Phản bác thông tin mạng xã hội về ông Bá Thanh

Tác giả: T.Chung – T.Hạnh – X.Linh – H.Anh – Ảnh: P.Hải

.KD: Đến hôm nay, thông tin trên mạng đã quá bội thực, và người dân đã ngấm các thông tin mạng tràn lan, cơ quan chức năng mới làm nhiệm vụ của mình. Không biết thế là đúng… “tốc độ” hay là quá chậm trễ?

Sự phản bác thông tin vô tình chia ra làm hai phía: báo chí và Ban BVCSSKTU. Nhưng ở góc độ quản lý XH thì mình nghĩ là quá kém, lúng túng trong cách xử lý trước những thông tin đang lan tràn. Cho thấy Luật Tiếp cận thông tin- một quyền dân chủ của người dân đang đặt ra đúng đắn hơn bao giờ hết…

————-

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe TƯ gặp gỡ báo chí chiều nay tại Hà Nội để thông tin về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 13h30 với sự có mặt của đông đảo phóng viên các báo, đài.

Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe TƯ Nguyễn Quốc Triệu chủ trì cuộc gặp. Có mặt cùng ông còn có Phó Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe TƯ Trần Huy Dụng, các thành viên trong ban: GS Phạm Gia Khải, Bạch Quốc Khánh…

Nguyễn Bá Thanh, ban nội chính, Đà Nẵng
Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí chiều 7/1 tại Hà Nội
Phát biểu mở đầu, ông Nguyễn Quốc Triệu cho hay, ông Nguyễn Bá Thanh vừa qua bị ốm, được Đảng, Nhà nước quan tâm chữa chạy trong và ngoài nước.

Tiếp tục đọc

Một cơ quan trí thức “xôi thịt”?

Tác giả: Trực Ngôn

.KD: Xưa nay các Hội .. vốn đã hữu danh vô thực. Nay đọc bài này về Liên hiệp các Hội KH và KT VN, càng thấy cái tính chất hữu danh vô thực, và cả sự vô dụng nữa. Thấy buồn làm sao.

Trừ những nhà khoa học thật, làm việc thật, tự lúc nào các nhà KHVN chấp nhận số phận “giá áo túi cơm” đến độ như thế này? Bỗng nhớ đến hiện tượng các nhà sáng chế chân đất sang xứ người cống hiến.

Dù vậy, khi đăng lên, chủ Blog đã biên tập một số từ ngữ cho phù hợp tinh thần Blog. Và sẵn sàng đăng những bài viết phản biện, tranh cãi về chủ đề này, một cách có tinh thần trách nhiệm và văn hóa.

———–

Đó chính là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN). Nghe cái tên thì rõ là sang, chức năng của nó cũng sang không kém, đó là làm nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Theo Chỉ thị 42/CT của Ban chấp hành Trung ương Đảng (ngày 10/4/2010), thì LHHVN được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động như các đoàn thể chính trị khác. Kinh phí cấp cho tổ chức này không nhỏ, như năm 2012 vừa rồi được Nhà nước phân bổ gần 26 tỷ đồng cho cái gọi là “chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ” (quyết định phân bổ ngân sách số 2879/QĐ-BTC). Vậy nhưng họ đã làm được gì để đóng góp cho sự nghiệp KHCN nước nhà?

lienhiephoikhoahockythuatvietnam.jpg

Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Hẳn chúng ta còn nhớ trong năm 2012 sự kiện thủy điện Sông Tranh gây ồn ào dư luận. Rất nhiều nhà khoa học, nhà báo cũng như nhân dân nói chung mong muốn LHHVN với tư cách là tiếng nói đại diện cho trí thức lên tiếng kiến nghị với Nhà nước, tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học, phân tích rõ sự nguy hại của thủy điện Sông Tranh và tìm biện pháp khắc phục. Nhưng LHHVN “mũ ni che tai”, im lặng, không dây vì sợ đụng chạm, hay vì dốt không biết gì mà nói? Tiếp tục đọc

Bộ ảnh khỏa thân của Dương Quốc Định

Tác giả: Dương Quốc Định

KD: Bạn bè iu quí lại gửi tiếp Bộ ảnh khỏa thân của Dương Quốc Định chụp. Xin lược bớt một số ảnh Blog KD/ KD đã từng đăng, và xin đăng lên để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng tay máy DQĐ vừa có nhiều ý tưởng sáng tạo vừa kết hợp kỹ thuật nhiếp ảnh.

———–

Dương Quốc Định là nhà nhiếp ảnh Việt Nam nắm giữ nhiều giải thưởng nhất về ảnh nude – 30 huy chương – ngoài nước là chính. Nhưng: “Huy chương với tôi không phải sự mong đợi,” anh nói. “Mong đợi ở đây là ra tác phẩm được như ý.

Đó là cái hạnh phúc đầu tiên. Huy chương chẳng qua là BGK nhìn nhận cùng với mình, hoặc đọc được tư tưởng của mình. Huy chương chỉ là vật chất – không mang lại cảm giác sung sướng nào bằng chính tác phẩm đâu!”

vaol DQD 03 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 05 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định Tiếp tục đọc

Chiêu trò nhào nặn thông tin “hậu trường chính trị”

>> Chuyện về “hiện tượng” Nguyễn Bá Thanh (Bài cuối)

>> Gửi anh Nguyễn Bá Thanh: Phút 89…

>> Những phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Bá Thanh

Chiêu trò không mới

Thông thường, trước mỗi kỳ Đại hội hay hội nghị Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, các thế lực thù địch thường tung ra những thông tin hậu trường chính trị nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương – nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức

Tác giả: Diệu Linh- Dương Hà- Đặng Tiến
.
KD: Tuyển dụng sai phạm thì có thể ở bất cứ lĩnh vực nào, ngành nào, trong thời Kim tiền này. Không may là Bộ CT bị “phơi áo” công luận biết nên mới nhảy vào thôi
———–
Trụ sở Bộ Công Thương tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chiều 6.1, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Đặng Thanh Tùng cho biết, cơ quan này vừa cho công bố công khai kết luận thanh tra số 707/KL-TTBNV liên quan đến tuyển dụng công chức và quản lý biên chế của Bộ Công Thương. Theo đó, nhiều vi phạm trong chấm thi, đáp án thi hay đảm bảo bí mật đề thi… đã bị Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện.

