Ôn lại 25 sự kiện trong năm 2014

Tác giả: Gs Nguyễn Văn Tuấn

.Chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc năm 2014. Nói ra thì chắc cũng thừa, nhưng vẫn phải nói rằng 12 tháng qua là thời gian đầy biến động trên thế giới và Việt Nam. Nhân dịp này, tôi muốn ôn lại những biến động đó để chúng ta cùng suy nghiệm. 

Quốc tế

  1. Nhà nước Hồi giáo.  Sự kiện mang tầm quốc tế trong năm 2014 được nhiều người nhắc đến là nhóm “Nhà nước Hồi Giáo” (IS) ra đời và gây nhiều kinh hoàng cho cả một vùng. Khi Mĩ rút khỏi Iraq vào năm 2011, họ nghĩ rằng họ đã làm xong “nhiệm vụ quốc tế”, nhưng có ai ngờ 3 năm sau (2014) nhóm Hồi Giáo IS nổi dậy. Đây là một nhóm phiến quân có gốc là al-Qaeda ở Iraq. Cho đến nay, họ có hàng ngàn tay súng chiến đấu chống lại chính quyền Iraq, Syria, và vài nước trong vùng. Bằng những cách giết người một cách man rợ, bọn IS đã làm cho cả thế giới phải bận tâm và tốn nhiều công sức lẫn tiền bạc để khống chế chúng. Mĩ phải gửi sang đó 3000 quân để chống lại IS, nhưng dù tốn hàng tỉ USD, tình hình vẫn chưa được kiểm soát. Trong khi đó, hàng ngàn tay súng từ Âu châu, Mĩ, Úc, Canada, v.v. sẵn sàng tự nguyện đi Trung Đông để chiến đấu dưới lá cờ IS.

Những tay súng “Nhà nước Hồi Giáo”: man rợ và nguy hiểm   Tiếp tục đọc

Giá mà bốc phét cũng bị đánh thuế!

Tác giả: Đào Tuấn 
.
KD: “Chém gió” là đặc tính của người Việt mà. Càng làm ít càng “chém gió” mạnh  😀
————.

Khi chĩnh chện ngồi chiếc ghế to nhất tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Lê Hùng Dũng cho cả nền bóng đá và hàng triệu người hâm mộ “bay lên mây” với những phát ngôn phần phật.

Ông Lê Hùng Dũng. Ảnh: SGGP
Tiền hả? Trong năm 2014 sẽ kiếm được 18,2 triệu USD (khoảng 380 tỷ đồng).
Giấc mơ World Cup ư? Tại sao lại không đặt ra tham vọng to lớn hơn? Không thành công ở vòng loại World Cup 2018 thì sẽ thành công ở vòng loại World Cup 2022 tại Qatar…Khát vọng giành vé vòng chung kết World Cup 2022 không trao cho lớp này thì trao cho ai?! Lớp này là lớp U19, là “thằng út ngoan ngoãn, học giỏi và được tuyển thẳng vào Đại học Harvard”.

Giá mà bốc phét cũng bị đánh thuế!

Ngay sau tuyên bố hùng dũng, chính Eximbank đã cắt tài trợ 30 tỷ cho V.League.

Tiếp tục đọc

Có một

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.

Có một mùa xuân đã rất gần
Mưa lay phay gió bụi phân vân
Tầm xuân thức hé màu mắt biếc
Hoa gạo ngủ vùi chờ phút mở xuân

Có một lặng thầm tri kỷ tri âm
Đón đợi nhau mỗi chiều xõa bóng
“Trời còn có lúc sao không mọc
Anh chẳng đêm nào không nhớ em”(*) Tiếp tục đọc

‘Vận mệnh’ năm 2015 qua lời tiên đoán của các nhà tiên tri

Tác giả: Theo Phương Thảo/Giadinhonline
.
2014 là một năm đầy biến động với quá nhiều thảm kịch đã được các nhà tiên tri nổi tiếng như Vanga, Nostradamus tiên đoán trước. Vậy năm 2015 sẽ ra sao? Cùng xem những lời tiên đoán cho năm 2015.
tien doan, nam 2015

Tiên đoán cho năm 2015 của nhà tiên tri Vanga

Sinh thời, nhà tiên tri vĩ đại nhất thế kỷ – bà Vanga, không đưa ra bất cứ lời tiên đoán cụ thể nào cho năm 2015. Bà chỉ đưa ra lời tiên đoán chính xác cho năm 2014, rằng phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả chiến tranh hóa học.

