Je suis Charlie’

KD: Ngày hôm nay, cả thế giới sốc nặng trước tội ác của những kẻ cuồng tín cực đoan. Xin đăng lên Blog bài viết này của một nhà báo trẻ ở Paris, không chỉ là chia sẻ, mà còn có một cách nhìn lý giải sự cuồng tín trong chọn lựa của những người trẻ tuổi, vì sao…
————

Nước Pháp bị một đòn trúng vào tâm. Lần đầu tiên trong lịch sử, những nhà báo bị giết hại ngay tại Paris – một tội ác không thể tha thứ, không thể không lên án, không thể không phẫn nộ.

Nhân danh đạo Hồi, nhân danh sự “trả thù” cho Prophete (đấng Tiên Tri) của họ, những kẻ khủng bố đã xả súng bắn vào những phóng viên của tờ Charlie Hebdo – tờ báo trào phúng ra thứ tư hàng tuần.

Đây là một hành động có tính toán, chủ mưu. Những kẻ khủng bố đã có những thông tin chính xác về cuộc họp đông đảo các phóng viên vào lúc 11 giờ sáng.

Tiếp tục đọc

Một năm của các bộ trưởng: Nhiệt huyết ông Vinh

Tác giả: Hoàng Anh Minh (theo VnEconomy)

KD: Mình vốn chú ý và trân trọng hai vị Bộ trưởng đương chức, đó là ông Đinh La Thăng và ông Bùi Quang Vinh. Cũng hiếm có một vị BT nào khi đương chức đã dám nói thẳng, nói thật về mô hình XHCN như ông. Mặc dù, có thể nhiều quan chức khác cũng nghĩ, nhưng không dám nói. Nhưng ông đã nói thật, nói thẳng. Như thế là một người có nhân cách, trong con mắt cá nhân của mình. Không dối trá, không lừa dối, mị dân. Đó cũng là phẩm chất tử tế của một quan chức tử tế!

————

Ông Vinh có lẽ là người thấm thía nhất rằng, cho dù quyết tâm cao đến mấy, khi đụng thẳng vào những vấn đề trầm kha của nền kinh tế, mọi việc hoàn toàn không đơn giản…

bộ trưởng, Bùi Quang Vinh, Bộ Kế hoạch & Đầu tư,
Một ngày nào đó, khi không còn mặc trên mình chiếc áo vest chính khách, nhiều người mong Bộ trưởng Vinh sẽ là một chuyên gia, tiếp tục góp những tiếng nói thẳng thắn và trách nhiệm với tương lai – Ảnh: NCSEIF.

Năm 1976, trong không khí “xây dựng chủ nghĩa xã hội”, hàng ngàn thanh niên đồng bằng đã đi theo tiếng gọi của Nhà nước, về các tỉnh thành miền núi để xây dựng đời sống mới.

Một trong những thanh niên hồi đó, giờ đây đang là một trong những chính khách để lại nhiều ấn tượng nhất trong “đội hình bộ trưởng” đương nhiệm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Tiếp tục đọc

Chồng ca sĩ Khánh Ly qua đời

Tác giả: Thiên Hương- Nguyên Vân
.
KD: Mải bài vở, giờ đọc báo mới biết tin này. Đột ngột quá. Cách đây ít lâu vợ chồng nữ ca sĩ tài danh vừa mới về VN. Dịp may khiến nhiều khán thính giả yêu thích giọng hát Khánh Ly có dịp chiêm ngưỡng phu quân của bà. Một người đàn ông đúng nghĩa. Lặng lẽ đi bên đời vợ, chăm sóc cho tài năng vợ luôn tỏa sáng, kể cả khi đã ở dốc chiều cuộc đời. Nay ông đột ngột ra đi.
 
Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin đăng thông tin này như một nén nhang thắp cho ông, và chia buồn với bà, nữ danh ca tài năng. Cầu mong hương hồn ông thanh thản cõi âm gian. Hẳn tình yêu của ông luôn dành cho bà- là trọn vẹn. Và cầu chúc bà vượt qua được nỗi đau, để giọng hát bà luôn đặc sắc, riêng biệt không giống ai- một giọng hát sâu lắng của một tâm hồn trải nghiệm biết bao buồn vui cay đắng ở đời, vẫn có sự thanh tao, cao sang rất lạ.
————
Ông Nguyễn Hoàng Đoan, chồng ca sĩ Khánh Ly, đã qua đời vào sáng 7.1 (giờ địa phương) tại bệnh viện Garden Grove (Califonia, Mỹ), hưởng thọ 71 tuổi. Trang cá nhân của Khánh Ly và bạn bè của hai vợ chồng cùng chia sẻ về tin buồn này.
.
Ông Nguyễn Hoàng Đoan và ca sĩ Khánh Ly trong chuyến về Việt Nam vào tháng 7.2014 – Ảnh: Độc LậpChồng ca sĩ Khánh Ly qua đời - ảnh 1

Theo một số bạn bè thân thiết của hai vợ chồng, ông Nguyễn Hoàng Đoan qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Vài tuần trở lại đây, bệnh trở nặng và ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng 7.1 (giờ địa phương).

Tiếp tục đọc

Ai là các ứng viên thủ tướng Việt Nam?

Tác giả: theo BBC Tiếng Việt
.
KD: Nhưng đọc kỹ thì thấy… chẳng hé ra là ai. GS Thuyết bình đến là… kín  😛
——————
.
Giáo sư và cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết vừa có bình luận với BBC Tiếng Việt về các nhân vật được cho là ứng viên vào chức thủ tướng Việt Nam sau Đại hội 12 vào đầu năm 2016.
.

Ông Đam, bà Ngân, ông Nhân và ông Phúc được cho là ứng viên tiềm năng cho chức thủ tướng

Ông Nguyễn Tấn Dũng đang có nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai và được cho là hoặc sẽ nghỉ hoặc sẽ vẫn ở lại Bộ Chính trị nhưng trong cương vị khác.

Hiện 200 đảng viên quyền lực nhất Việt Nam đang họp Hội nghị Trung ương 10 nhưng Giáo sư Thuyết nói còn vài kỳ họp trung ương nữa và mọi chuyện cũng có thể thay đổi ở chính Đại hội 12.

“Chúng ta biết bóng có thể vào lưới vào phút 90 hay bù giờ,” ông nói nhưng cũng bổ sung thêm kỳ lấy phiếu tín nhiệm trong đảng tại hội nghị trung ương này cũng sẽ đưa ra những tín hiệu nhất định.

Tiếp tục đọc

Nguyễn Bá Thanh: cốt cách và số phận

Tác giả: Theo Blog Nguyễn Văn Tuấn

Blog Nguyễn Văn Tuấn: Xin giới thiệu một bài của “Viết từ Sài Gòn” trên trang blog RFA viết về Nguyễn Bá Thanh. Bài này cho rằng ông Thanh là nhà lãnh đạo có cốt cách hơn người nhưng là nhà chính trị với số phận hẩm hiu. Bài viết cho biết thân phụ ông Thanh sau này ở ẩn, nhưng hình như thông tin này không đúng (vì có tin cho rằng thân phụ ông hi sinh trong thời chiến).  

KD: Gạt bỏ đi những danh từ chính trị, bài viết phân tích một tính cách, một cá tính của một quan chức miền Trung, miệng nói tay làm khá bản chất, và đã đem lại sự đổi thay rõ nét cho ĐN. Nhưng tính cách đó liệu có hài hòa với vị thế ông phải đeo đuổi? Trong bối cảnh một XH mà tệ nạn tham nhũng đang khiến lòng dân hoài nghi, phân tâm. Điều đó khiến người dân, nhất là người ĐN ngưỡng mộ, thương xót ông.

