Tin cập nhật: Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa về Đà Nẵng vào lúc 08:35 tối thứ ba, ngày 6/1/2015!

Tác giả: theo FB Trương Huy San (Osin/ Huy Đức)

KD: Vào FB của nhà báo Trương Huy San, thấy một cái tin rất nóng sốt này, giật mình. Xung quanh chuyện ông Nguyễn Bá Thanh có biết bao nhiêu tin đồn đoán về bệnh tật. Mình nghĩ rằng, việc quan tâm đến số phận ông NBT có quá nhiều nguyên nhân:

1/ XH hiện nay tệ nạn tham nhũng đang hoành hành, nên khi ông NBT làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, với một tính cách quyết liệt như ông, người dân rất chú ý và hy vọng ông sẽ làm được nhiều việc hữu ích trong lĩnh vực này.

2/ Tuy nhiên, việc ngã bệnh bất ngờ của ông đã gây chấn động mạnh cho XH. Hy vọng, thất vọng, đau xót, hoài nghi. Ở lứa tuổi ông, thì bị bạo bệnh khó chữa rất có thể là bình thường, bỗng trở thành không bình thường, bởi vị trí nhạy cảm, bởi những gì người dân đang hy vọng bỗng đổ sụp.

3/ Trong thế giới phẳng, mạng truyền thông XH phát triển, và niềm tin của người dân bị mất vì tệ nạn tham nhũng, tiếc thay người ta sẵn sàng tin ở tin đồn, mà không tin ở tin tức.

Vì số phận một quan chức lúc này đang quá mong manh, tội nghiệp, và thương cảm, rất đáng quan tâm, mình xin đưa lại, để bạn đọc có thể chia sẻ, và suy ngẫm…. Nếu thông tin không chính xác, chủ Blog thành thực xin lỗi bạn đọc.

Chủ Blog đã biên tập bài viết cho phù hợp với tinh thần Blog.

————–

Như tin đã đưa về việc ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa về Đà Nẵng vào ngày 2/1/2015, tuy nhiên, vì lý do công tác chuẩn bị chưa hoàn tất nên lịch di chuyển được hoãn lại đến sáng ngày 6/1/2015. Máy bay cứu thương (Air Ambulance) sẽ đưa ông Nguyễn Bá Thanh cùng thân quyến cất cánh từ Seattle, Washington, Mỹ vào lúc 10:15 sáng thứ hai, ngày 5/1/2015. Sau 2 trạm dừng tại Alaska (Hoa Kỳ) và Osaka (Nhật Bản) sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào khoảng 08:35 tối thứ ba, ngày 6/1/2015, ông Thanh sẽ được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc đặc biệt trong những ngày tháng cuối cuộc đời.

Ông Nguyễn Bá Thanh đang được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Washington chuẩn bị kỹ lưỡng thuốc thang và các phương tiện y tế cho chuyến bay dài

Tiếp tục đọc

Mạng người: quý giá và rẻ mạt

Tác giả: Đoàn Khắc Xuyên

.KD: Đọc bài này chỉ nhớ tới tổng kết chua chát đầy ấn tượng của Luật sư Ngô Bá Thành: Việt Nam ta đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng!

————

Cứu người bị kẹt trong sự cố sập hầm ở thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng giữa tháng 12 vừa qua. Ảnh giadinhonline.vn

Nửa cuối tháng 12, khi trong không gian bắt đầu âm vang những giai điệu du dương của mùa Giáng sinh hòa cùng thông điệp “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, khi trên các đường phố đã bắt đầu rậm rịch không khí mua sắm mùa cuối năm thì hàng triệu con tim người Việt lại thắc thỏm từng ngày, từng giờ, từng phút với 12 con người bị kẹt trong đường hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng. Để rồi, khi 12 công nhân được cứu thoát vào chiều 19-2 sau 82 giờ bị kẹt trong bóng tối dưới đường hầm bị sập thì niềm vui như vỡ òa trên cả nước. 90 triệu người, 90 triệu con tim như được nối kết, như cùng nhịp đập với 12 sinh mạng quý giá kia. Tiếp tục đọc

Văn hóa “Sợ vợ”

Tác giả:

.KD: Chít cười. Bạn bè iu quí gửi cho. Không rõ tác giả. Xin cứ đăng lên để bạn đọc thư giãn  😀

————

.Theo một nghiên cứu mới nhất “Sợ Vợ” là một truyền thống, một thói quen, một môn khoa học, và trên hết, một đặc trưng văn hoá mang tính phổ quát toàn nhân loại….

Bài học đầu tiên sau khi rước vợ về nhà...:DBài học đầu tiên sau khi rước vợ về nhà…:D

Tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới hiện nay đều bắt đầu đưa vào chương trình đào tạo môn “Sợ vợ học”, do những giáo sư danh tiếng giảng dạỵ..

