác, một góc nhìn khác. 😛
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, đỡ nhức đầu vì quá nhiều chuyện chán  😀
————-
Đàn ông giống ngôi nhà, dù bán lại nhưng giá vẫn cứ cao, đàn bà giống chiếc xe khi bán lại rất khó bán.
.
 
Đàn ông chưa vợ giống ngôi nhà chưa có đồ đạc: ngoại hình là hình dáng của ngôi nhà, điều kiện kinh tế chính là diện tích ngôi nhà. Đàn bà chưa chồng giống cỗ xe mới: đẹp long lanh, động cơ máy móc tốt và mới, xuất thân chính là thương hiệu của xe, tính cách là hình dáng xe, chất lượng là sức mạnh của động cơ.
Đàn ông yêu xe, đàn bà yêu nhà.

Tiếp tục đọc

Bao nhiêu nghìn mét đất Công viên Thống Nhất sẽ bị xà xẻo?

Tác giả: Thành Nam
.
KD: Thú thực, chỉ có thứ tư duy tiểu nông, tùy tiện mới nghĩ ra được cái kiểu quy hoạch này, phá nát một cái công viên hiếm hoi của Thủ đô. Nhưng đằng sau đó là gì?
———-
Không chỉ 10.000 m2 đất từ dự án làm khách sạn trước đây có chủ trương chuyển sang làm bãi đỗ xe ngầm, mà còn hàng chục nghìn m2 đất khác trong Công viên Thống Nhất sẽ bị xà xẻo làm các dự án khác.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Infonet, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có diện tích 42 ha, trong đó diện tích mặt hồ khoảng 21 ha. Đến thời điểm này, Hà Nội dự kiến sẽ lấy hàng chục nghìn m2 đất thuộc khuôn viên Công viên Thống Nhất phục vụ cho các dự án: bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải, đường mở rộng và tới đây là dự án đường sắt trên cao.

Tại khu vực đường Trần Nhân Tông, hiện nay TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương cắt hơn 7.000m2 ở Công viên Thống Nhất làm bãi đỗ xe. Tới đây, 10.000 m2 đất trong công viên này tiếp tục phải dành ra để làm dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài. Bên cạnh đó, Công viên Thống Nhất còn phải cắt hàng nghìn m2 để làm trạm điện, đường sắt trên cao.

Tiếp tục đọc

Chi hơn 2.000 tỉ đồng, Đại hội TDTT toàn quốc 2014 được gì?

Tác giả: Phạm Ngọc (Người Lao động)
.
KD: Được gì? Phải hỏi những người trong cuộc, từ thiết kế, xây dựng dự án đến tổ chức ĐH. Và mình bỗng nhớ lần lên Phú Thọ dự Hội khỏe Phù Đổng. Ngồi trong sân vận động mái che của tỉnh này mới khánh thành hẳn hoi. Vậy mà một cơn mưa đổ xuống. Rút cục, khách ngồi xem ướt đẫm chỉ vì mái dột. Tài thật!
Dai hoi TDTT toan quoc 2014

Ánh Viên giành 19 HCV, phá 15 kỷ lục quốc gia nhưng không có kỷ lục nào gây ấn tượng

Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2014 (bế mạc vào tối 16.12 tại Nam Định) lên đến hơn 2.000 tỉ đồng nhưng chất lượng chưa tương xứng.

Tiếp tục đọc

16,5 tỉ đồng cho… một sinh viên!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

KD: Đọc bài này, chợt nhớ lần sang Anh Quốc, mình đã được đến thăm ký túc xá sinh viên một trường cao đẳng. Và mình bị bất ngờ, phòng ở SV rất nhỏ, chỉ khoảng 8- 10 m2, cho 2 em ở.  Rất tiết kiệm. Nếu so với KTX sinh viên trong bài này, thì quả là SV VN hơi bị sướng đó. Chưa kể chất lượng đào tạo không hề tương ứng với những gì được đầu tư.

Nhưng lỗi không tại họ. Lỗi tại những người quá chăm lo đến cái Dự án KTX cho họ   😦

———-

Nhà nước bằng sự ưu đãi đặc biệt đã dành một khoản tiền phải nói là khổng lồ để xây dựng khu ký túc cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sinh hoạt, học tập. Thế nhưng những đồng tiền thu từ nguồn thuế của dân đã được sử dụng vô cùng lãng phí, song chẳng có ai phải chịu trách nhiệm vì số tiền này!
 >>   Ký túc xá nghìn tỷ đồng vắng bóng sinh viên
 >>   Chùm ảnh: Xót xa bữa ăn, giấc ngủ của trẻ mầm non Phình Sáng

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Đó là số tiền đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên tập trung tại tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí xây dựng trên 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Sau khi 2 trong tổng số 17 tòa nhà của khu KTX sinh viên tập trung hoàn thành (8/2014) với kinh phí trên 165 tỷ đồng, chủ đầu tư đã ra thông báo gửi tới tất cả các trường đại học, cao đẳng kêu gọi sinh viên đến ở.