Chấm thi không có biên bản

Tiếp tục đọc

Chặn tin đồn thất thiệt: Cách nào?

Tác giả: Luật sư Nguyễn Văn Đức

.KD: Hi…hi…. Mềnh đồng ý với ý kiến của GS Nguyễn Minh Thuyết, không nên đổ lỗi cho người dân. Người dân chỉ là kẻ hóng hớt, có thể đồn loang ra, nhưng cái gốc của tin đồn, nhiều thông tin, dân không thể nào biết được. Người dân chỉ là phương tiện, không phải là người tung tin đồn.

Và dường như đã thành quy luật. Cứ trước kỳ ĐH, trước một sự kiện quan trọng nào, cũng có tin đồn thất thiệt về ông nọ ông kia. Dân chỉ “biết làm ăn, toan lo nghèo khó”, làm sao có đủ giấy tờ, đủ minh chứng về tài sản quan chức để tung lên mạng bêu xấu….

————-

Việc tung tin đồn thất thiệt không hề giảm mà ngày càng có xu hướng gia tăng

Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về bệnh tật của ông Nguyễn Bá Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính trung ương. Nội dung trên các trang này dẫn một số “nguồn tin riêng” thất thiệt về ông Thanh gây tâm lý hoang mang cho nhiều người và danh dự người khác.

Đây không phải lần đầu một số trang mạng xã hội phát tán những thông tin thiếu căn cứ như thế. Trước mỗi kỳ đại hội, hội nghị hoặc các kỳ họp của Quốc hội, trên các trang mạng xuất hiện dày đặc thông tin bôi nhọ, bịa đặt nhắm vào các vị lãnh đạo cấp cao hoặc những người được đưa vào diện quy hoạch nhân sự. Người dân muốn kiểm chứng cũng khó vì đôi khi không có thông tin chính thống để đối chiếu, kiểm chứng.

Minh họa: Khều
Minh họa: Khều

Tiếp tục đọc

Vượt đèn đỏ, học vấn và câu chuyện về sự vội

Tác giả: Theo Mi An (Đất Việt)
.
KD: Có mấy điều cần phân tích câu khẩu hiệu này, và cái sự … học không nhiều của vị nào đó khi đưa ra một câu khẩu hiệu phản cảm:
– Trong thực tế, mình cam đoan có không ít các bác học nhiều vẫn vượt đèn đỏ vô tư. Nên khẩu hiệu này không chuẩn về “định lượng”. Hị…hị…  😀
– Việc đưa khẩu hiệu muốn ám chỉ và nhắc nhở những người vi phạm luật giao thông là “kẻ ít học” tức là muốn “tổng xỉ vả” để nhắc nhở họ nhưng nó lại bộc lộ rõ nhất cái sự ít học của câu khẩu hiệu.
– Trong thực tế, có một số đông người lao động vì nhiều hoàn cảnh họ không được học hành, nhưng không vì thế có quyền dùng khái niệm ít học để chỉ những hành vi vi phạm pháp luật. Câu khẩu hiệu này vừa mang tính kỳ thị, vừa làm tổn thương những người ko có điều kiện được ăn học đến nơi chốn. Vừa không chuẩn xác.
.
Dễ hiểu vì sao nó gây phản cảm cho bất cứ ai dù ít được học hành đến có trình độ.
————
den do

“Vượt đèn đỏ…” tiếng chuông báo cháy cho cái sự “hết chịu nổi”!

Băng rôn “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” tại Bình Định đang gây bão tranh luận trên diễn đàn, phải chăng người Việt chúng ta quá nhạy cảm?  Tiếp tục đọc

13 giờ chiều nay 7.1, họp báo về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh

Tác giả: Lê Đình Dũng
.
KD: Ối trời. Khi mà toàn dân thiên hạ đã “no” tin đồn, các bác có trách nhiệm mới họp báo trịnh trọng công bố bệnh tình ông NBT. Vấn đề là người dân họ có tin những gì chính thức công bố không? Khi mà tin đồn đang làm lòng dân phân tâm hoang mang đủ thứ, sao không thấy “TASS được quyền công bố”.
—————
Chiều qua, 6.1, ông Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư đã xác nhận với báo chí: Đã xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo ban và các giáo sư đầu ngành sẽ gặp mặt báo chí vào lúc 13 giờ chiều nay, 7.1.2015.
ong Nguyen Ba Thanh

Hàng trăm người tập trung về sân bay Đà Nẵng tối nay ngóng chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Lê Đình Dũng.

Tại cuộc họp báo, ông Triệu sẽ chủ trì cuộc họp để cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình sức khỏe của Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh.

Tờ Pháp luật TPHCM dẫn lời GS Phạm Gia Khải – thành viên Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Trung ương, cho biết những đánh giá ban đầu là ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh máu ác tính, hiện trạng  khả năng phục hồi của ông là kém.

Tiếp tục đọc