Thưởng thức rượu mạnh đúng tiêu chuẩn

Tác giả:

KD: Bạn đọc iu quí gửi cho mình bài viết này Năm mới 2015 sắp đến gần, hẳn có nhiều người không thể thiếu ly rượu. xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀

———

Là thứ chất lỏng tuyệt vời làm đắm say cả nửa thế giới, nhưng trong số đó, có lẽ không nhiều quý ông biết được rằng: nghệ thuật thưởng thức rượu mạnh cũng là cả một kỳ công.

Vodka
Vodka gây ấn tượng cho bạn bởi mùi vị đặc trưng của nó. Thức uống có xuất xứ từ Nga nổi tiếng bởi khả năng pha trộn với một số loại nước cốt hoa quả để trở thành những loại cocktail khác nhau, bên cạnh đó, bạn cũng có thể thưởng thức vodka nguyên chất hay thêm đá tùy thích.

Vodka sẽ càng tăng thêm hương vị khi được dùng với những món ăn có nhiều gia vị và đặc biệt nhất là món trứng cá muối caviar. Vodka có thể làm từ các loại nông sản, nho, rau và một số loại trái cây khác. Tiếp tục đọc

Lại thêm một “sáng kiến vĩ đại” có nguy cơ phá sản”!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

.Sở dĩ nói “lại thêm” bởi trước đó là các sáng kiến như biển xe số chẵn đi ngày chẵn, biển xe số lẻ đi ngày lẻ (dân gian gọi là “lưu hành thời… xanh chín” – một ngôn ngữ trong giới cờ bạc) hay qui định cấm xe ngoại tỉnh (cái này, dân gian cũng đặt tên nôm na là “thời lưu hành… nội bộ”).

 >>  Có thể hoãn thí điểm xe buýt “chặn quấy rối tình dục”

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Theo thông tin từ báo chí, ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội – Transerco nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ để hạn chế tình trạng quấy rối tình dục.Thực hiện chỉ đạo trên, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội và đơn vị liên quan cho biết xe buýt dành riêng cho phụ nữ và trẻ em sẽ hoạt động trên ba trục đường 1, 6 và 32 vào các giờ cao điểm được bắt đầu từ ngày 5/1/2015. Tiếp tục đọc

Cần những tầm nhìn vượt thời gian

Tác giả: Hồ Vinh

Bài viết Lãnh đạo và tầm nhìn trên TBKTSG số 51-2014 nêu lên một số quan điểm về tầm nhìn của người lãnh đạo trong tổ chức, trong đó, tác giả đã có những phân tích sâu sắc về những rủi ro khi bổ nhiệm người lãnh đạo chưa sẵn sàng. Bài viết này chia sẻ thêm một góc nhìn khác về chủ đề này.

Trước hết, cần phân biệt chức năng, vai trò, tính chất của quản lý và lãnh đạo. Quản lý thiên về khoa học, đòi hỏi những phương pháp, công cụ khoa học, và năng lực tư duy logic. Lãnh đạo lại thiên về nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế, sức thu hút…

Năng lực quản lý thường được hình thành và phát triển theo thời gian thông qua quá trình đào tạo, huấn luyện hoặc qua chính quá trình làm việc. Năng lực lãnh đạo lại phụ thuộc nhiều hơn vào tố chất, mặc dù việc đào tạo, học hành, kinh nghiệm làm việc cũng có đóng góp phần nào. Tiếp tục đọc

Chân dung Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre Hồ Quốc Việt (Tiếp theo kì trước)

Tác giả: Trường Sơn- Thiên Thanh- Hải Đăng

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này, Kỳ II. Xin đăng tiếp lên Blog để bạn đọc chia sẻ.

————-

Kỳ II: Quỵt nợ 303 chỉ vàng, 5 hột xoàn, tiền mua  vật liệu xây dựng và nỗi đau nhân tình

Trong đơn tố cáo gửi Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chức năng, bà Lê Thị Kim Nuống hiện công tác tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre cho biết, vợ chồng ông Hồ Quốc Việt, bà Phạm Thị Hồng đã lừa đảo bà Nuống lấy 303 chỉ vàng SJC và 5 hột xoàn (trong đó có 1 hột  5 li 4 và 4 hột 4 li 5).