Có một số chỗ xin được biên tập cho phù hợp tinh thần Blog  😀

————-

Những hình ảnh 'máu lửa' của ông Nguyễn Bá Thanh

Với người dân Đà Nẵng nói riêng, và với người dân miền Trung, thậm chí người dân Việt Nam nói chung, Nguyễn Bá Thanh là một nhân vật chính trị khá đặc biệt. Tính đặc biệt này nằm trong nhiều khía cạnh nhưng rõ nét nhất vẫn là cốt cách và số phận của ông. Dù nói gì, đứng trên chính kiến nào thì Nguyễn Bá Thanh cũng là một lãnh đạo thành phố có cốt cách hơn người và là nhà chính trị có số phận khá hẩm hiu, trên mọi nghĩa.

Tiếp tục đọc

Tín hiệu của một nền giáo dục suy thoái

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

.Thật khó mà liệt kê hết những tín hiệu về sự suy thoái của nền giáo dục. Nhưng đây đó và một cách thường xuyên, chúng ta chứng kiến những sự việc có liên quan đến — hay xuất phát từ — giáo dục. Những sự việc này tuy nhỏ nếu nhìn bề mặt, nhưng phía dưới bề mặt đó, nó lại là một căn bệnh trầm kha của nền giáo dục đã và đang gặp trở ngại, một nền giáo dục được xây dựng trên nền tảng của một chủ trương có thể nói là sai lầm.

Những tín hiệu

Chẳng hạn như câu chuyện về chương trình “Ai là triệu phú” trên đài truyền hình VTV3 làm giới báo chí xôn xao gần đây (1). Trong chương trình, người ta đưa ra câu hỏi “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ai” và người ta cho 4 câu trả lời: (a) ông hàng xóm; (b) chú cạnh nhà; (c) ba; (d) bác đầu ngõ.

Thoạt đầu nếu chỉ thấy lướt qua thì ai cũng cười nghiêng ngả vì cái trò hề, nhưng sau trận cười, có lẽ nhiều người sẽ giật mình. Giật mình vì câu hỏi hết sức vô duyên, và những câu trả lời cực kì vô giáo dục. Tính vô duyên và vô giáo dục đó, cùng với những sự việc khác trong thời gian qua, là những tín hiệu của một nền giáo dục đang xuống dốc không kìm lại được. Tiếp tục đọc

Giáo dục và câu chuyện “gãi từ vai trở xuống”

Tác giả: Xuân Dương (Giáo dục Việt Nam)
.
KD: Nền giáo dục của chúng ta là một “nền giáo dục định hướng”, một khi đã định hướng thì khó tránh khỏi có lúc duy ý chí. Giáo dục vì thế không thể dạy cho học sinh, sinh viên những gì cuộc sống cần mà chỉ trang bị cho họ cái mà ý chí cần.
Khi ý chí muốn số giáo sư, tiến sĩ của chúng ta phải dẫn đầu Đông Nam Á thì lập tức giáo dục đáp ứng đủ, khi ý chí muốn tỷ lệ tốt nghiệp phải “đẹp” thì con số sẽ là xấp xỉ 99%, khi ý chí bảo ưu tiên hàng đầu cho công nghiệp thì việc đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp chỉ còn “ưu tiên áp chót”, khi ý chí bảo đội ngũ công chức viên chức Việt Nam có chất lượng rất cao thì tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là 0,46%… [1] (Xuân Dương)
.
Đây là sự khác biệt rất bản chất với nền giáo dục VNCH trước đây- một nền GD với tư tưởng khai phóng… Dễ hiểu vì sao bây giờ, rất nhiều người Việt quay lại tìm hiểu, tìm kiếm những giá trị văn minh của nền GD này.
——————
Khi ý chí muốn số giáo sư, tiến sĩ của chúng ta phải dẫn đầu Đông Nam Á thì lập tức giáo dục đáp ứng đủ, khi ý chí muốn tỷ lệ tốt nghiệp phải “đẹp” thì con số sẽ là xấp xỉ 99%, khi ý chí bảo ưu tiên hàng đầu cho công nghiệp thì việc đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp chỉ còn “ưu tiên áp chót”, khi ý chí bảo đội ngũ công chức viên chức Việt Nam có chất lượng rất cao thì tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là 0,46%… [1]

