Tân Hoa hậu Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm

Tác giả: Tuệ Mẫn

KD: Hị…hị… Đưa bài này lên cho đỡ mệt đầu. Bạn đọc nào muốn có con gái làm hoa hậu thì nên học tập  😀

—————

Đây là một bí mật thú vị của tân Hoa hậu Thế giới 2014 – Rolene Strauss – mà không phải ai cũng biết.

Rolene Strauss – chủ nhân mới của vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 – rất được lòng dư luận bởi cô không chỉ có nhan sắc rực rỡ, mà còn mang trái tim nồng hậu cùng nền tảng học thức.

Rolene Strauss để mặt mộc vẫn rất xinh đẹp

Những thông tin bề nổi như Rolene Strauss 22 tuổi, hiện đang là sinh viên y khoa năm thứ 4 trường Đại học Free State (thành phố Bloemfontein, Nam Phi), thích đọc sách mang nội dung, chơi golf, đi xe đạp hay có thể chơi sáo, guitar, piano có lẽ đã trở nên phổ biến và ai cũng biết.

Tiếp tục đọc

Trông chờ vào lương tâm… “lái bò”?

Tác giả: Đào Tuấn 
.
KD: Lái buôn mà có lương tâm? Đúng là xa xỉ. Cũng không chỉ có lái buôn, mà nhiều kẻ bi giờ, tuy không buôn bò, nhưng buôn “dự án”. Đọc bài này, mô tả, mình thấy đau đớn trong lòng quá, vì thương tâm. Vì sự hành hạ những con vật, chỉ bởi đồng tiền. Sao con người giờ đây ác thế, lạnh lùng thế!
——–
Kinh sợ, phẫn nộ… đây là những cảm xúc của người dân khi hình ảnh những con bò bị tuồn ống tuy-ô bơm căng nước được phát trên truyền hình quốc gia. Mỗi con bò, sau khi được bơm nước, trọng lượng có thể tăng đến 20%. Và lợi nhuận, 4-6 triệu đồng mỗi con, với chỉ một cái vòi nước, đã khiến lương tri giờ đã trở nên xa xỉ.

Sự dã man tàn bạo ở đây không thuần túy chỉ là hành động hành hạ động vật, mà đó là sự phi nhân tính với chính đồng bào của mình. Không ai biết trong những miếng thịt nhão nước đó có bao nhiêu vi sinh vật gây hại. Không ai biết trong đó có bao nhiêu kim loại nặng hay nói như TS Trần Đáng – nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – cũng không ai biết miếng thịt đó có phải là một ổ ecoli nếu nguồn nước tăng trọng nhiễm bẩn.

Tiếp tục đọc

Thư ngỏ gửi Đạo diễn truyền hình Lại Văn Sâm

Tác giả: GS Tương Lai

KD: Bạn bè iu quí gửi cho lá thư này của GS Tương Lai gửi nhà báo Lại Văn Sâm. Xin cứ đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ, tùy theo nhận thức cá nhân, trình độ hiểu biết của mỗi người.

———-

Anh Lại Văn Sâm thân mến,
Tôi là một khán giả của CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 25 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN diễn ra tối 19.12.2014 trên VTV1 do anh làm tổng đạo diễn.
Đúng ra, tôi phải gọi bằng ông theo cách xưng hô lịch sự thông thường, song để biểu tỏ sự chân tình, tôi xin phép được gọi bằng anh cho thân mật và tiện trao đổi. Tiếp tục đọc

Sự đáng sợ của nước Mỹ ?

Tác giả: Lưu Á Châu

. (Đây là phần lược dịch bài nói của ông Lưu Á Châu, hiện đang là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm

——–

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc.

Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước “phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau”. Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ?
Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy. Tiếp tục đọc

Nụ cười Liên xô

Tác giả: Theo diễn đàn Hoàng Sa

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, thư giãn cuối tuần  😀

———

Ảnh động vật cười cực đáng yêu

 Một hôm Stalin bị mất tẩu và cho rằng có kẻ đã lấy cắp tẩu của mình. Liền điều động người điều tra tìm ra thủ phạm. Hôm sau ngài tìm ra tẩu của mình và gọi gấp cấp dưới hãy thả những kẻ tình nghi.

 “Thưa đồng chí tôi không thể thả 10 người đó được.”

 “Tại sao?”

 “Tất cả bọn họ đã nhận tội trước máy quay của cơ quan điều tra, và đã được đưa lên truyền hình quốc gia…” Tiếp tục đọc

Báo nước ngoài “ngả mũ” trước “Vua diệt chuột” Việt Nam

Tác giả: Lâm Giang

.KD: Chỉ tiếc, cả xã hội vẫn phải chung sống với loại “chuột” khác- tham nhũng.

————
Ông Trần Quang Thiều kể rằng có lần ông bẫy được 300 kg chuột chỉ trong một đêm tại một khu du lịch ở Hà Nội.