Nhiều công trình nghiên cứu của họ đang được hội đồng xét giải Nô-ben chú ý. Chẳng hạn như viện sĩ A. Tylor người Anh với tập sách “Ảnh hưởng của tính sợ vợ trong phong cách kiến trúc Hy Lạp cổ đại”, giáo sư H. Barbus người Pháp với luận án “Hội hoạ ấn tượng – một trường phái sợ vợ tiêu biểu”, hoặc tiến sĩ V.V. Lu-ca-nốp người Nga với khảo cứu mang tựa đề “Sợ vợ và những ứng dụng của nó trong công nghệ sản xuất rượu vốt-ca”.

Tiếp tục đọc

25 bài học đáng giá từ cụ ông sống gần một thế kỷ

Tác giả: Khánh Hà (Theo Huffingtonpost, PopSugar)
.

Cụ Andy Anderson là kho báu chứa đầy lời khuyên quý giá sau 99 năm trải nghiệm cuộc đời. Chưa một lần bước chân vào đại học, cụ vẫn quản lý thành công một chuỗi cửa hàng thực phẩm.

Sắp bước sang tuổi 100 vào tháng 5 tới, cụ ông người Mỹ không tỏ vẻ bận tâm về việc già đi. Ông cụ bảo mình thấy “vẫn ổn” và hào hứng học hỏi trải nghiệm mỗi ngày.

“Hiện tôi đã 99 tuổi nhưng vẫn tiếp tục học được nhiều điều mới mẻ mỗi ngày. Tuổi tác không chỉ là một con số khô khan, nó còn giống như một huân chương ghi dấu cho tất cả kỷ niệm tôi có trong đời”, cụ Andy chia sẻ.

 99 năm nếm trải tất cả mọi cung bậc từ tình yêu, sự thành công cho tới mất mát và thất bại, cụ Andy vẫn một lòng tin vào “tình yêu sét đánh” và hào hứng cho việc học thêm điều mới mỗi ngày. Ảnh: PopSugar

Tiếp tục đọc

Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩ

Tác giả: TS. Trần Vinh Dự
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Quá nhiều điều hay, bổ ích của một tâm sự chân thành. Xin đăng lên đây để bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ chia sẻ, trao đổi và suy ngẫm.
————-
Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao.

Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay của các bạn, những cựu sinh viên yêu quý của trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao.

Điều thứ nhất là về sự thất bại.

Tôi tự cho mình là một người dám chấp nhận thất bại. Thất bại đầu đời của tôi là trong năm đầu Đại học. Tôi vào học Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 1995 và đặt mục tiêu phải lấy được học bổng để đi Úc học ngay trong năm đầu tiên. Để làm được việc đó, tôi phải đứng đầu trường về thành tích học tập. Kết quả học tập của tôi năm đó đứng đầu trường. Nhưng đáng tiếc là chương trình học bổng của Úc mà tôi nhắm tới năm đó kết thúc. Giấc mơ không thành, tôi đã khóc nhiều ngày, nhưng tôi không bỏ cuộc.

Tiếp tục đọc

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và 3 cuộc tình li kì

Tác giả: Theo Một thế giới- Khỏe & Đẹp

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho hai bài về MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chắc vì hâm mộ quá. Xin đăng cả hai bài cho cái nhìn về MC nổi tiếng sắc tài này được trọn vẹn.

May mắn thay, thời đại nào cũng xuất hiện những người đàn bà đẹp, đa tài quyến rũ, nhờ đó mà trở nên thi vị, hấp dẫn hơn. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một người như vậy. Số phận đặc biệt, vừa may mắn và dâu bể đã chỉ làm cho người đàn bà đẹp này trở nên bản lĩnh, nghị lực và cuốn hút. Dù nước mắt không ít lần chảy ngược vào trong? Mong cho chị, chỉ còn lại hạnh phúc với một tình yêu tay trong tay- trọn vẹn

————-

Nguyen Cao Ky Duyen

Nguyễn Cao Kỳ Duyên phiên bản gốc không chỉ là một luật sư tài danh, 1 MC nổi tiếng mà còn là người đàn bà li kì với những cuộc tình li kì.