Người Việt đã xuất khẩu tầu ngầm sang Malaysia, đã chế tạo xe bọc thép cho Campuchia, đã chế tạo máy bay trực thăng, dù chưa bay cao, bay xa cũng được trưng bày như một minh chứng cho nghệ thuật đương đại ở viện bảo tàng New York (Mỹ) và Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại Busan (Hàn Quốc).

Điều đáng suy ngẫm là các sản phẩm đó, tuy chưa phải là hoành tráng, tân tiến song lại đáp ứng được nhu cầu của người mua và kỳ lạ hơn lại chỉ do một vài cá nhân sáng tạo ra chứ không phải là của một tập thể các nhà khoa học, của các giáo sư, tiến sĩ.

Tiếp tục đọc

Xả súng đẫm máu tại tòa báo châm biếm ở Pháp, Tổng biên tập bị bắn chết

Tác giả:  M.Y 
 .
KD: Thú thật là mình kinh ngạc về tôn chỉ của tờ báo này và sự kiên trì theo đuổi định hướng của họ. Cuối cùng, họ đã bị trả giá đau đớn. Xưa nay, đụng đến các tôn giáo vốn là chuyện cực kỳ “nhạy cảm”, nhất là Hồi giáo. Cả thế giới Hồi giáo đã từng phẫn nộ về bức tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed đầy tai tiếng của họa sĩ đan Mạch Kurt Westergaard. Và nay…
.
Nhưng mình thực sự nể về tuyên bố của Tổng thống Pháp. Trong bài phát biểu truyền hình trực tiếp, ông Hollande nói, vụ tấn công đó là nhằm vào tất cả người dân Pháp và nhằm vào lý tưởng tự do ngôn luận. Ông tuyên bố hôm nay là quốc tang dành cho các nạn nhân. Một phản xạ nhanh về tư tưởng của nước Pháp, và một hành vi ứng xử kịp thời với số phận con người.
————-
Xin đọc thêm bài này của Bùi Dũng (đăng trên Tuần VN) để hiểu thêm tấn thảm kịch của tờ báo và thái độ của nước Pháp trước thảm họa đau xót của những người làm báo:
.
.

Ít nhất 11 người chết khi các tay súng tấn công tòa soạn của tờ tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris chiều nay (7.1).

Hiện tại, vị trí của 3 kẻ tấn công toàn soạn của tuần báo Charlie Hebdo vẫn chưa được xác định. Nước Pháp đã đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh cao độ. Lao động sẽ tiếp tục cung cấp đến độc giả những thông tin mới nhất!

Cảnh sát được tăng cường để đảm bảo an ninh tại Paris sau vụ xả súng. Ảnh: AP.

23h25: Hội đồng Hồi giáo Pháp (CFCM) cho rằng: “Hành động cực kỳ man rợ này cũng là một vụ tấn công nhằm chống lại nền dân chủ và quyền tự do báo chí”.

23h16: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ cam kết hỗ trợ người dân Pháp.

Tiếp tục đọc

Phản hồi về một bài báo không có cơ sở

Tác giả: GS Nguyễn Đăng Hưng

KD: Bất ngờ, mình nhận được lá thư và bài viết của GS Nguyễn Đăng Hưng gửi cho mình, phản biện lại bài viết của nhà báo Lê Thanh Phong- đăng trên báo Lao động cách đây ít lâu, và Blog KD/ KD đã lấy đăng lại. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, xin đăng lên Blog toàn văn bài viết của GS về vấn đề này, để bạn đọc chia sẻ, trao đổi và suy ngẫm.

