“Tôi thực sự lo lắng”

Tác giả: Tư Hoàng

.KD: Lo là phải, cho dù VN sắp tới sẽ tham gia TPP, thực sự bước chân vào hội nhập kinh tế. Nhưng hội nhập phải trên nền tảng bình đẳng bởi sức mạnh nội lực, chứ hội nhập mà cái gì cũng lẹt đẹt, thì rút cục cũng chỉ là là … cái đuôi của văn minh.

Nỗi lo của BT Bùi Quang Vinh là rất sát sườn. Nhưng nếu không cải cách thể chế kinh tế một cách tích cực, và hiệu quả, thì dùi sẽ đi đằng dùi, trống sẽ đi đằng trống, dù khởi đầu là trống dong cờ mở!  😦

————-

Với những nhận định rất sâu sắc, thẳng thắn và đầy tâm huyết, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh luôn thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội. Nhân dịp năm mới, ông chia sẻ một số suy tư với TBKTSG.

Khơi lại tinh thần kinh doanh

TBKTSG: Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu rất cao, Bộ trưởng thấy thế nào?

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Hiếm có luật nào mà ngay từ khi soạn thảo đã nhận được sự quan tâm của nhân dân, doanh nhân, trí thức, các nhà kinh tế trong và ngoài nước, các đối tác phát triển như những luật này. Sau khi luật được thông qua, dư luận của xã hội, của nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt khối nước ngoài rất tốt. Cách tiếp cận trong hai luật từ “chọn cho” sang “chọn bỏ” là tiến bộ lớn. Tư tưởng của các luật này là làm sao giúp người dân khởi nghiệp kinh doanh chịu chi phí thấp nhất khi tham gia thị trường như tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Tiếp tục đọc

Vui…vui…

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho những bức ảnh này với lời bình, xin đăng nguyên văn: Giới trẻ nhẹ dạ tếu táo, tưởng chỉ để cho vui.
Không để ý con mắt người ta nhìn mình thế nào,
Hạ mình trong mắt người khác mà không biết
Không biết các bạn trẻ có nghĩ thế không nữa? Xin cứ đăng lên, tùy nhận thức mỗi người. Cũng là để … vui… vui…

Lời tri âm đầu năm mới

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: Bất ngờ, mình nhận được bài viết này của Ts Tô Văn Trường. Có lẽ mùa xuân đã khiến ông cảm xúc với một bài thơ mà mình làm khi Mùa xuân đã hơi hướng đâu đây. Có lẽ từ bài thơ Có một này, TS Tô Văn Trường- con người của công việc, của lao động chữ nghĩa lại nhớ về Có một của ông thuở xa xưa  😛

Âu cũng là niềm vui chia sẻ giữa những người bạn biết trọng những giá trị chân thiện mỹ. Xin đăng lên Blog bài viết của ông để bạn đọc chia sẻ, và thư thái giữa những ngày đầu năm, mới.

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường 😛

———

Trên blog của nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên, đúng ngày đầu năm mới 2015 đăng bài thơ “Có một” của chính tác giả.

.
“Có một mùa xuân đã rất gần
Mưa lay phay gió bụi phân vân
Tầm xuân thức hé màu mắt biếc
Hoa gạo ngủ vùi chờ phút mở xuân

.
Có một lặng thầm tri kỷ tri âm
Đón đợi nhau mỗi chiều xõa bóng
“Trời còn có lúc sao không mọc
Anh chẳng đêm nào không nhớ em”(*) Tiếp tục đọc

Chấp nhận thư nặc danh tố tham nhũng: Bước tiến bộ

Tác giả: Tá Lâm (thực hiện)

.KD: Dùng từ “tiến bộ” cũng chưa chuẩn. Nếu coi là tiến bộ thì chắc chắn không tinh tường, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện vì mâu thuẫn, thù hằn nhau, người ta có thể tố cáo kiểu … vu cáo. Sẽ rất mất thời gian, công sức. Trong khi cơ chế công khai, minh bạch, dân chủ thì lại không ứng dụng. Văn hóa tiền mặt vẫn chủ đạo. Thì việc chấp nhận đơn nặc danh tố cáo tham nhũng chỉ góp một phần nhỏ vào việc điều tra, nhưng lại chứa đựng rất nhiều nguy cơ bất ổn kiểu khác.

.Vậy hiện nay trên mạng XH lan tràn thông tin nặc danh về tham nhũng của quan chức cao cấp, cơ quan chức năng sẽ ứng xử thế nào. Hay đây là dọn đường dư luận để mở đầu trận “đánh” tham nhũng kiểu này?

.Rõ ràng tư duy quản trị Nhà nước phải quyết đoán, để cập nhật những giá trị dân chủ, văn minh của nhân loại, mới hy vọng hạn chế tham nhũng. Còn cứ loanh quanh luẩn quẩn, sẽ chống tham nhũng quanh năm kiểu “tin đồn”, XH sẽ chẳng thể làm ăn gì, mà chỉ thêm bất an tâm lý, và hoài nghi càng nhiều.

————-

Phải tạo ra những cơ chế ít rủi ro hơn để huy động sức dân vào mặt trận chống tham nhũng.
Theo Thông tư 07/2014 (về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo) vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành, các đơn nặc danh tố tham nhũng có nội dung rõ ràng, kèm theo thông tin, tài liệu, bằng chứng thì được chấp nhận xử lý. PGS-TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng, nhận định rằng đây là một bước tiến bộ.

Đã nhìn ra thực tế rất thật


 
+ PGS-TS Đặng Ngọc Dinh (ảnh): Xét về tổng thể, việc chấp nhận xem xét thư nặc danh tố cáo tham nhũng là một bước tiến bộ, có tác dụng tích cực trong việc phòng, chống tham nhũng. Quy định này cho thấy các cơ quan phòng, chống tham nhũng của Việt Nam đã thấy được một sự thật là có những người biết quan chức có hành vi tham nhũng nhưng vì sợ, ngại nên người ta không dám nêu ra tên tuổi, địa chỉ khi viết thư tố cáo.

Tiếp tục đọc

Càng lạc hậu về tư tưởng quản trị càng dễ cực đoan

Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh

.Tôi nhận thấy một cách khái quát như thế này : Ở quốc gia nào, trong đó càng tha hóa về tư tưởng quản trị nhà nước, ở đó càng rơi vào khuynh hướng xã hội càng cực đoan + càng nảy nòi sự độc tài cùng lợi ích nhóm + càng tự đẩy quốc gia vào ‘chiến tranh lạnh’ + hành xử của dân chúng càng vị kỷ.

Tôi và một số bạn hữu, bình thường rất ít gặp nhau vì dòng thời gian cả năm cuốn mỗi người đi trong những công việc của mỗi người… Được buổi sáng năm mới… gặp nhau, mỗi người đưa ra vài câu hỏi của mình cho các bạn khác…Dưới đây tôi chép lại ba câu trả lời của tôi mà các bạn cùng quan tâm hỏi. ( Không chủ ý sa đà vào các con số, hay sự kiện ‘mặt’ – bạn đọc có thể tự ghép vào những phương diện mình quan tâm )

Hỏi: Chúng ta đi đến đâu cũng đọc được những cảm nhận chưa sáng sủa về tình hình đất nước, quản lý Nhà nước như có trách nhiệm chính… ý kiến của Anh?

Trả lời: Đúng là giới quan chức trong bộ máy quản lý Nhà nước, mọi thời luôn phải chịu trách nhiệm chủ yếu về tình hình đất nước. Dù thế thì tinh thần của hai giới đặc biệt quan trọng ( theo nghĩa là lực lượng chính đối ứng với phát triển và gây sức ép tích cực lên tiến trình phát triển cần phải có ) là trí thức và doanh nhân phải là khoáng đạt trong quan điểm và hành động.

Tiếp tục đọc

Sóng ngầm địa chính trị khu vực và lựa chọn của Việt Nam

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Một cái nhìn liên quan đến đối ngoại của VN năm 2014 với rất nhiều bất an và thách thức.