Nguồn gốc của vụ việc xuất phát từ chỗ, ông Hồ Quốc Việt được cấp một căn nhà lầu trong khu “Vườn phố Thường vụ” (Trung tâm Thương mại) tại số 17, đường Nguyễn Du, Phường 2, thành phố Bến Tre, hiện đang cho tiệm tạp hóa thuê với giá 12 triệu đồng/ tháng. Để có cớ hợp thức hóa nguồn vốn xây dinh thự hàng nghìn mét vuông ở vị trí 3 mặt tiền tại Phường 7, thành phố Bến Tre, vợ chồng ông Việt tung tin rằng, nhờ có tiền bán nhà cũ (tại số 17 Nguyễn Du) xây nhà mới để tránh tai tiếng trong dư luận.

 

Tiếp tục đọc

38 tuổi đã đẻ …15 đứa con

Tác giả: Anh Vũ (Pháp luật và Thời đại)

KD: Đừng có biện lý trời sinh voi trời sinh cỏ. Đẻ quá nhiều luôn là cái gốc của đói nghèo, dốt nát, bệnh tật. Chỉ ngạc nhiên về chính quyền cơ sở bất lực. He…he…

Nhưng khâm phục chị này có sức khỏe kinh hoàng   😀

————–

20 năm phải chạy từng bữa nhưng vợ chồng anh Đỗ Ngọc Nam (SN 1972) và chị Huỳnh Thị Lạc ( SN 1974, ngụ thôn Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vẫn cứ sinh con năm một. Họ lập ” kỷ lục” đông con nhất tỉnh với 15 đứa con. 

15 dua con

Anh Nam (thứ ba từ phải sang) cùng vợ và 10 đứa con ở nhà. Bốn đứa lớn gồm hai gái đầu đã có chồng con, hai trai kề đi làm thợ xa nhà. Ảnh: tuoitre.vn

Khi cán bộ đến tuyên truyền, họ ” lý sự cùn”: ” Đẻ được nuôi được, huy động đàn con đi làm thuê, tiền gom về có khi nhiều hơn cả lương cán bộ”.

Tiếp tục đọc

Lại phải bắt đầu đổi mới tư duy

Tác giả: Tư Giang

KD: Đây là vấn đề căn cốt, rất quan trọng, là yếu tố đầu tiên của mọi sự cải cách. Nếu tư duy không thể thay đổi, thì muôn đời nước Việt mò mẫm đi trong ánh sáng của văn minh và phát triển của nhân loại.

———-

Đầu tuần này, các học giả của Việt Nam đã ngồi lại để phân tích, mổ xẻ về mô hình tăng trưởng kinh tế. Người muốn lắng nghe những điều này là Ban Kinh tế Trung ương Đảng. Và mục tiêu là nhằm giúp bên Đảng có thêm góc nhìn trong quá trình soạn thảo các văn bản cho Đại hội Đảng sắp tới.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng Vương Đình Huệ tỏ vẻ sốt ruột. Tái cơ cấu kinh tế – tiến trình được cho là đổi mới lần 2 của Việt Nam – đến nay vẫn còn chậm chạp, dù đã bốn năm trôi qua kể từ khi Đại hội Đảng XI ra nghị quyết, và ba năm sau khi Chính phủ ban hành chương trình hành động.

“Mô hình tăng trưởng chưa có sự đổi mới rõ rệt theo chủ trương của Đảng; nền kinh tế vẫn chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng, còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố về vốn, tài nguyên, lao động trình độ thấp”, ông nói tại buổi tọa đàm tổ chức đầu tuần này. Tiếp tục đọc

Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

.KD: Nếu như sự giàu sang kiếm được bằng đồng tiền lao động mồ hôi nước mắt, thì chả có gì là bất nhẫn. Vì người tài giỏi họ có quyền tiêu và sống sung sướng theo cái cách lao động họ bỏ ra.

