Xả súng đẫm máu tại tòa báo châm biếm ở Pháp, Tổng biên tập bị bắn chết

Tác giả:  M.Y 
 .
KD: Thú thật là mình kinh ngạc về tôn chỉ của tờ báo này và sự kiên trì theo đuổi định hướng của họ. Cuối cùng, họ đã bị trả giá đau đớn. Xưa nay, đụng đến các tôn giáo vốn là chuyện cực kỳ “nhạy cảm”, nhất là Hồi giáo. Cả thế giới Hồi giáo đã từng phẫn nộ về bức tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed đầy tai tiếng của họa sĩ đan Mạch Kurt Westergaard. Và nay…
.
Nhưng mình thực sự nể về tuyên bố của Tổng thống Pháp. Trong bài phát biểu truyền hình trực tiếp, ông Hollande nói, vụ tấn công đó là nhằm vào tất cả người dân Pháp và nhằm vào lý tưởng tự do ngôn luận. Ông tuyên bố hôm nay là quốc tang dành cho các nạn nhân. Một phản xạ nhanh về tư tưởng của nước Pháp, và một hành vi ứng xử kịp thời với số phận con người.
————-
Xin đọc thêm bài này của Bùi Dũng (đăng trên Tuần VN) để hiểu thêm tấn thảm kịch của tờ báo và thái độ của nước Pháp trước thảm họa đau xót của những người làm báo:
.
.

Ít nhất 11 người chết khi các tay súng tấn công tòa soạn của tờ tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris chiều nay (7.1).

Hiện tại, vị trí của 3 kẻ tấn công toàn soạn của tuần báo Charlie Hebdo vẫn chưa được xác định. Nước Pháp đã đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh cao độ. Lao động sẽ tiếp tục cung cấp đến độc giả những thông tin mới nhất!

Cảnh sát được tăng cường để đảm bảo an ninh tại Paris sau vụ xả súng. Ảnh: AP.

23h25: Hội đồng Hồi giáo Pháp (CFCM) cho rằng: “Hành động cực kỳ man rợ này cũng là một vụ tấn công nhằm chống lại nền dân chủ và quyền tự do báo chí”.

23h16: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ cam kết hỗ trợ người dân Pháp.

Ông Kerry nói rằng Pháp- nơi sản sinh nền dân chủ-đã phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong quá khứ, và khen ngợi đất nước này về “tinh thần tự do và tự do ngôn luận … đó là những gì những kẻ cực đoan sợ nhất”.

Trong khi những kẻ khủng bố có vũ khí, họ đã có một vũ khí còn lớn lao hơn là cây bút. Nó không đơn giản là một cây bút mà còn đại diện cho một công cụ của tự do và không sợ hãi, Ngoại trưởng Mỹ nói.

22h53: Những lá cờ tại điện Elysee, nơi ở chính thức của Tổng thống Pháp, được treo nửa cột sau vụ thảm sát tại trung tâm Paris.

 

22h20: Truyền thông Pháp cho hay, 1 trong những kẻ tấn công nói với 1 nhân chứng rằng, “hãy nói với giới truyền thông chúng tôi đến từ Al-Qaida ở Yemen”.

22h12: Nạn nhân thứ 5 trong vụ xả súng được xác định làBernard Maris. Hãng tin AFP cho biết, Bernard Maris, một nhà kinh tế và nhà văn, là một trong số những người bị giết tại trụ sở Charlie Hebdo sáng 7.1.

Nạn nhân thứ 5 trong vụ xả súng được xác định làBernard Maris. 

21h58: Có báo cáo về việc 1 chiếc xe phát nổ bên ngoài 1 giáo đường Do Thái ở Paris. Hiện chưa rõ vụ việc này có liên quan đến khủng bố hay một vụ tấn công nhằm vào văn phòng Charlie Hebdo.

21h49: Tổng thống Mỹ Barack Obama  “lên án mạnh mẽ” vụ “tấn công thái quá” này, và đề nghị hỗ trợ cho “đồng minh lâu đời nhất của Mỹ” để đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý.

21h36: Theo Reuters, một email nội bộ từ tập đoàn truyền thông Đan Mạch JP / Politikens Hus- mà tờ Jyllands-Posten của cơ quan này năm 2005 xuất bản các bức hoạt hình miêu tả nhà tiên tri Muhammad- cho thấy tờ báo đã tăng cấp độ an ninh sau vụ tấn công tòa báo tại Paris.

Một phụ nữ thể hiện sự đoàn kết, cảm thông với những  người thiệt mạng trong vụ tấn công. 

21h21: Bộ trưởng Nội vụ Pháp  Bernard Cazeneuve tuyên bố sẽ bắt 3 nghi phạm thực hiện vụ tấn công. 

Ông cho biết, hiện nay đã có một cảnh báo an ninh cao độ trên toàn lãnh thổ Pháp. Tất cả các công tố viên được yêu cầu có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tất cả các ấn phẩm, các tổ chức văn hóa và những nơi công cộng.

Cũng theo ông Cazeneuve, các cơ quan chức năng sẽ điều phối các cơ quan và các đài phát sóng để “thông tin cần thiết … vì vậy người Pháp sẽ được thông báo liên tục về tiến bộ của cuộc điều tra”.

21h17: Báo cáo mới nhất cho thấy, có 3 tay súng tham gia vào vụ xả súng. Hiện “không rõ” vị trí củanhững kẻ khủng bố.