—————–

Trong năm 2014, sự kiện nổi bật nhất của ngành đối ngoại Việt Nam có lẽ chính là cuộc đấu tranh xung quanh sự kiện giàn khoan Hải Dương 981. Việc Trung Quốc cuối cùng phải rút giàn khoan ở một chừng mực nào đó có thể coi là một thành công đối với Việt Nam, nhưng đó cũng là một thách thức còn để ngỏ khi hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời đáp: Liệu Trung Quốc có tái diễn vụ giàn khoan, nếu có thì ở đâu, và nếu không thì Trung Quốc sẽ có hành động gì trên Biển Đông? Quan trọng hơn, Việt Nam cần phải xử lý mối quan hệ với Trung Quốc ra sao trong bối cảnh rộng lớn hơn là các sóng ngầm địa chính trị khu vực đang diễn biến ngày càng phức tạp? Tiếp tục đọc

Không “mê sảng tự hào”, cũng “không gặm nhấm tự ti”

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

KD: Hai trạng thái tâm lý cực đoan đều phản chiếu sự yếm thế của người Việt ở hai giai đoạn khác nhau rất rõ. Một giai đoạn sống trong ảo tưởng của tuyên truyền tự huyễn hoặc, tưởng mình là… nhất quả đất. Bởi quá thiếu thông tin. Hoặc chỉ là thông tin “bịt mắt bắt dê”. Còn giai đoạn hiện nay là giai đoạn… vỡ mộng, mới thấy mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng dám tin rằng mình thấy cả trời xanh. Vừa đau, vừa hổ thẹn thái quá.

Ờ thời nào cũng thấy tâm lý đó là sản phẩm của một XH tù mù thiếu minh bạch, công khai. Người ta không tin nữa ở truyền thông chính thống, nên toàn đi tìm mạng XH với nhiều thông tin bát nháo.

————

Không “mê sảng” trong sự tự huyễn hoặc mình, không tự ti đến mức “chê bai, dè bỉu” chính mình. Cách tốt nhất là chúng ta vừa có quyền tự hào về truyền thống cha ông để lại và cả những gì chúng ta đã và đang làm được hôm nay, song chúng ta cũng phải biết xấu hổ vì những yếu kém, thua thiệt của đất nước mình, dân tộc mình.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

“Tôi tự hào là người Việt Nam”, diễn đàn do báo Lao động vừa tổ chức đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Cái khái niệm “tự hào dân tộc” thì bất cứ người dân của dân tộc nào trên thế giới này cũng đều có niềm tự hào về dân tộc họ, đất nước họ.

Tiếp tục đọc

Những thông tin xấu về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh là không chính xác

Tác giả: Lê Phi- Ngọc Bảo (Pháp luật t/p HCM)

.KD: Trên các trang mạng XH liên tục đưa tin xấu về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh, đi kèm là một bức ảnh người bệnh nằm li bì với những dây dợ quấn chằng chịt, trông không có sinh khí. Thời thế giới phẳng, có rất nhiều tin đồn thật giả chen lẫn, không thể biết được đâu là thực hay hư. Và ngay cả báo chí chính thống cũng buộc phải chạy theo tin đồn, để “cải chính”, nhưng nhiều khi cũng rất mâu thuẫn. Nếu ông NBT không trở về VN thì tại sao sân bay Đà Nẵng được thắt chặt an ninh đến vậy.

Ngoại trừ tính hiếu kỳ của con người, mới hay một người đã khuất, một người đang bệnh lại có thể gây ảnh hưởng đến thế với XH, chỉ vì trong con mắt số đông, họ khiến con người có niềm tin, cái mà rất nhiều người khỏe lại… không thể có được

——————

Nguyen Ba Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh TL

Ngày 2.1, mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin về việc ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, sau thời gian dài chữa trị ở Mỹ sẽ về nước chữa trị tiếp.

>>Thành ủy Đà Nẵng chưa nhận thông tin nào về chuyện ông Nguyễn Bá Thanh về nước
>>An ninh sân bay Đà Nẵng được thắt chặt trước thông tin ông Nguyễn Bá Thanh về nước

Nhiều người dân và rất đông bạn bè của ông Thanh đã đến khu vực nhà ông để ngóng thông tin. Mọi người đều tỏ vẻ rất lo lắng cho sức khỏe của ông Thanh. Tuy nhiên, trong ngày, tại nhà ông Nguyễn Bá Thanh mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường và không có dấu hiệu gì của việc ông về nước. 
Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rất nhiều phóng viên đã có mặt để đưa tin về sự kiện này. Nhiều người dân cũng tìm tới sân bay để ngóng tin. Sân bay quốc tế Đà Nẵng được tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh được siết chặt hơn thường ngày. 

Tiếp tục đọc