.Chỉ bất nhẫn khi đó là đồng tiền làm ăn gian manh, phi pháp, giẫm đạp lên pháp luật. Chỉ bất nhẫn khi đó là đồng tiền tham nhũng, vơ vét, lạm dụng quyền hạn chức vụ, dùng chữ ký của mình vơ vét tiền bạc, thì đó không chỉ bất nhẫn, còn có gì hơn thế nữa, như sự vô liêm sỉ.

Tiếc rằng bây giờ, cái sự bất nhẫn hơi bị ngang nhiên. Như bị đứt giây thần kinh xấu hổ rùi.

——-

Nghèo khó không thể là “công trạng” và giàu có cũng không phải là tội lỗi. Thế nhưng sống xa hoa trong một xã hội còn nghèo khó, ăn chơi phè phỡn khi đồng bào mình còn nghèo khổ thì chắc chắn cũng không phải là lối sống đẹp mà có gì đó còn như bất nhẫn.

 >>   Toàn xe siêu sang: ai nói VN nghèo?

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Việt Nam ta giàu hay nghèo? Có lẽ trước câu hỏi đó, câu trả lời không ngần ngại với nhiều người là nghèo hoặc chí ít, chúng ta mới vượt qua ngưỡng một quốc gia nghèo. Tiếp tục đọc

Cứ đưa tiền xây bể bơi, sân tennis vào giá bán thì khó giảm giá điện, xăng dầu…

Tác giả: An Nhiên (thực hiện)
.
KD: Chừng nào còn hiện tượng độc quyền kinh tế ở một số lĩnh vực có thể “xã hội hóa”, chừng đó, còn hiện tượng người dân phải chịu tất cả các thứ phí tổn trời ơi đất hỡi. Mà các phí tổn đó vào cả túi những kẻ nào, thì chỉ có họ biết với nhau, dân làm sao biết được 😦
———–
giam gia
Theo TS Đặng Đình Đào, kỳ vọng thị trường giá điện, xăng dầu, sữa… trong năm 2015 “thực sự minh bạch” theo đúng nghĩa không hề đơn giản. Chừng nào còn độc quyền thì còn hiện tượng như “các khoản đầu tư xây dựng sân tennis, bể bơi vẫn sẽ còn đưa vào giá bán” và sẽ không có chuyện giảm giá.

Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

Tác giả: Tuần Việt Nam
.
KD: Hị…hị… Hôm nay, TVN có bài viết phỏng vấn của Tuần VN với nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và mình- với tư cách nhà báo, về vấn đề văn hóa nước Việt qua một năm. Đúng là “của nhà trồng được”  😀
Xin đưa lên Blog để bạn đọc theo dõi và chia sẻ  😛
————
Nhà báo Thu Hà: Thưa quý vị, không một quốc gia, một dân tộc nào phát triển hùng mạnh mà thiếu vắng văn hóa. Văn hóa là cốt lõi của sức mạnh mềm, là yếu tố đóng vai trò quyết định sức mạnh, vị thế, uy tín quốc gia. Gia tăng sức mạnh này là chiến lược quan trọng để hoàn thành nhiều mục tiêu lớn của dân tộc. Đây cũng là nội dung tọa đàm tổng kết các vấn đề văn hóa-xã hội cuối năm của Tuần Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu hai khách mời là Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và nhà báo Phạm Kim Dung (Kỳ Duyên). Nếu nhìn lại các vấn đề văn hóa-xã hội của dân tộc một năm qua, điều gì khiến các chị suy nghĩ, trăn trở nhất?

“Tiếng Việt còn, nước ta còn”

Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên:  Có câu nói rất nổi tiếng của học giả Phạm Quỳnh “Tiếng Việt còn, nước ta còn”, chương trình Điều còn mãi của VietNamNet, khi ca sĩ Nguyên Thảo cất lên ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy, có câu “Tôi yêu nước nước tôi, từ khi mới ra đời…” khiến tôi cảm động đến gai người. 

Tiếng Việt còn, nước ta còn. Văn hóa còn, nước ta còn. Một điểm đặc thù của văn hóa, là được tiếp nhận, được sàng lọc rất lâu qua hàng nghìn năm, hàng thế kỷ. Văn hóa là “mưa dầm thấm đất”.

Tiếp tục đọc