Giá cho thuê chỉ từ 32.000 -46.000đ/người/tháng. Theo thiết kế, mỗi phòng có diện tích sử dụng là 47m2 đủ cho từ 6 – 8 sinh viên. Thế nhưng, hiện chỉ có khoảng hơn 10 sinh viên đến thuê trọ. Tiếp tục đọc

150 triệu, 1.000 tỉ đồng và “made in chất xám”

Tác giả: Đào Tuấn
.
Vấn đề đã hết sức rõ ràng. Chương trình của TP HCM chỉ thành công, nền KHCN Việt chỉ tiến lên khi ngoài 150 triệu tiền lương mỗi tháng nuôi thân, các nhà khoa học của chúng ta không phải “nói dối” để có thể thanh toán, phải qua ải “100 chữ ký” để có thể nhận một đề tài, phải cầm hơn vài chục triệu từ 2% tổng chi ngân sách để làm những đề tài với chi phí hàng tỷ.
Tại Lạc Dương (Lâm Đồng) chỉ sau 8 tháng thử nghiệm từ tháng 2.2014, “Làng Thần Kỳ” rau xà lách Mỹ sản xuất theo công nghệ Nhật Bản đã xuất hiện.
Sẽ có nhà công vụ. Sẽ được đi nước ngoài như đi chợ. Sẽ tạo điều kiện cho gia đình, con cái. Sẽ được vinh danh, khen thưởng. Và không ít quan trọng là sẽ có mức lương tới 150 triệu đồng mỗi tháng. Đây là những ưu đãi trong chương trình thu hút nhân tài trong lĩnh vực KHCN vừa được “đầu tàu” kinh tế TPHCM ký triển khai ở dạng thí điểm.

Tiếp tục đọc

Đặc cách làm khó

Tác giả: Thanh Thảo
.
KD: Không phải vô lý mà cái thông tin về bà Đặng Bé Nam này ầm ĩ FB, với rất nhiều comment đàm tiếu. Khổ nỗi là thiên hạ không nghĩ tới năng lực chuyên môn quản lý, mà lại nghĩ tới “năng lực chuyên môn khác” của bà này, nên mới hoài nghi vì sao bà được hưởng đặc cách, trong khi đã đến tuổi nghỉ hưu.
Nhưng nếu vụ việc này là mở đường cho hàng loạt trường hợp khác đi sau, thì đó là tiền lệ không hay. Nhỡ đâu chị em cứ phải thi nhau phát huy năng lực của mình thì còn gì là pháp luật nữa?   😀
———
“Tái bổ nhiệm giám đốc đến tuổi nghỉ hưu vì Bệnh viện Sản – Nhi đang xây dựng”. Đó là một tin khó… nghĩ không chỉ với các cơ quan chức năng, mà còn với những người tới tuổi về hưu.
Bà Đặng Bé Nam - Ảnh: Tấn Thái
Lâu nay, có những quan chức sắp tới tuổi về hưu, trong đó có quan chức nữ, cứ hồi hộp dõi theo từng kỳ họp Quốc hội, chỉ với “ước mơ nho nhỏ” là Quốc hội tán thành tăng tuổi nghỉ hưu. Tôi vẫn nói đùa, bây giờ chị em còn nhiệt huyết phục vụ xã hội hơn cả anh em nữa! Trong khi chị em, và cả anh em công chức, viên chức ở châu Âu đang biểu tình chống luật tăng tuổi nghỉ hưu, vì với họ, ở độ tuổi trên 60, thậm chí trên 65 mà phải đi làm thì quá mệt. Họ cần thời gian nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, đi du lịch, quan tâm tới gia đình con cháu.

Tiếp tục đọc

Thực hư “quả bom” nước thải bên hồ sông Đà ở Sơn La

Tác giả: Q. Đô

.KD: Cứ hãy để vụ việc vỡ lở, tóe loe ra rồi thì cái cơ quan xả nước thải  sẽ bắt đầu xin lỗi, nhận khuyết điểm.

Chợt nhớ chuyện này, em gái mình đi chợ, thấy loại thuốc diệt kiến, bà bán hàng còn chấm vào đó đưa lên lưỡi nếm thử và bảo: Đây này, chết kiến chứ có chết người đâu mà sợ!  Tương tự như thế, các vị ở Nhà máy này chắc sẽ bảo: Chết dần dần chứ chết ngay đâu mà làm ầm ĩ lên?

———–

Ông Cầm Ngọc Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La – vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra hồ nước thải màu xanh do Nhà máy Chế biến kim loại màu Sơn La (Công ty CP Khoáng sản Tây Bắc) xây dựng ở ven hồ Sông Đà.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc, Nhà máy Chế biến kim loại màu Sơn La xây dựng một hồ chứa bùn thải khổng lồ ngay bên hồ sông Đà để phục vụ cho công tác khai thác ở Mỏ đồng Tân Hợp, đe dọa ô nhiễm môi trường. Hồ này được ví như “quả bom” nước thải khổng lồ đang “chực chờ” tràn ra sông Đà.

Người dân sinh sống ở địa phương cho biết, mùi hóa chất từ dưới hồ bốc lên gây khó chịu. Người dân cũng không biết đó là những loại hóa chất gì. Họ chỉ biết công nhân nhà máy lấy quặng từ lòng núi ra, sau đó xử lý qua một hệ thống máy móc rồi xả thải cả bùn và nước chảy về hồ chứa này. Năm ngoái còn chưa có đập ngăn. Sang năm 2014 mới có một đập đá ngăn giữa lòng hồ sông Đà và khu hồ thải. Tiếp tục đọc