Tờ Straits Times đã ca ngợi ông Trần Quang Thiều là “Vua diệt chuột” giúp nhiều nông dân Việt Nam tiêu diệt mối đe dọa lớn nhất đối với vụ lúa của họ.

Theo tờ báo, ông Thiều, sống ở ngoại ô Hà Nội, cùng nhóm của mình làm việccả ngày lẫn đêm trên các ruộng lúa ở miền quê của mình để tiêu diệt chuột.

Tiếp tục đọc

Kỷ lục và mua danh

Tác giả: Nguyễn Khắc Giang
.
KD: Chẳng cứ trong nước, với thế giới VN mình cũng đạt nhiều kỷ lục: Kỷ lục uống bia nhiều nhất, kỷ lục tham nhũng, kỷ lục GD, y tế, ô nhiễm môi trường sống, chỉ số phát triển đều ở … gần cuối bảng   😦
——–
Nguyễn Khắc Giang
Tác giả: Nguyễn Khắc Giang
Thế hệ 8x có lẽ nhiều người biết đến “Thế giới đó đây”, một chương trình chiếu những đoạn phim hài hước cùng các kỷ lục thế giới phát trên VTV những năm 1990.

Ở thời đại truyền thông còn chưa đa dạng, nó mang lại tiếng cười và niềm hân hoan cho nhiều đứa trẻ, trong đó có tôi. Với tôi, “kỷ lục thế giới” đơn giản là vậy – những gì khác lạ và mang niềm vui cho mọi người.

Cùng với nhu cầu giải quyết các tranh cãi về kỷ lục, đó cũng chính là một trong những tiêu chí đề ra khi ngài Hugh Beaver lập ra sách Guinness. Nhưng có vẻ như ở nước ta gần đây, “lập kỷ lục” không còn đơn thuần là để cho vui nữa, mà đã trở thành một cuộc đua săn nơi ai cũng muốn có phần.

Tiếp tục đọc

Tại sao người ta thích nịnh?

Tác giả: Lê Nguyên

.KD: Vì có quá nhiều kẻ coi “nịnh hót” là … sự nghiệp và làm nên sự nghiệp  😀

Đàn ông nịnh, đến đàn bà cũng nịnh. Nghe những câu nịnh thối, ngượng kinh khủng. Mà người nghe nịnh thấy thơm, nên mới có câu hỏi trên.

——–

Ngày tôi còn làm nhân viên, tối chúa ghét mấy kẻ xu nịnh. Nói ghét là còn nhẹ, đúng ra là tôi rất khinh thường những kẻ không đi lên bằng năng lực của mình mà lại sử dụng hạ sách luồn cúi cấp trên. Trong mắt tôi, những kẻ bất tài vô dụng ấy không đáng giá một xu!

Thế rồi thời cuộc đẩy đưa, tôi được lên quan, lên chức, làm lãnh đạo một đơn vị cổ phần mà nhà nước sở hữu 51% vốn điều lệ. Thời gian đầu, tôi tránh xa những kẻ có “tiền sử” xu nịnh. Tôi đi đâu, làm gì cũng không bao giờ cho gọi những kẻ ấy theo. Ở công ty, tôi cũng tránh xa, không bao giờ tạo cơ hội cho những kẻ ấy tiếp cận. Thậm chí, ngay cả khi công ty có dịp liên hoan, tiệc tùng, tôi cũng không thèm cụng ly với những kẻ ấy.

Tiếp tục đọc

“Đảng không thể làm thay chính quyền!”

Tác giả: Chiến Thắng

.KD: Đây không phải vấn đề gì mới mẻ. Ngay từ thời bao cấp xa xưa, đã nhiều lần mình nghe thấy câu than thở này, chính trị không nên can thiệp vào những vấn đề của chính quyền, mà chỉ nên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện của chính quyền những đường lối, chính sách, định hướng. Thế nhưng căn bệnh “làm thay, làm hộ” này cũng trở nên trầm kha tự lúc nào. Chính trị từ lâu đã là “thống soái” nên khiến cho ngay cả nhiều anh trí thức cũng chả thích làm khoa học nghiên cứu, chỉ thích … làm chính trị   😛

Bây giờ lại bàn đến “nhất thể hóa”. Hi…hi..

———-

Là người có nhiều năm kinh nghiệm làm tổ chức Đảng, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức trung ương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, luôn trăn trở với mô hình nhất thể hóa bộ máy Đảng với chính quyền. “Bây giờ, thời điểm đã chín muồi rồi”, ông Hương nói.

Trùng lặp

Cuộc trò chuyện giữa tôi với ông Nguyễn Đình Hương về chủ đề hợp nhất bộ máy Đảng với Nhà nước bắt nguồn từ một câu chuyện thời sự: “Vụ việc của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền”. Tiếp tục đọc