Xuất thân đặc biệt
Ít ai biết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên phiên bản gốc – người phụ nữ là thần tượng của biết bao công chúng, trong đó có bố mẹ của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên – vốn là một công chức của chính quyền Sài Gòn.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê gốc tại thị xã Sơn Tây tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội). Cô sinh ngày 30 tháng 6 năm 1965 trong một gia đình quan chức cấp cao của chính quyền Sài Gòn.
Cha của cô – ông Nguyễn Cao Kỳ – từng là người đứng đầu Không lực Việt Nam Cộng Hòa kiêm Thủ tướng (1965-1967) và sau đó là Phó Tổng thống (1967 – 1971) Việt Nam Cộng hòa.
Ông Nguyễn Cao Kỳ từng kết hôn với một phụ nữ Pháp tại Maroc và có 4 trai 1 gái (Nguyễn Cao Kỳ Vân). 2 năm sau khi li hôn, ông gặp bà Đặng Tuyết Mai, tiếp viên của hãng hàng không Air Vietnam và trúng tiếng sét ái tình. Theo miêu tả của ông Nguyễn Cao Kỳ, chưa bao giờ ông gặp một người con gái nào có những nét đẹp cổ kính tuyệt sắc nhường vậy.
Ông Nguyễn Cao Kỳ kết hôn với bà Đặng Tuyết Mai và sinh ra duy nhất 1 người con, chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tuy nhiên, hai người chỉ ở với nhau được 25 năm. Năm 1989, cả hai li hôn. Sau đó, ông tiếp tục kết hôn với bà Lê Hoàng Kim Nicole cho đến khi qua đời đột ngột vào năm 2011.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngay khi ra đời đã thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mẹ cô, tuyệt sắc giai nhân Sài Gòn thập niên 60 Đặng Tuyết Mai. Cô lại thửa hưởng đầy đủ trí tuệ và sự hài hước của người cha cùng những nét tinh túy nhất của một người gốc Bắc. Do đó, ngay khi đặt chân vào làng giải trí hải ngoại, Kỳ Duyên đã tỏa sáng trong chớp mắt. Nhưng không phải là may mắn ngẫu nhiên.

Tiếp tục đọc

DN Trung Quốc kiến nghị cho giao dịch bằng Nhân dân tệ ở VN

Tác giả: Lương Bằng (Báo Hải Quan)
..
KD: Đúng rùi. Cho tiêu bằng tiền Nhân dân tệ đi. Rồi lá cờ TQ cho thêm một ngôi sao (Việt) nữa đi. Rồi người Việt tất cả nói tiếng Hán đi. Việc gì cứ phải đề xuất vờ vịt thế nhỉ
Tự nhiên muốn chửi thật tục, thật tục. 
.
Muốn biến cái nước Việt này là khu tự trị chắc?
————
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải quan, Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc vừa có kiến nghị gửi một số cơ quan chức năng ở Việt Nam đề nghị cho phép mở rộng phạm vi giao dịch đồng Nhân dân tệ.
.
 
 Trung Quốc đang muốn quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Ảnh: Internet.
 
Kiến nghị này của Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đang muốn quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, nhằm đưa đồng nội tệ của nước này thành đồng tiền mạnh thứ ba trên thế giới, sau USD, EURO.

Tiếp tục đọc

Kế hoạch trăm triệu USD làm ôtô ‘Made in Vietnam’

Tác giả: Trần Thủy

KD: Mong muốn kinh tế đất nước phát triển để hội nhập và không hổ thẹn với nhân loại, với tiền nhân, vậy mà nghe thông tin này sao mình lại thấy sợ hãi. Làm kinh tế bằng chiến lược, tầm nhìn hay chỉ là sự ganh đua, con gà tức nhau tiếng gáy. Thấy CPC làm ô tô thì cũng quyết làm ô tô. Hãy thử xem xe máy VN sản xuất đến giờ ra sao? Và có bao nhiêu tiền thực sự cho ô tô bốn bánh, bao nhiêu tiền chạy vào túi những ai ai đây? Tự nhiên không vui mà chỉ thấy sợ. Có vị nào là chuyên gia lĩnh vực này có thể lên tiếng để biết thêm thông tin nhỉ?

—————

Các hãng ôtô quốc tế và nhiều DN trong nước đang lên kế hoạch trị giá hàng trăm triệu USD để mở cơ sở sản xuất, làm nên những chiếc ôtô made in Vietnam. Tuy nhiên, tất cả đang chờ quyết sách ưu đãi, nhất là thuế, để bắt tay thực hiện.

Tháng 8/2014, Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch công nghiệp ô tô đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 đã được công bố.

Theo đó, các bộ ngành sẽ phải xây dựng các chính sách tín dụng ưu đãi, thuế, phí phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường… hình thành nền công nghiệp ô tô Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời hạn hoàn thành vào tháng 11/2014. Tiếp đến là ban hành các quy định cụ thể bảo đảm việc sản xuất, thời hạn hoàn thành vào tháng 12/2014. Dù đã qua hạn định, các chính sách vẫn chưa thể ra đời và doanh nghiệp vẫn tiếp tục ngóng đợi.

Tiếp tục đọc