Tiếp tục đọc

Mẹ nuôi Phùng Quán

Tác giả: Xuân Đài

KD: Một người như Phùng Quán, cuộc đời quá nhiều giông tố. Nhưng giờ đây, ông có thể thanh thản yên nghỉ, mỉm cười bởi có hàng triệu người yêu quí, ngưỡng mộ nhân cách, khí tiết của ông. Ông quả đã sống như một Con người chân chính, chính trực giữa đời này. Và ông có bà mẹ nuôi thật tuyệt vời!  😀

———-

Bà Nguyễn Thị Mùi không ngạc nhiên khi nhận được giấy triệu tập của công an xã Quảng An. Bà biết là chuyện liên quan đến người con nuôi sinh sống với bà đã hơn tháng nay. Đứng ngay giữa trụ sở, bà lão điềm tĩnh nói với những nhân viên Ủy ban đang ngồi rải rác trên các bàn làm việc:

– Chú nào là Trưởng Công an xã đứng dậy gặp tôi. Tôi là Nguyễn Thị Mùi, cư ngụ ở xóm Nghi Tàm, mẹ liệt sĩ thời chống Pháp đây!

Những người đang ngồi ở các bàn làm việc đều đứng cả dậy ngơ ngác nhìn bà. Một anh vừa rít xong điếu thuốc lào, vội vàng bước lại, nắm lấy tay bà, xởi lởi nói: Bà là bà Trưởng Giơi, cả làng này ai còn lạ gì hoàn cảnh bà, tính tình bà, mà bà phải to tiếng giới thiệu. Giấy triệu tập đâu bà đưa cho con. Con là Trưởng Công an xã, bà không biết con, chứ con thì rành bà lắm.

Tiếp tục đọc

Ông Vương Đình Huệ: Nhiều ‘chuyện lạ’ đang chờ 2015

Tác giả: Lê Châu

.Phân tích các diễn biến trong đời sống kinh tế chính trị năm 2014 và những dự cảm cho tình hình năm 2015, Trưởng ban Kinh tế TƯ Vương Đình Huệ đã nhắc đến những xung lực mới, hay như theo cách gọi vui của ông là những “chuyện lạ” đang chờ đón năm mới.

“Tôi và chúng ta”.

Tròn một năm trước, ông nhận định “đã đến thời điểm cho phép chúng ta nghĩ đến phục hồi tăng trưởng theo mục tiêu hợp lý”. Đến nay, ông có hài lòng về đánh giá này của mình?

Trước hết, trong đánh giá nền kinh tế, tôi không muốn nhấn mạnh đến cái “tôi”, mà khách quan nhất nên là “tôi và chúng ta”.

.Trên quan điểm này, qua theo dõi, thì thấy rằng năm 2014 cũng có một hiện tượng khá lý thú là ở cả 3 kênh đánh giá là đánh giá của các chuyên gia kinh tế trong nước và truyền thông trong nước; đánh giá của các tổ chức quốc tế là các đối tác phát triển của Việt Nam và thứ ba là đánh giá của các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài; thì ở cả 3 kênh này, đều có cách nhìn nhận đánh giá về kinh tế Việt Nam 2014 khá thống nhất, tương đồng, không có mâu thuẫn, tuy mức độ, liều lượng có thể khác nhau một chút. Đây là điểm khác biệt so với năm trước và cũng là điểm khá đáng mừng.

Tiếp tục đọc

Con đường đi đến văn minh: Điều gì cần cho Việt Nam lúc này?

Tác giả: Lan Anh

-“Với thế giới này, chúng ta phải đặt ngang bằng. Khi đã ngang bằng thì tiếng nói của chúng ta sẽ có trọng lượng. Nếu ta dựa vào phía này hay dựa vào phía khác và sợ hãi chỗ này chỗ khác thì sẽ không dẫn đi đâu cả” – Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

LTS:Một năm mới đã lại đến, những ước mơ khát vọng đưa dân tộc đến văn minh vẫn luôn trong tiềm thức mỗi người dân Việt. Lịch sử đã chứng minh, mỗi khi Việt Nam đứng trước những khúc quanh sẽ phát lộ điểm sáng. Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Tuần Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã đề cập tới con đường phát triển đưa dân tộc đi đến văn minh.
.
Tư duy khoa học, hành xử văn hóa
.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói:Một dân tộc văn minh cần thực hiện hai việc quan trọng nhất: Dân tộc đó phải tư duy bằng khoa học và hành xử bằng văn hóa.

Trong tư duy khoa học bao hàm rất nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như khoa học trong luật pháp, hành pháp, hay trong hoạch định chính sách. Dân tộc đó cần ứng xử trong tinh thần cao nhất của trí tuệ, nhân văn

Tiếp tục đọc