Cảm ơn GS Nguyễn Đăng Hưng.

————–

Thưa cô Kim Dung,
Hôm nay lang thang trên mạng tôi bất ngờ đọc đước bài này do cô đăng lạiI trên Blog cá nhân:
Thái độ ứng xử của trí thức
Tác giả: Lê Thanh Phong
Lao động, ngày 15/8/2014
https://kimdunghn.wordpress.com/2014/08/15/thai-do-ung-xu-cua-tri-thuc/

Với lời dẫn.
KD: Chưa rõ vụ này, sai đúng đến đâu nhưng bước đầu, GS Nguyễn Đăng Hưng có những điều bất lợi: 1) Trường ĐH TĐT “đá” trên sân nhà. 2) Trong sự phát ngôn, GS Nguyễn Đăng Hưng không nên có sự khái quát kiểu “chính trị hóa” cho nhà trường, thể hiện sự suy diễn và ngạo mạn của GS. Cái mất nhiều hơn cái được.

.
Việc bảo vệ lẽ phải của mỗi phía chỉ có thể căn cứ trên hợp đồng ký kết hai bên, căn cứ trên pháp luật VN. Và dựa vào sự khiêm nhường, thái độ văn hóa, biết kiềm chế. Giả dụ, GS có thua, thì XH cũng vẫn tôn trọng.

GS Nguyễn Đăng Hưng-  Ảnh nguồn: Báo LĐ

___

Cám ơn cô về lời ưu ái sau cùng.
Bấy lâu nay tôi vẫn đánh giá cao Blog Kimdunghn, đăng tải rất chọn lọc những bài có chất lượng. Tôi cũng từ lây trân quí cô Kim Dung một nhà báo khả ái, rất trí tuệ, đã từng vào FB của tôi có những bình luận thân tình.

Tuy nhiên, phải nói khi đăng lại bài báo của Lê Thanh Phong trên báo Lao Động cô đã chưa có thì giờ kiểm chứng.
Trước nhất phải nó rõ là tất cả các bài trên Lao Động về vụ này đều chỉa mũi dùi về phía tôi, một cách rất ư lộ liễu, ngay cả các bài phỏng vấn GS Nguyễn Văn Tuấn.
Cô còn nhớ tác giả này đã từng bị nhà báo khả kính Huỳnh Ngọc Chênh phản bác :

http://huynhngocchenh.blogspot.be/2014/08/cau-chuyen-cua-gs-nguyen-ang-hung-voi.html
cũng vì có nội dung tương tự trên báo Lao Động,
Nhà báo Lê Thanh Phong đã làm công việc không xứng đáng với danh giá của mình, một nhà báo có lương tâm! Tiếp tục đọc

ĐBQH Châu Thị Thu Nga bị bắt về hành vi lừa đảo

Tác giả: Duyên Duyên
.
KD: Một ĐBQH mà là nghi can lừa đảo, bị bắt, khiến người dân càng thêm giật mình về chất lượng ĐBQH. Sau những ồn ào về những công kích của ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước, thì vụ việc bà Châu Thị Thu Nga cho thấy quá trình tiến cử, giới thiệu, bầu cử cũng còn rất nhiều điều phải bàn. Lúc này người ta thấy cần lật lại hồ sơ: Ai, vị nào đã giới thiệu bà này ra ứng cử?
————-
Chau Thi Thu Nga, DBQH
 

Tối ngày 7.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt giam bà Châu Thị Thu Nga – ĐBQH TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, bà Châu Thị Thu Nga đã từng bị người dân tố giác vì lợi dụng vốn, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng.
Sau khi tiến hành điều tra, đến tối ngày 7.1 cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt giam và khám xét nhà riêng bà Nga tại số 78A9+3 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tiếp tục đọc