21h13: Reuters cho biết, trụ sở của tập đoàn truyền thông Tây Ban Nha Prisa tại Madrid đã được sơ tán sau khi nhận được một gói “đáng ngờ”. 

21h04: 4 nhà báo thuộc tòa báo châm biếm tại Paris được cho là đã bị giết trong vụ tấn công, đã được truyền thông Pháp nêu tên. Họ là biên tập viên tạp chí và người chuyên vẽ tranh biếm họa, Stéphane Charbonnier, hay Charb; và 3 người vẽ tranh biếm họa khác bao gồm: Cabu, Georges Wolinski và Bernard Verlhac, hay còn gọi là Tignous. Hãng thông tấn Guardian cho hay, họ đang chờ xác nhận chính thức về các nạn nhân.

 Chân dung 4 nhà báo được cho là bị giết trong vụ xả súng đẫm máu tại tòa báo châm biếm Charlie Hebdo.

20h48: Thủ tướng Đức Angela Merkel bình luận về vụ tấn công: “Hành động ghê tởm này không chỉ tấn công vào mạng sống của các công dân Pháp, mà còn cả nền an ninh của nước này. Đây cũng là cuộc tấn công nhằm vào tự do ngôn luận và báo chí, các yếu tố cốt lõi của nền văn hóa dân chủ tự do của chúng tôi. Không có cách nào có thể biện minh được cho hành động này”.

20h15: Sau vụ tấn công chết người ở Charlie Hebdo, hiện trường thứ hai là phố Richard Lenoir, nơi một cảnh sát bị bắn hạ. Chiếc xe hơi chở những kẻ tấn công đã được tìm thấy ở Pantin. 

20h12: Toàn bộ ban biên tập cùng các nhà báo hàng đầu của tờ Charlie Hebdo được cho là có mặt tại tòa soạn lúc xảy ra vụ tấn công. 

20h07: Các tài khoản  liên quan đến Nhà nước Hồi giáo gửi đi tin nhắn nói rằng, vụ tấn công là dấu hiệu của “một thời đại mới”. 

Tổng biên tập  Charlie Hebdo, Stephane Charbonnier, và cây biếm họa chính, Jean Cabut, là 2 trong số người chết. 

5 người khác được cho là bị thương nặng. 

19h57: Các thông tin chưa được khẳng định nói rằng trong số người chết có 9 nhà báo, 2 cảnh sát. 

19h49: Có thể nhìn thấy 2 kẻ thủ phạm. Video ghi lại hình ảnh cảnh sát nổ súng vào 2 kẻ tấn công ở cự ly rất gần, trước khi 2 kẻ đeo mặt nạ mặc đồ đen chui vào một chiếc xe.

 
 
 
 

9h42: Bức ảnh này được đăng trên mạng xã hội cho thấy xe cảnh sát đã trúng đạn.

 

Thủ tướng Anh David Cameron nhắn trên Twitter: “Vụ giết người ở Paris thật đáng ghê tởm. Chúng tôi ở bên cạnh người dân Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và sẽ bảo vệ tự do báo chí”.

 19h30: Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu tại hiện trường: Đây là một vụ khủng bố.

Các nhân chứng cho biết, hai tay súng đã thoát thân trên một chiếc ô tô màu đen. Chúng được cho là đã hô “Allahu Akbar” khi nổ súng.

Cảnh sát đang nỗ lực truy tìm 2 kẻ thủ phạm. 

 

Các phóng viên tường thuật tại hiện trường cũng được bảo vệ chặt chẽ.

Cảnh sát nói có 12 người chết

19h20:  Các tay súng mang theo súng trường Kalashnikov và tên lửa vác vai. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhât 10 người chết, chưa rõ bao nhiêu người bị thương.

Phó Thị trưởng Paris Bruno Julliard cho biết trước đó, 6 người bị thương rất nặng, trong đó có 1 cảnh sát. Tuy nhiên không rõ những người này có liên quan tới con số thiệt mạng hay không.

 
 

Đích thân Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới hiện trường vụ thảm sát. Ông cũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp của nội các.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, 2 người đàn ông mang súng trường và tên lửa vác vai đã ập vào tòa nhà ở trung tâm thủ đô Paris và đấu súng với lực lượng an ninh.

Các tay súng đã cướp một chiếc ô tô, đánh gục một người đi đường khi người này bỏ chạy.

Trước đó, họa sĩ vẽ tranh biếm Renaud Luzier của tờ báo cho biết, có thương vong trong vụ tấn công.

Tờ Le Monde bình luận: Vụ tấn công này, nếu được xác nhận là tấn công khủng bố, sẽ trở thành vụ sát hại nghiêm trọng nhất ở Pháp kể từ năm 1945.

Tờ báo Charlie Hebdo đã từng nổi tiếng hồi tháng 2.2006 khi họ in lại các tranh biếm về Giáo chủ Mohammed mà trước đó xuất hiện trên tờ nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch và đã khiến cả thế giới Hồi giáo giận dữ.

Tòa soạn báo bị đánh bom hồi tháng 11.2011 khi xuất bản một tranh biếm khác về Giáo chủ Mohammed.

Mặc dù từng bị đưa ra tòa theo luật chống phân biệt chủng tộc, song tờ báo vẫn tiếp tục xuất bản nhiều tranh biếm gây tranh cãi về giáo chủ của người Hồi giáo.

———-

http://laodong.com.vn/the-gioi/xa-sung-dam-mau-tai-toa-bao-cham-biem-o-phap-tong-bien-tap-bi-ban-chet-286338.bld

%d người thích bài này: